- Thứ 2 Tháng 3 11, 2024 5:59 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin chào tỷ DC cùng các huynh tỷ trưởng
Chuyện mê tín của người em họ và các thầy bà “nổi tiếng”.
Em họ con hôm rồi có kể cho con việc em mời ông thầy Long nổi tiếng trên mạng, tới nhà xem giúp nhà cửa. Bởi trước đó em thường coi các clip của ông này nên tin ông này có năng lực đặc biệt, có thể xuất hồn đến nơi ông muốn để biết tình hình, có thể bắt được cả Thần, hay giúp cho các Thần siêu thoát, và còn giúp đỡ được cho rất nhiều gia đình về vấn đề tâm linh như lời ông ta nói. Em phải liên hệ rất nhiều lần mới mời được ông này đến nhà. Khi ông đến và xem bài cho em, ông phán nhà em có vị thần giữ của từ quê vào ở trong nhà em, vị thần này trấn giữ tại mảnh đất của bà con dòng họ ngoài quê em, vị trí là ở mảnh đất mà trước mặt là ao, rồi đến nhà, phía sau nhà là đồi. Ông ta khuyên em cần làm lễ giải cho vị thần này siêu thoát.
Sau đó em có liên hệ về quê, thì lại trùng khớp với vị trí nhà người anh họ ngoài đó, và mấy năm trước anh đi coi bói cũng được thầy bói nói trong đất nhà anh có của báu, nhưng phải chờ tới anh đủ 53 tuổi mới đào được, chưa đủ tuổi mà đào lên sẽ nguy hiểm tính mạng. Thời gian sau người anh họ đó làm nhà có đào được 2 cái hũ sành và phía dưới có tấm đan, nhưng nghe lời thầy bói nói nên không dám đào lên vì anh chưa đến tuổi 53. Nay nghe lời phán của ông thầy Long trùng khớp với việc bói toán ngoài quê, nên em họ con càng tin và nhờ ông thầy Long đến để hóa giải. Ông ta phán dưới khu đó người ra chôn sống một cô gái đồng trinh để làm vị thần giữ của. Khi làm lễ hóa giải ông ta đã hiệu triệu các vị thiên tướng đến để đưa vị thần giữ của kia đi siêu thoát, dấu hiệu xác nhận là ông nói với gia đình rằng ông lật bài lên đều báo kết quả tốt đẹp. Và em họ con cũng đã mất bộn tiền cho ông này.
Con có lên mạng tìm hiểu xem ông này là ông nào mà em con tin vậy, nói sao cũng không nghe. Con xem một vài đoạn clip về việc tự xưng tự phong của ông ta. Ông ta tự xưng mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, cháu 3 đời của Hồng Quân Lão Tổ (Người sáng lập ra trời đất). Ông ta được giao nhiệm vụ quản lý Thiên giới, nên ông ta là bề trên của các người có mệnh Thiên. Khi bị ông Ngô Tuấn Kiệt nói động đến, ông ta đã đăng clip phản pháo bằng cách xét NTK vào tội phạm thượng khi quân, đáng lẽ phải tru di tam tộc, nhưng ông ta không làm vậy mà chỉ cắt mệnh Thiên của NTK để làm gương. Tại bản điện, ông ta cầm kiếm triệu tập hội đồng Thiên, từ Thái Thượng Lão Quân đến các cô các cậu về tại bản điện và nghe lệnh của ông ta, ông ta tuyên bố chính thức cắt mệnh thiên của NTK, không ai được phép báo thông tin thiên cơ tới NTK nữa, nếu ai phạm chém đầu không cần tấu và mọi lời nói thiên cơ của NTK sẽ không còn chuẩn xác nữa.
Ngoài ra ông ta còn đăng các clip đi tới các nghĩa trang từ Bắc tới Nam với mục đích to lớn là đưa tất cả các vong linh liệt sĩ lên thiên chuyển kiếp.
Quả thực con xem clip mà mắc cười ra nước mắt, nhờ ơn Tổ Thầy chỉ dạy giúp con thấy được sự ngông cuồng ngạo mạn của con người dưới đất, họ cả gan khua môi múa mép lừa bịp người đời và cả quỷ thần mà không biết sợ. Họ tưởng mình có năng lực phi phàm để hô thần hét quỷ làm việc cho họ.
Con cũng thương em con vì mất tiền nhiều vào những việc làm mê tín, dù em con là người có học thức, ham tìm hiểu nhưng em mãi cứ quẩn quanh với mấy trò lừa bịp của người đời mà chưa đủ duyên để tìm về cội nguồn của Đạo.
Con titoay.
Em xin chào tỷ DC cùng các huynh tỷ trưởng
Chuyện mê tín của người em họ và các thầy bà “nổi tiếng”.
Em họ con hôm rồi có kể cho con việc em mời ông thầy Long nổi tiếng trên mạng, tới nhà xem giúp nhà cửa. Bởi trước đó em thường coi các clip của ông này nên tin ông này có năng lực đặc biệt, có thể xuất hồn đến nơi ông muốn để biết tình hình, có thể bắt được cả Thần, hay giúp cho các Thần siêu thoát, và còn giúp đỡ được cho rất nhiều gia đình về vấn đề tâm linh như lời ông ta nói. Em phải liên hệ rất nhiều lần mới mời được ông này đến nhà. Khi ông đến và xem bài cho em, ông phán nhà em có vị thần giữ của từ quê vào ở trong nhà em, vị thần này trấn giữ tại mảnh đất của bà con dòng họ ngoài quê em, vị trí là ở mảnh đất mà trước mặt là ao, rồi đến nhà, phía sau nhà là đồi. Ông ta khuyên em cần làm lễ giải cho vị thần này siêu thoát.
Sau đó em có liên hệ về quê, thì lại trùng khớp với vị trí nhà người anh họ ngoài đó, và mấy năm trước anh đi coi bói cũng được thầy bói nói trong đất nhà anh có của báu, nhưng phải chờ tới anh đủ 53 tuổi mới đào được, chưa đủ tuổi mà đào lên sẽ nguy hiểm tính mạng. Thời gian sau người anh họ đó làm nhà có đào được 2 cái hũ sành và phía dưới có tấm đan, nhưng nghe lời thầy bói nói nên không dám đào lên vì anh chưa đến tuổi 53. Nay nghe lời phán của ông thầy Long trùng khớp với việc bói toán ngoài quê, nên em họ con càng tin và nhờ ông thầy Long đến để hóa giải. Ông ta phán dưới khu đó người ra chôn sống một cô gái đồng trinh để làm vị thần giữ của. Khi làm lễ hóa giải ông ta đã hiệu triệu các vị thiên tướng đến để đưa vị thần giữ của kia đi siêu thoát, dấu hiệu xác nhận là ông nói với gia đình rằng ông lật bài lên đều báo kết quả tốt đẹp. Và em họ con cũng đã mất bộn tiền cho ông này.
Con có lên mạng tìm hiểu xem ông này là ông nào mà em con tin vậy, nói sao cũng không nghe. Con xem một vài đoạn clip về việc tự xưng tự phong của ông ta. Ông ta tự xưng mình là Ngọc Hoàng Đại Đế, cháu 3 đời của Hồng Quân Lão Tổ (Người sáng lập ra trời đất). Ông ta được giao nhiệm vụ quản lý Thiên giới, nên ông ta là bề trên của các người có mệnh Thiên. Khi bị ông Ngô Tuấn Kiệt nói động đến, ông ta đã đăng clip phản pháo bằng cách xét NTK vào tội phạm thượng khi quân, đáng lẽ phải tru di tam tộc, nhưng ông ta không làm vậy mà chỉ cắt mệnh Thiên của NTK để làm gương. Tại bản điện, ông ta cầm kiếm triệu tập hội đồng Thiên, từ Thái Thượng Lão Quân đến các cô các cậu về tại bản điện và nghe lệnh của ông ta, ông ta tuyên bố chính thức cắt mệnh thiên của NTK, không ai được phép báo thông tin thiên cơ tới NTK nữa, nếu ai phạm chém đầu không cần tấu và mọi lời nói thiên cơ của NTK sẽ không còn chuẩn xác nữa.
Ngoài ra ông ta còn đăng các clip đi tới các nghĩa trang từ Bắc tới Nam với mục đích to lớn là đưa tất cả các vong linh liệt sĩ lên thiên chuyển kiếp.
Quả thực con xem clip mà mắc cười ra nước mắt, nhờ ơn Tổ Thầy chỉ dạy giúp con thấy được sự ngông cuồng ngạo mạn của con người dưới đất, họ cả gan khua môi múa mép lừa bịp người đời và cả quỷ thần mà không biết sợ. Họ tưởng mình có năng lực phi phàm để hô thần hét quỷ làm việc cho họ.
Con cũng thương em con vì mất tiền nhiều vào những việc làm mê tín, dù em con là người có học thức, ham tìm hiểu nhưng em mãi cứ quẩn quanh với mấy trò lừa bịp của người đời mà chưa đủ duyên để tìm về cội nguồn của Đạo.
Con titoay.