- Thứ 5 Tháng 5 19, 2011 7:15 pm
Chuyện xảy ra đã hơn 20 năm nhưng giờ An lạc sẽ kể lại cho các đạo hữu cùng tỏ.
Ngày đó tôi mới sinh cháu đầu lòng, khi sinh cháu 3 ngày thì đêm đang cho cháu ăn sữa bỗng nghe cháu khóc ré lên. Lúc này 2 vợ chồng tôi và cháu đang trong nhà hộ sinh. Bỗng chồng tôi bảo hình như mẹ gọi mình, nhưng mà đang đêm ai tìm mình vào giờ này? Tôi bỏ bông nút tai ra và cả 2 đều nghe thấy có ai đó gọi tên 2 vợ chồng, ngó ra ngoài trăng sáng, nhìn xuống đường đi chả thấy có ai, chờ 1 lát thì cả 2 đi ngủ. Sáng ra chồng tôi về nhà thì được biết bà ngoại tôi mất hồi đêm, vào nửa đêm đúng lúc cả 2 nghe tiếng gọi tên mình.
Sau đó tôi ốm rất nặng do sót nhau bị nhiễm trùng máu, mọi người trong nhà còn lo tôi không qua khỏi. Lúc nặng nằm trong viện tôi thấy mình trôi trong 1 cái cống và có rất nhiều người thân quen đứng ở 2 bờ. Bà ngoại tôi đứng ở đầu kia cái cống và gọi: "Ra đây với bà". Nhưng tôi bảo tôi không ra vì nếu tôi đi cùng bà thì không ai chăm con tôi, nó mới 10 ngày tuổi. Tôi vẫn thức và tỉnh táo nhìn thấy bà mặc chiếc áo dài nâu.
Mãi sau này phải mười mấy năm sau tôi mới hỏi mẹ, có phải lúc bà ngoại mất mặc áo dài màu nâu không? Mẹ đáp: "Phải".
Ngày đó tôi mới sinh cháu đầu lòng, khi sinh cháu 3 ngày thì đêm đang cho cháu ăn sữa bỗng nghe cháu khóc ré lên. Lúc này 2 vợ chồng tôi và cháu đang trong nhà hộ sinh. Bỗng chồng tôi bảo hình như mẹ gọi mình, nhưng mà đang đêm ai tìm mình vào giờ này? Tôi bỏ bông nút tai ra và cả 2 đều nghe thấy có ai đó gọi tên 2 vợ chồng, ngó ra ngoài trăng sáng, nhìn xuống đường đi chả thấy có ai, chờ 1 lát thì cả 2 đi ngủ. Sáng ra chồng tôi về nhà thì được biết bà ngoại tôi mất hồi đêm, vào nửa đêm đúng lúc cả 2 nghe tiếng gọi tên mình.
Sau đó tôi ốm rất nặng do sót nhau bị nhiễm trùng máu, mọi người trong nhà còn lo tôi không qua khỏi. Lúc nặng nằm trong viện tôi thấy mình trôi trong 1 cái cống và có rất nhiều người thân quen đứng ở 2 bờ. Bà ngoại tôi đứng ở đầu kia cái cống và gọi: "Ra đây với bà". Nhưng tôi bảo tôi không ra vì nếu tôi đi cùng bà thì không ai chăm con tôi, nó mới 10 ngày tuổi. Tôi vẫn thức và tỉnh táo nhìn thấy bà mặc chiếc áo dài nâu.
Mãi sau này phải mười mấy năm sau tôi mới hỏi mẹ, có phải lúc bà ngoại mất mặc áo dài màu nâu không? Mẹ đáp: "Phải".