Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ,Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Cô hàng xóm của Tâm Tịnh gần 60 tuổi, mới bị lừa đảo cách đây mấy hôm.

Bữa đó, cô đi xe buýt từ Ngã Tư Sở đến Bờ Hồ (Hà Nội). Lúc xuống xe thì có một người phụ nữ tiến đến bắt chuyện. Người này nói rằng trước đây mặt bà ta cũng bị nám, chữa mãi không khỏi, sau đó được người khác chỉ cho một loại thuốc mang về sắc uống thì đã khỏi hẳn.

Nghe vậy, cô hàng xóm nghĩ mặt mình cũng bị nám nên xin số điện thoại để đến chỗ đó mua thuốc. Hai người tiếp tục nói chuyện một hồi nữa, nhưng cô lúc này đã không còn biết mình đang làm gì nói gì. Khi cô tỉnh táo lại thì người phụ nữ kia đã không còn thấy đâu. Tất cả số tiền cô có trong tài khoản lúc đó là 10 triệu đồng cũng đã biến mất.

Số tiền này rất lớn đối với cô. Cô tự trách mình sao dễ dàng tin tưởng nói chuyện với người lạ nhưng đã muộn.

Con Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi lovestone
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các bạn đạo

Con xin chia sẻ câu chuyện tương tự với vụ lừa đảo trên xe buýt ạ. Con nghĩ đều là cùng một thủ đoạn lừa đảo như nhau ạ.

Chuyện xảy ra với mẹ con (ngoài 70 tuổi) hồi cách đây không lâu. Bà sợ bị con cái la nên mới kể lại gần đây ạ.
Hôm đó là ngày mẹ con lĩnh lương hưu, bà đi bộ ra ngân hàng (Aribank Phạm Ngọc Thạch, HN) gần nhà để lĩnh tiền. Khi lĩnh tiền xong ra ngoài bà gặp một người phụ nữ gần 50 tuổi đứng ở ngay gần cửa ngân hàng. Cô ta lại gần bắt chuyện và hỏi bà rằng bà bị mộng mắt lâu rồi phải không. Cô ta nói có loại thuốc Đông y trị được khỏi mộng mắt, đề nghị bà đi theo cô ta chở tới chỗ lấy thuốc. Bà kể là không hiểu sao lúc đó u mê lại sẵn sàng leo lên xe người xa lạ như thế. Bà cứ thế để cô ta chở đến khu vực gần hầm Kim Liên, Lê Duẩn, cách chỗ ngân hàng khoảng 1km. Hai người xuống xe và có thêm 2 người phụ nữ khác đi ra đón bà và tiếp chuyện. Hai người phụ nữ đó nói rằng thuốc này đắt, mỗi liều 20 triệu, bảo bà đưa tiền để nhận thuốc. Bà vẫn u mê mà thành thực nói là trong túi hiện chỉ có khoảng 6 triệu tiền lương hưu, ở nhà có 10 triệu tiền mặt nữa, bà bảo nhà gần đây hai người theo bà về nhà lấy tiền. Ba người phụ nữ đó nói rằng phải có đủ 20 triệu tiền mặt để lấy thuốc tại chỗ chứ không thể theo về nhà lấy tiền. Và họ lên xe máy bỏ đi. Họ vừa đi thì bà đột nhiên bừng tỉnh, giật mình thảng thốt vì không hiểu tại sao mình lại u mê mà tin theo một người lạ như vậy, lại còn khai hết tình hình tài chính tiền mặt của mình. Bà nhớ lại rằng lúc nói chuyện với người đàn bà lạ mặt ở trước cửa ngân hàng thì bà ta có phất cái khăn tay lên. Có lẽ bà đã bị đánh thuốc để bị điều khiển nghe theo người đó.
Bà về đến nhà mà sợ quá mà thầm khấn tạ Trời Phật phù hộ vì không bị lừa mất tiền.
Tháng sau đó bà lại đi lĩnh lương và lần này bà đeo khẩu trang, khi lĩnh xong ra ngoài thì bà lại thấy người đàn bà lần trước vẫn đứng gần cửa ngân hàng. Nhưng lần này cô ta không thèm để ý tới bà.

Con được kể lại mà thấy thắc mắc vì sao bọn lừa đảo đó lại không lấy 6 triệu tiền mặt có trong túi bà. Hay thủ đoạn lừa đảo của bọn chúng có liên quan đến bùa ngải gì đó mà cần phải đúng điều kiện ai đủ số tiền chúng đã quy định thì mới lấy được tiền của người bị hại? Hoặc có lẽ chúng đang săn tìm con mồi lớn ở trước cửa ngân hàng đó nên không thèm lấy số tiền ít ỏi của bà?

Con kính báo
lovestone
Chưa xemBởi vântq
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Hôm nay, con xin được chia sẻ câu chuyện của chính bà ngoại con, như một lời nhắc nhở con về sự cảnh giác trong cuộc sống.

Chục năm về trước, bà con đi chợ thì gặp một người quen cũ. Cô này lân la lại gần, khen bà có búi tóc đẹp rồi đưa tay vuốt tóc bà để hỏi chuyện mua bán. Không hiểu sao sau cái vuốt tóc đó, bà như người mất hết lý trí. Bà đi vội về nhà, tự mở tủ lấy hết vàng đưa cho cô ta. Chỉ đến khi cô ta cầm tiền vàng đi mất hút, bà con mới choàng tỉnh. Lúc này biết mình bị lừa, bà cấp tốc đi tìm để chất vấn nhưng cô kia nhất quyết chối bay vì không có bằng chứng gì. Cuối cùng, bà đành chấp nhận việc mình bị mất trắng toàn bộ tài sản, thứ mà mình chắt chiu cả đời để dành dưỡng già :-/ .

Nhìn nỗi đau của bà, con nhận ra rằng: Đôi khi chúng ta chỉ lo đề phòng người lạ mà quên mất rằng người quen cũng có thể gạt mình. Mong rằng câu chuyện của bà con sẽ giúp mọi người luôn giữ được tỉnh táo để tự bảo vệ mình và gia đình.
Con xin kính báo.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Cô họ xa nhà con 75 tuổi vừa bị một cú lừa ngoạn mục. Cô đi mổ chân do bị hoại tử ở bệnh viện Việt Đức, mới về nhà được một tuần. Cô ở một mình thì thấy có cuộc điện thoại đến, cô nghe máy thì họ nói là bác sĩ bệnh viện Việt Đức và nói đúng tên cô, đúng cả ngày giờ mổ nữa.

Ảnh đại diện của người gọi là tấm ảnh bác sĩ mặc áo blouse trắng, cô nhìn rõ thì đúng là người bác sĩ đã mổ cho cô rồi. Người đó nói cô phải thanh toán tiền lệ phí cho bệnh viện 20 triệu đồng nữa. Họ hướng dẫn cô bấm vào đường link theo họ chỉ dẫn, trong đó có tài khoản giấy tờ khi xuất viện, địa chỉ nhà ở của cô. Cô đã làm theo chỉ dẫn và chuyển 20 triệu đồng cho họ.

Chuyển xong thì cô gọi điện số máy của bác sĩ mổ cho cô thì điện thoại không liên lạc được. Lúc đó cô mới biết là mình đã bị lừa. Cô đã khóc vì u mê mà mất số tiền lớn như vậy. Chuyện xảy ra mới cách đây một tháng đây ạ.

Con Tâm Tịnh