Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
DYT xin kinh đảnh lễ Tổ Thầy!
DYT xin kính chào các huynh tỷ!

Do nhà cũ bị nước ngập, rắn và bọ cạp hay bò vào nhà, DYT quyết định mua nhà khu vực cao hơn để tránh việc nước ngập khi mùa mưa tới. Việc tìm nhà diễn ra gấp rút vì thời điểm đó là trước tết, cả nhà DYT quyết định phải tìm được nhà vì nghĩ ra tết giá nhà sẽ bị lên cao. Trước tết âm lịch 3-4 tuần, có chú Tân, là người quen với gia đình, giới thiệu một ngôi nhà đang cần bán gấp, giá thấp hơn thị trường tầm 350 triệu.

Qua tìm hiểu thì DYT biết đây là nhà cũ của bố chú Tân nằm trong khu đất phân cho cán bộ công nhân viên của một binh đoàn bộ đội, bố chú Tân đã bán cho người bạn của chú Tân cách đây khá lâu. Thời gian an cư lâu như vậy nhưng bạn chú Tân không hề có ý định ra sổ cho ngôi nhà. Đến khi quyết định chuyển đi chỗ khác sinh sống mới nghĩ đến việc ra sổ. Khi chú Tân giới thiệu cho DYT ngôi nhà đó, chú Tân và người bán có nói về phần giấy tờ thì yên tâm, nếu quyết tâm mua thì ra tết chỉ cần 2 đến 3 tuần là sổ sẽ có và việc sang tên cho DYT chỉ trong chốc lát rất dễ dàng. DYT chỉ tốn thêm tiền thuế sang tên cho mình, còn họ bao ra sổ đứng tên bố chú Tân. DYT nhận thấy miếng đất đó rộng rãi nhất so với các lô đất đã từng xem, giá lại rẻ, là người quen biết, thì cũng yên tâm nên DYT quyết định đặt cọc và tầm 1 tuần sau đưa một nửa tiền nhà cho bên bán và chờ đợi khi nào ra sổ thì đưa 2/3 số tiền còn lại. Giữ lại một 1/3 khi nào sang tên được DYT thì chuyển nốt.

Để thuận lợi, bên bán đã nhờ chú Tân đứng ra làm sổ, vì dù sao chú cũng là con của chủ cũ nên dễ dàng làm việc với bố mình trong khâu giấy tờ. Lúc đó, nếu thuê dịch vụ làm ra sổ thì chỉ cần 20 triệu thì chậm nhất 3 tuần là sổ sẽ về tay. Người bán đã chuyển hẳn cho chú Tân 100 triệu với ý nghĩ khi nào đóng thuế sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Tuy nhiên, chú Tân chỉ là tay ngang không phải người chuyên nghiệp trong việc làm sổ, chưa kể ông ta muốn tự làm để ăn tiền dịch vụ làm sổ nên đã kéo dài thời gian làm sổ lên đến một năm rưỡi. Khi sổ ra tên, thuế đất bị qua thời điểm được hưởng giá thuế cũ, nên tiền thuế bị trội lên gấp đôi so với giá người bán dự kiến. Người bán họ thương thảo lại với bên nhà DYT xin được thỏa thuận thêm tiền. Ban đầu nhà DYT không đồng ý, nhưng họ lấy lý do là miếng đất đã lên thổ cư toàn bộ so với hàng xóm xung quanh là 44m thì bù thêm tiền là hợp lý, còn không đền bù họ sẽ giữ 44 m còn lại này. Về mặt lý thì họ không thể làm được, nhưng đôi co qua lại vài ngày đến cận ngày hết hạn nộp thuế họ vẫn không chịu đi nộp. Để quá hạn thì thủ tục giấy tờ thêm phức tạp trong khi đó nhà DYT đang gấp rút cần ra sổ để còn kịp thời chuyển tên cho nhà DYT vì bố chú Tân đang trong giai đoạn hấp hối. Và thấy miếng đất được có giấy tờ pháp lý đầy đủ nên việc bù thêm cho người bán cũng hợp lý nên nhà DYT đồng ý bù thêm 200 triệu.

Ngày đi nộp thuế, nhà DYT đi cùng vợ chồng người bán ra Văn phòng đăng ký đất đai của UBND thành phố để làm việc. Xong xuôi công việc mỗi người cầm một tờ biên nhận đóng thuế của ngân hàng và thỏa thuận sổ về sẽ chuyển cho nhà DYT cầm. Hợp đồng thỏa thuận tiếp theo là chuyển hết tiền và giữ lại phần 200 triệu khi nào sang tên cho DYT thì chuyển nốt. Đây là một quyết định sai lầm dẫn đến phải bù tiền tiếp theo của nhà DYT.

Đến ngày chú Tân cầm sổ về, nhưng do bố chú Tân đã mất nhận thức, chú đề nghị nhà DYT làm sổ không theo cách thông thường mà chú nói là sẽ đổi tên cho DYT trên chỗ Văn phòng đăng ký đất đai mà không cần phải lăn tay công chứng hợp đồng mua bán. Nhà DYT hỏi khắp nơi nhưng chưa có trường hợp nào làm được như ông ta nói nên quyết định không làm vì sợ không đúng luật, cầm sổ giả thì rắc rối. Ngầm ám chỉ là đợi khi nào tài sản rơi về hàng thừa kế thứ nhất thì sẽ tiếp tục sang tên. Thời gian chờ đợi quá lâu, bên bán do cần tiền mua nhà khác mà vay nóng tiền không có tiền trả lãi, thấy nhà DYT không chịu sang tên theo cách của chú Tân nên liên thủ với chú Tân không đưa sổ cho nhà DYT và tự thấy số tiền đền bù kia ít quá nên đòi tăng thêm tiền. Lúc đó nhà DYT mới thấy vô lý liền lục lại giấy tờ để hỏi luật sư xem có kiện được không thì mới phát hiện ra bị mất hai tờ đặt cọc giao tiền đầu tiên. Tìm quanh không thấy mới nhớ ra ngày đi nộp tiền, DYT có để balo giấy tờ trên xe ô tô người bán, đi theo người vợ xuống trước và chờ người chồng đánh xe vào bãi lên sau. DYT nghi ngờ có thể ông ta đã lấy, nhưng không chắc chắn vì không có bằng chứng. Tiền cũng trao gần hết, chỉ còn 200 triệu tiền bù. Hỏi luật sư thì họ cũng nói giấy tờ toàn viết tay, kiện được thì tỷ lệ thắng không cao, chưa kể nếu thắng, thì chỉ dựa trên số giấy tờ chuyển tiền còn lại thì số tiền nhận được chỉ được 2/3. Đây là lý do nhà DYT phải ngậm ngùi bù thêm 80 triệu và chấp nhận giao tiền xong là họ không còn liên quan gì nữa. Việc lúc này là chỉ giữa nhà chú Tân và nhà DYT mà thôi.

Sau khi bố chú Tân mất, chú Tân nói thẳng băng với nhà DYT muốn sang tên chi cho chú 155 triệu, chú bao sang tên. Chú nói việc làm thừa kế rất phức tạp vì nhà chú có 5 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên cần nhiều tiền để chi. Mà trong nhà chỉ mình chú làm được việc này, không ai làm được. Cái này DYT nghe lại từ Dì thì biết anh em trong nhà không ai muốn dây vào chú Tân, vì chú cũng không tốt đẹp gì. Giờ như cá nằm trên thớt, thế yếu nên nhà DYT chấp nhận để cho mọi việc nhanh kết thúc.

Giờ sổ đã về tên DYT, từ lời hứa hẹn sau 2 tuần có sổ, thì thời gian nhận được sổ là gần 2 năm. Đúc kết lại việc đi mua nhà, ban đầu tưởng rẻ nhưng đến hiện tại nhà DYT phải bù thêm số tiền khá lớn là 435 triệu. Ngồi tính toán phân tích, thì giá này cũng bằng với giá thị trường, đất lại full sổ nên cũng an ủi được phần nào. Bên bán dự kiến ban đầu nghĩ chỉ chi ra tầm 250 đến 300 triệu thì sẽ ra được sổ nhưng khi kết thúc thương vụ, họ phải bỏ tổng cộng 520 triệu bao gồm 100 triệu đã đưa cho chú Tân (khi người bán có ý định sang đòi số tiền còn lại thì chú nói tỉnh queo là chi hết chỗ tiền đó rồi).

Viết đến đây, DYT mới nhớ ra có một bạn đạo đã chia sẻ lại cho DYT là giấc mơ báo điềm về mảnh đất. Nguyên văn bạn kể lại là “Hôm đó em và chị, có cả tỷ Diệu Chi ở đó. Chị muốn hỏi tỷ DC về mảnh đất nơi chị đang ở thì Tỷ hướng dẫn hỏi lên Vị độ, phía bên chị không có câu trả lời nhưng phía bên em Vị độ cho hai câu thơ: Vùng đất nhĩ. Vùng đất phải nghĩ. Em liền báo cáo lên tỷ DC và Tỷ bảo em đọc to lên 2 lần 2 câu thơ đó thì kết thúc giấc mơ”. Giấc mơ này DYT đã báo cáo lên Tỷ DC, nhưng là sau khi đã sự việc đã diễn ra một nửa, tình thế đã rơi vào cục diện bất lợi. Tỷ có hướng dẫn DYT tham khảo luật sư để kiện hoặc nhờ chỉ dẫn nhưng thật sự khó thực hiện việc kiện tụng vì giấy tờ chứng cứ quá yếu. Dù vậy, cũng nhờ đi hỏi DYT biết được là việc mua bán nhà này được tính là đã thành, chí ít dù bên kia có lật lọng thì DYT không bị mất nhà nên cũng yên tâm phần nào, và cũng thay đổi tâm thế làm việc không để cho bên kia muốn chèn ép sao thì chèn ép. Nếu có luật sư tham gia cùng DYT ngay từ đầu có lẽ sẽ không có nhiều rắc rối như vậy.

Qua đây, DYT rút được cho mình bài học xương máu chính là không bao giờ mua sổ hứa. Vì không có sự ràng buộc pháp lý mà mua bán ký giấy tờ tay cộng niềm tin vào tình thân, nên mới để xảy ra tình trạng bị làm tiền như trên. DYT biết đây là một bài học đắt giá dành cho mình, ngoài việc cẩn trọng khi ký kết hợp đồng thì DYT được học thêm về lòng người. Vì lòng tham của chú Tân nên mới đẩy mọi việc đi đến kết cục như vậy. Chú Tân và vợ chú Tân ban đầu đon đả thể hiện sự thân tình khi giới thiệu miếng đất cho nhà DYT, nhưng đến khi đi sâu vào vấn đề mới thấy ông ta chả coi tình bạn, tình thân là gì, ông ta cũng chẳng ngại mà làm tiền cả hai nhà. Ngoài ra, ông ta biết do mình làm chậm mà tiền thuế bị tăng nên giúp sức với bên bán gây áp lực cho DYT khi họ lật kèo đòi thêm tiền.
Trong thời gian chờ ra sổ, vài lần bên bán tới đòi lại giấy tờ để tự đi làm nhưng ông ta lấy cớ giấy tờ đang nộp ở trên Văn phòng đất đai không rút ra được nên họ ngậm ngùi ra về. Nhà DYT rút kinh nghiệm là phải làm bản giao kèo hẳn hoi với nội dung đảm bảo ra sổ thật và không phát sinh thêm tiền. Do những lần tiếp xúc trước, biết chú Tân có thái độ trịnh thượng chẳng nể nang ai, sẵn sàng quát tháo ầm ỹ, cho nên mỗi lần nhà DYT sang làm việc, đều nhẹ nhàng một câu thưa, hai câu gửi. Tuy thế vẫn không làm dịu đi tính cách chí phèo của ông ta. Bản thân ông ta còn làm thêm một giấy cam kết yêu cầu nhà DYT ký là việc nhờ ông ta làm sổ là tự nguyện, không được kiện cáo gì ông ta. Nhà DYT có ý kiến nội dung tờ giấy đó thì ông ta gắt lên một câu: “Giỏi thì tự đi mà làm, đây không làm hộ nữa”. Ông ta được cái quyền ấy vì ông ta biết tỏng, không ai làm được ngoài ông ta. Thật sự khi làm việc với ông ta, dù có giấy tờ ràng buộc ông ta đàng hoàng, nhưng nhà DYT vẫn bị rơi vào tình trạng bị áp chế, áp đảo tinh thần. Bản chất DYT vốn nhát gan, cứ khi ông ta lên cơn gàn dở thì thường không tranh cãi, nói ít đi, ráng làm theo để mong mọi việc nhanh chóng kết thúc để không phải gặp lại ông ta nữa.

Giờ xâu chuỗi lại, từ lúc manh nha trong đầu ý nghĩ muốn chuyển nhà ở, thì tự nhiên một ngày gần tết có người giới thiệu một lô đất giá bán cũng hợp lý, sau khi đi xem thấy miếng đất chưa ra sổ đỏ nên thôi thì bắt đầu cuốn vào vòng xoáy đi tìm nhà, ngày nào cũng lượn vài vòng để hỏi, rồi nảy sinh tâm lý cố phải tìm cho bằng được vì sợ ra tết giá lên. Rồi khi chốt được cái nhà ưng ý thì do chú Tân tham lam mà bị kéo dài thời gian làm sổ dẫn đến tiền thuế lên, cộng thêm người chủ trên giấy tờ chết kéo theo tiền sang tên cũng bị lên. Ngẫm lại, vị độ đã báo điềm về mảnh đất Nhĩ (ồn ào, thị phi) mà phải suy nghĩ đau đầu khi nhiều điều bất lợi xảy ra.

Giờ khi mọi việc kết thúc, DYT đã có thể an tâm mà không phải lo nghĩ phập phồng nữa. DYT con xin kính tạ ơn Tổ Thầy, tạ ơn Vị độ đã che chở cho con qua cơn sóng gió này. Dù bị mất tiền, nhưng số tiền mất cũng bằng giá trị con có được (thêm mấy chục mét đất được vào sổ đỏ). Con nghĩ, nếu không có ân phước của Tổ Thầy, của vị độ, có lẽ số tiền con mất có khi còn nhiều hơn, hoặc có khi mất trắng trong oan ức.

Con xin kính bút.