- Thứ 2 Tháng 9 21, 2015 7:34 pm
Bà Mỹ hàng xóm nhà tôi có nuôi một con mèo mun, nhưng có một ngày tôi lại thấy nó ốm lòi xương, xơ xác ở trước cửa nhà tôi kêu meo meo như cầu cứu. Tôi tội nghiệp nó bị chủ bỏ nên đem nó vào và chăm sóc cho nó một thời gian thì nó mập mạp trở lại. Sáu tháng sau, ngày đó tôi nhìn thấy nó mệt mỏi, biếng ăn, hay nằm một chỗ, ẵm nó lên thì thấy nó phát ra mùi hôi, sờ vào bụng nó thì nó kêu lên như bị đau lắm. Tôi mang nó đi khám thú y coi nó bị gì thì bác sĩ khám - nói nó bị ung thư. Tôi biết không trị liệu được nên tôi đã nhờ bác sĩ chích cho nó chết và thiêu xác để nó không bị đau đớn lâu.
Cách mấy ngày sau, tôi từ ngoài về nhà cùng với ông chồng, mới mở cửa nhà ra bỗng dưng tôi thấy một làn khói mờ và có hình cái đầu con mèo mun, nó đang nhìn tôi như mọi khi, và tiếp theo là tôi ngửi thấy một mùi hôi thối lan tỏa khắp nhà. Tôi đã quên mất là con mèo đã chết nên tôi quay qua nói với chồng tôi: "Anh à, con mèo nó về kìa, anh mở cửa sổ ra cho bay mùi hôi đi, nhà hôi quá!" Chồng tôi nói: "Con mèo nào? Mèo nhà mình chết rồi mà, nhà cũng đâu có hôi, thôi khuya rồi không nên mở cửa sổ."
Khi đó thì làn khói và cái đầu con mèo không còn nữa, và tôi lạnh mình khi sực nhớ lại chỉ có mình tôi là thấy con mèo và ngửi được mùi hôi của nó, kỳ lạ hơn là nó lại xuất hiện ngang tầm mắt của tôi mà lẽ ra tôi phải nhìn xuống thì mới thấy nó, vì nó thường quấn quýt dưới chân tôi mà.
Qua ngày sau tôi gặp một người bạn có mắt âm dương, nghe tôi kể lại hiện tượng tối qua thì chị nói: "Đúng rồi, con mèo đó nó về là muốn nói cám ơn chị đã nuôi nó và giải thoát cho nó...". Tôi không biết chị đó nói là thật hay giả, nhưng tôi thì tin chắc tối qua mình đã thật sự nhìn thấy mèo ma!
Xin chia sẻ câu chuyện này với mọi người.
Cách mấy ngày sau, tôi từ ngoài về nhà cùng với ông chồng, mới mở cửa nhà ra bỗng dưng tôi thấy một làn khói mờ và có hình cái đầu con mèo mun, nó đang nhìn tôi như mọi khi, và tiếp theo là tôi ngửi thấy một mùi hôi thối lan tỏa khắp nhà. Tôi đã quên mất là con mèo đã chết nên tôi quay qua nói với chồng tôi: "Anh à, con mèo nó về kìa, anh mở cửa sổ ra cho bay mùi hôi đi, nhà hôi quá!" Chồng tôi nói: "Con mèo nào? Mèo nhà mình chết rồi mà, nhà cũng đâu có hôi, thôi khuya rồi không nên mở cửa sổ."
Khi đó thì làn khói và cái đầu con mèo không còn nữa, và tôi lạnh mình khi sực nhớ lại chỉ có mình tôi là thấy con mèo và ngửi được mùi hôi của nó, kỳ lạ hơn là nó lại xuất hiện ngang tầm mắt của tôi mà lẽ ra tôi phải nhìn xuống thì mới thấy nó, vì nó thường quấn quýt dưới chân tôi mà.
Qua ngày sau tôi gặp một người bạn có mắt âm dương, nghe tôi kể lại hiện tượng tối qua thì chị nói: "Đúng rồi, con mèo đó nó về là muốn nói cám ơn chị đã nuôi nó và giải thoát cho nó...". Tôi không biết chị đó nói là thật hay giả, nhưng tôi thì tin chắc tối qua mình đã thật sự nhìn thấy mèo ma!
Xin chia sẻ câu chuyện này với mọi người.