Đã xemBởi Bạn đạo
Xem bài của Thầy Già viết về vị thần Lê Văn Duyệt, tôi mới nhớ lại vụ Khu vườn chữa bệnh ở Long An năm 2005. Tháng 6-2011 lại tiếp tục rộ lên và được nhiều báo đăng tải. Dưới đây tôi xin trích dẫn bài từ báo Hà nội mới điện tử (hanoimoi.com.vn):

Tôi xin cung cấp thêm thông tin mà tôi đã đọc trong cuốn Tâm linh của tác giả Minh Chánh, Đại tá sống tại khu tập thể Nam Đồng, Hà nội.
Hỏi: Vụ Đất Long An chữa được bệnh là do nguyên nhân nào?
Trả lời: Khu vườn đó có 2 cây cao nhất, có 2 vị Thần là Lê Văn Duyệt và Nguyễn Hữu Chỉnh đang ngồi luyện khí công. Năng lượng của họ phát ra có thể làm lành một số bệnh. Khi họ thôi tập thì không còn là nơi chữa bệnh nữa. (Tin của Thổ địa khu vườn Long An do Minh Chánh nhận). Những ai ở gần khu vườn Long An chắc cũng rõ điều này.

Chuyện kỳ lạ ở khu vườn… lạ
07/06/2011
Lại là cảnh hàng trăm lượt người kéo về mỗi ngày, sì sụp khấn khứa, lăn lộn, nằm ngồi, uống thứ nước lã bơm lên từ giếng để chữa bệnh. Tuy không sôi sùng sục cả ngàn người như năm 2003, nhưng vấn đề đặt ra tại "khu vườn lạ" ở Long An "kỳ lạ" không kém lần trước.

Và điều đáng nói là, nếu lần trước chính quyền địa phương tỏ ra khá mạnh tay, thì lần này họ lại buông lỏng, để đối tượng khá thoải mái hành nghề.
Từ trên cao ánh mặt trời chiếu xuống những chùm tia ngũ sắc như cầu vồng được người dân cho rằng đó là khi Bề trên phát lộ dương quang chiếu xuống khu vườn để chữa bệnh.

Rầm rập đổ về "khu vườn lạ"
Ấp Tân Hội (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) đang trưa. Con đường dẫn về "khu vườn lạ" của ông bà Nguyễn Văn Sống và bà Nguyễn Thị Ngoan gồ ghề ổ gà, mịt mù cát bụi. Ngày thường, vào giờ này, nông dân đi làm đồng về nhà nghỉ trưa, đường trong thôn ấp rất vắng. Nhưng những ngày gần đây, con đường trở nên sôi động khác thường bởi những dòng xe lũ lượt ra vào. Thấy chúng tôi loanh quanh như thể tìm đường, một người đàn ông đứng trước nhà hỏi: "Đi tìm nhà thiên sứ phải không?" Chúng tôi lấy lý do khát nước, vào xin nước uống để tiếp cận.

Nhà người đàn ông ở ngay con đường dẫn vào "khu vườn lạ", nên biết rõ tình hình người vào kẻ ra, lúc đông lúc vắng. Ông nói: "Những ngày gần đây, số người đổ về khu vườn tăng lên đột biến, có đến vài trăm người mỗi ngày. Hôm nay là chủ nhật, người về đông hơn ngày thường. Giờ này chắc cũng có cả chục chiếc ô tô ở đó rồi".

Quả đúng như lời người nông dân nói, từ xa đã có thể thấy 5 chiếc ô tô đậu ngoài ruộng trước khu vườn. Càng vào bên trong, số ô tô xuất hiện càng nhiều. Ngay trong sân bên trong khu vườn và rải rác ở các khu nhà xung quanh cũng có chừng chục chiếc. Xe máy dựng trong vườn, trong sân, ngoài đường và trên ruộng… thôi thì cả trăm chiếc. Ở hàng quán xung quanh khu vườn, người ta đứng ngồi, mắc võng nằm la liệt, rõ cảnh đông đúc, chen chúc tuy không đến mức náo loạn như năm 2005, khi hoạt động chữa bệnh của người con gái vợ chồng khu vườn là cô Nguyễn Thị Kim Hồng đã bị chính quyền địa phương nghiêm cấm và khu vườn bị "đóng cửa".

Theo người dân địa phương, 6 năm qua người bệnh ở các nơi vẫn về khu vườn. Chủ vườn vẫn âm thầm mở cửa cho người vào, việc "chữa bệnh" diễn ra lặng lẽ. Những ngày gần đây, lượng người về đây tăng đột biến trở lại. Để tránh bị chính quyền xử phạt, chủ vườn đã có những quy định mới, yêu cầu người về đây phải trật tự hơn, không nói năng ồn ào, không gây náo động. Và đặc biệt, nếu trước đây chủ vườn đặt hẳn một "thùng từ thiện" để quyên tiền, thì nay ghi hẳn một tấm bảng là "Chủ nhà kiên quyết không nhận bất cứ quà biếu bằng hiện vật"!

Nước lã thành... "thuốc tiên"
Hòa lẫn dòng người đổ về khu vườn, chúng tôi tận mắt thấy cách chữa bệnh lạ lùng. Ông Ch. - tự xưng là lãnh đạo một cơ quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh nói rằng ông hút thuốc lá và bị viêm phổi, nay đến thời kỳ ung thư. Ông đã tới nhiều bệnh viện, nhưng các bác sĩ lắc đầu và trả về. Nhưng từ khi lên đây, chỉ hơn tháng mà ông đã phục hồi, hơi thở không còn đứt quãng. Ông Ch. còn kể nhiều "ca" hy hữu, bệnh viện giơ tay đầu hàng nhưng về đây chỉ cần uống "nước trời", nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi bệnh. Nghe ông kể, hầu như tất cả các loại bệnh, từ viêm gan đến sỏi mật, ung thư, tiểu đường, tứ chứng nan y… đều khỏi. Ông còn kể, có cặp vợ chồng ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) hơn chục năm không có con, chỉ nhờ thứ nước kia mà đã sinh được đứa bé kháu khỉnh, như thiên sứ.

"Không nói đâu xa, lấy tôi mà làm chứng đây nè", một người đàn ông tên Sơn, đang ngồi trong khu vườn, nói. Ông Sơn nói rằng ông bị bệnh đường huyết, biến chứng nên mắt mờ gần như mù, giờ lên đây mắt đã sáng ra, tự đi lại và đọc sách tốt. Ông Sơn giới thiệu một người đàn ông tên Hứa Huy Hùng. Ông Hùng nói mình bị tai nạn gãy lìa cột sống nên lên đây chữa, giờ đã tự lành. Mở chiếc máy vi tính, ông Hùng cho chúng tôi xem hàng trăm bức ảnh mà ông cho rằng do chính tay ông và một số người chụp. Trong ảnh là những người đứng ngồi la liệt; từ trên cao, ánh mặt trời chiếu xuống những chùm tia ngũ sắc như cầu vồng bao bọc xung quanh. Ông Hùng nói rằng đó là khi "bề trên" phát lộ dương quang chiếu xuống khu vườn để chữa bệnh! Không chỉ là những bức ảnh, ông Hùng còn có những đoạn video quay lại cảnh "chữa bệnh" lạ lùng. Trong một đoạn video, có cảnh cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch đang lăn lộn trên nền nhà, mà theo ông Hùng là cô đang được "bề trên" chữa bệnh, người bệnh không có ý thức, không còn nhận biết dù xung quanh có cả trăm người đứng xem.

Đang trò chuyện, bỗng dưng các bệnh nhân rùng rùng đứng lên, mang can hũ, chai lọ tiến về vòi nước. "Đến giờ cho thuốc trời rồi" - bà Hiền, người Phú Thọ, nói với chúng tôi. Để hỗ trợ cho việc "chữa bệnh", ngày hai lần sáng chiều, ông chủ vườn là Nguyễn Văn Sống bơm nước từ giếng lên. Người bệnh gọi đó là thuốc trời, cứ hứng vào can rồi uống không cần đun sôi. Sau khi hứng nước, đoàn người tỏa ra góc vườn giơ cao những can, những chai lên trời, miệng lâm râm khấn vái. Đại để những câu khấn xin trên cho phép màu nhiệm để khỏi bệnh.

Dấu hiệu mê tín dị đoan
Nói là hết bệnh nhưng chính những người nói cũng chẳng chứng minh được mình khỏi bệnh thế nào. Khi chúng tôi hỏi những người như ông Sơn, ông Châu hoặc ông Hùng, chẳng ai đưa ra được gì đó khả dĩ để tin là họ đã được cơ sở y tế, bệnh viện giám định kết luận đã khỏi bệnh. Có thực là họ đã từng bị bệnh thập tử nhất sinh hay không? Ngoài lời kể thực thực hư hư, chả có chứng cứ gì về cái gọi là sự hiệu quả, linh thiêng, ứng nghiệm của khu vườn. Trong đoạn video mà ông Hùng đưa ra, cứ theo những động tác lăn lộn của cô gái thì có thể hiểu đó là biểu hiện của bệnh động kinh hay tâm thần. Khi đang lên cơn thì người bệnh sẽ không còn ý thức, không hay biết gì. Thế nhưng nhìn kỹ, mỗi khi dựa vào thành cửa sổ hoặc tường để treo ngược người, người tinh ý có thể thấy khi bị hở bụng, cô gái động kinh vẫn đủ tỉnh táo dùng tay kéo áo che bụng rất cẩn thận, rồi… vật vã tiếp!

Hàng trăm bức ảnh cầu vồng ngũ sắc do ông Hùng cung cấp đều đã qua xử lý trên máy vi tính, chứng cứ rõ nhất là tất cả đều đã được đặt lại tên file (rename). Như vậy việc tạo các hiệu ứng hoàn toàn không quá khó khăn với một người chỉ cần chút ít hiểu biết về photoshop. Một chủ lap (hiệu làm ảnh) trên đường Nguyễn Huệ (Q1, TP Hồ Chí Minh) cho biết, kể cả việc tạo ra các quầng sáng ngũ sắc trong khi chụp cũng không hề khó, đó là kiểu chơi của các tay nhiếp ảnh! Điều dễ nhận ra là các tấm ảnh đều mờ mờ, hoàn toàn không đủ sáng, như có vật gì che trước ống kính. Điều này có lý, không thể nào khi cả trăm năm qua, những nhà khoa học của cả thế giới luôn dằn vặt với việc có hay không một thế giới siêu hình và đã lao tâm khổ tứ tìm cách ghi lại hình ảnh bằng những phương tiện tối tân nhất nhưng vẫn không hề có kết quả, không lẽ nào chỉ với một chiếc máy hai "chấm" (2 mega pixel) mà ông Hùng chụp được cả thế giới thần linh!

Theo lời người đàn ông chỉ đường ban đầu những người kéo về đây chữa bệnh hầu hết ở xa, chứ người ở tại địa phương không hề tin vào khả năng chữa bệnh ở khu vườn này. Những người dân xung quanh khu vực cũng cùng chung ý kiến. Ông Hòa, một người trong ấp, cho biết đã có rất nhiều người đến đây mà không khỏi bệnh. Ngay hôm chúng tôi có mặt tại khu vườn, một thanh niên tên Khoa đã quyết định đưa vợ trở lại quê Hải Phòng vì căn bệnh ung thư gan của vợ anh ngày càng nặng sau 3 tháng vạ vật ở đây.

Đào Nguyên
Đã xemBởi NgocHa
Nguyên tắc: Phép lạ trị bệnh tập thể

Với tinh thần khoa học, còn gọi là tinh thần cầu thị, thì mọi chuyện dù là hữu hình hay siêu hình đều cần phải có bằng chứng xác thực, kiểm nghiệm lại chính xác thì mới tin chứ không nên tin vào những lời đồn đãi vô căn cứ. Những phép lạ khẳng định không bao giờ xảy ra cho đám đông mà chỉ xảy ra cho một vài trường hợp người bị bịnh nan y thuộc về thể xác hay thuộc về vô hình có cơ duyên nên được thánh thần chữa khỏi.
Phép lạ xảy ra cho hàng chục, hàng trăm hay hàng nghìn người thì sẽ không được gọi là phép lạ mà là phép thường. Điều nầy chỉ là những lời đồn đãi từ những người mê tín dị đoan, từ những người mang bịnh nan y vì khao khát được chữa khỏi bệnh nên đồn thổi thêm lên và nhất là từ những con buôn địa phương để lôi kéo đông người đến cho họ kinh doanh kiếm lợi...

[*] Xem thêm: Nguyên tắc: Phép lạ trị bệnh tập thể - Storm
Đã xemBởi NgocHa
Chuyện “Có bầu mà không có thai nhi”: Bụng to là do uống thuốc giữ nước?
(30-12-2009; thanhnnien.com)

Chiều 28.12, chúng tôi đến P.Tam Bình, Q.Thủ Đức (TP.HCM). Vừa đến đường Tô Ngọc Vân, một phụ nữ bán quán ven đường lên tiếng: “Đi cầu thai phải không? Thấy vẻ mặt hai vợ chồng là tui biết ngay mà!”.
Sau đó, chị này nhiệt tình chỉ chúng tôi đường vào Đan Viện Biển Đức - nơi xuất phát những tin đồn thổi “đến đó cầu là có thai ngay!”.

Những câu chuyện hoang đường
Vừa đến nơi, chị bán hoa tên M. ở trước cổng ra vào đon đả: “Mua hoa vào cúng đi em. Ở đây linh lắm, cầu gì có đó. Em cầu con trai hay con gái đều được(?!)”. Sau khi chúng tôi mua hoa và hỏi cách cầu có thai, bà M. tỏ ra rành rẽ: “Ở VN, chỉ duy nhất chỗ này cầu được, ước thấy. Vô sinh đến đây vẫn có bầu, Bệnh viện Từ Dũ coi như đồ bỏ”. Rồi bà M. tư vấn chi tiết hơn từ cách ghi giấy cầu, bỏ tiền vào thùng, đến việc xử lý cái thai ra sao... Bà M. nói chắc như bắp: “Giờ em vào đi, chừng nửa tháng đến 1 tháng sẽ thấy trong người khác liền hà”. Đưa tay chỉ sang hai người lái xe ôm đứng gần đó, bà M. nói tiếp: “Khi nào có thai đến đây, mấy anh này đưa sang phòng khám bắt mạch, lấy thuốc. Nhớ là đừng đi siêu âm không thấy gì đâu!”. Khi chúng tôi hỏi đến phòng khám, thì bà M. chỉ nói: “Em cứ gọi vào số máy 0122.... gặp anh T. sẽ cho người dẫn em đi qua Q.4 hoặc ở tận Đồng Nai khám là sẽ có con như ý muốn!”.

Chúng tôi bước vào trong nhà nguyện phụ của Đan Viện. Lúc này đã có vài chục phụ nữ và một số ít nam giới đang đọc kinh cầu nguyện. Gọi là nhà nguyện phụ vì nhà thờ chính nằm sâu bên trong và phải qua một lớp cổng bảo vệ nữa. Quan sát đám đông những người mẹ đang mang bầu và chưa mang bầu ở đây, chúng tôi thấy có nhiều chị 40 - 50 tuổi vẫn đến đây tha thiết xin một mụn con.

Cầu nguyện xong, đám đông tản ra về ngồi trên những chiếc ghế đá được sắp xếp gọn gàng, ngay hàng thẳng lối. Tuy đông người tụ tập như thế nhưng nơi đây rất sạch sẽ. Ở một góc nhà nguyện, một nhóm 4 người phụ nữ đang chia sẻ với nhau nhiều thông tin huyền bí. “Bầu của em 15 tháng rồi, vẫn thấy nó máy đều”, một chị lớn tuổi nói vẻ hãnh diện. Một chị khác chen vào: “Tôi mang bầu tới tháng 19 rồi nè”. Giọng cô gái trẻ góp vào: “Em còn trinh đến đây cầu mấy ngày đã thấy người khang khác, bụng to ra, nặng nặng”. Một chị khác kỳ bí hơn: "Có bà chị ở xóm bị cắt hết buồng trứng mà vẫn có con"...

Bỗng người phụ nữ lớn tuổi ra vẻ nghiêm trọng: “Mấy em đừng nhiều lời, cứ thành tâm xin ơn trên, còn nếu không...”. Rồi người phụ nữ này kể, có một chị mang bầu được hơn 20 tháng mà vẫn chưa sanh, bị hàng xóm gièm pha nên đến đây có ý trách móc. Về nhà hôm trước, hôm sau bụng xẹp lép(!?)”. Nghe vậy, mấy chị kia xanh mặt.

Ở một góc khác, một đám đông phụ nữ đang xúm xít vây lấy hai cô gái trẻ đang khoe cái bụng to tròn với vẻ tự hào. Một số người dùng máy điện thoại di động có camera soi vào bụng bầu của hai cô gái để cố xem... mặt em bé bên trong. Đám đông ồn ào hẳn lên khi ai cũng muốn thử bụng mình để cố xem mặt mũi em bé qua màn hình nhỏ xíu của chiếc điện thoại. Một chị cho biết: “Đi siêu âm không thấy gì đâu vì đây là con của ơn trên ban cho. Chỉ có cách này là thấy được em bé(!?)”.

Chúng tôi cũng cố dán mắt vào màn hình xem nhưng thật tình không thấy gì bèn lên tiếng hỏi: “Ủa, sao chẳng thấy gì?”. Cô gái mang bầu trả lời tỉnh bơ: “Để em gọi cháu. Chị phải để điện thoại sát vào bụng em là thấy ngay!”. Rồi cô cất giọng gọi: “Con trai của mẹ, cho các cô xem mặt chút nè”. Cô gái gọi mãi nhưng không thấy gì cho đến khi một người đàn ông đến nhắc nhở mọi người đừng có làm chuyện đó ở đây thì đám đông mới tản ra.

Thấy chúng tôi đứng lớ ngớ có ý muốn cầu con, một phụ nữ mang bầu đến chỉ dẫn: “Em ra bàn lấy giấy ghi rõ tên tuổi, xin con trai hay gái rồi bỏ vào thùng đằng kia và cầu nguyện. Phải có đức tin tuyệt đối thì mới có bầu được”, chị này dặn. Thấy chúng tôi tỏ vẻ chưa tin, người phụ nữ này nói: “Tui cũng có đức tin tuyệt đối 100% nhưng tại ông chồng không tin nên đến nay 15 tháng vẫn chưa sinh đẻ được. Cứ mỗi lần ổng áp mặt vào bụng là bị con vừa nhảy, vừa đá quá trời. Không đi siêu âm chứ tui biết rõ là tui có con trai đó!?”.

“Phụ nữ mang thai sanh con sau 9 tháng 10 ngày, thế mà chị đã 15 tháng rồi sao chưa sanh”, chúng tôi hỏi. Chị này đáp: “Em đừng nghĩ vậy mà tội. Phải xem đức tin của mình tới đâu thì con mới ra được. Tại chồng chị chưa tin lắm nên mới ra nông nỗi thế này đây”.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều phụ nữ cầu có bầu khác cũng tâm sự, dù mang bầu nhưng vẫn có kinh nguyệt. Và tùy theo tình hình kinh nguyệt, nhiều chị tự phỏng đoán “chắc sắp sinh rồi”!

Uống thuốc có tác dụng giữ nước?

Sau khi Thanh Niên phản ánh chuyện “có bầu mà không có thai nhi”, nhiều sản phụ... hụt ở Bình Định từng lặn lội đi “cầu con” đã liên hệ với Thanh Niên để nói lên sự thật.

Theo các lời kể, thì khoảng đầu năm 2009, khi rộ lên tin đồn có một điểm “cầu có con rất linh nghiệm” ở Thủ Đức (TP.HCM), nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã lặn lội lên đường vào Nam. Háo hức có con, nhiều người không ngại đường sá xa xôi, dẫu thông tin bước đầu họ nắm được rất tù mù.

Chị H. ở P.Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, lấy chồng hàng chục năm, nhưng vẫn hiếm muộn. Chị kể từng đi “cầu con” đến 4 lần ở Đan Viện Biển Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM). “Khoảng một năm trước, có đông người ở nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam đến cầu con như tôi. Vào đó, thấy mọi người làm sao thì mình làm theo vậy. Ghi tên tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh gia đình xong, tôi được một phụ nữ bắt mạch, phát thuốc (dạng viên nén) rồi tự đứng cầu nguyện khoảng 10 - 15 phút thì ra về. Tiền bạc thì không tốn kém gì, chỉ lo tiền tàu xe đi lại và ăn uống. Nhưng quan sát kỹ thì thấy có rất nhiều người đến bỏ tiền vào thùng công đức, tùy lòng hảo tâm. Không bị bắt buộc nhưng tôi cũng có bỏ. Có lẽ do người hiếm muộn kỳ vọng có con quá nên lúc đầu rất ít ai có ý nghĩ phân biệt này kia”, chị H. nhớ lại.

Trở về nhà thấy bụng lớn dần lên, chị H. rất tin tưởng là mình đang mang bầu, nhưng cứ chờ mãi mà không thấy có biến chuyển gì. Vì quá lo lắng, chị H. quyết định đi siêu âm (dù trước đó chị được dặn kỹ là không được siêu âm hay xét nghiệm gì), nhưng kết quả chỉ là... bụng nước!

Khi được hỏi về chuyện nhiều người bụng to lên thật sau một thời gian đi “cầu con” về, chị H. nói: “Đó chỉ là ảo giác thôi vì người đi cầu con đã quá kỳ vọng. Bản thân tôi lúc đầu cũng thấy bụng mình to ra, nhưng sau đó nó không lớn thêm nữa. Thật ra bụng to là do uống một loại thuốc nam, thuốc bắc gì đó mà họ (người bắt mạch ở điểm cầu con) phát cho; mỗi ngày uống từ 2-3 viên, uống đều thì bụng có to lên thật, nhưng khi ngừng uống vài tuần thì bụng xẹp trở lại. Khi mang đi kiểm tra thì thuốc ấy chỉ có tác dụng giữ nước và bồi bổ cơ thể thôi nên tôi đã vứt bỏ hết”.

Chị N., làm tại một cơ sở giày da ở Quy Nhơn thì nhớ lại, khi ấy (thời điểm rộ lên chuyện đi cầu có con) có cả chục đồng nghiệp của chị đã xin nghỉ phép đi “cầu con”, nhưng rốt cuộc sau 1 năm không có ai được như ý, và sau đó phải tìm cách xin con nuôi, hoặc chạy chữa hiếm muộn ở bệnh viện.

Trong khi đó, hiện vẫn có nhiều người cứ nuôi hy vọng. Chị P. ở TP Quy Nhơn là một điển hình. Đi “cầu con” về, chị P. khẳng định mình đã có thai. Nhiều chị hàng xóm mang thai (tự nhiên) cùng thời gian, nay đã sinh con được 5 - 6 tháng, nhưng chị P. thì vẫn còn... mặc áo bầu! Một người hàng xóm của chị P. nói: “Người ta bảo với chị P. đến 20 tháng mới sinh con. Nhưng tôi biết có nhiều người đi cầu con về sau chừng ấy tháng vẫn không sinh con, thì họ lại bảo đến 30 tháng mới sinh. Quả thật không biết đâu mà lần. Có lẽ họ bảo như thế để chờ đến lúc có sự ngẫu nhiên thì vin vào đó mà khẳng định là cầu con sẽ có hiệu nghiệm”.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
Xin chào các huynh tỷ trên diễn đàn.
Đọc bài này làm AH nhớ lại câu chuyện của một người quen dưới quê, cũng tương tự như những trường hợp đi cầu con ở trên.
Ở quê của AH, có chị tên H., tuổi gần 40. Lấy chồng hơn 10 năm nhưng chưa có con. Cũng đã chạy chửa khắp nơi nhưng không có kết quả. Năm rồi thì chị có đến Vũng tàu, đi gặp thầy cầu con, chị được bắt mạch và cho uống thuốc. Sau đó thì bụng to lên như mang bầu. Bà con cô bác ai cũng mừng cho chị. Suốt mấy tháng trời mang bầu nhưng không dám đi siêu âm vì ông thầy dặn tuyệt đối ko được đi bác sĩ, nếu đi mà có chuyện gì là ông không chịu trách nhiệm.
Mãi đến 8-9 tháng sau, chị H. đến chỗ ông thầy để thăm khám lại, nhưng không hiểu vì sao ông thầy đã bỏ trốn mất tiêu rồi. Không biết làm sao chị đành phải đến bác sĩ kiểm tra và kết quả là chị không hề mang bầu. Bụng chỉ là bị giữ nước nên to mà thôi. Sau một thời gian điều trị thì nay bụng đã xẹp bình thường trở lại.

Đúng là trên đời đủ thứ chuyện để lừa gạt. Nếu thật sự điều trị vô sinh có kết quả thì đâu có gì phải dấu giếm, phải cho người ta đi kiểm tra mới xác minh được, đằng này họ chỉ nói lập lờ, hứa hẹn và hù dọa nhằm để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin thôi.
Đã xemBởi Thiện Chân
Cách đây vài ngày được người quen giới thiệu Thiện Chân đến một tiệm quần áo để mua đồ, nhờ đi nhầm tiệm mà TC. được mục kích sở thị 1 nhân chứng vụ mang bầu không có thai nhi này.

TC. đến tiệm vào ngày cuối tuần và chỉ gặp nhân viên phụ bán, còn cô chủ tiệm tên Lan thì đang đi cầu nguyện ở nhà thờ. Một lúc sau Lan về, khi gặp thấy cái bụng to như gần sắp sinh thì TC. có hỏi thăm thì được biết cái bầu đã gần 4... năm. Lan tâm sự là năm nay 32 tuổi, sau 6 năm lấy chồng và hiếm muộn thì cô sốt ruột và đi tìm thầy hốt thuốc để uống. Thời gian đầu Lan tăng lên hơn 20kg rồi sau đó có thai. Nhưng được dặn dò là không được đi siêu âm, nếu không sẽ mất em bé. Lan ăn nhiều và uống thuốc đều đặn cho cái thai mau lớn khỏe mạnh. Cái bụng to dần cho đến 1 hôm tình trạng của cô trở nên nguy cấp phải nhập viện, khi bác sĩ khám siêu âm cho Lan thì nói rằng cái bụng Lan toàn nước, họ điều trị một thời gian thì cơ thể cũng như cái bụng Lan xẹp lại bình thường. Bản thân Lan không tin lời bác sĩ, Lan nói với TC.:" em bé của Lan là do chúa ban có được từ lời cầu nguyện nên bác sĩ không nhìn thấy được, nhưng Lan thấy, như bạn Lan nè, đi siêu âm bác sĩ cũng nói không thấy em bé nhưng chính mắt Lan thấy đứa bé trong bụng cô ta, nó ngồi co người lại. Còn nữa, em bé không có lớn do thức ăn hay dinh dưỡng từ người mẹ mà là do lời cầu nguyện, như vậy mới là linh thiêng chứ. "Tin như vậy nên sau khi xuất viện Lan vẫn đi hốt thuốc và cầu nguyện đều đặn, cái bụng cũng to lên & luôn có vẻ như sắp sinh trong suốt 4 năm qua, và chưa bao giờ được sinh. Lan nói thêm: "có thời gian Lan cũng mệt mỏi vô cùng với báo chí và người xung quanh, người ta nghĩ vợ chồng Lan bị tâm thần nhưng mặc kệ, mình tin là lòng thành của mình sẽ được Chúa đáp lại, mình biết con mình ở trong bụng, mình thương con quá mà nên kiên trì cầu nguyện đợi ngày nó chui ra. Bạn Lan có người cũng mang bầu hơn 20 tháng mà sinh em bé ra cũng bụ bẫm dễ thương lắm". Lan cầm tay TC đặt lên bụng cô để nghe em bé gò đạp và giới thiệu là bên 1 trai bên 1 gái. Tay TC. chỉ cảm nhận được cục mỡ bụng của Lan cục cựa do Lan cố tình hít thở mạnh thôi, làm cho TC. hơi sợ.

Trong tiệm Lan tuy nhỏ nhưng có bàn thờ to với tượng nhiều vị Phật, bên dưới còn có cái hang đá của Chúa mới làm nhân dịp Noel. TC. chứng kiến mẹ chồng Lan đi vào trách Lan là sao thờ Chúa Phật chung nhà, các vị sẽ không ưng và làm cho trong nhà xào xáo lục đục, bà còn dẫn chứng bên Đài Loan có cái miếu thờ NaTra nào đó nhưng vì tượng Natra nhỏ hơn tượng khác mà cái miếu 3 lần tự nhiên bị cháy do "ông Natra" nổi giận đốt miếu. Chồng Lan không đồng ý nên cãi tay đôi với bà mẹ: "Thánh không thế như vậy, Thánh đâu thể ngu dốt như con người". Họ cãi nhau 1 lúc thì bà mẹ bỏ đi. Một lúc sau thì lại có người đến chữa bệnh cho người nhà của Lan bằng cách dùng tay quơ qua lại ở sóng lưng.

Khi tiếp xúc với Lan, TC. cảm thấy Lan là người cũng cởi mở, rất khéo léo, khôn ngoan trong kinh doanh và ứng xử, nhưng không hiểu sao đụng đến chuyện con cái thì cách thể hiện như người có vấn đề về tâm lý. Chuyện "thai toàn nước" này đã om sòm trên báo chí từ cuối năm 2009, nhưng không ngờ cho đến giờ vẫn còn có những người chưa tỉnh ngộ như Lan. Trước đây, TC. còn được biết có người quen gần nhà cũng đi Bình Dương để xin con cái, cầu một người xưng là cha nhà thờ, cũng được dặn dò không cho đi siêu âm nhưng đến khi soi ra chỉ toàn nước là nước trong bụng, có điều hình như người ta cũng chưa bao giờ gặp được ông cha đó mà chỉ gặp mấy người bắt mạch cho thuốc. Thì ra rất nhiều người bị lừa gạt bằng chiêu này ở nhiều nơi khác nhau chứ không phải một nơi.
Đã xemBởi Thiện Chân
Những 'thần y' kỳ dị nhất Việt Nam
VTC NewsVTC News

Chữa bệnh bằng cách tung "chưởng" thẳng vào đầu bệnh nhân hay kiên trì uống nước tiểu chữa bách bệnh... Những cách chữa bệnh nghe đầy hoang đường nhưng vẫn khiến hàng nghìn người bệnh nhẹ dạ tin theo.

Chữa bệnh bằng... chưởng
Con đường qua xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông (Quảng Trị) một thời gian dài nườm nượp xe cộ vào ra. Ước tính, mỗi ngày có hàng trăm lượt người kéo đến nhà Phạm Thị Hường - người tự xưng “thần y” chữa bệnh. Người đi ô tô được ưu tiên chữa trước, lấy số thứ tự màu xanh; người đi xe máy chữa sau, lấy số thứ tự màu vàng...

Được biết, Nguyễn Thị Hường (1964) vốn là người địa phương, nhưng sau khi kết hôn bà ta bỏ đi biền biệt vài năm, sau đó trở lại và tự xưng là "thần y" có khả năng chữa bách bệnh bằng cách… đánh, đấm, tung chưởng vào người bệnh.

Đúng như tên gọi nhuốm màu hoang đường, cách chữa bệnh của thần y cũng có một không hai. Sau khi "thần y" nhảy múa, miệng lẩm bẩm "niệm chú" liền ngồi xếp bằng, hai tay dang rộng thành vòng cung hai bên, thì bất ngờ đưa tay... đấm thẳng vào đầu người bệnh.

Người bệnh bất ngờ bị quả đấm quá đau, thân hình loạng choạng, thừa lúc đó, “thần y” chỉ các ngón tay vào không gian, tựa như phim chưởng, rồi phán: “Đấy! Ta đang truyền dẫn điện vào cơ thể cho ngươi. Ngươi sẽ nhanh khỏi bệnh. Ngươi tìm đến đây, gặp được ta là có phúc lắm đấy”. Thế là kết thúc một ca chữa bệnh.

Chiêu lừa đảo của vị "thần y" tự phong này chỉ bị lật tẩy khi một số bệnh nhân suýt mất mạng. Trong đó có trường hợp một bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp, khi đến nhà bà Hường, đã bị Hường cầm số thuốc tây mà ông này mang theo để uống nhằm hạ huyết áp, ném ra vườn.

Đến ngày thứ 2, do không uống thuốc, lại liên tục bị bà đấm vào đầu để... chữa bệnh nên ông này ngất xỉu. Cũng may là người nhà của ông đã phải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nếu không hậu quả khó lường.

Chữa ung thư bằng côn trùng trộn... đậu xanh
Với phương thuốc kỳ lạ (gồm côn trùng trộn với đậu xanh) mà "thầy lang" Lê Đàng ở thôn Sư Lỗ xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) khăng khăng khẳng định có thể chữa các bệnh nan y như ung thư, tắc động mạch, chỉ với 5 triệu đồng.

Thậm chí, không cần bệnh nhân đến, chỉ có bệnh án là ông có thể bốc thuốc cho. Để tăng phần tin tưởng, ông cam đoan có thể khỏi bệnh và còn cung cấp số điện thoại của các bệnh nhân từng được chữa lành để mọi người tham khảo.

Theo lời ông Đàng, hiện đã điều trị thành công một số ca. Mới đây nhất thầy còn chữa trị thành công cho một ca bệnh ung thư dạ dày, một ca tiểu đường ở huyện Phú Lộc (ông không cho biết tên).

“Tui chữa bệnh chủ yếu là làm phước, mỗi ca bệnh trừ tiền thuốc, chỉ lãi 1 triệu đồng. Nhiều người đến điều trị, thấy tui chữa hiệu quả đã thưởng cho cả chục triệu”, ông Đàng khẳng định.

Tuy nhiên, thực hư ra sao ngoài ông ra không ai biết, chỉ nghe phương thuốc lạ kỳ của ông nhiều người đã không khỏi giật mình. Theo lời ông Huỳnh Bình Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, cũng đồng thời là hàng xóm sống gần nhà ông Đàng cho hay, "việc ông Lê Đàng chữa bệnh cho người dân chính quyền địa phương không hề hay biết. Chỉ biết trước đây ông Lê Đàng làm nghề thầy cúng...”.

Hoang đường khu vườn chữa bách bệnh
Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo “khu vườn kỳ lạ” (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) không hề có tác dụng chữa bệnh như lời đồn nhưng trong một thời gian dài, hàng ngàn người bệnh thập phương vẫn đổ về đây mỗi ngày một nhiều.

Theo lời đồn thổi, những người bị bệnh dù nặng hay nhẹ, dù cảm gió hay nan y, chỉ cần ngồi thiền trong khu vườn trong một thời gian nhất định, bệnh tật sẽ tự nhiên tiêu tan.

Đứa bé câm bẩm sinh nhưng vào khu vườn bỗng dưng... biết nói. Cả giám đốc hay bác sĩ mãi tận Hà Nội cũng lặn lội đến đây để chữa bệnh... Những câu chuyện như thế luôn được "cò" truyền tai cho tất cả các bệnh nhân cả tin đến đây.

Bệnh tật chưa biết có khỏi như lời đồn đoán hay không, nhưng những dịch vụ xung quanh "khu vườn kỳ lạ" mọc lên như nấm. Đất đai, giá cả, nhà trọ... cũng đồng loạt tăng giá.

Hằng ngày, cứ gần 5h, chủ khu vườn mở cửa cho mọi người vào để ngồi thiền, gần 19h thì tất cả phải ra khỏi khu vườn, chỉ những người “làm công quả” mới được chủ vườn cho ngủ lại. Vì thế, cứ sau giờ đóng cửa, người bệnh thập phương lại túa ra các vùng lân cận để ăn uống, thuê nhà nghỉ trọ với giá rất "chát". Hậu quả là nhiều người bệnh không chịu được "nhiệt" đành khăn gói về quê.

Khi được hỏi, nhiều người dân sống quanh “khu vườn kỳ lạ” cũng khẳng định: “Khu vườn này cũng như khu vườn nhà chúng tôi thôi, đâu có gì lạ. Người dân cả khu vực này có ai vào đây chữa bệnh đâu, chỉ là trò mê tín dị đoan thôi!”.

Chữa bách bệnh bằng... nước tiểu
Ngôi làng Giao Thân, Giao Thủy, Nam Định bỗng trở nên nổi tiếng với phương thuốc kỳ dị "niệu liệu pháp", tức là dùng nước tiểu của chính mình để làm thuốc chữa bệnh. Theo những người dân ở đây, người mắc bệnh nằm liệt giường, "bệnh viện trả về", hay cả HIV/AIDS cũng chỉ cần kiên trì uống nước tiểu của mình sẽ khỏi bệnh. Thậm chí, theo những người dân trong làng, động vật mắc bệnh cũng khỏi nhờ "nước thánh".

Câu chuyện bắt nguồn từ căn bệnh ung thư ác tính của chị Nguyễn Thị A, một người dân trong làng. Sau 4 tháng "cầm cự" thuốc men, tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng bệnh của chị vẫn không biến chuyển mà ngược lại khối u ác tính nằm ở ngực phải ngày một to thêm. Bệnh tình ngày càng nặng, gia đình bèn xin bác sĩ cho vợ đi mổ.

Nhưng nếu phẫu thuật, phải tốn gần 100 triệu đồng. Mổ xong, cũng không hết bệnh, chỉ sống được vài năm. Món tiền quá lớn, tiền bạc khánh kiệt, gia đình đành đưa chị về quê chữa chạy thuốc nam "cầm chừng" được ngày nào hay ngày đó!

Tưởng chừng như cuộc sống của chị chỉ còn tính bằng ngày, thế nhưng, nhờ một người hàng xóm mách nước, chỉ thử dùng "nước tiểu" của mình để chữa bệnh. Kỳ lạ thay, sau một thời gian kiên trì uống, chị đã khỏi bệnh, giờ đã lao động bình thường.

Từ câu chuyện khó tin ấy, những người tin theo cách chữa bệnh kỳ quái trong làng ngày một tăng lên.Đến nay, chỉ cần cảm cúm, đau đầu, viêm xoang... là không ít người dân ở đây vô tư xài "nước thánh tự nấu".

Nhận định về điều này, rất nhiều nhà khoa học đã tỏ ra lo ngại với hiệu quả thực sự của nó. Bởi trong nước tiểu của người lớn chứa rất nhiều Amoniac (chất độc) và vi khuẩn do ăn thức ăn chứa hóa chất và do mắc bệnh.

Nếu uống nước tiểu trên là đồng nghĩa với việc bắt cơ thể tiếp nhận một lượng chất độc và vi khuẩn có hại vào cơ thể. Hơn nữa, chưa hề có nghiên cứu nào nói về tác dụng của việc chữa bệnh bằng nước tiểu.

"Như vậy, chưa biết tác dụng ra sao nhưng cái hại trước mắt là hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, tiếp đó hàng loạt bộ phận khác của cơ thể cũng có thể bị nhiễm độc theo", BS Nguyễn Xuân Hướng - Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam nhận định.

"Thần y" dùng tay không chữa bệnh
Ông Nguyễn Thành Long (80 tuổi), Tân Yên, Bắc Giang... được tôn là "thần y" với cách chữa bệnh có một không hai. Bàn tay "thần kỳ" của ông được truyền khẩu là chỉ cần sờ nắn đã đoán được cả bệnh nội khoa lẫn ngoại khoa, và cũng chỉ nhờ bàn tay không, ông có thể giúp người bệnh khỏe lại ngay tắp lự.

Ông cho biết mình không nhớ hết đã chữa được bao nhiêu ca bệnh, chỉ biết hiện có khoảng 6.000 lời cảm ơn ông, viết kín 4 cuốn vở học sinh. Những trường hợp "thập tử nhất sinh", ông chữa cho lành nhiều không kể siết.

Theo ông Long thì các bệnh về máu huyết, bầm dập, u nang buồng trứng, dạ dày, ra mồ hôi tay chân... ông đều có thể chữa khỏi bằng tay không (?). Có người đau nặng, ông phải dùng bàn chân để truyền “năng lượng” chữa. Có chị bị u tử cung, bụng sưng rất to, sau một ca chữa, bụng đã xẹp hẳn. Rất nhiều bệnh nhân bị đau cổ, gáy, chỉ sau vài lần gặp, được ông “xếp, vuốt” lại các đốt xương là hết đau.

Trước khả năng trị bệnh kỳ lạ của ông, Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người đã mời ông “hạ sơn” để làm trắc nghiệm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể việc chữa bệnh của ông Long đem lại hiệu quả thực sự hay chỉ là một trò lừa đảo, mị dân.

Theo Bưu điện Việt Nam
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi khachtrangian
Vé tàu tránh đại họa 2012
(NLD) - Thứ Hai, 02/01/2012

Đối với những người mua vé, hầu hết đều cho đấy là món quà năm mới rẻ tiền nhưng thú vị, đầy bất ngờ.

“Người ta xem tấm vé như một vật kỷ niệm về một ngày đặc biệt. Bạn không phải tốn quá nhiều tiền nhưng vẫn nhận được niềm vui sống” – một cư dân mạng viết trên blog.

Ăn theo phim ảnh
Trong bộ phim 2012, ngày 21-12 sẽ là ngày tận thế. Vào ngày đó, một loạt sự kiện đồng thời xảy ra như lở núi, nứt đất và sóng thần khắp mọi nơi. Trong phim, người dân Trung Quốc đã đóng chiếc tàu Noah ở Tây Tạng và chỉ có quan chức chính phủ, người lắm tiền nhiều của mới mua được vé tránh đại họa.
Thế nhưng, ngoài đời thực, chúng ta có thể kiếm cho mình một tấm vé giá 1 triệu euro trên phim chỉ với chưa đến 0,5 USD tại trang bán hàng trực tuyến Taobao (Trung Quốc).

Chiếc vé ăn theo bộ phim 2012. Ảnh: TDWENHUA.COM


Mặc dù còn đến gần một năm mới đến “đại hạn” theo lời tiên tri của người Maya nhưng người dân Trung Quốc đã chen chúc nhau mua cho kỳ được một tấm vé rời khỏi trái đất. Tại trang web Taobao, nhiều cửa hàng trực tuyến đã bán ra hơn 1.000 vé chỉ trong vòng một tháng.
Những tấm vé được bán trên mạng dẫu khác nhau về hình thức nhưng đều có chung 2 thông tin là giờ lên tàu và thời điểm khởi hành (dựa theo bộ phim 2012). Theo đó, tàu khởi hành lúc nửa đêm 21-12 tại bến tàu Zhuo Ming Gu.

Để vé giống thật, nhiều cửa hàng đã thêm thông tin cá nhân của khách hàng như tên tuổi, quốc tịch, số chứng minh nhân dân… vào vé. Ngoài ra, vé cũng ghi rõ số ghế và khoang tàu. Một số vé còn có dấu hiệu chống hàng giả như mã vạch, dấu hiệu của tổ chức Liên Hiệp Quốc và chữ ký của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Điểm đặc biệt là khi sử dụng phần mềm quét mã vạch 2D, tất cả thông tin bạn đăng ký đều xuất hiện.

Không bán cho quan tham
Các cửa hàng còn có thể nâng cấp vé này thành thẻ mua hàng. Nếu so với tấm vé thông thường, những tấm thẻ nâng cấp hiện đại hơn nhiều và được phân thành 3 loại: thẻ xanh, thẻ bạc và thẻ vàng. Giá của chúng cũng nhỉnh hơn một chút với khoảng 3,15 USD.
Theo đó, thẻ vàng dành cho quan chức chính phủ, thẻ bạc dành cho những người tài năng, còn thẻ xanh chỉ để gây quỹ. Thậm chí, một số cửa hàng còn bán cả những chiếc vé ảo. Qua đó, họ hy vọng người dân sẽ biết được môi trường của trái đất đang xấu đi từng ngày và có ý thức bảo vệ môi trường hơn.
Ngoài những yêu cầu như giấy tờ chứng minh tài khoản ngân hàng hay đưa ra cách thanh toán tiền riêng, một số cửa hàng không bán vé cho quan tham.
Nhiều cửa hàng còn quy định một người không được mua quá 7 vé (chỉ có vợ chồng, 1 đứa con, cha mẹ bên vợ và bên chồng). Điều đó đồng nghĩa với việc không thể kèm theo thư ký hay tình nhân.
Theo trang blog China hush, người bán cung cấp thêm 12 “bí kíp” cho khách hàng như cách lái xe, lái máy bay hay thông tin về Tây Tạng (tất cả thông tin đều được lấy từ bộ phim 2012).
“Nhiều người mua vé để tặng bạn bè phần vì rẻ tiền, phần vì nó đặc biệt. Tôi bắt đầu bán vé kể từ khi bộ phim 2012 công chiếu. Lúc đầu, không mấy người quan tâm đến nhưng càng về cuối năm 2011, người ta đổ xô đi mua như bị ám” – một chủ cửa hàng cho biết.
Trong 2 tháng cuối năm, doanh số bán ra tăng vọt và tấm vé trở thành món quà năm mới được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, không chỉ có vé tàu Noah mà tất tần tật những vật dụng giúp con người sống sót (như túi ứng cứu động đất khẩn cấp, thừng cấp cứu…) đều đang trở nên “cháy hàng” trên mạng.
Đã xemBởi Trà My
Lại là một chuyện gặp thầy bùa không hiểu lý đạo siêu hình, muốn trừ tà bằng võ lực.
Xin tóm tắt tin từ báo vnexpress thứ tư, ngày 4, tháng Tư năm 2012:

Chị Thảo mang thai 24 tuần, bị mệt mỏi khó thở, đến bệnh viện không tìm ra nguyên nhân nên đi tìm thầy bùa nhờ chữa bệnh. Thầy bùa cho rằng chị bị trúng tà nên cho chị đeo bùa, và dùng tay "chưởng" mạnh vào ngực và lưng của thai phụ, cho 'tà' xuất ra. Trong lúc thầy trừ tà thì chị Thảo bị ngất hai lần, người nhà tưởng là hiện tượng bình thường nên không ngăn cản gì. Về nhà thì cô bị nôn ói, không thở được, người nhà chở đi bịnh viện Từ Dũ cấp cứu. Kết quả bác sĩ chụp quang tuyến xác định bệnh nhân bị tràng dịch màng phổi, rách cơ hoành, cơ ngăn vùng ngực và vùng bụng, khiến ruột, dạ dày của bệnh nhân từ bụng chạy lên ngực... Chị Thảo được giải phẫu để vá lại cơ hoành, và đã được ổn định.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến cơ hoành của bệnh nhân bị thủng có thể do bị vỗ quá mạnh lúc trừ tà. :((
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi khachtrangian
Ấn Độ: Làm đám cưới cho ếch để cầu mưa
(VNN) - 15/6/2012 10:56

Hình ảnh
Tại ngôi làng hẻo lánh Takhatpur, Ấn Độ, những tiếng kêu ộp ộp là là tiêu chuẩn trong những đám cưới ếch.


Người dân ở Takhatpur tin rằng những đám cưới bất thường này sẽ mang mưa tới để chấm dứt tình trạng hạn hán.

Tại nhiều vùng ở Ấn Độ, ếch được cho là có sức mạnh đặc biệt bởi vì chúng có có cảm giác khi trời sắp mưa, có những tiếng kêu khác thường khi "thiên đình" chuẩn bị mở cửa.
Hình ảnh
Trong những bức ảnh về đám cưới lạ thường này, cô dâu và chú rể ếch được hai người đàn ông giữ trong trạng thái quay đầu với nhau để thực hiện một nụ hôn.


Sau đó, "cặp đôi" được rắc một loại bột màu da cam lên đầu và chụp ảnh với những bông hoa sặc sỡ trước một ngọn nến.
Hình ảnh
Sau buổi lễ, "tân lang, tân nương" được đặt gần một dòng sông hoặc suối để tận hưởng "tuần trăng mật".


Ngoài tổ chức đám cưới cho ếch, những ngôi làng ở Ấn Độ con làm đám cưới cho cừu và trâu để cầu mưa.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail)
Đã xemBởi Cafe_den
Hoảng hồn cách đuổi tà bằng chích nhang, đá vào vùng kín
Theo Nld.com.vn - Chủ Nhật, 29/07/2012

“Thầy” cho người bệnh nằm xuống, đổ nước lã vào miệng, rồi dùng nhang đốt, chích vào người, kết hợp với việc… đấm đá túi bụi vào thân thể để… đuổi tà ma.
Trong những tháng cuối năm 2011 đầu năm 2012, Báo Tây Ninh có đăng loạt bài phản ánh về những trường hợp chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan và nhiều phương pháp nhảm nhí khác. Sau khi báo phát hành, chính quyền ở các địa phương liên quan đã ra tay chấn chỉnh, xử lý khá nghiêm khắc.
Nhờ vậy hiện tượng thầy bà ở những nơi này đã bị xoá sổ, hoặc ít nhiều cũng đã lắng xuống, không còn hoạt động rầm rộ như trước nữa. Tuy nhiên, hoạt động mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh nói chung vẫn âm thầm diễn ra.

Bà “cố tổ” ở Ninh Sơn
Chiều ngày 18.7 trong vai khách đi xem bói, chúng tôi đến nhà bà thầy Phạm Thị Mai, 51 tuổi, ngụ ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh để nhờ coi cho một quẻ về đường làm ăn. Căn nhà của bà thầy nằm ẩn sau lán trại nuôi cút của một người dân địa phương.
Thoạt nhìn ngôi nhà, đã thấy “hơi hướng” của... thầy bà. Trước nhà là một dãy tượng phật. Trong nhà cũng rất nhiều bàn thờ. Sau khi thắp nhang trên bàn thờ tổ, bà thầy- tự xưng là bà... cố tổ (nhập về) bắt đầu xem quẻ cho nữ đồng nghiệp của tôi.
Bà “cố tổ” sau một hồi huyên thuyên phán những chuyện... tào lao, rồi lấy giấy viết ra, ghi nguệch ngoạc vài dòng và nói: Cố tổ yêu cầu nữ phải cúng sao hạn và... động thuỷ tề 300.000 đồng, sau đó mỗi tháng còn phải mua nhang đèn, hoa quả đến cúng mới được. Tôi làm mặt ngây thơ, hỏi: động thuỷ tề là gì vậy, bà cố tổ? Bà “cố tổ” giải thích: Đó là động diêm vương trả hồn, trả trí nhớ lại cho mình!
Thấy “cố tổ”... đòi tiền gắt quá, chúng tôi tìm cớ thoái thác, chỉ để vài chục ngàn đồng lên bàn, rồi lật đật ra về không hẹn ngày trở lại.

Chữa bệnh kiểu… liều mạng
Lần theo những tin đồn đãi, chúng tôi tìm đến nhà ông “thầy” Hồ, có tiếng là trị bệnh tà ma giỏi ở ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu. Nhà “thầy” là một căn nhà tường nhỏ, vách chưa tô xi măng, nằm heo hút trong một xóm ruộng. Khi chúng tôi đến, “thầy” ở trần nằm tòn ten trên võng hút thuốc. Quan sát, chúng tôi thấy trước sân nhà thầy có thờ tượng Phật bà Quan Âm, một cái miếu thờ tượng một con cọp. Trong nhà bày biện bàn thờ Cửu huyền thất tổ và “Ngũ công vương phật”.


“Thầy” Hồ đang làm phép đuổi tà ma cho bệnh nhân


Thấy có khách lạ, “thầy” Hồ vào mặc áo rồi bước ra dè dặt mời uống trà, hỏi vòng vòng chừng để thăm dò đối tượng coi có phải… công an không. Chừng đã yên tâm, thầy mới bắt tay vào việc. Nghe tôi khai bệnh xong, thầy dùng rượu đế phun phèo phèo lên khắp người tôi, rồi cầm nắm nhang huơ vòng vòng, giậm giậm chân, ra khẩu lệnh: “Chuyển tà ma, nóng nảy ra khỏi người. Chuyển! Chuyển!”.

Tôi làm bộ ngả nghiêng người như có ma đang chuyển trong mình thật và nói cho thầy biết cả người tôi nóng ran, đầu óc như quay cuồng (dĩ nhiên là… nói dóc). Thầy có vẻ phấn khởi, bảo: “Đó là có dấu hiệu của bề trên nhập vào để xua đuổi tà ma”.

Trong giờ “giải lao” trước khi tiếp tục công việc trị bệnh, “thầy” Hồ vui chuyện, kể về cái nghề như thế này đã được… 25 năm. Cuối năm 2011, khách đến đây đông nghẹt, nhiều khi “thầy” phải trị bệnh đến nửa đêm mới xong. Có lần “thầy” bị công an bắt quả tang và bị cảnh cáo. Từ đó thầy đi làm thợ hồ để kiếm tiền nuôi con nhưng thỉnh thoảng có bệnh nhân tìm đến nhờ chữa trị thì thầy cũng không nỡ “thấy bệnh mà không cứu” (?). Đặc biệt, thầy còn “đào tạo thành công” đứa con riêng của vợ, tên Tấn, mới 9 tuổi theo nghề “thầy bà”.
Trong lúc “bắt mạch” cho tôi, “thầy” Hồ bảo Tấn ra sau lưng tôi nhắm mắt lại xem có vong hồn nào theo không? Sau một lúc nhắm mắt “luyện nhãn”, cậu nhóc trả lời: Có thấy một bóng đen đang theo. Và “thầy” Hồ đã phán rằng: Tôi đang bị cái vong ấy theo phá, dặn tôi mai mốt nhớ quay lại để thầy làm phép trừ đuổi tà ma cho.

Gần nhà “thầy” Ba Đớt (ở ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu- người vừa bị chính quyền địa phương đưa ra công khai hoá trước dân vì đã có hành vi chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan, thời gian gần đây nổi lên một bà “thầy” khác. Đó là bà Hạ, năm nay 33 tuổi. Chúng tôi đến nhà bà “thầy” này vào chiều ngày 17.7 vừa qua. Nhìn nữ đồng nghiệp của tôi, bà “thầy” Hạ phán ngay: “Nhìn đúng là có căn rồi”.

Bà hẹn ngày mai, đến sớm trước 15 giờ để bà làm phép “giải căn” cho, chứ bây giờ đã gần 16 giờ, trễ quá bà không làm phép được nữa vì “cụ tổ không chịu về giờ này”. Tuy nhiên, bà bảo cứ vào bàn thờ thắp nhang cúng vái bề trên đi, rồi bà sẽ cắt lể để trị bệnh nhức mỏi giùm cho! Nhìn cô bạn đồng nghiệp đang “xanh mặt” vì nguy cơ phải giao tấm thân khoẻ mạnh cho bà “thầy”.. cắt lể mà tội!

Trong lúc chúng tôi giả bộ ngoan ngoãn ra tiệm tạp hoá mua lưỡi lam, nước ôxy già và bông gòn cho “thầy” cắt lể thì may thay có một phụ nữ khác tìm đến nhờ “thầy” trị bệnh. Đứng xem cách bà thầy cắt lể người bệnh mà chúng tôi không khỏi rùng mình. Bà dùng lưỡi lam “khía” thoăn thoắt vào trán, vào hai bên thái dương, vai, lưng của bệnh nhân. Từ những vết cắt, những giọt máu tươi ứa ra. Bà “thầy” dùng bông gòn chậm máu rồi lại cắt tiếp. Dĩ nhiên, những dụng cụ cắt lể của bà thầy đều không hề qua bất cứ khâu khử trùng nào.

Đuổi tà bằng... chích nhang và đấm đá


Phần bụng của bà Thanh đầy vết sẹo bỏng do bị “thầy” Định dùng nhang đốt để trị bệnh


Ngày 13.7, bà Trần Thị Nữ Thanh, năm nay 46 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng gửi đơn đến Toà soạn Báo Tây Ninh tố cáo một ông “thầy” tên là Định, ngụ cùng xã đã gây tổn hại sức khoẻ cho bà.

Theo lời bà Thanh: Đầu tháng 6.2012, bà tìm đến nhà “thầy” Định ở ấp Gia Tân để nhờ trị bệnh. “Thầy” Định phán bà Thanh bị “ma nhập” nên phải ở lại tại nhà “thầy” 14 ngày để điều trị. Suốt thời gian đó, “thầy” thường xuyên cho bà nằm xuống, đổ nước lã vào miệng, rồi dùng nhang đốt, chích vào người bà, kết hợp với việc… đấm đá túi bụi vào thân thể của bà để… đuổi tà ma! Bà Thanh bị đá vào hậu môn, vào vùng kín đến nỗi không thể tiểu tiện được.

Mãi đến khi con trai của bà đến thăm, chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hạ tơi bời, thương tích đầy mình, mới hốt hoảng đưa bà đi bệnh viện cấp cứu. Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu đã phải đặt ống thông tiểu cho bà Thanh. Kết quả chẩn đoán, bà Thanh bị chấn thương đầu và phỏng cấp độ 1 (do bị chích tàn lửa nhang). Sau 7 ngày điều trị, sức khoẻ bà Thanh mới dần hồi phục và được xuất viện trở về.

Trưa ngày 17.7, chúng tôi đã thử thâm nhập điểm trị bệnh nhà “thầy” Định để tìm hiểu phương pháp trị bệnh quái đản của ông thầy này. Thấy chúng tôi, một bé trai xưng là cháu “thầy” Định bảo “thầy” đang ở trong nhà, nhưng bà Chi- vợ “thầy” kiếm cớ từ chối không cho gặp. Chúng tôi xin số điện thoại của “thầy”, bà cũng từ chối với lý do “không nhớ số”. Hỏi về việc trị bệnh của ông “thầy”, bà Chi thừa nhận chồng bà có “thâm niên” hành nghề trị bệnh đuổi tà ma” đã gần 10 năm.

Chúng tôi đến UBND xã Gia Lộc, được Chủ tịch UBND xã và Công an xã cung cấp thông tin: Chính quyền địa phương cũng có nhận được đơn tố cáo của bà Thanh về hành vi trị bệnh mang tính chất mê tín dị đoan và bạo lực của “thầy” Định.

Công an xã đã mời ông Định đến lấy lời khai. Bước đầu xác định được: Trước đây gia đình ông Định ở xã An Hoà, mới chuyển về ấp Gia Tân sinh sống hơn một năm nay. Ông Định thừa nhận việc có trị bệnh cho bà Thanh, nhưng không thừa nhận việc đã đánh đập bà Thanh. Vụ việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xem có đến mức phải xử lý hình sự ông Định hay không. Tuy nhiên ít nhất là ông Định sẽ bị đưa ra công khai hoá trước dân.

Chúng tôi cũng được biết chiều 18.7, công an xã Gia Lộc có mời bà Thanh và cả ông Định đến làm việc. Sau khi có sự thoả thuận giữa hai bên, ông Định đồng ý đền bù cho bà Thanh số tiền là 25 triệu đồng để “khắc phục hậu quả”.

Ý kiến:
Trong bài số 3- ChimĐaĐa Trị Tà Sư Tổ có đoạn viết:
1. Các người trị bịnh phải có ấn lịnh của Thánh Thần và am hiểu luật siêu hình. Hình thức trị tùy theo tông phái: có người dùng cây roi mây, đọc thần chú đánh vào khoảng không. Có người kiết ấn đánh ở xa. Có người dùng cành lá nhúng nước rải lên người bịnh.
Tất cả cách này và những cách khác đều có thể làm cho con tà la hét, năn nỉ và xuất khỏi xác. Nhưng tuyệt đối không được đánh cái xác của người bị bịnh.
2. Không thạo việc trị bịnh tà thì đừng làm càn, đừng bày trò đưa hình Phật, hình Chúa, kể cả bùa phép để trấn áp con bịnh, có khi bị nó đánh hoặc nó rượt chạy mà mất mặt.