- Thứ 5 Tháng 10 19, 2023 4:14 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Oneway, sư huynh thanhlinhpt và các huynh tỷ.
NhiDang xin chia sẻ 2 câu chuyện mà mình đã được chứng kiến thực tế về việc sử dụng hình thức mê tín như đeo đá năng lượng, xăm bùa phép lên người để thu hút tài lộc.
1. Một chị doanh nhân mà con quen biết (chị T) đã chi 20 triệu cho 1 viên đá thạch anh nhỏ xíu, tính ra còn đắt hơn kim cương rất nhiều lần, chỉ vì nghe theo người bán rằng nó là đá quý, mang lại nguồn năng lượng mà chị đang thiếu trong người, đeo nó chị sẽ gặp nhiều may mắn trong mối quan hệ, thu hút tiền tài trong công việc kinh doanh. Chị cũng như những người có tiền khác, mua các loại thạch anh, hổ phách, đá có màu sắc hiếm, hay Đá Dzi Tây Tạng. Thậm chí có viên Đá Dzi lên đến 3-5 tỷ/viên vì giới con buôn gọi nó là "Con mắt của Trời", có được nó là có sự bảo hộ của chư Phật để luôn được bình an cát tường, hạnh phúc.
Bản thân NhiDang thấy bất hợp lý, tại sao 1 viên đá có thể đại diện được cho Trời Phật và hà cớ gì mang “mắt của Trời” theo bên người thì được may mắn? Dẫu phản đối việc này nhưng con chỉ giữ quan điểm cho riêng mình, cũng không góp ý gì với chị T, vì dù sao đó là lựa chọn của riêng chị.
Cho đến gần đây, con được biết chị T bị vướng vào 1 lùm xùm về tiền bạc khá nặng. Cụ thể chị T cho người dì ruột vay gấp 1 tỷ để mua nhà. Vì cần số tiền gấp chỉ trong 3 ngày nên chị T đã vay của người bạn làm chung, kèm vay nóng xã hội đen để kịp cho dì mượn. Ngay sau đó dì của chị T ôm tiền lặn mất tăm. Chị T lúc đó đang ở quê, bị sốc và rối trí đến mất bình tĩnh. Dù trước đó chị mang hình ảnh một nữ doanh nhân mạnh mẽ, giỏi giang, luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ yếu, thì chính giây phút đó chị là người yếu đuối nhất.
Và đó là minh chứng về giá trị và tác dụng của đá năng lượng thu hút may mắn, tài lộc mà con thấy rõ ở trường hợp chị T. Năng lượng tốt mang đến hạnh phúc không thấy đâu, chỉ thấy giờ vừa mất mối quan hệ, vừa phải làm việc cật lực trả nợ cho người khác.
2. Một anh Giám Đốc Công Nghệ mà con quen biết (tạm gọi là anh K). Trước đây anh là sếp của chồng con tại công ty cũ. Anh K rất giỏi về chuyên môn trong công việc và được hưởng chính sách đãi ngộ rất cao mà ai cũng mơ ước.
Trong một lần đi chơi với vợ chồng con, khi đang nói về chủ đề Thái Lan, anh K có chia sẻ rằng trước kia anh có lặn lội qua Thái để tìm đến một ông thầy nổi tiếng về bùa phép, chuyên xăm vẽ các hình lên người gia chủ để thu hút may mắn, đạt được thành tựu như mong muốn. Mà ông thầy này có rất nhiều người nổi tiếng hẹn gặp, vì vậy để sắp xếp được một lịch xăm với thầy, anh K đã phải nhờ vả nhiều mối quan hệ và book lịch trước cả năm mới có thể được xăm. Kể tới đây anh K tự hào lắm, vì không phải ai cũng có thể được ông thầy đó tự tay xăm lá phép lên người như anh.
Sau đó anh K cũng chia sẻ thêm lá phép ấy rất linh thiêng, từ ngày xăm lá phép ấy về thì công việc của anh phát triển thăng tiến vượt bậc, tiền tài địa vị đều rất tốt. Tới đây con thấy hơi bất ngờ, vì anh K là dân công nghệ, kiểu người logic mà sao suy nghĩ mê tín thế.
Chỉ tầm 1 năm sau thôi, ngay thời điểm Covid, công ty gặp khó khăn và quyết định cắt giảm nhân sự, loại bỏ dự án tâm huyết mà anh K xây dựng để cắt lỗ, đó là một sự suy sụp nặng với anh K. Vì anh ấy đã kỳ vọng rất nhiều vào dự án đó, dành hết tâm sức để làm nhưng cuối cùng tất cả đã bị dẹp bỏ ngay khi sắp thành công. Đợt đó con thấy anh K tiều tụy, xanh xao và già đi hẳn, vì bị stress và suy nghĩ nhiều. Cuối cùng anh K từ chức, để lại 2 từ “vô nghĩa” cho sự cống hiến 5 năm trời của anh ở công ty.
Anh K mang hy vọng tới một công ty global lớn khác đang rất nổi tiếng tại Việt Nam và được ngồi vào vị trí Giám Đốc Công Nghệ. Bước vô một môi trường lớn và chuyên nghiệp hơn, anh K có đội ngũ làm hình ảnh và truyền thông riêng cho mình. Từ đây con thấy anh K đã vui vẻ và có niềm tin hơn trở lại sau cú sốc ở công ty cũ. Con thấy anh K rất hừng hực khí thế và tin tưởng sẽ tạo ra một sản phẩm đột phá sau sự thất bại của dự án trước. Đùng một phát, vừa rồi công ty global lớn kia tuyên bố sắp rút khỏi Việt Nam, sa thải ⅔ nhân viên. CEO và CTO đang kiêm nhiệm là anh K cũng theo sóng tài chính mà trôi dạt về các bến đỗ khác, niềm tin của anh K một lần nữa bị dập tắt hoàn toàn chỉ mới sau 1.5 năm bước vào công ty.
Và cũng vì sự nổi tiếng của công ty global nên tự dưng anh K bị rước thêm sự tai tiếng vào người. Khắp trên mạng và trong giới công nghệ, mọi người kháo nhau “Bác K đúng sao quả tạ, đi tới đâu là công ty dẹp tiệm, layoff tới đó”. Đến độ mọi người còn sợ không dám vào làm chung nhóm với anh K, hỏi nhau giờ anh K về đâu làm rồi để còn né ra. Nếu không biết đến câu chuyện xăm bùa phép kia thì chắc mọi người cũng chỉ nghĩ là anh K chưa gặp thời thôi, chứ anh ấy giỏi thật sự mà. Nhưng vì con đã từng nghe ảnh chia sẻ về việc xăm bùa phép đó thì con thấy mọi thứ đã được chứng thực rõ ràng, xăm phép để sự nghiệp lên như diều gặp gió thì cũng có lên đó, mà rớt cũng nhanh như khi lên luôn.
Qua 2 câu chuyện này, con mới thấy rằng những người con quen đều là dân trí thức cao, có hiểu biết nhưng khi không tu học và không hiểu về nguyên tắc công bằng thì rất dễ bị các thương buôn và giang hồ thuật sĩ lừa gạt bằng những hình thức mê tín dị đoan. Mà họ bị lừa một phần cũng vì cái tâm tham lam, họ bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng lại mong muốn viên đá hay cái hình xăm đó thu hút được tài lộc, đem lại tiền bạc hay công danh sự nghiệp gấp nhiều lần cho họ. Con nhận thấy rằng chỉ có tu học đúng Thầy, đúng trường mới là con đường cầu ơn phước đúng đắn và tỉnh táo nhất.
Con xin dập đầu cảm tạ sâu sắc công ơn của Đức Sư Tổ, Đức Thầy, của Chư Vị Thánh Thần và ngôi trường VTHB đã dạy dỗ và dẫn dắt chúng con đến với con đường Đạo học anh minh và sáng ngời ạ.
NhiDang
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào sư huynh Oneway, sư huynh thanhlinhpt và các huynh tỷ.
NhiDang xin chia sẻ 2 câu chuyện mà mình đã được chứng kiến thực tế về việc sử dụng hình thức mê tín như đeo đá năng lượng, xăm bùa phép lên người để thu hút tài lộc.
1. Một chị doanh nhân mà con quen biết (chị T) đã chi 20 triệu cho 1 viên đá thạch anh nhỏ xíu, tính ra còn đắt hơn kim cương rất nhiều lần, chỉ vì nghe theo người bán rằng nó là đá quý, mang lại nguồn năng lượng mà chị đang thiếu trong người, đeo nó chị sẽ gặp nhiều may mắn trong mối quan hệ, thu hút tiền tài trong công việc kinh doanh. Chị cũng như những người có tiền khác, mua các loại thạch anh, hổ phách, đá có màu sắc hiếm, hay Đá Dzi Tây Tạng. Thậm chí có viên Đá Dzi lên đến 3-5 tỷ/viên vì giới con buôn gọi nó là "Con mắt của Trời", có được nó là có sự bảo hộ của chư Phật để luôn được bình an cát tường, hạnh phúc.
Bản thân NhiDang thấy bất hợp lý, tại sao 1 viên đá có thể đại diện được cho Trời Phật và hà cớ gì mang “mắt của Trời” theo bên người thì được may mắn? Dẫu phản đối việc này nhưng con chỉ giữ quan điểm cho riêng mình, cũng không góp ý gì với chị T, vì dù sao đó là lựa chọn của riêng chị.
Cho đến gần đây, con được biết chị T bị vướng vào 1 lùm xùm về tiền bạc khá nặng. Cụ thể chị T cho người dì ruột vay gấp 1 tỷ để mua nhà. Vì cần số tiền gấp chỉ trong 3 ngày nên chị T đã vay của người bạn làm chung, kèm vay nóng xã hội đen để kịp cho dì mượn. Ngay sau đó dì của chị T ôm tiền lặn mất tăm. Chị T lúc đó đang ở quê, bị sốc và rối trí đến mất bình tĩnh. Dù trước đó chị mang hình ảnh một nữ doanh nhân mạnh mẽ, giỏi giang, luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ yếu, thì chính giây phút đó chị là người yếu đuối nhất.
Và đó là minh chứng về giá trị và tác dụng của đá năng lượng thu hút may mắn, tài lộc mà con thấy rõ ở trường hợp chị T. Năng lượng tốt mang đến hạnh phúc không thấy đâu, chỉ thấy giờ vừa mất mối quan hệ, vừa phải làm việc cật lực trả nợ cho người khác.
2. Một anh Giám Đốc Công Nghệ mà con quen biết (tạm gọi là anh K). Trước đây anh là sếp của chồng con tại công ty cũ. Anh K rất giỏi về chuyên môn trong công việc và được hưởng chính sách đãi ngộ rất cao mà ai cũng mơ ước.
Trong một lần đi chơi với vợ chồng con, khi đang nói về chủ đề Thái Lan, anh K có chia sẻ rằng trước kia anh có lặn lội qua Thái để tìm đến một ông thầy nổi tiếng về bùa phép, chuyên xăm vẽ các hình lên người gia chủ để thu hút may mắn, đạt được thành tựu như mong muốn. Mà ông thầy này có rất nhiều người nổi tiếng hẹn gặp, vì vậy để sắp xếp được một lịch xăm với thầy, anh K đã phải nhờ vả nhiều mối quan hệ và book lịch trước cả năm mới có thể được xăm. Kể tới đây anh K tự hào lắm, vì không phải ai cũng có thể được ông thầy đó tự tay xăm lá phép lên người như anh.
Sau đó anh K cũng chia sẻ thêm lá phép ấy rất linh thiêng, từ ngày xăm lá phép ấy về thì công việc của anh phát triển thăng tiến vượt bậc, tiền tài địa vị đều rất tốt. Tới đây con thấy hơi bất ngờ, vì anh K là dân công nghệ, kiểu người logic mà sao suy nghĩ mê tín thế.
Chỉ tầm 1 năm sau thôi, ngay thời điểm Covid, công ty gặp khó khăn và quyết định cắt giảm nhân sự, loại bỏ dự án tâm huyết mà anh K xây dựng để cắt lỗ, đó là một sự suy sụp nặng với anh K. Vì anh ấy đã kỳ vọng rất nhiều vào dự án đó, dành hết tâm sức để làm nhưng cuối cùng tất cả đã bị dẹp bỏ ngay khi sắp thành công. Đợt đó con thấy anh K tiều tụy, xanh xao và già đi hẳn, vì bị stress và suy nghĩ nhiều. Cuối cùng anh K từ chức, để lại 2 từ “vô nghĩa” cho sự cống hiến 5 năm trời của anh ở công ty.
Anh K mang hy vọng tới một công ty global lớn khác đang rất nổi tiếng tại Việt Nam và được ngồi vào vị trí Giám Đốc Công Nghệ. Bước vô một môi trường lớn và chuyên nghiệp hơn, anh K có đội ngũ làm hình ảnh và truyền thông riêng cho mình. Từ đây con thấy anh K đã vui vẻ và có niềm tin hơn trở lại sau cú sốc ở công ty cũ. Con thấy anh K rất hừng hực khí thế và tin tưởng sẽ tạo ra một sản phẩm đột phá sau sự thất bại của dự án trước. Đùng một phát, vừa rồi công ty global lớn kia tuyên bố sắp rút khỏi Việt Nam, sa thải ⅔ nhân viên. CEO và CTO đang kiêm nhiệm là anh K cũng theo sóng tài chính mà trôi dạt về các bến đỗ khác, niềm tin của anh K một lần nữa bị dập tắt hoàn toàn chỉ mới sau 1.5 năm bước vào công ty.
Và cũng vì sự nổi tiếng của công ty global nên tự dưng anh K bị rước thêm sự tai tiếng vào người. Khắp trên mạng và trong giới công nghệ, mọi người kháo nhau “Bác K đúng sao quả tạ, đi tới đâu là công ty dẹp tiệm, layoff tới đó”. Đến độ mọi người còn sợ không dám vào làm chung nhóm với anh K, hỏi nhau giờ anh K về đâu làm rồi để còn né ra. Nếu không biết đến câu chuyện xăm bùa phép kia thì chắc mọi người cũng chỉ nghĩ là anh K chưa gặp thời thôi, chứ anh ấy giỏi thật sự mà. Nhưng vì con đã từng nghe ảnh chia sẻ về việc xăm bùa phép đó thì con thấy mọi thứ đã được chứng thực rõ ràng, xăm phép để sự nghiệp lên như diều gặp gió thì cũng có lên đó, mà rớt cũng nhanh như khi lên luôn.
Qua 2 câu chuyện này, con mới thấy rằng những người con quen đều là dân trí thức cao, có hiểu biết nhưng khi không tu học và không hiểu về nguyên tắc công bằng thì rất dễ bị các thương buôn và giang hồ thuật sĩ lừa gạt bằng những hình thức mê tín dị đoan. Mà họ bị lừa một phần cũng vì cái tâm tham lam, họ bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng lại mong muốn viên đá hay cái hình xăm đó thu hút được tài lộc, đem lại tiền bạc hay công danh sự nghiệp gấp nhiều lần cho họ. Con nhận thấy rằng chỉ có tu học đúng Thầy, đúng trường mới là con đường cầu ơn phước đúng đắn và tỉnh táo nhất.
Con xin dập đầu cảm tạ sâu sắc công ơn của Đức Sư Tổ, Đức Thầy, của Chư Vị Thánh Thần và ngôi trường VTHB đã dạy dỗ và dẫn dắt chúng con đến với con đường Đạo học anh minh và sáng ngời ạ.
NhiDang