Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngoclam
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Câu chuyện này là chị Nhiên, làm việc cùng con kể lại chuyện cháu gái tạm gọi là Minh bị bắt cóc một thời gian. Theo lời Minh kể thì:

Trưa hôm đó trên đường đi giao điện thoại về, Minh thấy 1 phụ nữ trạc tuổi 50 đang đứng bên đường xin quá giang xe nên Minh cho quá giang. Đi được 1 đoạn thì người phụ nữ này kêu dừng xe ghé quán uống nước. Khi mua nước, người phụ nữ này đã đổi chai nước cho Minh, và Minh uống xong thì thần trí không tỉnh táo nữa, người phụ nữ đó kêu gì thì Minh làm theo. Sau đó Minh chỉ biết là đã đi đến nhiều nhà và họ cho uống nhiều loại nước, màu xanh, màu đỏ, màu vàng… Buổi tối có nhiều phụ nữ và trẻ em, mặc đồng phục, đọc kinh, Minh nghe cũng đọc theo họ và chỉ nhớ có từ "Đức chúa trời". Minh lập lại hàng ngày như vậy hơn 1 tháng.

Đến 1 ngày có 1 chị rủ Minh đi trốn, lúc đó Minh cũng làm theo chứ không biết gì, chị đó chở Minh ra chỗ bến xe bus ở Thủ Đức rồi kêu Minh gọi điện cho người thân đến đón. Minh chỉ nhớ đúng 1 số của chị dâu của Minh và nhờ chú kế bên gọi điện giùm.
Khi người nhà của Minh lên đón về, M vẫn trong tình trạng nửa mê, nửa tỉnh, mỗi tối lại lên cơn la hét dữ dội. Gia đình cầu nguyện tại bàn thờ Chúa còn Minh lúc nào cũng gầm mặt miệng lẩm bẩm. Ai nói gì là Minh trừng mắt nhìn người đó, người nhà đưa chén cơm thì Minh đòi tô cơm to và chỉ nuốt trọng chứ không nhai, chỉ 1 phút là hết tô cơm. Cả nhà nghi Minh bị ma nhập nên đưa M lên nhà Thờ nhờ Cha chữa trị.

Cha nhà thờ nói có M có nhiều vong nhập và khuyên nếu vong là công giáo thì theo Cha, còn theo đạo Phật thì sẽ gửi qua chùa. Vong đồng ý, rồi Minh tự đập tay lên đỉnh đầu và tỉnh lại. Nhưng khi về nhà thì M lại giống như 1 đứa con nít, cười giỡn, chọc phá người trong nhà.
Khi người nhà hỏi thì vong nói, Vong 2 tuổi, cha mẹ bỏ rơi, không có tên. Người nhà hỏi vong có muốn về nhà không, và đặt tên cho vong là Thảo, Vong vui vẻ nhận lời.

Sáng hôm sau cả nhà đưa Minh đi và được chỉ đường đến 1 ngôi chùa trên núi, nhưng khi vô chùa thì vong đó chỉ chịu đi với người chị dâu của Minh thôi. Trước khi xuất ra thì vong đó kể thêm là có bà già sai vong đó nhập và nhiều người chứ không phải 1 người, và muốn ở lại chùa này, sau khi xuất ra sẽ phù hộ cho Minh, kêu há miệng ra cho vong đi. M há miệng thì tỉnh lại và hỏi chị dâu là em đang ở đâu.
Hiện tại Minh đã tỉnh táo và đi làm lại.

Qua câu chuyện, cả nhà 1 phen hú vía, tuy M bị bắt cóc nhưng tiền và điện thoại, xe máy vẫn còn.

Con ngoclam kính báo.