- Thứ 6 Tháng 2 05, 2016 3:26 pm
Bài tham khảo:
- Tri túc tiện túc...*
Theo báo chí đưa tin, hôm qua 4/2, thi thể doanh nhân Hà Thuý Linh, phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, được Trung Quốc cho về nước để an táng sau hơn 4 tháng bị giữ lại điều tra vì bị sát hại trong lúc giao dịch làm ăn ở Trung Quốc.
Hà Thuý Linh là doanh nhân nổi tiếng trong nước với thương hiệu trà ô long Haiyih và Hà Linh, công ty Hà Linh đang sở hữu khoảng 200 hecta chè. Ngoài ra, chị còn có nhà hàng showroom café, trà và Spa chăm sóc sắc đẹp tại Đà Lạt. Chị quen biết và được nhiều sự ủng hộ của các lãnh đạo tỉnh và nhà nước, tham gia nhiều hoạt động và đoạt nhiều giải thưởng, bằng khen về sản phẩm và phát triển ngành trà.
Khoảng 2 năm trước, tôi có dịp gặp nữ doanh nhân này, tôi được chị chở đi giới thiệu cơ sở trồng và sản xuất trà ô long, tận tay pha trà, giới thiệu cách thưởng thức trà, và chia sẻ các kiến thức về trà. Tôi cũng được chị mời ăn trưa tại công ty của chị, buổi ăn do chị nấu và đặc biệt tôi nhớ nhất là món lá trà chiên bột có một không hai mà chị nói là chỉ dành cho khách đặc biệt.
Chị Linh là người rất dễ mến, lần thứ 2 tôi gặp lại chị, tôi còn gọi đùa chị là hot girl miền Tây, vì nét vui tươi, trẻ trung của chị. Qua trao đổi công việc, chị cũng tâm sự đôi chút về cuộc đời, qua đó tôi nhận thấy tuy chị là một doanh nhân thành dạt nhưng cuộc sống của chị khá cực khổ.
Chị đi học, làm việc, lập gia đình rồi chia tay, công ty trà ô long Haiyih của vợ chồng bị chia đôi. Chị nuôi con trai nhỏ đi học, và làm việc suốt không có nhiều thời gian cho gia đình con cái. Có khi cả tuần rong ruổi trên xe suốt các tỉnh thành, liên tục bận rộn làm các chương trình kinh doanh, quảng bá sản phẩm, đương đầu với những cạnh tranh, giành dật thị trường đầy mánh khóe trong đó có lần chị bị một đối thủ Đài loan tung tin khu vực trồng trà của chị bị nhiễm chất độc dioxin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường và thương hiệu. Cái giá chị phải trả cho những thành đạt thật rất đắt.
Nhớ lại lúc trước khi nói chuyện với chị, thấy chị dễ mến và có niềm tin vào Trời Phật, tôi đã nói với chị về pháp môn Mật tông Thiên Đình nhưng chị nói chị đang theo phật giáo Hòa Hảo, là đạo của mẹ chị đang theo. Thấy chị không có duyên với Mật tông nên tôi đã không bàn về tâm linh với chị nữa.
Khi nghe tin chị bị sát hại, tôi quá bất ngờ và thật sự buồn cho chị nhất là khi nguyên nhân cái chết của chị vẫn chưa được xác định.
Tôi như được nhắc nhở và thấm thía về cái ngắn ngủi vô thường của đời người. Con người có giỏi đến đâu cũng không thể tự chủ, chỉ có thể cậy nhờ vào Thánh thần mà thôi.
Hà Thuý Linh là doanh nhân nổi tiếng trong nước với thương hiệu trà ô long Haiyih và Hà Linh, công ty Hà Linh đang sở hữu khoảng 200 hecta chè. Ngoài ra, chị còn có nhà hàng showroom café, trà và Spa chăm sóc sắc đẹp tại Đà Lạt. Chị quen biết và được nhiều sự ủng hộ của các lãnh đạo tỉnh và nhà nước, tham gia nhiều hoạt động và đoạt nhiều giải thưởng, bằng khen về sản phẩm và phát triển ngành trà.
Khoảng 2 năm trước, tôi có dịp gặp nữ doanh nhân này, tôi được chị chở đi giới thiệu cơ sở trồng và sản xuất trà ô long, tận tay pha trà, giới thiệu cách thưởng thức trà, và chia sẻ các kiến thức về trà. Tôi cũng được chị mời ăn trưa tại công ty của chị, buổi ăn do chị nấu và đặc biệt tôi nhớ nhất là món lá trà chiên bột có một không hai mà chị nói là chỉ dành cho khách đặc biệt.
Chị Linh là người rất dễ mến, lần thứ 2 tôi gặp lại chị, tôi còn gọi đùa chị là hot girl miền Tây, vì nét vui tươi, trẻ trung của chị. Qua trao đổi công việc, chị cũng tâm sự đôi chút về cuộc đời, qua đó tôi nhận thấy tuy chị là một doanh nhân thành dạt nhưng cuộc sống của chị khá cực khổ.
Chị đi học, làm việc, lập gia đình rồi chia tay, công ty trà ô long Haiyih của vợ chồng bị chia đôi. Chị nuôi con trai nhỏ đi học, và làm việc suốt không có nhiều thời gian cho gia đình con cái. Có khi cả tuần rong ruổi trên xe suốt các tỉnh thành, liên tục bận rộn làm các chương trình kinh doanh, quảng bá sản phẩm, đương đầu với những cạnh tranh, giành dật thị trường đầy mánh khóe trong đó có lần chị bị một đối thủ Đài loan tung tin khu vực trồng trà của chị bị nhiễm chất độc dioxin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường và thương hiệu. Cái giá chị phải trả cho những thành đạt thật rất đắt.
Nhớ lại lúc trước khi nói chuyện với chị, thấy chị dễ mến và có niềm tin vào Trời Phật, tôi đã nói với chị về pháp môn Mật tông Thiên Đình nhưng chị nói chị đang theo phật giáo Hòa Hảo, là đạo của mẹ chị đang theo. Thấy chị không có duyên với Mật tông nên tôi đã không bàn về tâm linh với chị nữa.
Khi nghe tin chị bị sát hại, tôi quá bất ngờ và thật sự buồn cho chị nhất là khi nguyên nhân cái chết của chị vẫn chưa được xác định.
Tôi như được nhắc nhở và thấm thía về cái ngắn ngủi vô thường của đời người. Con người có giỏi đến đâu cũng không thể tự chủ, chỉ có thể cậy nhờ vào Thánh thần mà thôi.
Bài tham khảo:
- Tri túc tiện túc...*