- Thứ 5 Tháng 9 24, 2015 4:16 am
Con xin kính lạy Tổ Thầy!
Muội xin kính chào các sư huynh, sư tỷ!
Vấn đề nâng mũi, sửa mũi hiện nay đang là trào lưu nóng và phổ biến ở xã hội hiện đại. Nhưng thực sự có phải cái mũi được sửa đi là thay đổi vận mệnh của cả một con người hay không?
Con có chơi với một chị bạn, chị là vợ lẽ của một “quan quyền”. Chị sinh được 2 người con trai đẹp và thông minh, tiền bạc tiêu không phải nghĩ ngợi gì cả, đối với dân nghèo 1 đồng cũng xót, nhưng với chị, chị sẵn sàng bóc đi 30 triệu giấy dán tường khi thấy màu đó lên không đẹp, và lại dán mẫu giấy khác đẹp hơn, túi xách thì lên đến mấy trăm triệu 1 cái... nói chung là chị rất lắm tiền và tiêu tiền không tiếc tay.
Cho đến khi chị nhìn lại khuôn mặt mình và thấy cái mũi có vẻ hơi hếch nên mong muốn đi sửa sang lại. Chị cẩn thận đi xem thầy, thầy phán: “ không nên làm mũi, làm lên là mất lộc của chồng và của cháu đấy!”. Nhưng mà nhu cầu làm đẹp lên cao quá, nên lời Thầy phán không thể là rào cản với chị. Chị nâng mũi xong, trông khá đẹp và tự nhiên.
Đùng một cái, chồng chị vào tù. Chị bắt đầu vất vả xoay xở cuộc sống và đúng là không còn dám mạnh tay tiêu pha như trước. Chị bắt đầu thấm thía lời thầy bói phán và ân hận vì nghĩ rằng do cái mũi.
Cá nhân con nghĩ rằng, người chồng của chị làm sai nên bị cảnh sát hữu hình bắt, còn chị cũng hết giai đoạn hưởng phước do tiêu tiền quá mạnh tay, chứ không phải do cái mũi gây nên.
Con xin Tổ Thầy, các huynh tỷ và các bạn đạo cho con xin thêm ý kiến, để làm sáng tỏ vấn đề này được không ạ?
Con xin kính bút!
Muội xin kính chào các sư huynh, sư tỷ!
Vấn đề nâng mũi, sửa mũi hiện nay đang là trào lưu nóng và phổ biến ở xã hội hiện đại. Nhưng thực sự có phải cái mũi được sửa đi là thay đổi vận mệnh của cả một con người hay không?
Con có chơi với một chị bạn, chị là vợ lẽ của một “quan quyền”. Chị sinh được 2 người con trai đẹp và thông minh, tiền bạc tiêu không phải nghĩ ngợi gì cả, đối với dân nghèo 1 đồng cũng xót, nhưng với chị, chị sẵn sàng bóc đi 30 triệu giấy dán tường khi thấy màu đó lên không đẹp, và lại dán mẫu giấy khác đẹp hơn, túi xách thì lên đến mấy trăm triệu 1 cái... nói chung là chị rất lắm tiền và tiêu tiền không tiếc tay.
Cho đến khi chị nhìn lại khuôn mặt mình và thấy cái mũi có vẻ hơi hếch nên mong muốn đi sửa sang lại. Chị cẩn thận đi xem thầy, thầy phán: “ không nên làm mũi, làm lên là mất lộc của chồng và của cháu đấy!”. Nhưng mà nhu cầu làm đẹp lên cao quá, nên lời Thầy phán không thể là rào cản với chị. Chị nâng mũi xong, trông khá đẹp và tự nhiên.
Đùng một cái, chồng chị vào tù. Chị bắt đầu vất vả xoay xở cuộc sống và đúng là không còn dám mạnh tay tiêu pha như trước. Chị bắt đầu thấm thía lời thầy bói phán và ân hận vì nghĩ rằng do cái mũi.
Cá nhân con nghĩ rằng, người chồng của chị làm sai nên bị cảnh sát hữu hình bắt, còn chị cũng hết giai đoạn hưởng phước do tiêu tiền quá mạnh tay, chứ không phải do cái mũi gây nên.
Con xin Tổ Thầy, các huynh tỷ và các bạn đạo cho con xin thêm ý kiến, để làm sáng tỏ vấn đề này được không ạ?
Con xin kính bút!