Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thầy!

Muội chào Tỷ Triệu Diệu Vi & Huynh Tỷ, bạn đạo!
Con xin gửi câu chuyện Tề Cảnh Công cầu phúc gắn liền với lý Đạo Tổ, Thầy đã dạy về nguyên tắc tế Trời và bí quyết sửa đổi số mệnh ạ!
Tề Cảnh Công bị bệnh ghẻ, chữa trị mất một năm mà không khỏi, rất cáu vì vậy triệu các cận thần lại, nói với họ: “Do bệnh của ta, ta đã cử hai quan viên đi đến các núi, sông, tông miếu cầu phúc, cho mang đi các đồ cúng tế nhiều hơn so với các tiên quân và hàng năm tế kỵ nhiều hơn các tiên quân một lần, nhưng bệnh không những không giảm mà lại nghiêm trọng hơn. Ta muốn giết các quan đó đi để làm vui lòng Thượng Đế và cầu Thượng Đế ban phúc, các ngươi xem có nên không?”. Nghe xong, Tể tướng Yến Anh (578 – 501 TCN ) hết sức kinh ngạc chỉ đành im lặng.

Khi Tề Cảnh Công thúc giục, Yến Anh hỏi ngược lại: “Bệ hạ cho rằng cầu phúc là có lợi phải không?” Tề Cảnh Công gật đầu bảo phải. Yến Anh nói tiếp: “Nếu như nói cầu phúc là có lợi, thế thì niệm chú (đọc lời nguyền rủa) là có hại. Hiện nay trong nước Tề, số người trách móc, oán hận, thậm chí niệm chú lên Trời nguyền rủa bệ hạ rất nhiều, mà cầu phúc cho bệ hạ có hai người. Số người biết cách cầu phúc nhất cũng không có cách gì vượt quá được số người niệm chú nhiều như thế. Lại nói thêm, lúc cầu phúc nếu như nói thẳng thực tình thì là phỉ báng bệ hạ; nếu như giấu giếm tội lỗi thì là lừa dối Thượng Đế. Thượng Đế nếu là linh nghiệm thì không thể lừa được; nếu Thượng Đế không có tri giác thì cầu phúc cũng là vô dụng. Xin bệ hạ suy xét cẩn thận một chút!” Nghe xong Tề Cảnh Công hồi tỉnh, tự tay đội mũ lễ thay Yến Anh, đem công việc nước Tề giao phó cho ông.

Con, minhthanh kính lễ!
Nguồn trích từ sách: "Mưu Lược Người Xưa" do NXB Văn Hóa - Thông tin ấn hành năm 1996!