- Thứ 5 Tháng 2 24, 2011 4:30 am
Em có người anh trai, lớn hơn em 1 con giáp (12 tuổi). Vào năm Mậu thân, anh của em đi lính sĩ quan Thủ Đức và bị trúng đạn chết. Mẹ em rất đau khổ vì anh mất sớm khi chưa có lập gia đình, nên hằng ngày mẹ đều cúng cho anh.
Sau đám tang của anh không lâu thì có một cô bạn gái của anh đến cho gia đình em biết là chị đang có mang với anh. Mẹ em nửa tin nửa nghi, vì anh của em không có nhắc đến chuyện này với mẹ và trong lúc mẹ không biết tính sao thì có người giới thiệu một bà đồng ở Gò Vấp cho mẹ em, họ nói bà này có thể gọi hồn người ta về. Mẹ em lật đật đi gặp bà đó ngay, em năn nỉ xin đi theo nhưng mẹ không cho.
Sau đó mẹ kể lại kết quả buổi cầu hồn của anh em. Mẹ nói: "Bà đồng đã mời được anh con về, khi anh con về, câu đầu tiên là hỏi mẹ 'Sao mẹ không cho Phuongmy nó đi theo, con cũng muốn gặp nó lắm'. Mẹ nghe vậy thì chắc chắn đó là anh con rồi vì bà đồng làm sao biết được chuyện con đòi đi theo hay tên của con mà gọi. Thế nên mẹ mới hỏi anh con về chuyện của cô gái và đứa con trong bụng mà cô nói, có phải thật là của anh con hay không thì anh con xác nhận là phải.
Sau đó thì mẹ vui vẻ chấp nhận chị ấy là dâu con, và đứa bé được sinh ra, càng lớn càng giống anh của em.
Em có người anh trai, lớn hơn em 1 con giáp (12 tuổi). Vào năm Mậu thân, anh của em đi lính sĩ quan Thủ Đức và bị trúng đạn chết. Mẹ em rất đau khổ vì anh mất sớm khi chưa có lập gia đình, nên hằng ngày mẹ đều cúng cho anh.
Sau đám tang của anh không lâu thì có một cô bạn gái của anh đến cho gia đình em biết là chị đang có mang với anh. Mẹ em nửa tin nửa nghi, vì anh của em không có nhắc đến chuyện này với mẹ và trong lúc mẹ không biết tính sao thì có người giới thiệu một bà đồng ở Gò Vấp cho mẹ em, họ nói bà này có thể gọi hồn người ta về. Mẹ em lật đật đi gặp bà đó ngay, em năn nỉ xin đi theo nhưng mẹ không cho.
Sau đó mẹ kể lại kết quả buổi cầu hồn của anh em. Mẹ nói: "Bà đồng đã mời được anh con về, khi anh con về, câu đầu tiên là hỏi mẹ 'Sao mẹ không cho Phuongmy nó đi theo, con cũng muốn gặp nó lắm'. Mẹ nghe vậy thì chắc chắn đó là anh con rồi vì bà đồng làm sao biết được chuyện con đòi đi theo hay tên của con mà gọi. Thế nên mẹ mới hỏi anh con về chuyện của cô gái và đứa con trong bụng mà cô nói, có phải thật là của anh con hay không thì anh con xác nhận là phải.
Sau đó thì mẹ vui vẻ chấp nhận chị ấy là dâu con, và đứa bé được sinh ra, càng lớn càng giống anh của em.