Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện này của một cô 57 tuổi quê Nam Định, không có chồng con, sang Nga làm kinh doanh từ năm 1988 quen biết với nhà Tâm Tịnh. Cô tích góp được bao nhiêu tỷ, nuôi đứa cháu là con của anh trai ăn học từ nhỏ, có mảnh đất ở Việt Nam. Anh trai tham lam bán đi của cô không hỏi cô một câu.

Khi cô về Việt Nam đòi lại miếng đất nhưng anh trai không trả cho, đứa cháu được cô nuôi ăn học giờ bênh bố trở mặt với cô. Cô tức quá sang Nga lập nghiệp luôn bên đó, số tiền bao nhiêu tỷ cô làm được gửi hết vào ngân hàng, không trợ giúp cho người nhà nữa. Rồi cô có cặp với một người để nương tựa, chẳng may cô bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời đột ngột tại nước Nga.

Số tiền cô gửi ngân hàng chưa kịp sang tên cho người thừa kế nên ngân hàng không giải quyết cho người nhà của cô rút tiền ra được. Gia đình nhà cô có đi kiện cáo nhưng không ai giải quyết vì phải theo đúng luật và nguyên tắc. Giờ thì số tiền lớn của cô bị đóng băng trong ngân hàng, cả đời lăn lộn tích góp rồi cũng bệnh cũng đi mà không đem theo được gì. Ai cũng tiếc cho cô và còn nói sợ cô tiếc của mà có khi không siêu thoát được.

Tâm Tịnh