- Thứ 3 Tháng 9 14, 2021 9:07 pm
Con xin kính đánh lễ Tổ, Thầy!
Trong giai đoạn 2019 đến nay, con hiểu là giai đoạn cơ sàng lọc bước vào thời kỳ căng thẳng, dữ dội hơn, các học trò đều được dạy điều này. Nhưng đối với con, đó không chỉ là lý thuyết mà nó ứng nghiệm vào rất nhiều câu chuyện thực tế xung quanh con.
Câu chuyện 1: Con rể bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát
Anh Hải lớn lên trong một gia đình buôn bán, cho vay nặng lãi. Gia đình anh còn liên kết với cả công an, chính quyền và cả xã hội đen để đi thu vốn, giật nợ, dọa nạt đánh nhau. Được gia đình cưng chiều, từ thời đi học anh Hải nổi tiếng hư hỏng, tính nết rất côn đồ.
Vì gia đình nhiều tiền nên anh Hải được xin vào bộ đội, không những là lính quèn mà còn được lên hàng sĩ quan, giữ chức đồn phó một đồn biên phòng. Vợ anh Hải lại là chị Thanh - một người tôn thờ đồng tiền mà con có gặp và tiếp xúc ở trường học của con gái con. Chính vì tham tiền nên dù rất đau khổ khi sống cùng một người như anh Hải nhưng chị ấy vẫn quyết không ly dị. Vợ chồng đánh nhau chửi nhau suốt ngày rồi lại lên Facebook khoe khoang tiền của, nhà cửa xe cộ, tâng bốc chúc tụng nhau ngọt ngào.
Bỗng một ngày cả vùng bàng hoàng khi biết tin anh Hải đùng đùng vác súng về nhà bố mẹ chị Thanh, bắn chết cả hai ông bà rồi tự sát. Người ta đồn là do nhà chị Thanh vay tiền của bố mẹ anh Hải, lại có người bảo do chị Thanh ngoại tình... Lí do thì chẳng ai biết được, 3 người đều đã chết cả rồi. Nhưng câu chuyện này quả thực gây chấn động, vì mối quan hệ của gia đình này rất rộng, cái chết nghiệt ngã của anh Hải và hai ông bà già khiến mọi người xôn xao bàn tán. Con thì thấy rõ, họ quá thế lực, quá giàu, quá hung hãn nhưng đúng là chẳng ai hại được thì Trời hại.
(https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/con-re-ban-chet-bo-me-vo-roi-tu-sat-853643.vov)
Câu chuyện 2: Quý bà hết thời
Cô giáo cũ của con có chồng là trưởng phòng an ninh chính trị - nội bộ, chuyên phụ trách an ninh trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vợ chồng cô từ lâu đã làm nghề chạy điểm. Cô đi thuê giáo viên làm bài hộ, thông qua chồng và đám tay chân, mang bài thi vào phòng cho các thí sinh chép bài. Ngoài chiêu thức đó ra, cô còn nhận hàng tỷ đồng/trường hợp mua điểm bằng cách tẩy sửa bài thi gốc. Hiện nay chồng cô đã bị bắt, kết án 10 năm tù. Bản thân cô bị ung thư, thập tử nhất sinh 3-4 năm nay, chạy chữa vô cùng tốn kém.
Trước khi câu chuyện này diễn ra, đây là một cặp vợ chồng nổi tiếng và trong mắt nhiều người là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Gần như họ thích làm gì thì làm, nếu cán bộ nào lỡ dại, bị họ theo dõi, báo cáo vì vấn đề chính trị tư tưởng thì xác định không những mất hết công việc mà còn liên lụy cả 3 đời. Xe ô tô của nhà ấy thuộc hàng những chiếc xe đắt nhất trong toàn tỉnh. Nhìn cô giáo con, mỗi lần bước xuống xe từ chiếc xe siêu sang, với làn da trắng mịn, thân hình đẹp đẽ trong quần áo hàng hiệu, chiếc kính râm đeo trên trán cũng bằng cả gia tài của người lao động, khiến đám học trò như chúng con cứ ố á trầm trồ.
Vậy mà chỉ trong vòng có 2 năm trở lại đây, nhìn gia cảnh cô sa sút, cô ốm yếu gầy gò vì bệnh ung thư lại phải nuôi chồng đi tù, con thực sự sợ hãi sức mạnh "cơ giũ sổ" từ Trời Phật. Ai biết được một ngày quý bà giàu có lại trở nên khốn cùng đến thế.
(https://vov.vn/phap-luat/bat-cuu-pho-truong-phong-an-ninh-chinh-tri-noi-bo-cong-an-tinh-son-la-1021609.vov)
Câu chuyện 3: Một thời nhan sắc
Cô An là giám đốc sở y tế mà con quen. Cô ấy đã từng là người phụ nữ sắc nước hương trời. Rất đẹp, rất mảnh mai, sang trọng. Cô khôn khéo, quan hệ rộng, biết cách lấy lòng lãnh đạo, từng nhận nhiều giải thưởng, bằng khen.
Cô thăng tiến rất nhanh. Phần vì giàu có, phần vì khôn khéo. Con vẫn nhớ khoảng 4-5 năm trước, con làm việc với cô. Một lần, có chút việc riêng nên cô thay quần áo trong phòng với con, con còn thầm nghĩ trong đầu: đúng là sao có người được Trời ưu ái quá.
Vậy mà vừa lên chức giám đốc sở y tế thì cô bị ung thư, tóc rụng trọc lốc, cơ thể gầy đét rồi nhão nhoẹt, bủng beo ra. Xong được vài đợt điều trị ung thư thì dịch Covid diễn ra, rồi cũng vì dính líu đến thiết bị, vật tư y tế trong phòng chống Covid mà cô bị bắt. Thế là hết một đời thăng tiến quyền chức, áo quần lộng lẫy sa hoa...
(https://tuoitre.vn/bat-tam-giam-cuu-giam-doc-so-y-te-son-la-20210317142230988.htm)
Câu chuyện 4: Giáo viên ngoại tình
Một giáo viên cấp 2, vợ ông phó giám đốc đài truyền hình tỉnh con. Mang tiếng giáo viên nhưng lại đi ngoại tình. Một lần đang tham dự chương trình tập huấn trực tuyến (do dịch Covid nên người ta đều tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ), thì chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mây mưa với nhân tình ngay trước camera mà quên không tắt. Thế là cả lớp học Zoom hôm ấy được chứng kiến nguyên cảnh mây mưa trực tuyến, những 30 phút liền. Quái gở là người ta đã gọi điện thoại cho cô, yêu cầu dừng lại nhưng cô không nghe máy mà bấm từ chối luôn. Cuối cùng thì cả tỉnh biết việc vợ ông phó giám đốc đài truyền hình đã "lên sóng" nóng bỏng thế nào, biết cái lão nhân tình của cô - là một tay thầy cúng, chuyên làm lễ và xem bói, nói lời đạo đức nhưng lại tằng tịu với vợ người khác ra sao.
Trên đây chỉ là một vài câu chuyện trong nhiều câu chuyện mà con được chứng kiến trong cơ chọn lọc của Thánh thần. Mỗi lần được nghe, con đều tin rằng có sự tác động của Thánh thần để bóc trần "mặt nạ" đạo đức của họ ra.
Con xin kính bút!
Trong giai đoạn 2019 đến nay, con hiểu là giai đoạn cơ sàng lọc bước vào thời kỳ căng thẳng, dữ dội hơn, các học trò đều được dạy điều này. Nhưng đối với con, đó không chỉ là lý thuyết mà nó ứng nghiệm vào rất nhiều câu chuyện thực tế xung quanh con.
Câu chuyện 1: Con rể bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát
Anh Hải lớn lên trong một gia đình buôn bán, cho vay nặng lãi. Gia đình anh còn liên kết với cả công an, chính quyền và cả xã hội đen để đi thu vốn, giật nợ, dọa nạt đánh nhau. Được gia đình cưng chiều, từ thời đi học anh Hải nổi tiếng hư hỏng, tính nết rất côn đồ.
Vì gia đình nhiều tiền nên anh Hải được xin vào bộ đội, không những là lính quèn mà còn được lên hàng sĩ quan, giữ chức đồn phó một đồn biên phòng. Vợ anh Hải lại là chị Thanh - một người tôn thờ đồng tiền mà con có gặp và tiếp xúc ở trường học của con gái con. Chính vì tham tiền nên dù rất đau khổ khi sống cùng một người như anh Hải nhưng chị ấy vẫn quyết không ly dị. Vợ chồng đánh nhau chửi nhau suốt ngày rồi lại lên Facebook khoe khoang tiền của, nhà cửa xe cộ, tâng bốc chúc tụng nhau ngọt ngào.
Bỗng một ngày cả vùng bàng hoàng khi biết tin anh Hải đùng đùng vác súng về nhà bố mẹ chị Thanh, bắn chết cả hai ông bà rồi tự sát. Người ta đồn là do nhà chị Thanh vay tiền của bố mẹ anh Hải, lại có người bảo do chị Thanh ngoại tình... Lí do thì chẳng ai biết được, 3 người đều đã chết cả rồi. Nhưng câu chuyện này quả thực gây chấn động, vì mối quan hệ của gia đình này rất rộng, cái chết nghiệt ngã của anh Hải và hai ông bà già khiến mọi người xôn xao bàn tán. Con thì thấy rõ, họ quá thế lực, quá giàu, quá hung hãn nhưng đúng là chẳng ai hại được thì Trời hại.
(https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/con-re-ban-chet-bo-me-vo-roi-tu-sat-853643.vov)
Câu chuyện 2: Quý bà hết thời
Cô giáo cũ của con có chồng là trưởng phòng an ninh chính trị - nội bộ, chuyên phụ trách an ninh trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vợ chồng cô từ lâu đã làm nghề chạy điểm. Cô đi thuê giáo viên làm bài hộ, thông qua chồng và đám tay chân, mang bài thi vào phòng cho các thí sinh chép bài. Ngoài chiêu thức đó ra, cô còn nhận hàng tỷ đồng/trường hợp mua điểm bằng cách tẩy sửa bài thi gốc. Hiện nay chồng cô đã bị bắt, kết án 10 năm tù. Bản thân cô bị ung thư, thập tử nhất sinh 3-4 năm nay, chạy chữa vô cùng tốn kém.
Trước khi câu chuyện này diễn ra, đây là một cặp vợ chồng nổi tiếng và trong mắt nhiều người là cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Gần như họ thích làm gì thì làm, nếu cán bộ nào lỡ dại, bị họ theo dõi, báo cáo vì vấn đề chính trị tư tưởng thì xác định không những mất hết công việc mà còn liên lụy cả 3 đời. Xe ô tô của nhà ấy thuộc hàng những chiếc xe đắt nhất trong toàn tỉnh. Nhìn cô giáo con, mỗi lần bước xuống xe từ chiếc xe siêu sang, với làn da trắng mịn, thân hình đẹp đẽ trong quần áo hàng hiệu, chiếc kính râm đeo trên trán cũng bằng cả gia tài của người lao động, khiến đám học trò như chúng con cứ ố á trầm trồ.
Vậy mà chỉ trong vòng có 2 năm trở lại đây, nhìn gia cảnh cô sa sút, cô ốm yếu gầy gò vì bệnh ung thư lại phải nuôi chồng đi tù, con thực sự sợ hãi sức mạnh "cơ giũ sổ" từ Trời Phật. Ai biết được một ngày quý bà giàu có lại trở nên khốn cùng đến thế.
(https://vov.vn/phap-luat/bat-cuu-pho-truong-phong-an-ninh-chinh-tri-noi-bo-cong-an-tinh-son-la-1021609.vov)
Câu chuyện 3: Một thời nhan sắc
Cô An là giám đốc sở y tế mà con quen. Cô ấy đã từng là người phụ nữ sắc nước hương trời. Rất đẹp, rất mảnh mai, sang trọng. Cô khôn khéo, quan hệ rộng, biết cách lấy lòng lãnh đạo, từng nhận nhiều giải thưởng, bằng khen.
Cô thăng tiến rất nhanh. Phần vì giàu có, phần vì khôn khéo. Con vẫn nhớ khoảng 4-5 năm trước, con làm việc với cô. Một lần, có chút việc riêng nên cô thay quần áo trong phòng với con, con còn thầm nghĩ trong đầu: đúng là sao có người được Trời ưu ái quá.
Vậy mà vừa lên chức giám đốc sở y tế thì cô bị ung thư, tóc rụng trọc lốc, cơ thể gầy đét rồi nhão nhoẹt, bủng beo ra. Xong được vài đợt điều trị ung thư thì dịch Covid diễn ra, rồi cũng vì dính líu đến thiết bị, vật tư y tế trong phòng chống Covid mà cô bị bắt. Thế là hết một đời thăng tiến quyền chức, áo quần lộng lẫy sa hoa...
(https://tuoitre.vn/bat-tam-giam-cuu-giam-doc-so-y-te-son-la-20210317142230988.htm)
Câu chuyện 4: Giáo viên ngoại tình
Một giáo viên cấp 2, vợ ông phó giám đốc đài truyền hình tỉnh con. Mang tiếng giáo viên nhưng lại đi ngoại tình. Một lần đang tham dự chương trình tập huấn trực tuyến (do dịch Covid nên người ta đều tổ chức tập huấn trực tuyến cho cán bộ), thì chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mây mưa với nhân tình ngay trước camera mà quên không tắt. Thế là cả lớp học Zoom hôm ấy được chứng kiến nguyên cảnh mây mưa trực tuyến, những 30 phút liền. Quái gở là người ta đã gọi điện thoại cho cô, yêu cầu dừng lại nhưng cô không nghe máy mà bấm từ chối luôn. Cuối cùng thì cả tỉnh biết việc vợ ông phó giám đốc đài truyền hình đã "lên sóng" nóng bỏng thế nào, biết cái lão nhân tình của cô - là một tay thầy cúng, chuyên làm lễ và xem bói, nói lời đạo đức nhưng lại tằng tịu với vợ người khác ra sao.
Trên đây chỉ là một vài câu chuyện trong nhiều câu chuyện mà con được chứng kiến trong cơ chọn lọc của Thánh thần. Mỗi lần được nghe, con đều tin rằng có sự tác động của Thánh thần để bóc trần "mặt nạ" đạo đức của họ ra.
Con xin kính bút!