Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Thứ tư 17/07/2013 09:10
Đầu tiên chúng cướp số (điện thoại di động) rất dễ, có số rồi là rút tiền trong tài khoản ngân hàng của khổ chủ.

Mất 30 triệu trong 5 phút

Một thành viên diễn đàn Otofun tên là Tuấn vừa trình báo lại vụ việc mất sim và mất tiền của mình.

Anh Tuấn cho biết, hôm kia, anh nhận được tin nhắn từ đầu số 155 của Viettel: "Số thuê bao quý khách đang sử dụng sẽ được đổi sang sim mới. Nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại, đề nghị gọi đến số 18008119. Trân trọng cảm ơn" và sau đó sim Viettel của anh đang sử dụng bị khóa.
Liên hệ với tổng đài Viettel (18008119) thì được thông báo là sim này có người đã báo mất sim, xin cấp lại sim mới.
Mọi việc chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vào 50 phút kể từ khi sim điện thoại của anh Tuấn không sử dụng được thì tài khoản của anh đã bị mất 30 triệu trong tài khoản ngân hàng. Ngay lập tức, anh chạy ra ATM để rút hơn 14 triệu đồng còn lại trong tài khoản.
Ngay sau đó anh đã lên trung tâm của Viettel và được cấp lại sim điện thoại nhưng vẫn chưa có câu trả lời cũng như hướng giải quyết thỏa đáng từ Viettel.

Cung cấp thêm bản tường trình vụ việc, thông tin từ ngân hàng xác nhận tiền từ tài khoản đã bị gửi tới tài khoản nào, số tiền bao nhiêu, giấy báo nợ của ngân hàng cho 3 món tiền bị mất thì được nhân viên viết cho biên nhận và nói 20 ngày sẽ có phản hồi.
Các chứng từ anh Tuấn đã cung cấp cho Viettel: Phiếu tiếp nhận của Viettel; Bản lịch sử giao dịch internet banking của Maritime bank (in từ website); Bản Hoạt động tài khoản của Maritime bank cấp (đóng đấu tròn). Anh Tuấn đang yêu cầu Viettel giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và uy tín.

Thủ đoạn của kẻ gian

Hiện nay, phần lớn giao dịch qua internet banking trên mạng, ngân hàng sẽ gửi mật mã xác nhận OTP (One Time Password) về số điện thoại khách hàng đăng ký, bạn chỉ cần nhập mật mã OTP này vào, thì giao dịch hoàn tất (thành công). Kẻ gian không cần phải biết tên đăng nhập + mật khẩu để đăng nhập vào website Internet Banking của ngân hàng, chỉ cần biết số tài khoản + số thẻ + sim điện thoại là đã có thể cướp tiền.

Chẳng hạn như khi khách hàng mua thẻ điện thoại online, khi tới phần thanh toán, bạn chọn thanh toán qua thẻ nội địa (ATM), chọn ngân hàng sẽ ra bảng thông tin tên chủ thẻ + số thẻ vào thì ngay sau đó vài giây ngân hàng sẽ gửi mã xác nhận OTP (One Time Password) về điện thoại của bạn. Bạn chỉ cần xác nhận mã này vào là giao dịch thực hiện thành công.

Có thể tóm tắt cách lừa đảo của kẻ gian như sau:

1/ Tìm thông tin nạn nhân: lên mạng tìm các người bán hàng online mạng, giả làm khách mua hàng, lấy thông tin chuyển khoản, số điện thoại liên hệ.
2/ Dùng 5 - 10 sim khuyến mãi gọi vào số điện thoại của nạn nhân.
3/ Ra nhà cung cấp mạng báo mất sim, xin cấp lại sim mới.
4/ Khi có sim mới, tiến hành mua hàng online qua hệ thống smartlink, lấy tiền của nạn nhân.

(Theo NCĐT)
Chưa xemBởi hangdc
Kính thưa Tổ thầy,

Liên quan đến chuyện về ngân hàng, con xin được kể về những rắc rối của con liên quan đến các giao dịch với ngân hàng.

Năm ngoái con lên nhà bạn con ở Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang chơi. Con ghé vào máy ATM của Ngân hàng Nông nghiệp ở huyện Vị Xuyên để rút tiền vì không muốn chạy lên tận thị xã Hà Giang để rút tiền từ máy ATM của Ngân hàng Đầu tư mà thẻ của con thì là thẻ của ngân hàng này. Đó là vào tối thứ 7 và lác đác cũng có vài người vào rút tiền.

Trước con cũng có một người rút tiền và họ đã rút xong. Nhưng đến lượt con thì lại gặp trục trặc. Lệnh thứ nhất con rút 1 triệu thì được, nhưng đến lệnh thứ hai là 3 triệu thì máy chỉ nhả thẻ chứ không nhả tiền. Con gọi điện cho người quản lý theo số điện thoại nóng của máy ATM đó thì được hướng dẫn là Thứ Hai lên Ngân hàng Đầu tư Hà Giang để khai báo.

Đến ngày đó con lên ngân hàng để khai báo, làm xong các thủ tục thì người làm ở tổ ATM của Ngân hàng Đầu tư Hà Giang kêu con về và chờ đợi trong 7 ngày thì sẽ báo lại. Con chờ mãi cũng không thấy, nhờ người đến hỏi thì họ bảo là sau một tháng nữa mới có. Sau đó con lại nhờ người khác đến hỏi và chính con quay lại đó để hỏi thì người đó vẫn nói vòng vo như vậy. Từ lúc mất tiền đến thời điểm đó là 3 tháng và gần hết năm, theo quy định của ngân hàng những giao dịch như vậy nếu không có người nhận thì ngân hàng sẽ sung công quỹ.

Con viết thư lên Trung tâm Bảo vệ khách hàng của Báo Vietnamnet nhờ giúp đỡ. Sau đó báo này gửi công văn xuống ngân hàng thì ngay lập tức người cán bộ đó gọi điện xin lỗi con và chuyển trả luôn 3 triệu đồng vào tài khoản. Sau đó đích thân vị Phó Giám đốc của ngân hàng này gọi điện tới xin lỗi và mong con không làm lớn chuyện. Nếu không có sự giúp đỡ của báo chí thì con đã mất tiền nhưng con biết chỉ rất ít người đòi được tiền, nhiều người kể với con là họ bị như vậy nhưng không biết kêu ai và đành chịu mất.

Chuyện thứ hai là việc con đi thế chấp sổ đỏ vay tiền từ ngân hàng. Con đến Ngân hàng Nông nghiệp của thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để vay 50 triệu vào hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Người cán bộ ở ngân hàng này đã tiếp nhận hồ sơ, đã xuống nhà con thẩm định nhưng sau đó 2 tuần vẫn không thấy họ liên lạc lại. Một số người đã từng vay tiền ở ngân hàng như con nói là họ phải lót tay cho người thẩm định của ngân hàng thì mới được giải quyết nhanh chóng, nhưng lúc đó con đang hết tiền và cũng không có ý định lót tay cho họ nên không đưa.

Sau hai tuần con lên hỏi lại thì anh cán bộ này lấy lý do con đổi mục đích vay cho nên chuyển sang cho người khác thẩm định lại. Vì khách hàng quá đông nên con về, định hôm khác quay lại để xin thẩm định lại. Và con cũng nghĩ là giấy tờ để ở ngân hàng thì chắc là an tâm, không lo mất vì nghĩ là thủ tục cho vay của ngân hàng rất chắc là rất chặt chẽ. Nhưng sau đó thì con bận ra Hà Nội bảo vệ luận văn, tưởng chỉ hết 1 tháng, không ngờ lịch bảo vệ quá muộn và gần Tết con mới trở về nhà. Bận bịu nhiều chuyện con quên khuấy đi, đến hôm nay đi tìm số đỏ và hộ khẩu thì mới nhớ ra là mình còn để ở ngân hàng.

Con ra ngân hàng thì người cán bộ đó nói đã chuyển cho người khác giữ. Anh này cho con số điện thoại và liên lạc lại, nói rằng không thể tìm thấy, hỏi con có nhớ nhầm ngân hàng không, hay đưa cho ai cầm rồi. Anh ta lớn giọng nạt nộ con nhưng sau lại phải đấu dịu vì con nói với anh ta là khi con nộp hồ sơ thì có giấy tiếp nhận, nếu con đã lấy lại thì ngân hàng hãy kiểm tra lại sổ sách xem con làm thủ tục ngày nào, đã nhận lại giấy hay chưa.

Và con cho anh ta biết con từng là phóng viên báo chí và nếu ngân hàng không tìm lại được giấy tờ thì con sẽ viết bài phản ánh sự việc này lên báo. Vì thế anh ta mới chùn giọng. Lúc này thì con bắt đầu sợ và mở mạng ra đọc thì thấy có trường hợp còn khách hàng còn bị nhân viên ngân hàng mang sổ đỏ đi cầm cố. Nếu không lấy lại được con sẽ lập tức đi báo mất giấy để xin cấp lại.

Qua hai lần gặp rắc rối với ngân hàng, con thấy là khi giao dịch với ngân hàng phải rất thận trọng vì nhiều ngân hàng chưa thực sự quan tâm đến quyền lợi của khách hàng và quy trình xử lý công việc của họ còn rất nhiều kẽ hỡ, do đó mà nhân viên của họ mới có thể trục lợi. Khách hàng dùng thẻ ATM thì tốt nhất là phải đăng ký dịch vụ nhắn tin qua điện thoại, luôn luôn in giấy biên lai và nếu gặp trục trặc thì phải đến ngân hàng khai báo ngay. Với các giao dịch cho vay thế chấp, phải yêu cầu nhân viên giao dịch viết giấy biên nhận, lên nhận lại giấy tờ sớm nhất có thể, tránh bị lợi dụng, tiền mất tật mang. Nếu không đòi được thì phải tìm cách khác như gặp sếp của họ hay thông tin cho tòa soạn báo để được giúp đỡ.

Con xin dừng bút ạ.
Chưa xemBởi hangdc
Con đảnh lễ Tổ, Thầy,
Chào đạo hữu Thanh Linh,

Đêm qua, sau khi trì chú và đi ngủ, con mơ màng tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng thì thấy một bên tường nhà bị đổ sập, ti vi bị bể, hiên bị tốc mái và nước mưa đang tạt vào nhà. Bên nhà hàng xóm, mọi người đang xúm nhau dựng lại mái hiên bị gió thổi bay. Bão to thế mà hai mẹ con con vẫn bình an, ngủ say không biết gì cả. Lúc đó con nghĩ rằng nhờ có chư vị độ cho nên nhà con mới thoát được nạn và có lẽ đây là điềm báo may mắn cho con.

Đúng như con nghĩ, sáng nay hai nhân viên ngân hàng trên đã tới nhà con để giải quyết vụ việc làm mất số sách vì hôm qua con có đưa đơn khiếu nại lên ngân hàng, nói rằng nếu trong hai ngày tới mà ngân hàng không giải quyết được thì con sẽ viết bài đăng báo. Họ tới gặp con, đề nghị con cho họ mượn giấy tờ phô tô để đi làm lại số cho con và mong con thông cảm cho.

Con không ngờ là họ tới nhanh đến vậy. Con đưa giấy cho họ và bằng lòng với cách giải quyết này vì dù sao họ cũng đã nhận trách nhiệm và khắc phục hậu quả.
Con xin tạ ơn Tổ Thầy và chư vị thánh thần đã giúp đỡ con lấy lại giấy tờ ạ.

Nam mô công đức lâm bồ tát.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cỏ bốn lá
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào các đạo hữu.

Vừa rồi con mới nhận được cuộc điện thoại lạ, giọng miền nam. Ban đầu anh này hỏi thăm về cuộc sống, sau đó thì đi vào chủ đề chính. Anh này giới thiệu làm ở công ty sổ xố kiến thiết Trung ương (TW), đợt này ở TW có chiến dịch triệt phá lô đề mà cách thức triệt phá lô đề là cho biết trước số lô đề cho một số người rồi đưa tiền đi đánh để bắt nhà cái. Dặn con đừng cho ai biết, rồi cung cấp tiền khoảng mấy trăm triệu cho người đó đi gửi vào các cơ sở nhà cái với con số đã biết trước. Sau khi nhận được lời thì người đi gửi tiền tại cở sở lô đề sẽ được 15% lợi nhuận từ khoản tiền đó, phần tiền lời và gốc còn lại trả về nhà nước. Anh này còn lấy ví dụ gửi cho con 200 triệu để ghi lô, sau khi lời 800 triệu sẽ trích 15% trong 800 triệu này, con tính ra hoa hồng 120 triệu trả tiền về là 880 triệu; đúng là một con số lời lớn mà không phải bỏ vốn. Con có điện thoại cho huynh Triệu Nghĩa kể về vụ lừa này và được huynh hướng dẫn chia sẻ.

Con thử phân tích các lỗ hổng của nội dung lừa tiền trên:
Có bao nhiêu người có thể làm được việc này mà tự nhiên anh này lại gọi điện cho con làm đó là điều thừa. Nếu không được học đạo, có lòng tham lớn thì có lẽ con cũng sẽ khó vượt qua thử thách này nhanh được.
Ở đời không ai cho không ai cái gì. Bây giờ tự nhiên lại có người cho mình cái bánh trên trời, không phải bỏ vốn, không tốn công sức mà lại được cả mấy trăm triệu, rõ ràng là sai rồi.

Con xin kính báo ạ.
Chưa xemBởi huyhuy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Chào cỏ bốn lá, chiêu thức lừa gạt đó là thế này, thoạt đầu người ta sẽ gọi điện và xưng tên bừa 1 người nào đó như kiểu thân quen với mình, sau đó hỏi han linh tinh và giới thiệu giờ chuyển về làm trong công ty xổ số, rồi nói là công ty xắp xếp quay giải về 1 con lô chọn sẵn, nếu mình đồng ý nhận ghi hộ thì sẽ được cắt từ 15-20%. Chiều sẽ có người của công ty về giao tiền. Rồi đến cận giờ quay xổ số, người ta sẽ gọi lại với các lý do khác nhau, nào là: "Anh báo em nhận muộn quá nên công ty không kịp cấp tiền", hay "Xe gặp trục trặc không về kịp", ... Rồi họ sẽ lại nói như này: "Thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, hẹn em khi khác công ty mua được giải anh em mình hợp tác nhé em!" Đến đoạn này 1 là mình tham sẽ xin họ con số để mình đánh, còn nếu mình không xin họ sẽ gợi để mình xin, họ sẽ hỏi mình có tiền ở đó không? Có bao nhiêu? Và sẽ khuyến khích mình vay thêm rồi bảo: "Anh cho em con số này để em kiếm ít tiền trang trải cuộc sống.", họ sẽ đọc bừa 1 con để mình đánh, sau đó khi có kết quả về đúng con mà họ nói bạn sẽ nhận ngay được cuộc điện thoại đòi chia tiền, mặc nhiên khi bạn trúng bạn sẽ không ngần ngại mà chia cho họ tiền để sau này họ còn cho số mà làm ăn, còn trượt không về thì số đó thuê bao.
Một ngày họ gọi cho khoảng vài chục người như vậy, và mỗi người 1 số khác nhau kiểu gì chẳng có người trúng, đó là lý do tại sao họ nói chỉ xắp xếp mua được giải lô chứ không phải là đề, vì lô nhiều giải dễ trúng hơn.

Trên đây là kinh nghiệm của mình về việc hai lần họ định lừa mình mà may mình không mắc mưu, hihi.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Xin chào các bạn

Dì họ của Tâm Tịnh vừa bị bọn xấu lừa và chiếm đoạt tài sản ngang nhiên trước mặt. Nhà mẹ của dì cũng có của ăn của để và bà thường ở nhà 1 mình. Một buổi chiều, khi đang ở nhà, mẹ của dì có nhận một cú điện thoại. Bà nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ nói giọng nói ngọt ngào: "Bà ơi cháu là bạn thân với chị Thanh (dì của Tâm Tịnh) làm cùng cơ quan, chị bị đau ruột thừa, cháu vừa đưa chị vào bệnh viện đang trên bàn mổ. Bà ở nhà chuẩn bị nấu ít cháo để cháu đến mang vào viện cho chị và ít quần áo để thay."

Bà tưởng thật cộng với thiếu cảnh giác (gọi điện thoại cho dì để xác minh đúng hay không) nên đã tin ngay. Khi người phụ nữ này đến nhà, bà mở cổng và cảm ơn rối rít: "Cháu tốt bụng quá". Cô ta bảo bà ở dưới nấu cháo còn cô ta thì lên lầu lấy quần áo và đồ dùng mang vào bệnh viện cho dì. Khi nấu cháo xong, bà chạy lên nhà thấy cô ta đang nhồi nhét đầy 1 bao tải đồ, bà cứ đứng nhìn, còn khen: "May mà gặp được cháu, biết được các thứ cần dùng trong bệnh viện chứ bà chẳng biết gì cả." Bà bảo cô ta chở bà vào bệnh viện nhưng cô ta bảo bà cứ ở nhà chờ điện thoại còn cô ta tự đến bệnh viện 1 mình cũng được.

Đến tối dì của Tâm Tịnh đi làm về, mẹ của dì thấy vậy liền òa khóc, ôm chầm lý dì và nói: "Mẹ tưởng con bị ruột thừa phải mổ" và kể lại câu chuyện như trên vừa xảy ra. Dì hoảng hốt vội vàng chạy lên lầu, thấy đồ đạc mất hết, òa khóc và nói: "Mẹ bị bọn xấu lừa rồi."

Qua câu chuyện này nếu bạn đạo nào có người trông nhà, hoặc người giúp việc, nên dặn kỹ lưỡng, khi người lạ gọi điện chỉ biết nghe, và phải gọi ngay cho người trong nhà, hỏi xem có đúng sự việc xảy ra ko rồi hãy tin, và ko nên mở cửa cho người lạ vào nhà.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
DYT xin chào các bạn đạo!

DYT xin kể một chuyện vừa được nghe từ một người đồng nghiệp tên Hùng. Bạn của người này tên Phong vừa bị hack mất số tiền là 15 triệu đồng.
Phong nhận được tin nhắn của một số điện thoại có đầu rất lạ, nội dung ghi số tài khoản của P vừa nhận số tiền 3,6 triệu đồng và yêu cầu P xác nhận tại một đường link gửi kèm theo. P biết là đây là một tin nhắn lừa, nhưng sự tò mò quá cao nên P đã thử click vào trang đó kèm theo suy nghĩ: “Mình không thao tác chuyển tiền nên chắc không thể lấy tiền từ khoản của mình với lại biết đâu lại có 3,6 triệu thật”. B điền tất cả các thông tin mà trang web yêu cầu và nhấn nút gửi. Khoảng vài phút sau khi thao tác gửi thông tin, P mới chột dạ, gọi điện cho Hùng (là một nhân viên ngân hàng) hỏi tin nhắn trên có thật không? H trả lời: “Lừa đấy!”. Vừa dứt lời, thì điện thoại của P rung lên ba tin nhắn của ngân hàng báo có ba lệnh rút tiền. Mặc dù có thông báo bắt buộc nhập mã OTP, P không thao tác lệnh nhập mã này nhưng tiền vẫn tự động chạy ra khỏi tài khoản. P mất 15 triệu trong vòng vài phút.
DYT xin gửi kèm hình ảnh của sự việc!
Con DYT.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.