- Thứ 3 Tháng 6 18, 2013 7:50 am
Chiều 15/6, ông chủ khách sạn chó mèo ở Hà Nội tổ chức lễ cầu siêu cho những con vật nuôi, chiếc bàn lớn chất đầy bánh trái đặt giữa sân là chiếc cồng và chuông nhỏ. Tới giờ lễ, một vị cao tăng mặc áo màu nâu và đeo tràng hạt cầm micro đọc kinh cầu cho linh hồn những con vật siêu sinh tịnh độ, có một kiếp khác tốt đẹp hơn. Đứng cạnh ông là bốn mục đồng, 2 nam, 2 nữ thỉnh thoảng gõ nhẹ vào chuông.
Suốt buổi lễ, người tới dự ngồi lặng lẽ cúi đầu lắng nghe, có người mắt đỏ hoe vì xúc động.
Ông chủ của nghĩa trang này tâm niệm loài vật cũng có tâm linh như con người và việc xây nơi an nghỉ cho chúng là cách để những người nuôi thể hiện tình cảm của mình với con vật. Bởi vậy, trên khuôn viên rộng hàng nghìn m2, người đàn ông ấy dành một phần diện tích xây khách sạn năm sao cho chó mèo và cả một khu nghĩa trang cho chúng. Trung tâm của nghĩa trang là “ngôi mộ tổ” to nhất. Đó là mộ Ami, chú chó giúp người chủ xây dựng cả cơ đồ ngày hôm nay.
Vào những ngày lễ cầu siêu, một bàn thờ “cúng chúng sinh” gồm nước, cháo trắng, hoa quả, bánh trái, bim bim và ốc sống được đặt trước “mộ tổ” Ami. Những con vật sau khi chết nếu chủ nhân muốn hỏa táng sẽ được đưa vào “đài hóa thân hoàn vũ” ở góc vườn bên trái. Tro cốt, ảnh của chúng sẽ được đặt lên một giá thờ bằng kính.
Buổi lễ cầu siêu đã kết thúc, nhiều gia đình vẫn cố ở bên mộ thú cưng đợi cho tuần hương cháy hết mới ra về. Cạnh những ngôi mộ đầy ắp thức ăn, hoa quả, sữa chua là một vài mộ chỉ có hoa và nén hương cháy dở. Những ngôi mộ ấy không có chủ đến thăm. Để thú nuôi đỡ tủi thân, chủ nhân của mộ bên cạnh thắp cho chúng vài nén hương.
(Nguồn: vnexpress.net)
Suốt buổi lễ, người tới dự ngồi lặng lẽ cúi đầu lắng nghe, có người mắt đỏ hoe vì xúc động.
Ông chủ của nghĩa trang này tâm niệm loài vật cũng có tâm linh như con người và việc xây nơi an nghỉ cho chúng là cách để những người nuôi thể hiện tình cảm của mình với con vật. Bởi vậy, trên khuôn viên rộng hàng nghìn m2, người đàn ông ấy dành một phần diện tích xây khách sạn năm sao cho chó mèo và cả một khu nghĩa trang cho chúng. Trung tâm của nghĩa trang là “ngôi mộ tổ” to nhất. Đó là mộ Ami, chú chó giúp người chủ xây dựng cả cơ đồ ngày hôm nay.
Vào những ngày lễ cầu siêu, một bàn thờ “cúng chúng sinh” gồm nước, cháo trắng, hoa quả, bánh trái, bim bim và ốc sống được đặt trước “mộ tổ” Ami. Những con vật sau khi chết nếu chủ nhân muốn hỏa táng sẽ được đưa vào “đài hóa thân hoàn vũ” ở góc vườn bên trái. Tro cốt, ảnh của chúng sẽ được đặt lên một giá thờ bằng kính.
Buổi lễ cầu siêu đã kết thúc, nhiều gia đình vẫn cố ở bên mộ thú cưng đợi cho tuần hương cháy hết mới ra về. Cạnh những ngôi mộ đầy ắp thức ăn, hoa quả, sữa chua là một vài mộ chỉ có hoa và nén hương cháy dở. Những ngôi mộ ấy không có chủ đến thăm. Để thú nuôi đỡ tủi thân, chủ nhân của mộ bên cạnh thắp cho chúng vài nén hương.
(Nguồn: vnexpress.net)
Chúng ta là những hạt bụi nhỏ bay phất phơ trong vũ trụ mênh mông bao la.

