- Thứ 2 Tháng 5 13, 2019 9:09 pm
Con xin kính đảnh lễ đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ đức Nhị Tổ!
Em xin kính chào chị Triệu Yên!
Thời gian vừa rồi con thấy phong trào làm Youtube ở chỗ con cũng nhiều nên con tò mò tìm hiểu và muốn làm thử.
Hiện nay Youtube nổi lên một số kênh của Việt Nam thu nhập cũng khá, như kênh của anh em Tam Mao. Con thấy để xây dựng một kênh từ đầu cho đến lúc có thu nhập là rất khó, nên con tính mua kênh bật kiếm tiền sẵn.
Con có truy cập theo đường link facebook của video kênh Tam Mao để nhắn tin liên hệ hỏi mua kênh, nhưng điện thoại con lại không nhắn tin được nên con thoát ứng dụng Youtube và truy cập bằng ứng dụng facebook, tìm kiếm theo tên như lúc truy cập theo đường link youtube hiển thị thì thấy ngay tên trùng khớp nên con cũng nhắn tin qua lại, không nghi ngờ gì (con cũng không ngờ đây là nick giả mạo. đối tượng lừa đảo đã lập nick và đăng bài y hệt như nick thật), nhưng lúc đó vì một số lí do riêng con lại từ bỏ ý định mua kênh, vì vậy nên con cũng không tìm hiểu kỹ đối tượng xem thật giả thế nào.
Thời gian gần đay con lại có ý định muốn mua lại kênh nên con liên lạc lại với nick trước kia mà con đã hỏi.Và con đã quyết định mua một kênh của hắn với giá 20.000.000 vnđ, con phải gửi tiền cho hắn qua ví điện tử momo rồi hắn giao kênh. Lúc gửi tiền thì con thấy tên người nhận khác với tên trên facebook con cũng hơi nghi ngờ nên gọi video để xem mặt, nhưng hắn không nghe máy, được một lúc thấy hắn nhắn tin lại nói là đang bận, con ngại vì sợ làm phiền người ta nên lại thôi. Cũng vì liên lạc qua lại khá lâu rồi nên con cũng tin tưởng, nên con đã chuyển tiền luôn cho hắn, từ lúc chuyển tiền xong thì hắn mất tích luôn không thấy hồi đáp. Con về nhà nhưng tâm trạng lo lắng không yên, con vào kiểm tra lại nick facebook theo đường link ở video thì thấy chưa kết bạn, mà vào theo ứng dụng facebook thì thấy đã kết bạn rồi, vậy là con đã giao dịch nhầm với đối tượng lừa đảo giả danh nick facebook thật. Hôm sau vẫn không thấy bên kia giao kênh như đã hứa thì con biết mình đã bị lừa thật rồi. Con định làm đơn trình báo công an nhưng con sợ manh mối quá ít vì chỉ có họ tên người nhận tiền và số điện thoại người nhận tiền qua ví điện tử momo (nếu họ dùng sim rác thì sẽ càng khó khăn), hơn nữa vì thuộc lĩnh vực tội phạm công nghệ cao lại càng phức tạp. Nêú có báo công an thì cũng phải mất kha khá tiền, có khi cũng bằng số tiền mình mất rồi, nếu không có tiền cho công an thì cũng đi vào quên lãng, nên con lại thôi không báo công an nữa, và xác định mất luôn vì mình ngu thì ráng chịu.
Con xem xét lại toàn bộ sự việc thì thấy mình thật ngốc nghếch và thấy có một số lí do như sau đã khiến mình tin tưởng vào đối tượng lừa đảo:
1. Vì nick facebook giống hoàn toàn cả tên, hình ảnh và các thông tin đăng trên dòng thời gian giống hệt nick thật.
2. Vì trước đó con đã nhắn tin nhưng khoảng 20 ngày sau hắn mới trả lời (vì đối tượng thật cũng rất bận) nên con không nghi ngờ.
3.Vì thời gian đầu chưa quyết định mua kênh nên con không tìm hiểu kỹ đối tượng, vô tình nhắn tin qua lại đã tạo sự tin tưởng nhất định với con, để rồi sau này liên lạc lại thì con quên sự cảnh giác, không chút nghi ngờ.
4. Vì đối tượng con giao dịch là người nổi tiếng, con biết rõ địa chỉ và nhiều người cũng biết nên con yên tâm khi mua kênh.
Qua đây con cũng rút ra những bài học riêng cho mình. Con thấy mình phạm phải khá nhiều “thuốc độc” trong bản cửu chương thiên đình. Con chỉ còn biết sám hối và cầu xin vị độ giúp đỡ, hy vọng có phép màu nào đó xảy ra.
Hai hôm sau con thật bất ngờ khi nhận được tin nhắn của kẻ lừa đảo nói sẽ trả lại tiền cho con, bảo con gửi số tài khoản cho hắn và hắn gửi trả lại tiền, kèm theo lời nhắn rằng hắn không phải là kẻ tham tiền như con nghĩ, và khuyên con đừng nên tin tưởng ai quá.
Nhận lại được số tiền đã mất mà con thấy như một giấc mơ, con biết đây là ơn phước của nhị vị Sư Tổ và vị độ đã giúp đỡ con, con vô cùng biết ơn và lạy tạ chư vị ạ.
Con gửi lên diễn đàn để làm bài học cho mọi người và chia sẻ điều kỳ diệu đã đến với con ạ.
Con Mai Hoa!
Con xin kính đảnh lễ đức Nhị Tổ!
Em xin kính chào chị Triệu Yên!
Thời gian vừa rồi con thấy phong trào làm Youtube ở chỗ con cũng nhiều nên con tò mò tìm hiểu và muốn làm thử.
Hiện nay Youtube nổi lên một số kênh của Việt Nam thu nhập cũng khá, như kênh của anh em Tam Mao. Con thấy để xây dựng một kênh từ đầu cho đến lúc có thu nhập là rất khó, nên con tính mua kênh bật kiếm tiền sẵn.
Con có truy cập theo đường link facebook của video kênh Tam Mao để nhắn tin liên hệ hỏi mua kênh, nhưng điện thoại con lại không nhắn tin được nên con thoát ứng dụng Youtube và truy cập bằng ứng dụng facebook, tìm kiếm theo tên như lúc truy cập theo đường link youtube hiển thị thì thấy ngay tên trùng khớp nên con cũng nhắn tin qua lại, không nghi ngờ gì (con cũng không ngờ đây là nick giả mạo. đối tượng lừa đảo đã lập nick và đăng bài y hệt như nick thật), nhưng lúc đó vì một số lí do riêng con lại từ bỏ ý định mua kênh, vì vậy nên con cũng không tìm hiểu kỹ đối tượng xem thật giả thế nào.
Thời gian gần đay con lại có ý định muốn mua lại kênh nên con liên lạc lại với nick trước kia mà con đã hỏi.Và con đã quyết định mua một kênh của hắn với giá 20.000.000 vnđ, con phải gửi tiền cho hắn qua ví điện tử momo rồi hắn giao kênh. Lúc gửi tiền thì con thấy tên người nhận khác với tên trên facebook con cũng hơi nghi ngờ nên gọi video để xem mặt, nhưng hắn không nghe máy, được một lúc thấy hắn nhắn tin lại nói là đang bận, con ngại vì sợ làm phiền người ta nên lại thôi. Cũng vì liên lạc qua lại khá lâu rồi nên con cũng tin tưởng, nên con đã chuyển tiền luôn cho hắn, từ lúc chuyển tiền xong thì hắn mất tích luôn không thấy hồi đáp. Con về nhà nhưng tâm trạng lo lắng không yên, con vào kiểm tra lại nick facebook theo đường link ở video thì thấy chưa kết bạn, mà vào theo ứng dụng facebook thì thấy đã kết bạn rồi, vậy là con đã giao dịch nhầm với đối tượng lừa đảo giả danh nick facebook thật. Hôm sau vẫn không thấy bên kia giao kênh như đã hứa thì con biết mình đã bị lừa thật rồi. Con định làm đơn trình báo công an nhưng con sợ manh mối quá ít vì chỉ có họ tên người nhận tiền và số điện thoại người nhận tiền qua ví điện tử momo (nếu họ dùng sim rác thì sẽ càng khó khăn), hơn nữa vì thuộc lĩnh vực tội phạm công nghệ cao lại càng phức tạp. Nêú có báo công an thì cũng phải mất kha khá tiền, có khi cũng bằng số tiền mình mất rồi, nếu không có tiền cho công an thì cũng đi vào quên lãng, nên con lại thôi không báo công an nữa, và xác định mất luôn vì mình ngu thì ráng chịu.
Con xem xét lại toàn bộ sự việc thì thấy mình thật ngốc nghếch và thấy có một số lí do như sau đã khiến mình tin tưởng vào đối tượng lừa đảo:
1. Vì nick facebook giống hoàn toàn cả tên, hình ảnh và các thông tin đăng trên dòng thời gian giống hệt nick thật.
2. Vì trước đó con đã nhắn tin nhưng khoảng 20 ngày sau hắn mới trả lời (vì đối tượng thật cũng rất bận) nên con không nghi ngờ.
3.Vì thời gian đầu chưa quyết định mua kênh nên con không tìm hiểu kỹ đối tượng, vô tình nhắn tin qua lại đã tạo sự tin tưởng nhất định với con, để rồi sau này liên lạc lại thì con quên sự cảnh giác, không chút nghi ngờ.
4. Vì đối tượng con giao dịch là người nổi tiếng, con biết rõ địa chỉ và nhiều người cũng biết nên con yên tâm khi mua kênh.
Qua đây con cũng rút ra những bài học riêng cho mình. Con thấy mình phạm phải khá nhiều “thuốc độc” trong bản cửu chương thiên đình. Con chỉ còn biết sám hối và cầu xin vị độ giúp đỡ, hy vọng có phép màu nào đó xảy ra.
Hai hôm sau con thật bất ngờ khi nhận được tin nhắn của kẻ lừa đảo nói sẽ trả lại tiền cho con, bảo con gửi số tài khoản cho hắn và hắn gửi trả lại tiền, kèm theo lời nhắn rằng hắn không phải là kẻ tham tiền như con nghĩ, và khuyên con đừng nên tin tưởng ai quá.
Nhận lại được số tiền đã mất mà con thấy như một giấc mơ, con biết đây là ơn phước của nhị vị Sư Tổ và vị độ đã giúp đỡ con, con vô cùng biết ơn và lạy tạ chư vị ạ.
Con gửi lên diễn đàn để làm bài học cho mọi người và chia sẻ điều kỳ diệu đã đến với con ạ.
Con Mai Hoa!