Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi An Đạo
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em chào huynh oneway, huynh Pháp Tâm

Con mơ thấy con làm việc cùng người đồng nghiệp tên K. Con đang ngồi xem 1 cuốn sách ghi chép lại cách làm việc của một người rất giỏi. K hỏi con đang làm gì, con ngại nên giả vờ nói không biết sách gì nên mở ra xem thử.
Sau đó con ngồi vẽ hoa theo cách của tác giả cuốn sách thì K có vẻ khinh thường, nói là con vẽ không giống, nhưng con tự thấy nét vẽ của con đẹp chứ không xấu như cách K chê bai. Con khen tác giả cuốn sách thì K tỏ vẻ không chấp nhận và bỏ đi.
Chuyển cảnh, con mơ thấy con kể cho sếp nghe một câu chuyện. Sau đó, sếp lại đi kể câu chuyện đó cho mẹ con nghe, nhưng câu chuyện sếp kể đã sai 1 từ so với bản gốc của con. Thành ra câu chuyện mà sếp kể với mẹ con lại bị thay đổi ý nghĩa, thế là con bị mẹ chửi cho 1 trận.

Nhân vật K trong mơ cũng từng là đồng nghiệp ngoài đời của con. Trong thời gian làm việc chung, con phát hiện người này tính cách có phần cao ngạo, luôn cho mình là giỏi hơn người. Con thường hay góp ý thẳng thắn nên bạn ấy không thích con. Nhưng bề ngoài thì bạn K luôn tỏ ra khéo léo thân thiết với con, để có gì con cũng tâm sự nhưng lại không góp ý cho mình thẳng mặt, con nói gì bạn cũng có vẻ rất đồng tình. Nhưng sau lưng lại nói với sếp kiểu khác khiến sếp hiểu lầm con và cho con nghỉ việc.

Con xin kính hết!
Chưa xemBởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.

Đọc bài của tỷ An Đạo em cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của tỷ. Bản thân em trước kia cũng từng vô tư chia sẻ chuyện của mình cho người bạn mà em coi là thân thiết nhất. Đến nỗi các tài khoản xã hội của em bạn đó cũng biết cả mật khẩu. Em nhắn tin cho ai, như nào.. bạn đó đều đọc trộm hết. Rồi em bắt đầu có người yêu, bạn đó cũng vào đọc những tin nhắn riêng tư rồi lôi ra làm trò cười cho các bạn cùng nhóm.

Khi thấy mọi chuyện dần không ổn. Em chủ động đổi mật khẩu thì bạn đó tỏ vẻ khó chịu, nói những lời chê trách rất không hay. Em quyết định nghỉ chơi với cái nhóm đó thì một thời gian sau, người bạn thân kia lại chủ động nhắn tin muốn chơi lại. Em từ chối thì người bạn đó khó chịu, còn lôi hết những bí mật, những nỗi sợ, điểm yếu từ ngày trước của em ra để chửi em nữa. Thật sự là em cảm thấy hối hận vô cùng vì đã kể cho người bạn đó những tâm sự, chuyện riêng tư của mình.

Qua những trải nghiệm của em và câu chuyện của tỷ An Đạo. Em rút ra một số bài học như sau: Việc gì mà không thể nói ra trước mặt, thì đừng bao giờ nói sau lưng; Không nên kể những suy nghĩ, tâm sự của mình cho người khác biết (kể cả bạn bè thân thiết) vì những lời trải lòng, tâm sự đôi khi lại chính là con dao để bạn đâm lại mình bằng rất nhiều cách mà mình không ngờ tới. Và trên diễn đàn Chư Vị cũng đã dạy rất nhiều "Im lặng khi không có gì hay để nói" hoặc "Trước khi nói một điều gì thì phải xét xem lời đó có tổn hại đến ai hay không, có tổn đức của mình hay không, có đem lại lợi ích hay giá trị nào không". Thà rằng mình nói ít, nhưng lời nói có giá trị, nói đúng lúc đúng chỗ thì vẫn hơn là nói dài nói dai thành ra nói dại rồi tai bay vạ gió lúc nào không biết.
Em xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi baongoc96
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ,
Con xin chào thầy Triệu Nghĩa, cùng các thầy, huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin rút ra bài học kinh nghiệm đối nhân xử thế qua bài chia sẻ của huynh An Đạo ạ.

1. Kẻ tiểu nhân thường không muốn người khác hơn mình, nên khi thấy người khác giỏi hơn họ thường tìm cách để hạ thấp đối phương xuống.
=> Sống trong môi trường có nhiều tiểu nhân không nên thể hiện cái tài, cái giỏi trước mặt chúng. Nếu chúng không gây ảnh hưởng gì cho mình thì mình cứ: làm khờ, làm ngu, làm thinh.

- Lời khen thì dễ nghe, còn lời chê thường khó tiếp nhận. Nhưng xét ra lời khen lại nguy hiểm hơn lời chê. Nếu người ta chê đúng, giúp mình nhận ra khuyết điểm để cải sửa thì họ đáng là thầy của mình, nếu không đúng thì bỏ qua không có hại gì. Nhưng nếu là lời khen thì cần cảnh giác với cả bản thân mình và với người.

2. Không nên vội tin vào những gì mắt thấy, tai nghe. Kẻ tưởng tốt với mình nhưng rất có thể là kẻ thù của mình, người tưởng xấu với mình nhưng khéo lại là bạn mình. Muốn biết ai tốt, ai xấu thì không thể kết luận ngay, mà cần thời gian dài quan sát, nhận định. Tự mình biết không nên tin người quá, chọn mức ở giữa, luôn đề phòng cảnh giác để tránh kẻo hụt hẫng hoặc hối tiếc là hay nhất.

3. Không nên nói hết chuyện của mình cho người khác và cũng không nên bình phẩm chuyện người khác chỉ để mua vui. Nói chuyện của mình cho người khác thì dễ thiệt thân, nói chuyện về người khác thì dễ tạo nghiệp thị phi. Nên ở mức có chuyện thì nói, không có thì thôi, không nên chỉ vì muốn có chuyện để tám mà hại mình, hại người.
Ai cũng muốn được thể hiện bản thân hay muốn được trải lòng nhưng cần suy nghĩ kĩ trước khi nói hay hành động.

Con kính hết ạ.
Chưa xemBởi vântq
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Sau khi đọc bài của tỉ An Đạo, con cũng có một trải nghiệm đau thương về chủ đề này, con đắn đo mãi không dám viết vì sợ mình viết dở, cuối cùng chư vị cho con lướt tới chủ đề này nhiều lần nên con quyết định chia sẻ lại câu chuyện của bản thân mình ạ.

Vào mùa xuân năm 2018, con sống chung với một người bạn tên là P. P là một người vui tính, nhanh nhẹn, với khuôn mặt tròn bánh bao, đôi mắt một mí bé sắc lạnh. Khi ấy, con thường xuyên tâm sự và chia sẻ mọi chuyện của mình với P, đặc biệt là chuyện con được một anh tên T chơi chung trong nhóm thích, mà một bạn nữ khác tên B trong nhóm đó cũng có tình cảm đặc biệt với anh T.

Một lần nọ, P cảm thấy ghen tỵ khi con quen thân với một người bạn khác. Thêm vào đó, P không có một người bạn thân đặc biệt nào và thường xuyên bêu xấu người khác khi nói chuyện về họ. Điều này khiến con cảm thấy dè chừng và quyết định chuyển ra ở riêng.

Mọi chuyện dường như bình thường cho đến một ngày P và bạn nữ tên B, cùng công ty với con xảy ra mâu thuẫn. P đã đổ lỗi cho con và những người khác, nói rằng chúng con là nguyên nhân gây hấn. P còn kể xấu về con với B, và sau đó, B ghét con mà không có sự đối chất lại.

Từ đó, con không còn chơi với họ nữa. Cho đến năm 2022, B tự chủ động xin lỗi con, còn P thì con không có gặp lại nữa, chỉ nghe kể từ một người bạn rằng P đã thay đổi, rất khác và tỏ ra không quen biết khi gặp lại bạn cũ.
Từ những trải nghiệm đó, con đã biết do con nhiều chuyện, kể những thứ không nên kể. Sau này, con học thêm kinh nghiệm từ những bài chia sẻ của huynh, tỉ, bài dạy của Tổ, Thầy, đặc biệt là những bài thơ từ tỉ Khiết Tâm. Con đã trở nên thận trọng hơn trong lời nói, lựa chọn nói những gì cần thiết, bớt nhiều phần tò mò tọc mạch, và chọn bạn một cách cẩn thận. Hiện tại, con đang có một cuộc sống bình an, không còn thị phi quanh mình như xưa, con đã hiểu thêm về chủ đề “họa từ miệng mà ra”. Tập trung vào việc sửa mình hơn là đánh giá hay sửa người khác.

Con xin chân thành cảm ơn Tổ, Thầy và huynh, tỉ đã giúp con khôn sáng hơn từng ngày ạ. ;;) ;;) ;;)
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Hồi mới về Việt Nam, con không giao thiệp nhiều bên ngoài nên chưa hiểu hết được người ta sống tốt xấu ra sao. Con có người cô họ xa chơi với con từ lúc nhỏ, cô này hay cười nói vui vẻ, có cái gì cũng chia sẻ với con nên con tin cô là người tốt. Con đã tâm sự cuộc đời con cho cô nghe và còn dặn cô kỹ lưỡng là chuyện cháu tâm sự với cô thì cô để trong lòng, đừng nói với bất kỳ ai. Cô hứa như đinh đóng cột nên con đã tin thật sự.

Ai ngờ bẵng đi một thời gian, mọi người bắt đầu nói đến tai con là cô đó kể cho họ nghe chuyện của con, lại thêm mắm thêm muối vào nữa. Con không kìm được nữa mới gọi điện thoại hỏi cô đó tại sao cô lại đi nói chuyện của cháu cho họ nghe, mà còn nói sai sự thật nữa, tại sao cô lại bán đứng cháu như vậy? Cô đó cười hềnh hệch và nói con để ý chuyện thiên hạ làm gì, kệ người ta đi. Con nói từ nay cháu không tin cô một điều gì nữa. Từ đấy, con không chia sẻ gì với cô đó nữa. Con sợ phát khiếp nên không dám tâm sự với ai nữa để tránh phiền não.

Con Tâm Tịnh