Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Nghĩa
Chào mọi người,
Thằng em chơi thân của Triệu Nghĩa gần đây mở nhà thuốc tây, có gắn camera ở tất cả các góc, có thể theo dõi từ xa và lưu trữ video được trên mạng cloud cả tháng tùy vào gói dịch vụ.

Anh em gặp nhau hỏi thăm thì nó kể là em mới mở tiệm 1 tuần mà đã gặp nhiều trường hợp lừa gạt lắm. Nó cho xem vài clips, đây là các ca lừa đảo việc thanh toán, lừa tiền nhân viên bán hàng, nhắm vào các cửa hàng mới hoặc nhân viên không có kinh nghiệm.

Trường hợp đi 2 người, 1 người vào mua thuốc đưa tờ tiền mệnh giá lớn 500k, người kia đứng ngoài đợi. Nhân viên nhận chuẩn bị thối tiền thì họ nói là khoan, để ra hỏi chồng hay vợ đang đứng ngoài trước có tiền lẻ không. Rồi họ lấy lại tiền, chạy ra chỗ người đang đợi, rồi chạy vô hỏi nhân viên nhiều chuyện khác, lấy nhiều loại thuốc khác, rồi yêu cầu nhân viên thối tiền, vì đã đưa 500k rồi chưa thối tiền....

Trường hợp đi 1 người, thì sau khi nhân viên thối tiền, họ nhanh chóng xoay người bỏ tiền vào túi, rồi quay lại giả vờ hỏi những chuyện khác, những loại thuốc khác rồi yêu cầu nhân viên thối tiền tập 2 vì chưa đưa tiền cho họ...

Những trường hợp này, họ la lối rất dữ, nếu nhân viên mới đi làm yếu bóng vía, lơ đễnh, hay có đông khách thì rất dễ bị gạt. Và cũng may là người chủ làm hệ thống camera ghi lại các hoạt động, nên nhân viên bình tĩnh yêu cầu khách đợi để gọi chủ mở camera cho xem.
Thường nghe đến đây, mấy người thấy lừa không được, chửi rủa rồi rút lui.

Còn có 1 clip quay cảnh một CA Phường nhận phong bì khi tới "hỏi thăm, kiểm tra" cửa hàng mới B-)

Bọn lừa đảo thường đi cả nhóm, chọn các cửa hàng ít người trông coi để tấn công. Họ vào cửa hàng mỗi người hỏi mỗi món, người trông hàng lo lấy hàng cho khách xem. Khi lo cho người này, thì không trông được người kia, thế là họ ôm hàng chạy khi có đồng bọn đậu xe chờ sẵn, còn mấy người đi cùng thì có động thái ngáng đường.

Thằng em than thở, làm ăn ghê quá, mới ra mà gặp toàn cướp với giang hồ B-)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Thiện Nhi
Con kính đảnh lễ Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Thầy.
Con xin chia sẻ về chuyện lừa đảo tại nhà thuốc.
Con được cô giáo ở trường kể lại về vụ lừa đảo mà chính bản thân cô gặp phải. Lúc mới ra trường cô có đi thực tập cho một nhà thuốc, vì cô là nhân viên mới nên chỉ đứng ở một góc quan sát, dược sĩ đứng bán chính tên Ly. Khoảng 7h30 sáng thì có một bà đến mua thuốc, bà này chỉ mua toàn những loại thuốc đắt tiền, tổng giá trị hơn bốn triệu. Sau đó cô dược sĩ Ly đưa thuốc cho bà ấy, bà ta nhờ cô Ly giúp cho thuốc vào trong bọc đen mà bà ta mang theo. Sau đó bà ấy mới móc túi ra và nói: chết rồi, cô quên đem tiền, trong túi chỉ còn có 500 ngàn, thôi cho cô gửi lại bọc thuốc, cô xin gửi tiền cọc 500,000 nhớ giữ lại thuốc dùm cô, lát nữa người nhà cô sẽ ghé lấy và trả tiền đầy đủ. Cô Ly và cô giáo con ngó nhìn nhau cười đồng ý vì thuốc của mình cũng vẫn còn để đó. Đến chiều vẫn chưa thấy ai đến lấy thuốc, hai cô mở bọc thuốc ra coi lại thì chỉ có toàn là vỏ bao bì, thuốc đã bị đánh tráo hết hoàn toàn. Hai cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, không biết người đàn bà kia đổi bọc thuốc bằng cách nào luôn.
Dạ còn một trường hợp nữa rất thường gặp là rút ruột thuốc, người ta làm rất nhanh tay, họ đến nhà thuốc và nói bệnh như là huyết áp với bệnh này thì thường điều trị kết hợp thuốc nhằm giảm tác dụng phụ, khi dược sĩ lấy thuốc xuống trao cho người ta một vỉ, còn những vỉ thuốc còn lại trong hộp thì dược sĩ nào nhanh tay sẽ để xuống ngăn bàn cất ngay tại chỗ, còn người nào lấy xong để trên bàn, rồi chạy lấy thêm một hộp thuốc khác, đến khi người ta về khi kiểm lại thì đã bị rút lấy thuốc hết.
Dạ con Thiện Nhi.