Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Dạ thưa Tổ Thầy, hôm qua con có tham gia một buổi hội thảo về Đông y có tên là: Cứu ngải hủy mỡ nội tạng. Xuyên suốt buổi giảng con được học một số điều sau:
Để điều trị các bệnh cho khách hàng, đầu tiên cần phải hơ ngải cứu, thoa tinh dầu, bấm huyệt. Khi bấm huyệt thì mình phải tập trung truyền ý (khí) của mình sang người khách -> năng lượng đó sẽ đi vào trong cơ thể người bệnh giúp đả thông khí huyết -> làm liệu trình vài buổi như vậy thì bệnh gì của khách hàng cũng sẽ hết -> tuy nhiên bệnh đó sẽ truyền ngược sang người mình.

Diễn giảng còn nhấn mạnh là khi chữa thì phải nghĩ đến bệnh của người ta, chứ nếu chữa mà cứ nghĩ hôm nay đánh con lô gì, đề về bao nhiêu thì sẽ loạn tâm và không có tác dụng. Ngoài ra, một số chủ spa sau khi chữa bệnh cho khách xong thì lại thấy bệnh của khách chuyển sang cơ thể mình,... vậy nên sau mỗi buổi điều trị thì phải xông ngải hoặc ngồi thiền để đẩy hết các chướng khí (tà khí) ra ngoài, nếu không tà khí sẽ đi vào bì mao, gân cốt, lục phủ ngũ tạng thì rất khó để chữa. Cũng giống câu năng lượng không sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Sau đó, diễn giả mời một loạt những nhân chứng sống đã hơ ngải bấm huyệt huỷ mỡ nội tạng thành công lên sân khấu để phát biểu. Tựu chung họ đều kể lại hành trình cứu ngải hủy mỡ của họ, họ hạnh phúc và nước mắt lưng tròng vì trong vòng 1 tháng đã giảm 10kg, 2 tháng giảm 23 kg. Tiếp theo là các chủ spa lên sân khẩu kể rằng sau khi học khoá học này về thì mỗi ngày họ làm 5-10 ca cứu ngải giảm béo và mỗi liệu trình là từ 10-15tr, một tháng thu nhập cả vài trăm triệu và được đông đảo khách hàng tin tưởng. Cả hội trường hết mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc lại phấn khích reo hò vỗ tay ầm ĩ.

Người diễn giả còn nói: "Để chữa được các thể loại bệnh, ta phải có trái tim yêu thương, không được sợ bệnh của người khác truyền sang người mình, có như thế thì mới giúp khách hàng lưu thông khí huyết, đả thông kinh lạc, bệnh tật tiêu tan, chướng khí tiêu trừ, cơ thể khoẻ mạnh". Đến đoạn này thì con thầm nghĩ: Chắc mấy ông thầy này lại lùa gà đây? Nếu cách chữa trị là mình truyền năng lượng sang cho người khác và mình nhận lại chướng khí của họ thì con thấy chả có khác gì bộ môn "Truyền năng lượng" của ông Lê Văn Phúc cả. Nó chỉ dắt con người ta đi đường vòng rồi bệnh có hết chỗ này thì cũng đổ sang chỗ khác mà thôi. Nếu mình chữa mà mình nhận lại bệnh của người ta thì chỉ có thể do ta vi phạm luật công bằng.

Sau đó, con có lên youtube để tra thì thấy các bài hơ ngải bấm huyệt này đã có từ lâu rồi, và trên diễn đàn cũng có bài Chư Vị dạy dùng ngải cứu với muối để điều trị bệnh. Phương pháp này đúng là có tác dụng nhưng không thần thánh và vi diệu đến mức như lời của ông thầy đó nói. Chính vì vậy mà con quyết định không đăng kí học gói cơ bản hay chuyên sâu mặc cho bên ban tổ chức tê mồm mỏi lưỡi mời con cọc 500 nghìn để được trải nghiệm 1 buổi thực hành. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đánh vào tâm lý "Cứu một mạng người còn hơn xây 7 toà tháp" nên phải khoảng 150 người xếp hàng dài đăng kí gói học cơ bản (24tr giảm còn 6tr) và gói Master (42tr giảm còn 18tr500).

Thực chất, ban đầu người mà họ muốn mời là mẹ con, nhưng do mẹ con lười quá và với suy nghĩ "Tao già rồi nên không nhồi được cái gì vào đầu" nên ép con phải đi thay, dù cho con đã từ chối vì biết đi xong cũng chả có tác dụng gì nhưng mẹ con dí quá, lấy số điện thoại của con gửi cho ban tổ chức nên bên họ gọi điện ép con đi bằng được với lời hứa hẹn học lý thuyết và thực hành 2 buổi là có thể tự chữa được bệnh trĩ và táo bón của mình :D . Thế là con đành phải đi nhưng mang tâm thế xem cách tổ chức của họ thế nào chứ con cũng biết tỏng là đi sẽ chỉ tốn thời gian rồi, con cũng biết hội thảo có 2 hình thức: Một là họ sẽ dạy cả lý thuyết lẫn thực hành cho người tham gia để mục đích là họ chạy marketing không mất tiền và bán sản phẩm; hai là kiểu người sẽ dành 1 buổi dạy lý thuyết để nói về giá trị lớp học của mình rồi kêu gọi mọi người đóng tiền để học (mục đích của họ là bán khoá học để làm giàu).

Ở đây cũng thế, lúc mời mọc thì họ nói học 2 buổi hoàn toàn miễn phí, một buổi lý thuyết, một buổi thực hành, học xong về làm được ngay, đến cuối buổi thì họ lại bảo muốn biết thực hành thế nào thì phải đóng tiền để học sâu hơn, chứ họ không bấm huyệt cho tất cả xem được. Con thấy sao họ dễ dàng nói hai lời, lật mặt siêu thế nhỉ, phải con thì con không làm nổi. Khi con hỏi lại thì họ bảo: Ơ học cái này đâu có mất gì đâu, nhưng chả ai làm không cho người khác xem, chị cứ cọc 500k đi rồi ví dụ mà không học nữa thì mình mang sản phẩm về. Con nghĩ họ lừa là cái chắc vì đã cọc rồi mà không tiếp tục học thì chỉ có mất tiền cọc chứ ai đời nào đi đổi sang sản phẩm cho mình, chừng nào mình chưa nhè tiền ra thì họ còn chạy theo mình, chứ đưa tiền rồi là mình cứ phải chạy theo họ mãi thôi, rồi tiền mất tật mang chứ chả có ích lợi gì.

Khi con gửi những thắc mắc của con cho tỷ Tú Uyên thì con cũng được tỷ giải đáp: Theo tỷ biết thì hơ ngải cứu chữa được phần nào đau lưng và 1 số chứng bệnh nhưng không đến mức thần thánh như này, không ai hơ ngải mà tan mỡ, hay giảm béo cả, nghe có vẻ mơ hồ. Những lời thuyết giảng trên mây với lời lẽ hứa hẹn như thế thì mục đích bán khóa học là chính. Thường thì họ dàn dựng nhân chứng nói là chữa được bệnh… để thuyết phục mọi người.

Nếu có bác sĩ Đông y tài tình đến mức đó thì khách tới chữa bệnh không hết lấy đâu ra thời gian mà đi rao giảng. Thời đại ngày nay đến cả nghệ sĩ cũng đi lừa đảo bán thuốc nữa nên mình phải có lí trí để phân biệt. Nếu muốn học Đông y thì vào trường lớp chính quy để có bằng cấp đàng hoàng, có tay nghề và có tâm thì Chư Vị Độ sẽ độ cho người tu phát huy được ưu điểm cao nhất. Chứ học với lang băm thì chỉ bắt bệnh online là giỏi, chữa không được thì kêu do tâm không tập trung. Chưa nói đến mấy cái sai khác, chỉ nghe 2 từ “hội thảo” thôi là ngửi được mùi đa cấp rồi. Hơ ngải không khó, nhiều người tự học tự hơ ngải hàng ngày cũng bình thường vì nó không chuyên sâu về Đông y. Nhưng tác dụng sẽ không có kỳ diệu hay vi diệu như ông thầy giảng đâu. Người học Đông y chuyên sâu chữa bệnh còn chưa thấm vào đâu huống hồ chỉ mỗi hơ ngải. Muốn giảm béo, tan mỡ thì chỉ có tập luyện những bài tập, cải thiện chế độ ăn chứ nằm 1 chỗ cho người ta hơ ngải thì lấy đâu ra mà tiêu mỡ, tiêu độc… (đọc đến đây mà con không thể nhịn nổi cười ạ :D )… Tóm lại, không nên nhẹ dạ cả tin mà tiền mất tật mang theo lang băm học chữa bệnh.

Cũng may cho con là được học trong ngôi trường Mật Pháp Thiên Đình, hàng ngày được học bài trên diễn đàn và mỗi khi thắc mắc là được tỷ Tú Uyên tận tình hướng dẫn bằng những lý luận chặt chẽ, ngôn từ sắc bén nên con thấy bản thân con cũng thông minh lên chút chút, tránh được nhiều rủi ro cạm bẫy ạ :D