Chưa xemBởi Thuận Phong
Khách sạn cao 10 tầng ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc có điểm nhấn là hình ảnh 3 vị thần Phúc - Lộc - Thọ nổi bật. Đây là một phần kiến trúc của Khách sạn Thiên Tử tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Khách sạn được xây dựng trên khu nghĩa địa bỏ hoang 30 năm. Chủ khách sạn hi vọng các vị thần sẽ "xua đuổi tà ma, bảo vệ và đem đến may mắn, hạnh phúc..."


Theo Ruptly & Zing
Chưa xemBởi Bảo An

Theo laodong
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Thứ sáu và số 13 ở phương Tây họ rất kỵ vì họ cho đó là ngày của quỷ, người ta tin nếu ra khỏi nhà vào ngày đó sẽ bị rủi ro, mất mạng. Ở Nga có tòa nhà đánh số 13, khi họ ra khỏi cửa nếu quên thứ gì quay vào để lấy thì họ phải soi mặt vào gương. Họ trao vật gì cho ai thì không đưa qua ngưỡng cửa, kêu phải bước hẳn vào trong nhà mới trao.

Năm Tâm Tịnh sang Nga cũng đúng thứ sáu ngày 13. Nhà định đổi vé sang ngày khác, nhưng TT quyết định đi một mình sang nơi đất khách quê người. Khi chuẩn bị vào nhà chờ gặp người giúp TT vào trong thuận lợi, khi máy bay hạ cánh TT không gọi được cho người nhà, lúc đó có người tự gọi giúp cho TT. Khi lấy hành lý ra, mọi người đi trước đều bị họ rạch ra kiểm tra. Em rể đứng ngoài nói hai thùng xốp to thế kia không biết có bị rạch không. TT đẩy ra nhưng may mắn vì họ không kiểm tra hàng của TT.

Bây giờ học đạo Tâm Tịnh mới thấy lời dạy của Tổ, Thầy rất đúng, không có ngày xấu, ngày tốt như dân gian nói. Mình không có phước thì ngày nào cũng xấu, cũng gặp xui xẻo chứ không riêng gì thứ sáu ngày 13.

Con kính lễ
Con Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh nhớ lại câu chuyện lâu rồi của một người họ hàng ở Việt Nam. Anh lấy vợ sanh một bé trai mấy tháng, thì bé quặt quẹo, ốm đau, xanh như tàu lá, quấy khóc suốt ngày đêm. Cả nhà mệt nhoài làm đủ kiểu mà không có kết quả gì hết. Rồi mời các thầy cúng, cả nhà sư đến nhà các kiểu nhưng đâu vẫn vào đấy. Không biết làm cách nào đành đi xem bói, thì được phán rằng phải đưa đứa trẻ ra ngã ba đường đặt nó ở đó, để ai nhặt được mang về nuôi nó rồi chuộc lại thì mới dễ nuôi. Gia đình cũng nghe theo mang đứa bé ra ngã ba đường đặt nó ở đó.

Đúng lúc có một người hiếm muộn đi ngang thấy đứa trẻ nên dừng xe bế nó lên xe phóng đi mất. Khi nhà phát hiện đâu mất thì cuống cuồng đi báo công an, may thay họ đã tìm thấy người bế đứa bé. Mới đầu họ không muốn trả lại đứa bé, vì nói gia đình không có lương tâm để đứa trẻ vô tội ra đường như vậy. Họ còn bắt gia đình kia lấy mẫu tóc đi xét nghiệm xem có đúng đứa trẻ đó cùng huyết thống không, nếu đúng thì họ mới trả lại đứa bé.

Cuối cùng gia đình họ nhà Tâm Tịnh phải làm theo, đúng huyết thống nên họ trả lại đứa bé, ngoài ra cũng phải hậu tạ một số tiền thật. Từ đấy trở đi gia đình không đi xem bói nữa mà quan trọng là đứa trẻ không tiến triển về sức khoẻ.

Con được học đạo rồi mới hiểu rõ nghiệp của con cái, cộng nghiệp với bố mẹ, chứ thầy bói hoặc cúng bái chẳng có ích gì, chỉ tốn tiền lại lo lắng thêm. Chỉ khi nào bố mẹ biết tu học thì mới giảm được nghiệp phần nào ạ.

Con kính báo
Con Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Hoa Duc
Hoa Đức cũng có người bạn là chủ tiệm nails và hiện tại HĐ cũng đang làm cho người bạn này. Chị ấy là một người tốt bụng nhưng cực kỳ mê tín, trên trang mạng mà có đồ phong thủy gì hay lá phép thỉnh ở đâu hay là chị bạn này có hết. Bàn thờ bày biện những tượng đồng, thanh kiếm nhiều thứ linh tinh khác che luôn cả bàn thờ Mẹ Quan Âm, Thổ Thần, Thổ địa.

Phía trước bàn tính tiền thì để một hàng mèo vàng quắc khách, phía sau những con mèo là lư hương để đốt nhang nghi ngút trong shop đến ngộp thở. Những người đốt nhang cho bàn thờ thì cũng phải hợp mạng, hợp tuổi mới được cho đốt. Suốt mấy năm qua, chị ấy tốn kém tiền bạc cho những ông thầy giải sao, giải hạn rất nhiều, trong đó có thầy Cao Anh cũng nổi tiếng lắm. Mỗi lần dâng sớ gì đó là tốn mấy chục triệu, nhưng cuộc sống chị ấy cũng rối ren, gia đạo cũng không yên.

HĐ cũng có giới thiệu đạo cho chị ấy nhưng chị ấy vẫn đi tìm những người thầy bà ngoài kia để cúng kiếng cho cuộc sống chị bớt khổ.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Dạ khi con đọc lại chủ đề của huynh Oneway, con mới sực nhớ ra câu chuyện năm đó con ở với sư, sư có tổ chức cùng phật tử đi lấy nước đúng 2 giờ sáng, sư nói giờ đó mới linh. Những phật tử được sư cho đi là phật tử thân cận. Con không được đi, lúc đó con cũng chạnh lòng. Mỗi người mang theo 5 cái can to để ra giữa sông hứng nước mang về chùa.

Sư phân phát cho những người phật tử mang về nhà cất vào chỗ kín, dặn khi nào thay áo cho người nhà thì dùng nước này tắm cho người mất sẽ được siêu thoát. Một năm sư tổ chức lấy nước như vậy được vài lần nên phật tử rất tin tưởng lời sư. Sư cũng biết nhà con có người chưa được bốc mộ mà sư cũng không cho con, lúc đó con cũng như các phật tử khác, tin sái cổ về can nước thánh này.

Giờ được học đạo con mới hiểu những điều trên là mê tín dị đoan, làm gì có chuyện đi hứng những can nước mà giúp cho người mất được siêu thoát, thế thì chẳng cần ai phải tu hành cho cực, chỉ cần bỏ ít thời gian mà hưởng lớn vậy.

Con cảm tạ Tổ, Thầy nhiều lắm
Con Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Con kính lễ Tổ Thầy.
Kính chào các huynh tỷ, bạn đạo.

Dạo gần đây, HT đọc trên Facebook thì thấy mọi người mách nhau xăm nốt ruồi đỏ ở vị trí nào, sao cho tốt, giúp cho có nhiều tài lộc mà không bị phạm vào cung nọ cung kia,... Có người còn xăm cả đường chỉ tay để mong thay đổi vận số, đường chỉ tay đẹp thì đường đời mới hanh thông, nhiều tiền của, mạnh khỏe, tài lộc :D

Còn nhớ cách đây 2 năm, cấp trên của HT có thuê một ông thầy cúng tên K về để an định bát hương. Ông K xem hướng văn phòng nơi HT làm việc và phán là hướng văn phòng như này là làm ăn không tốt. Bây giờ xưởng, văn phòng làm lên mất nhiều tiền rồi thì ông ấy chỉ cho 1 cách là treo 3 cái đèn lồng đỏ ở cửa để trấn không cho vận xui vào. Rồi ông xem đường chỉ tay cho sếp của HT, dọa rằng sếp sẽ còn lấy thêm người vợ thứ ba nữa, nếu không muốn lấy vợ ba thì phải mua những thứ đồ mà ông liệt kê ra rồi đun lấy nước và lau hết các tường nhà vệ sinh thì sẽ không sao. Mà mấy thứ đồ ông liệt kê ra thì gồm có: quế, đinh hương, thảo quả, hoa hồi... Và HT là người mà sếp giao cho trọng trách nấu thứ nước ấy :)) .

HT có nói với Sếp là: "mấy thứ gia vị này là để nấu sốt vang thì ngon chứ dùng để lau nhà vệ sinh tuy có làm thơm không gian nhưng lau xong gạch hoa màu trắng chuyển thành màu nâu hết á, mà cũng chẳng thể giúp anh thu hút tài lộc và không lấy vợ bé nữa đâu anh ạ". Rồi để ăn nên làm ra, ông K còn bày cho sếp nên mua 1 cái chậu ang to chứa đầy nước và cho vào cái ang đó 3 loại hoa: hoa cúc, hoa sen hồng và hoa súng tím bằng nhựa và đặt trong phòng giám đốc và dĩ nhiên người được phân công đi mua đồ là HT nhưng tìm mỏi mắt không thấy ai bán.

Sau 1 thời gian, sếp mua được ở đâu 3 loại hoa nhựa ấy về và đặt vào ang nước trong phòng, ăn nên làm ra đâu chẳng thấy, doanh thu năm vừa rồi còn không đủ để vận hành công ty.

Càng học được nhiều bài học thì HT mới thấy mình quá may mắn khi được học lý đạo nhiệm màu của Tổ Thầy, không phí công tốn của với mấy cái mẹo phong thủy, mê tín dị đoan của người đời bày ra.

HT xin hết!