Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin trích lược bài báo về chiêu trò mê tín dị đoan mới, được đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 24/02:

Sáng 24-2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi, cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lập nhà thờ tổ ở một rẫy rộng 6ha, chôn các vật dụng bình thường lừa là đồ cổ, linh thiêng để lừa đảo chiếm đoạt 100 tỉ đồng bằng trò mê tín dị đoan. Trước đó công an phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) có xây dựng 1 nhà thờ tổ và 6 tịnh thất để lợi dụng chiêu trò "mê tín dị đoan" dẫn dụ người dân nhiều địa phương từ Bình Dương, TP.HCM… đến tu tập để "đắc đạo".


Vợ chồng Tuấn lập nhà thờ hoành tráng, thuê người đóng giả sư mẫu... để lừa đảo



Công an "khai quật" ngay trong sân nhà Tuấn, Nhớ ra những vật chôn sẵn để lừa đảo

Để tạo thêm lòng tin, Nhớ còn lập nhiều tài khoản gmail đóng giả các sư phụ, sư mẫu đã tu hành "đắc đạo", có khả năng tách phần hồn đi khắp thế giới. Đồng thời Tuấn còn thuê người đóng giả sư mẫu "Hoàng Milan" đến giảng Phật pháp. Do tin tưởng, nhiều người đã bỏ ra hàng chục tỉ đồng để mua các đồ vật của Tuấn, Nhớ về tu tập. Trong số này có người phải bán 3 căn nhà, mất 2 công ty ở Hà Nội, bị lừa mất hơn 50 tỉ đồng…