- Thứ 3 Tháng 8 03, 2010 4:40 pm
Okiyo xin đảnh lễ Đức Thượng Đế, Thập Phương Chư Phật, Tổ Thầy,
Okyo xin chào cô Diệu Chi, sư huynh Hàn Thủy Nguyệt, các huynh tỷ.
Trong xã hội từ xưa đến nay thì việc giết người được coi là một tội rất nặng, đặc biệt là giết cha, mẹ. Trong kinh Phật thì đó là một trong năm tội ngũ nghịch, quả báo hiện ra trước mắt những kẻ giết cha mẹ là một bản án chung thân hoặc tử hình, cùng với những lời mắng chửi của xã hội, bên cạnh đó những kẻ sát nhân này chết đi thì việc đọa địa ngục có lẽ là không thể tránh khỏi. Okiyo xin chia sẻ những mẫu chuyện mà Okiyo sưu tầm được cho các sư huynh sư tỷ cùng xem và nhận xét:
1. Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp cùng công an thị xã Hương Thủy và các cơ quan chức năng tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng giết mẹ ruột. Theo đó, hung thủ Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1978, trú tại khu vực 6, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị bắt vì tội giết người.
Khoảng 9h sáng gày 18/5, bà Nguyễn Thị Tất (SN 1937) nhờ con đẻ là Nguyễn Ngọc Lợi đi mua thuốc lá để hút. Bà Tất đưa cho Lợi 4.000 đồng nhưng Lợi không đi. Sau đó hai mẹ con có lời qua tiếng lại. Lợi chạy nhanh xuống bếp lấy con dao cau dài 33cm mang lên nhà, trên nơi bà Tất đang nằm nghỉ, chém liên tiếp 20 nhát vào đầu và mặt bà khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
2.Giết cha mẹ vì thiếu 3 mâm cưới
Ngày 7-7, TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Trịnh Đức Thùy (SN 1990, HKTT tại Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An) 20 năm tù về hành vi dùng dao nhằm giết chết bố, mẹ do không cho 3 mâm cỗ cưới.
Tại tòa, Trịnh Đức Thùy khai: Khoảng 21g30 ngày 12-9-2009, tại nhà bố mẹ đẻ, ông bà Trịnh Đức Hùng (SN 1955) và Phạm Thị Nhàn (SN 1966) số nhà 85/253 Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An bàn tổ chức cưới vợ cho Thùy. Trong khi bàn về lễ cưới, Thùy xin bố mẹ cho xin 6 mâm cỗ để mời bạn bè nhưng ông, bà Hùng Nhàn không đồng ý, chỉ cho Thùy 3 mâm cỗ. Sẵn có mâu thuẫn với bố mẹ từ trước, Thùy liền buông lời: “Nếu thế thì chẳng còn gì để nói” rồi cầm chiếc cốc thủy tinh ném thẳng vào chiếc xe ô tô của người hàng xóm gửi trong sân nhà Thùy. Sau đó, Thùy lao xuống bếp lấy hai con dao nhằm thẳng đầu bố mình chém liên tiếp nhiều nhát, ông Hùng gục xuống.Thấy chồng bị con trai chém, bà Nhàn vội hét toáng lên, Thùy quay sang dùng dao chém thẳng vào gáy mẹ một nhát chí tử.
3.Giết cha để có tiền chơi game
Do bỏ học ham chơi game nên Nghiêm Viết Thành bị bố chửi mắng nhiều. Vào tối ngày 6-5 Thành đi chơi game cùng bạn gái đến hơn 23 giờ đêm mới về nhà lại bị bố chửi mắng, Thành đã tức giận dùng dao chém ông Yên nhiều nhát, làm ông chết ngay tại chỗ. Sau đó, Thành nghĩ cách phi tang nên đã xoá các vết máu trong nhà, chặt xác ông Yên thành nhiều khúc mang vứt xuống sông Sặt để tránh bị cơ quan công an phát hiện.
4. Giết cha vì không làm chủ được bản thân
Ngày 16/7, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án "giết người" do bị cáo Phan Minh Mẫn (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) thực hiện. Nạn nhân tử vong trong vụ án không ai khác chính là ông P.T.T. (cha ruột của bị cáo).
Theo cáo trạng, khoảng 18h10 ngày 9/11/2009, Phan Minh Mẫn là sinh viên trường Cao đẳng kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm đi học về nhìn thấy cha đang nằm ngủ dưới nền nhà tại phòng khách. Nhớ đến cảnh ông T. thường xuyên say rượu, đánh chửi mẹ và hai anh em, đập phá đồ dùng trong nhà... nên Mẫn nảy sinh ý định giết cha.
Thực hiện ý định trên, Mẫn đến cửa hàng đồ điện mua một ổ cắm có sẵn sợi dây dài 4m, một phích cắm mang về tuốt vỏ cách điện rồi xoắn lại cắm một đầu bảng điện, đầu còn lại chích vào nhiều chỗ trên người nạn nhân kéo dài chừng 5 phút, khiến ông P.T.T tử vong.
5.Giết mẹ vì rầy la cháu
Ngày 25/9/2008, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã cáo buộc Huỳnh Văn Quyên (48 tuổi) và Lê Thị Tám (vợ Quyên, 44 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chính là hung thủ đã giết chết mẹ mình và tuyên phạt Quyên mức án tù chung thân còn Tám 13 năm tù về tội danh trên.
Theo hồ sơ vụ án, bà Dương Thị Tám (SN 1929, mẹ ruột của Quyên) sống cùng vợ chồng Quyên và 3 đứa cháu nội. Do bản tính khắt khe, bà Tám hay rầy la con cháu khi làm phật ý bà nên trong gia đình thường nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc là do bà Tám có ý định bán mảnh đất mà vợ chồng Quyên đang sống để chia đều cho các con.Ngày 6/2/2007, nhà có đám giỗ nhưng vợ chồng Quyên tổ chức không được như ý mình nên bà Tám mắng mỏ. Khoảng 2h sáng ngày 7/2/2007, bà Tám dậy lục đục chuẩn bị hành lý để đi thăm người bà con ở Cà Mau, lúc này vợ chồng Quyên cũng dậy đi bán bún, bà Tám lại đem chuyện đám giỗ không “nở mày nở mặt” ra la mắng vợ chồng Quyên.
Tức giận, Quyên đến chỗ giường mẹ mình đang ngồi bóp cổ và quật bà ngã xuống đất. Thấy vậy, người vợ “giúp” chồng bằng cách dùng hai tay giữ chặt hai chân đang giẫy giụa của mẹ chồng… cho đến khi bà nằm bất động mới thôi Giết mẹ xong, vợ chồng Quyên bàn cách phi tang. Cả hai kéo xác mẹ bỏ vào chiếc xuồng rồi chở ra sông. Để giấu xác, vợ chồng Quyên buộc xác mẹ vào bao đựng gạch, bê tông rồi dìm xuống sông cách nhà khoảng 100 mét.
Đời nay, con người đã không còn biết gì đến luân thường đạo lý nữa, dễ dàng ra tay giết cha mẹ mình. Luật pháp đã xử họ nghiêm ngặt thì luật Trời chắc cũng không dung cho họ.
Thân ái
Okiyo
Okyo xin chào cô Diệu Chi, sư huynh Hàn Thủy Nguyệt, các huynh tỷ.
Trong xã hội từ xưa đến nay thì việc giết người được coi là một tội rất nặng, đặc biệt là giết cha, mẹ. Trong kinh Phật thì đó là một trong năm tội ngũ nghịch, quả báo hiện ra trước mắt những kẻ giết cha mẹ là một bản án chung thân hoặc tử hình, cùng với những lời mắng chửi của xã hội, bên cạnh đó những kẻ sát nhân này chết đi thì việc đọa địa ngục có lẽ là không thể tránh khỏi. Okiyo xin chia sẻ những mẫu chuyện mà Okiyo sưu tầm được cho các sư huynh sư tỷ cùng xem và nhận xét:
1. Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp cùng công an thị xã Hương Thủy và các cơ quan chức năng tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng giết mẹ ruột. Theo đó, hung thủ Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1978, trú tại khu vực 6, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị bắt vì tội giết người.
Khoảng 9h sáng gày 18/5, bà Nguyễn Thị Tất (SN 1937) nhờ con đẻ là Nguyễn Ngọc Lợi đi mua thuốc lá để hút. Bà Tất đưa cho Lợi 4.000 đồng nhưng Lợi không đi. Sau đó hai mẹ con có lời qua tiếng lại. Lợi chạy nhanh xuống bếp lấy con dao cau dài 33cm mang lên nhà, trên nơi bà Tất đang nằm nghỉ, chém liên tiếp 20 nhát vào đầu và mặt bà khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
2.Giết cha mẹ vì thiếu 3 mâm cưới
Ngày 7-7, TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt Trịnh Đức Thùy (SN 1990, HKTT tại Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An) 20 năm tù về hành vi dùng dao nhằm giết chết bố, mẹ do không cho 3 mâm cỗ cưới.
Tại tòa, Trịnh Đức Thùy khai: Khoảng 21g30 ngày 12-9-2009, tại nhà bố mẹ đẻ, ông bà Trịnh Đức Hùng (SN 1955) và Phạm Thị Nhàn (SN 1966) số nhà 85/253 Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An bàn tổ chức cưới vợ cho Thùy. Trong khi bàn về lễ cưới, Thùy xin bố mẹ cho xin 6 mâm cỗ để mời bạn bè nhưng ông, bà Hùng Nhàn không đồng ý, chỉ cho Thùy 3 mâm cỗ. Sẵn có mâu thuẫn với bố mẹ từ trước, Thùy liền buông lời: “Nếu thế thì chẳng còn gì để nói” rồi cầm chiếc cốc thủy tinh ném thẳng vào chiếc xe ô tô của người hàng xóm gửi trong sân nhà Thùy. Sau đó, Thùy lao xuống bếp lấy hai con dao nhằm thẳng đầu bố mình chém liên tiếp nhiều nhát, ông Hùng gục xuống.Thấy chồng bị con trai chém, bà Nhàn vội hét toáng lên, Thùy quay sang dùng dao chém thẳng vào gáy mẹ một nhát chí tử.
3.Giết cha để có tiền chơi game
Do bỏ học ham chơi game nên Nghiêm Viết Thành bị bố chửi mắng nhiều. Vào tối ngày 6-5 Thành đi chơi game cùng bạn gái đến hơn 23 giờ đêm mới về nhà lại bị bố chửi mắng, Thành đã tức giận dùng dao chém ông Yên nhiều nhát, làm ông chết ngay tại chỗ. Sau đó, Thành nghĩ cách phi tang nên đã xoá các vết máu trong nhà, chặt xác ông Yên thành nhiều khúc mang vứt xuống sông Sặt để tránh bị cơ quan công an phát hiện.
4. Giết cha vì không làm chủ được bản thân
Ngày 16/7, TAND TP.HCM đã mở phiên toà xét xử vụ án "giết người" do bị cáo Phan Minh Mẫn (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) thực hiện. Nạn nhân tử vong trong vụ án không ai khác chính là ông P.T.T. (cha ruột của bị cáo).
Theo cáo trạng, khoảng 18h10 ngày 9/11/2009, Phan Minh Mẫn là sinh viên trường Cao đẳng kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm đi học về nhìn thấy cha đang nằm ngủ dưới nền nhà tại phòng khách. Nhớ đến cảnh ông T. thường xuyên say rượu, đánh chửi mẹ và hai anh em, đập phá đồ dùng trong nhà... nên Mẫn nảy sinh ý định giết cha.
Thực hiện ý định trên, Mẫn đến cửa hàng đồ điện mua một ổ cắm có sẵn sợi dây dài 4m, một phích cắm mang về tuốt vỏ cách điện rồi xoắn lại cắm một đầu bảng điện, đầu còn lại chích vào nhiều chỗ trên người nạn nhân kéo dài chừng 5 phút, khiến ông P.T.T tử vong.
5.Giết mẹ vì rầy la cháu
Ngày 25/9/2008, trong phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã cáo buộc Huỳnh Văn Quyên (48 tuổi) và Lê Thị Tám (vợ Quyên, 44 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chính là hung thủ đã giết chết mẹ mình và tuyên phạt Quyên mức án tù chung thân còn Tám 13 năm tù về tội danh trên.
Theo hồ sơ vụ án, bà Dương Thị Tám (SN 1929, mẹ ruột của Quyên) sống cùng vợ chồng Quyên và 3 đứa cháu nội. Do bản tính khắt khe, bà Tám hay rầy la con cháu khi làm phật ý bà nên trong gia đình thường nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc là do bà Tám có ý định bán mảnh đất mà vợ chồng Quyên đang sống để chia đều cho các con.Ngày 6/2/2007, nhà có đám giỗ nhưng vợ chồng Quyên tổ chức không được như ý mình nên bà Tám mắng mỏ. Khoảng 2h sáng ngày 7/2/2007, bà Tám dậy lục đục chuẩn bị hành lý để đi thăm người bà con ở Cà Mau, lúc này vợ chồng Quyên cũng dậy đi bán bún, bà Tám lại đem chuyện đám giỗ không “nở mày nở mặt” ra la mắng vợ chồng Quyên.
Tức giận, Quyên đến chỗ giường mẹ mình đang ngồi bóp cổ và quật bà ngã xuống đất. Thấy vậy, người vợ “giúp” chồng bằng cách dùng hai tay giữ chặt hai chân đang giẫy giụa của mẹ chồng… cho đến khi bà nằm bất động mới thôi Giết mẹ xong, vợ chồng Quyên bàn cách phi tang. Cả hai kéo xác mẹ bỏ vào chiếc xuồng rồi chở ra sông. Để giấu xác, vợ chồng Quyên buộc xác mẹ vào bao đựng gạch, bê tông rồi dìm xuống sông cách nhà khoảng 100 mét.
Đời nay, con người đã không còn biết gì đến luân thường đạo lý nữa, dễ dàng ra tay giết cha mẹ mình. Luật pháp đã xử họ nghiêm ngặt thì luật Trời chắc cũng không dung cho họ.
Thân ái
Okiyo
Vũ Trụ Nội Mạc Phi Phận Sự
