Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yan le
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Muội kính chào các huynh tỷ!
Hôm qua bà hàng xóm con đi ăn đám cưới của cháu trai, nhưng cô dâu đã có bầu trước khi làm đám cưới. Xưa nay người ta tin là cô dâu như vậy thì khách tới dự sẽ gặp xui. Bà hàng xóm của con đi đám cưới về thì bị tai nạn xe trầy xước chân, còn bà chị thì bị tai nạn nặng hơn phải nhập viện.
Bản thân con cách đây 6,7 năm cũng đi ăn đám cưới đứa bạn thân cũng như vậy, trước khi đi con cũng bị té xe nhưng không sao, lúc về con đi cùng bạn trai con thì xe tông phải con chó, bạn trai con thì bị tét miệng, riêng con bị té lăn mấy vòng bị mất hồn chứ không sao, còn bạn bè đi chung đợt đứa thì bị công an phạt đứa thì bị thủng lốp xe. :(( :(( :(( .
Chuyện này con không biết giải thích ra sao ạ.
Chưa xemBởi kiemmadocco
@yan le
Theo KMDC thì những người đi dự tiệc về, tiệc tùng nhậu say hay vì có nhiều chuyện còn đọng lại trong đầu nên lái xe dễ bị tai nạn chứ không cứ gì là đám cưới của cô dâu đã có bầu. Chuyện cô dâu có bầu trước đám cưới là một thị phi của con người truyền tụng và nếu tin vào đó thì quỷ thần cũng dàn chuyện cho xảy ra vài trường hợp đúng như vậy, để câu chuyện có tính cách huyền bí đó được lan truyền.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Chào bạn!
Mình cũng đã từng đi dự cưới cô bạn đồng nghiệp, hình ảnh cô dâu bụng to (5 tháng) mặc váy cưới trong hôn lễ bây giờ thoáng hơn xưa rồi! Mình cũng là người đi dự, nhưng về mình đâu có bị sao đâu, mình cũng không có bị xui xẻo gì hết! Đó chỉ là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên thôi! Chuyện tai nạn hay xui xẻo là chuyện nghiệp đến phải trả, nó trùng với thời điểm mình đi đám cưới thôi, chứ không phải vậy! Ai cũng nghĩ vậy thì tội cho các cô dâu quá! hi hi... ;))
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yan le
kiemmadocco đã viết:@yan le
Theo KMDC thì những người đi dự tiệc về, tiệc tùng nhậu say hay vì có nhiều chuyện còn đọng lại trong đầu nên lái xe dễ bị tai nạn chứ không cứ gì là đám cưới của cô dâu đã có bầu. Chuyện cô dâu có bầu trước đám cưới là một thị phi của con người truyền tụng và nếu tin vào đó thì quỷ thần cũng dàn chuyện cho xảy ra vài trường hợp đúng như vậy, để câu chuyện có tính cách huyền bí đó được lan truyền.

Cảm ơn huynh Kiemmadocco muội cũng có suy nghĩ tương tự giống huynh và muội nghĩ cái người đi đám cưới gặp tai nạn cũng đến đúng thời điểm phải trả nghiệp nên thánh thần 1 công làm hai ba chuyện luôn ạ
Chưa xemBởi Yên Đan
Con kính đảnh lể Tổ, Thầy!
Xin chào bạn Yan le!
Cách đây vài tháng YĐ cũng có đi dự đám cưới của một đứa em làm chung, em ấy cũng đã có bầu trước gần 5 tháng, nhưng khi về YĐ cũng bình thường không có tai nạn hay xui xẻo gì hết. YĐ nghĩ đó chỉ là hủ tục mê tín thôi, nếu có xảy ra tai nạn hay xui xẻo là do nghiệp của họ đã tới thôi.
Ở chổ YĐ làm cũng vậy, nhân viên ở đây sáng sớm vô là không cho ai khen mình đẹp hay mặc đồ đẹp vì nếu nói như vậy sẽ xui làm không có tiền. Hay đeo xâu chuổi màu này may mắn, màu kia may mắn, nói là hợp phong thủy hợp mạng gì đó, hay đi chùa sẽ gặp may mắn v.v...! Vậy mà mấy đứa vẫn tin sái cổ. :D
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tiểu Bảo
Chuyện đi đám cưới mà cô dâu có bầu trước mà gặp xui xẻo theo Tiểu Bảo biết đó chỉ là sự mê tín của một số người và cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Tb cũng đã từng đi mấy đám cưới của bạn bè, cô dâu nào cũng bụng bầu lộ rõ mà đi về dự đám vẫn bình an vui vẻ đó thôi. :)