- Thứ 5 Tháng 5 07, 2026 2:55 pm
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trưởng và bạn đạo
Đây là câu chuyện một người em họ chia sẻ với con. Em là Phật tử, thường xuyên đi chùa và quen biết một vị sư trụ trì ở Bình Phước. Vị này thường nói với Phật tử rằng hạnh nguyện lớn nhất trong đời mình là cứu độ vong linh, vì đây là việc mang lại công đức và lợi ích rất lớn cho chúng sinh.
Vì thế, ông thường xuyên tổ chức các đàn lễ “độ vong” cho những linh hồn được cho là còn vất vưởng. Mỗi khi đến nơi nào mà ông “cảm nhận” có nhiều vong linh tụ tập, ông lại đứng ra lập đàn cúng lễ, và các Phật tử tiếp tục đóng góp tiền bạc, công sức để cùng làm việc được gọi là “lợi lạc chúng sinh”.
Có lần, ông nói dưới một gốc cây có đến hàng ngàn vong linh trú ngụ. Sau khi lập đàn làm lễ, ông cho biết chỉ độ được một nửa vì số còn lại là những vong linh theo đạo Công giáo nên không chịu đi theo. Sau đó, ông phải thắp nhang “thỉnh cha Diệp” về hỗ trợ khuyên bảo thì các vong linh này mới đồng ý đi.
Qua đây con chỉ thấy một điều đáng suy nghĩ: nhiều người tu hành ngày nay dường như không giúp con người giải quyết được những khổ đau rất thật trong đời sống mà lại tập trung vào những câu chuyện vong linh không thể kiểm chứng, để tạo ra một thứ “từ bi mang màu sắc huyền hoặc”.
Người sống đang đau khổ thì không thấy khai sáng giúp gì cho họ. Nhưng chuyện cõi âm thì lại làm rất nhiệt tình.
Con titoay!
Em kính chào tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trưởng và bạn đạo
Đây là câu chuyện một người em họ chia sẻ với con. Em là Phật tử, thường xuyên đi chùa và quen biết một vị sư trụ trì ở Bình Phước. Vị này thường nói với Phật tử rằng hạnh nguyện lớn nhất trong đời mình là cứu độ vong linh, vì đây là việc mang lại công đức và lợi ích rất lớn cho chúng sinh.
Vì thế, ông thường xuyên tổ chức các đàn lễ “độ vong” cho những linh hồn được cho là còn vất vưởng. Mỗi khi đến nơi nào mà ông “cảm nhận” có nhiều vong linh tụ tập, ông lại đứng ra lập đàn cúng lễ, và các Phật tử tiếp tục đóng góp tiền bạc, công sức để cùng làm việc được gọi là “lợi lạc chúng sinh”.
Có lần, ông nói dưới một gốc cây có đến hàng ngàn vong linh trú ngụ. Sau khi lập đàn làm lễ, ông cho biết chỉ độ được một nửa vì số còn lại là những vong linh theo đạo Công giáo nên không chịu đi theo. Sau đó, ông phải thắp nhang “thỉnh cha Diệp” về hỗ trợ khuyên bảo thì các vong linh này mới đồng ý đi.
Qua đây con chỉ thấy một điều đáng suy nghĩ: nhiều người tu hành ngày nay dường như không giúp con người giải quyết được những khổ đau rất thật trong đời sống mà lại tập trung vào những câu chuyện vong linh không thể kiểm chứng, để tạo ra một thứ “từ bi mang màu sắc huyền hoặc”.
Người sống đang đau khổ thì không thấy khai sáng giúp gì cho họ. Nhưng chuyện cõi âm thì lại làm rất nhiệt tình.
Con titoay!