Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi VTHB
Chào các bạn đạo,

Tình yêu hôn nhân là một chủ đề luôn được rất nhiều người quan tâm, và diễn đàn cũng có vài lần bàn qua. Nay, cũng nhằm mục đích giúp cho các bạn trẻ mới lớn có thêm kinh nghiệm đời sống, xin mời quý bạn đạo gần xa hãy đóng góp những câu chuyện sống động có thật của mình về những "Cú lừa trong tình yêu."
Trong tình cảm, bạn đã từng bị gạt lần nào chưa, tình, tiền v.v...? Kinh nghiệm đau thương nhất của bạn là gì (nếu có)? Các chiêu trò của đối phương ra sao (những chuyện phái nam lừa gạt phái nữ, và cả những chuyện phái nữ lừa gạt phái nam)?

Ví dụ như trường hợp khi yêu thì người nam và gia đình anh ta giấu nhẹm chuyện người đó bị nghiện ma túy, hoặc cờ bạc, nợ nần hoặc bản chất thô bạo đánh đập vợ con v.v... cùng những chuyện xấu nặng nề khác mà khi lấy về mới biết được và người vợ phải gồng mình chịu đựng, trả nợ cho anh ta chẳng hạn. Đây là lừa gạt cả cuộc đời người phụ nữ.
Hoặc có trường hợp khác cô gái khi yêu luôn thể hiện sự dịu dàng hiền lành dễ thương như con mèo ngoan, nhưng khi lấy về thì lòi ra sự dữ dằn muốn kiểm soát tất cả mọi thứ của chồng kể cả những thứ riêng tư như điện thoại, email, tiền bạc, tất cả các mối quan hệ và muốn điều khiển chồng như con v.v.... cũng xem là một dạng lừa gạt trong tình cảm.

Lưu ý:
    Nếu bạn đạo muốn đóng góp câu chuyện mà không muốn công khai danh tánh, hãy cho diễn đàn biết khi gửi bài về, bài của bạn sẽ được đổi tên khi đăng.
    Khi kể chuyện, vui lòng viết ngắn gọn chỉ tập trung vào những tình tiết chính.
    Những trường hợp tình yêu hôn nhân hạnh phúc vui vẻ không nằm trong chủ đề này.
    Chủ đề này chỉ kể câu chuyện, không tham gia bình luận các câu chuyện được người khác kể.

Mong nhận được nhiều câu chuyện kinh nghiệm quý giá từ bạn đạo.

Thân mến,
VTHB
Chưa xemBởi ẩn-danh
Khổ vì yêu xin kể câu chuyện cuộc đời KVY.

Lúc là sinh viên, KVY đã yêu 1 người. Đó là tình yêu đầu đời của KVY. Anh ta cũng rất quan tâm đến KVY, và KVY yêu một cách trong sáng. Nhưng yêu 3 năm cứ nghĩ anh ta sẽ cưới KVY như anh nói. KVY đã đi quá giới hạn và xem người đó như chồng của mình. Anh thường xuyên đến nhà KVY, nhưng chở KVY về nhà anh ta có mấy lần. Nhà anh ở TpHCM còn KVY ở Đồng Nai. Nhưng không ngờ ngoài KVY, anh còn yêu 1 người phụ nữ khác.

Đến năm thứ 6 KVY đã có thai. Lúc đó, KVY mới biết anh ta bắt cá 2 tay. Anh hứa bỏ người con gái kia để lấy KVY và yêu cầu KVY bỏ cái thai. Nếu ba anh biết sẽ sốc lên cơn đau tim mà chết. Anh ta đưa KVY đi phá thai xong trốn luôn. Không liên lạc với KVY và cũng đổi số điện thoại. Lúc đó, KVY đau khổ cứ muốn chết cho xong. Cả nửa năm trời, KVY mới bình tâm lại được. Tình yêu 6 năm đầu đời, KVY đặt hết niềm tin là như vậy. Bây giờ, KVY đã có gia đình nhưng nghĩ đến người đó thì vẫn nhói lòng.

Còn chồng, người chồng cũng không chung thủy nên bây giờ trên đường đời này, KVY không tin có tình yêu thật sự. Chỉ có sự lừa dối và lợi dụng nhau mặc dù sâu thẳm trong đáy lòng KVY vẫn khát khao yêu và được yêu.

Bây giờ học đạo, KVY đã cân bằng hơn trong cuộc sống. Có lẽ số phận KVY là vậy. Nếu có 1 điều ước con ước được quay lại từ đầu, thì điều KVY trân trọng và muốn giữ lại là KVY được may mắn được gặp Mật Tông Thiên Đình.

Cảm ơn diễn đàn đã cho KVY nói lên nỗi lòng của mình.
Chưa xemBởi ẩn-danh
Yêu Mù Quáng xin đóng góp về câu chuyện tình yêu của YMQ.

Có lẽ, YMQ long đong lận đận trong chuyện tình cảm nên hầu như đến với ai được một thời gian là bỏ nhau. Mỗi lần có cú sốc trong tình yêu, YMQ lại tâm sự với một người bạn con quen qua chat (Thời điểm đó, chat qua yahoo là phổ biến). Người bạn này khi tìm ra gốc gác là học trò của mẹ YMQ, nên YMQ yên tâm về độ tin cậy xuất thân của bạn. Cả hai nói chuyện với nhau khá hợp. YMQ cũng xác định đây là một người bạn tâm giao, gặp chuyện gì mà không có ai tâm sự, bấu víu YMQ rủ bạn đi càfe để chia sẻ. Bạn không đẹp trai, nhưng cái miệng rất khéo, có duyên ăn nói nên dần dần YMQ yêu thầm bạn. Tình bạn kéo dài 7 năm, thì một ngày đẹp trời bạn ngỏ lời yêu, YMQ bất ngờ hạnh phúc. Vì đây là người bạn YMQ rất hâm mộ từ trước, lại có tình cảm nên YMQ xác định rất rõ rệt về tương lai với bạn ấy.

Trong quá trình yêu nhau khoảng 6 tháng, YMQ bắt đầu cảm thấy bất ổn với cách đối xử của bạn ấy dành cho YMQ. Cứ thứ 7, chủ nhật bạn toàn kêu bận, hôm bảo đi làm cho khách sửa máy tính, hôm bảo đi công tác xa. Đặc biệt những ngày lễ thì bạn càng mất hút. Nhưng vì bạn sắp xếp tặng quà cho YMQ trước những ngày đó nên những lý do bạn đưa ra, YMQ dù khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận.

Thỉnh thoảng bạn nhờ YMQ đi đóng tiền điện thoại hộ (bạn có trả lại tiền khi gặp lại YMQ). Vài lần đi đóng, YMQ để ý số tiền gọi rất cao so với một người bình thường, YMQ có thắc mắc thì bạn bảo là do khách nhiều nên tốn nhiều. YMQ nghi ngờ đã ghi lại những số điện thoại có cuộc gọi dài hơi, gọi lặp. YMQ nhờ người bạn làm ở tổng đài điện thoại, nhờ họ tra số điện thoại con nghi ngờ nhất để lấy thông tin, có thông tin rồi, YMQ cũng chỉ để đấy.

Có một lần YMQ theo bạn đó đi ăn cưới, YMQ nằng nặc đòi giữ điện thoại bên người, bạn ấy tự tin đưa cho YMQ cầm cả ngày. Cả ngày hôm đó đúng là không có cuộc gọi nào đặc biệt. Tối bạn đưa YMQ về nhà YMQ, lúc còn đang nói chuyện với nhau, YMQ mò mẫm các mục thì thấy có một tin nhắn rất tình cảm với một số lạ: “Vợ ngủ đi, chờ anh về” . YMQ sốc quá, tim con đau thắt, người con run rẩy, đứng không vững, YMQ ghi số điện thoại ra sổ. Tối đó, YMQ đưa chứng cứ ra và đòi chia tay, bạn ấy không một lời giải thích và đồng ý chia tay. YMQ thấy quyết định dứt khoát của bạn ấy, YMQ càng bất ngờ, vì cứ ngỡ nếu yêu thật, thì người ta sẽ không tàn nhẫn đồng ý như thế.

YMQ thờ thẫn, không phương hướng trong một tuần. YMQ quyết định lấy số điện thoại gọi hẹn gặp người con gái mà bạn nhắn gọi là vợ. Khi gặp họ, họ còn sốc hơn YMQ, vì bạn và người con gái đó yêu nhau được 3 năm. Linh tính mách bảo, YMQ lấy số điện thoại mà YMQ lưu từ trước và số điện thoại người con gái YMQ đang gặp thì hai số không giống nhau. YMQ quyết định gọi cho số điện thoại thứ 2 đó thì mới vỡ ra họ yêu nhau đã 7 năm, người con gái thứ 2 này là bạn học cấp 3 của bạn. 3 đứa hẹn gặp nhau để nói chuyện. Cả 3 đều không biết mình gặp phải một tên sở khanh chuyên lừa tình. Bạn khéo léo tinh vi đến 2 người con gái kia không nghi ngờ một chút nào trong chừng đó thời gian. Có lẽ khi tham lam kéo thêm YMQ vào, bạn đã để sơ hở để YMQ phát hiện ra.

Cả hai người con gái kia đều đã dứt khoát chia tay với bạn. Còn YMQ vẫn là một con ngốc khi hẹn gặp bạn để nói chuyện, mong nối lại tình cảm. YMQ dù giận nhưng vẫn yêu nên lấy rượu để say, giả vờ mềm yếu để người ta thương hại. Nhưng vì cái cuộc hẹn gặp níu kéo đó, bạn đã lấy điện thoại của YMQ đọc được những tin nhắn qua lại của YMQ và hai người con gái kia. Bạn đã hiểu rõ hơn YMQ là kẻ đã phá nát công sức mà bạn đã gầy dựng 7 năm trời. Bạn im lặng không thể hiện thái độ gì nhưng từ bữa đó, bạn không thèm gặp YMQ nữa.

YMQ cũng dần tỉnh ngộ ra và hiểu rằng mình phải chấm dứt ảo mộng cái thứ tình cảm ngốc xít này đi.
Nào ngờ đâu sau 2 năm chia tay, một ngày đẹp trời, YMQ nhận được hàng trăm số lạ nhắn tin rủ YMQ đi nhà nghỉ, trả giá tiền mỗi lần đi. Con không hiểu gì, YMQ như chết sững trước những lời lẽ khiếm nhã dành cho YMQ . YMQ mới lấy một số điện thoại để gọi lại thì người ta cho biết, số điện thoại, danh tính của YMQ được đưa lên trang web sex (trang web có tên gọi mocxi nổi tiếng một thời, là nơi giao dịch mua bán của gái làng chơi). Có một người có lẽ biết YMQ bị hại nên đã đề nghị admin gỡ thông tin của YMQ xuống.

YMQ cũng không biết ai đưa lên, YMQ ngẫm lại xem tại sao mình lại có người ghét đến thế. YMQ nhờ người đàn ông kia giúp tìm tung tích người đăng họ đã chỉ cho YMQ nick người đã đăng thông tin YMQ lên, và YMQ đã lùng ra được tung tích khi bọn họ rủ nhau offline, dù được che mặt khi chụp ảnh, nhưng những gì còn lại cũng đủ để YMQ nhận ra đó là bạn. YMQ biết vậy nhưng nhu nhược không gọi điện thoại cho bạn để chất vấn.

Đối với YMQ , đây là bài học để đời nhất, YMQ xin đóng góp đưa lên diễn đàn để cho những bạn trẻ tuổi qua đó có thêm kinh nghiệm trong tình yêu. Khi yêu, các bạn phải thật sự tỉnh táo, yêu chân thật nhưng phải có trí để nhìn ra cái đúng cái sai để không mắc vào bẫy tình.

YMQ!
Chưa xemBởi ẩn-danh
Kính chào huynh tỷ

TD lấy chồng năm 2005 và không thể đăng ký kết hôn được, lúc đó mới phát hiện ra chồng TD chưa li dị được với vợ. Cùng lúc đó TD biết mình đã mang thai. TD và gia đình sốc nặng vì lúc yêu anh ta nói với TD rằng đã li dị vợ và vợ anh ta cùng con đã về Pháp sinh sống. Quá trình làm bạn thì TD biết đúng là họ đã không ở cùng nhau 4-5 tháng, và vợ anh ta đã về Pháp. TD tin anh ta đã ly dị vợ nên đồng ý yêu và lấy anh ta vỏn vẹn có 2 tháng cả yêu và cưới.

Quá trình sống thì mọi thứ không diễn ra đúng theo những gì anh ta thể hiện trước đây. TD sinh con và sau đó từng sảy thai vì biết anh ta có bồ, nhưng anh ta cũng mặc kệ TD nằm viện một mình không hỏi han chăm sóc. Tình nghĩa hết, TD chia tay không có tài sản gì trong tay, nhà ở thuê, con thì nhỏ, bố mẹ nghèo không thể giúp. TD làm việc vật lộn ngày đêm mới đủ lo cho con và ơn Trời Phật mọi việc cũng ổn thỏa, còn anh ta thì 12 năm nay chưa chu cấp cho con gái đồng nào, thi thoảng ghé thăm. Anh ta lấy vợ tiếp có con trai và vợ của anh ta cũng không thể chịu nổi anh ta, và cũng vừa chia tay được 1 năm.

Phía TD cách đây mấy năm, TD hay xem kinh dịch và thấy rất đúng. Năm 2014, TD vội vã lấy 1 người chồng bởi xem kinh dịch của Nguyễn Bá Minh có nói: nếu 2014 TD không lấy chồng thì mẹ TD chết. TD vì lo cho mẹ quá nên vội vã lấy, âu cũng là duyên số. Năm 2015 mẹ TD mổ tim thập tử nhất sinh và thoát được kiếp nạn.

Khi TD yêu anh này, thì gia đình giấu nhẹm anh ta đã từng tự tử rồi ham chơi game v.v... Anh ta cũng thể hiện là người chăm chỉ cần cù, tình cảm. Nhưng khi TD lấy về, và ở thì mới biết chuyện của anh ta, ham mê game, chỉ thích hưởng thụ, và ghen tuông thì cuồng điên thể hiện của một người thần kinh không bình thường. TD thường xuyên bị ghen tuông, càng cố tỏ ra ngoan ngoãn bao nhiêu thì chồng càng ghen bấy nhiêu. Anh ta đốt quần áo, lột quần áo TD ra để đánh, 2 lần anh ta mang dao ra đòi chém TD, đánh đập đầu vào tường khiến TD phải đi viện, còn chửi thì toàn ngôn từ không thể chấp nhận được. TD muốn bỏ thì anh ta đòi tự tử, rồi TD phải tìm đủ mọi cách cho anh ta chán TD rồi ra đi. Và nhân cơ hội anh ta bỏ đi, TD quyết định ly hôn, vì sợ thần kinh anh ta như thế sẽ làm hại cả TD và con gái mình. Khi ra đi thì gia đình anh ta đòi lại hết đồ, TD cũng trả hết. Và quãng thời gian sống với anh ta TD đã được học Đạo của Tổ, Thầy, TD biết đó là lúc TD phải trả nghiệp, trả món nợ ân tình kiếp trước với anh ta. Vì vị độ có nói đó là do kiếp trước anh ta công tử ăn chơi và là người cưu mang giúp đỡ cho TD không bị đói khổ. Trả hết thì sẽ yên ổn. Bỏ xong TD bình an quá, không một giọt nước mắt tiếc nuối, được nhẹ nhàng đó cũng là nhờ Đạo MTTĐ của Tổ, Thầy.

Đây là cuộc đời của TD, vất vả gian truân lận đận tình duyên mất hết ước mơ và tuổi thanh xuân, trả giá cho niềm tin ngốc nghếch. Thôi thì tự động viên là cái duyên nợ vậy ạ. Ơn Trời Phật và Tổ, Thầy thương TD vẫn được Bình An trước sóng gió cuộc đời :). TD đội ơn Tổ, Thầy ạ.

Tình duyên lận đận.
Chưa xemBởi ẩn-danh
Nhân Chứng xin chia sẻ “Cú lừa trong tình yêu” của một người bạn tên TK.

Con có quen TK qua một khóa học đào tạo PR (tiếng Anh: public relations, quan hệ công chúng) ngắn hạn tại TP HCM. Con chơi với 2 hai bạn cùng khóa là TK và Nguyệt, cả hai bạn đều rất xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Trong các giáo viên dạy có thầy tên Trí (sinh năm 1978) để lại cho cả lớp một sự choáng ngợp vì những lời giảng hùng hồn khi kể về bản thân, sự nghiệp, quan điểm chính trị.

Gần đến cuối khóa học, lớp chia nhóm làm tiểu luận và ai cũng muốn được thầy Trí hướng dẫn. Con cùng nhóm với TK được thầy hướng dẫn trực tiếp. Thầy chủ động mời nhóm đi ăn như một trí thức vương giả. Vài ngày sau, buổi tiểu luận tốt nghiệp, nhận được tin Thầy bị tai nạn giao thông gãy chân nên cả lớp tổ chức đến bệnh viện thăm. Khi gặp ba má thầy, con và mọi người rất sốc vì trông 2 bác rất khắc khổ, lam lũ chẳng có xứng với tầm vóc “vương giả” của thầy.

Học xong, con vẫn chơi với TK và Nguyệt. Khoảng 3 tháng sau, TK khóc và tâm sự với con: “Lão Trí lừa tao và một cô nữa, lão tán tỉnh và dẫn tao về chỗ ở của lão, chỉ là nhà cấp 4 cho thuê rất tồi tàn, hằng ngày tao đến chăm sóc phục vụ lão, chân còn đau mà nhiều lần còn đòi quan hệ với tao, ở đó tao nhiều lần thấy một đứa con gái cũng tới chăm sóc, lão nói là em gái nhưng sau này cô ta mới nói cho tao nghe cô ta là bạn gái lão được 4 năm rồi, đã lỡ quan hệ rồi nên phải nghe theo lời lão. Ngoài ra công việc lão không ổn định, hiện đã mất việc làm, nợ nần..."
Con còn nhớ TK chốt: “Tại tao ham lão tài, tưởng lão thành đạt... nghĩ vẫn ớn vì lão nói phải ở tạm cái nhà này, là của người thân tiện có em gái chăm nom." Sau đó con gặp Nguyệt cũng được Nguyệt tình cờ kể: "Lão Trí đã tán tỉnh tao nhưng tao biết lão chẳng có vị gì nên né..."

Nhân Chứng xin hết!
Chưa xemBởi ẩn-danh
gửi bởi: Nhân chứng (NC)

Nhân chứng (NC) xin chia sẻ tiếp “Cú lừa trong tình yêu” của một người em khác tên Ngàn (tên đã đổi). Ngàn là cô gái xinh đẹp, học DH năm cuối đông y Tuệ Tĩnh.

Năm 2008, qua một người, NC chơi thân với Ngàn, và cùng bị cuốn vào kịch bản sắp xếp của người trung gian. Người trung gian, làm nhân viên photo quèn nhưng tự nhận là trí thức du học nước ngoài, khi gọi điện với NC thường xổ mấy câu tiếng anh, ý nói đang đi công tác hoặc du lịch nước ngoài. Anh ta khoe đang làm chủ dự án giáo dục lớn để thay đổi nền giáo dục Việt Nam. Anh ta khéo làm cho cả hai chị em hiểu lầm người kia là bạn gái và đang đồng hành cùng dự án của mình. Khi mời hai chị em đi ăn cơm... đến lúc thanh toán thì Ngàn phải trả tiền vì anh 'quên ví ở nhà'. Buổi gặp đầu tiên đó... hai chị em bóc mẽ được bộ mặt thật của anh ta: Dự án “siêu việt” được lấy từ luận văn tốt nghiệp của khách đến in sau lần mò đọc thêm trên mạng. Anh ta là kẻ hành tung mờ ám, không giấy tờ tùy thân, nghèo kiết xác. Ngàn thú thật đã nghĩ chọn anh ta làm chồng!!

Sau đó, Ngàn có quen một bạn trai trên mạng, người Việt ở bên Úc. NC đến chỗ Ngàn trọ, cùng có nói chuyện với anh ta, xem ảnh qua webcam anh ta quay bên đó. Bà mẹ của anh ta cũng vui vẻ chat với Ngàn nên Ngàn tin tưởng đó là tình yêu đích thực của mình.
Thời gian sau, Ngàn ra sân bay đón mẹ anh ta. Bà mẹ rất hài lòng với con dâu tương lai, và sau đó Ngàn được mời về biệt thự khu Hồ Tây ở chung, với lý do nay mai là dâu trong nhà và Ngàn là bác sĩ tương lai chăm sóc ông nội của chồng sắp cưới là điều tốt đẹp.
Sống cùng được 2 tháng, Ngàn thấy như mình trên thiên đường... hồ hởi mời NC đến chơi... NC đến, hôm đó chỉ gặp bố anh ta mới biết ông giữ chức vụ khá to trong quốc hội và vợ làm bên ngoại giao. Căn nhà sang trọng và cách nói chuyện đầy trí thức, lịch sự, nhã nhặn của ông làm NC mừng cho Ngàn dù ra về có lấn cấn chút hoài nghi...
Bẵng đi vài tháng, Ngàn gọi điện khóc kể lại cú sốc vừa trải qua: Anh chồng tương lai là tay chơi bất trị, gái gú, con nghiện rượu và ma túy nặng... đã một đời vợ có con gái. Người vợ đã cao chạy xa bay còn bố mẹ anh ta là trí thức đạo đức giả. Biết con trai không ra gì nên đã cố tình đóng kịch gài Ngàn vào tròng để có thể giữ chân con trai hư đốn. Cả ba người ra sân bay đón, hôm đầu gặp mọi thứ đều tuyệt vời, anh ta cùng Ngàn hàn huyên đủ thứ, nhưng sang ngày thứ 2, Ngàn thấy anh ta đi qua đêm về rất muộn... họ lý giải do mới về, bạn bè lâu ngày gặp gỡ... Các ngày sau anh ta mất hút, đêm đi vũ trường, ngày về ngủ. Khi đó hai ông bà phải thú nhận về cậu quý tử hư hỏng và nghiện ngập nặng và Ngàn đã rời khỏi căn nhà đó.

NC xin hết!
Chưa xemBởi ẩn-danh
Gởi bởi: Tâm sự
Kính chào huynh tỷ.
Tâm sự xin gửi câu chuyện của mình về tình yêu như sau:
Năm 2016, khi TS ra Hà Nội ở một thời gian thì TS quen bạn trai của TS. TS nói chuyện thấy cũng hợp. Bạn trai TS hơn TS 9 tuổi và một người từng trải. Bạn trai của TS gọi tạm là anh An. Anh A gốc người Hà Nội. Lúc mới quen thì anh A luôn bảo với TS là anh là một con người hướng ngoại và không thích thói quen là ở nhà ngồi nhàn rỗi. Ban đầu khi nghe nói vậy TS nghĩ anh A là người có thể giúp mình biết thêm nhiều về Hà Nội, vì TS ở đây có 1 mình, bạn bè ít và hơn nữa với tính cách rụt rè thì TS ít đi ra ngoài chơi, chỉ đi làm rồi về nhà. Sau 1 thời gian tiếp xúc nói chuyện và nhận lời yêu thì TS bắt đầu thấy những lời nói của anh A chỉ là lừa dối. Anh A bảo rằng anh A học trường đại học công nghệ Hà Nội nhưng thực tế thì không có học. Anh A bảo rằng nhà đó anh A tự tay mua nhưng thực tế là của bố để cho. Anh A bảo là nhân viên kinh doanh thiết bị điện nhưng thực tế là A làm nghề sơn nhà. Tiếp nữa anh A lại hút thuốc lá nhiều, rồi lúc quen TS thì anh vay tiền của TS. TS thương anh A có đề nghị để anh A tu học thì thấy anh A từ chối. Anh A không đưa TS đi chơi kể từ ngày TS nhận lời yêu. Cũng có mấy lần Anh mắng quát và dùng bạo lực với TS. Sau khi TS nói lời chia tay thì anh A lại quay qua xin lỗi đủ thứ làm TS thấy hoảng lên, phải đổi hết thông tin cá nhân và số điện thoại. Mặc dù không thể phủ nhận A là một người không tốt, tuy nhiên phần tính cách vũ phu và không thật thà của A khiến TS tổn thương nhiều nên TS quyết tâm chia tay.
Qua quá trình tu học thì TS biết bài học về tình cảm là một bài học khó, nhất là với người đa cảm như TS, nhiều cái TS phải học cách đối mặt và chấp nhận. Dù sao thì TS cũng cảm thấy mình còn may mắn vì được tu học, được Tổ, Thầy chỉ dạy, sớm rút lui trước người vũ phu.
TS
Chưa xemBởi ẩn-danh
gửi bởi: Nhân chứng (NC)

NC xin kể về người bạn khác tên Mỹ (đã đổi)
Còn vài ngày nữa hết tuổi 29, Mỹ sợ ế... nên lấy chồng sau 1 lần duy nhất đi cà phê và chat yahoo 2 tuần. Phía gia đình chồng cũng thúc cưới gấp rút với lý do cả hai đã lớn tuổi. Mỹ về nhà chồng, ở cùng với vợ chồng anh trai. Đến khi Mỹ có thai thì anh ta đi chơi đêm suốt. Mỹ tìm hiểu và khám phá ra chồng mình là con bạc khát nước nặng, đã tiêu tán không biết bao nhiêu là tiền bạc của bố mẹ. Khi đó Mỹ mang thai tháng thứ 6, li dị chồng về nhà mẹ đẻ ở. Gia đình nhà chồng lúc đầu còn gọi điện hỏi thăm cháu nội, còn ông bố một vài lần đến thăm con dịp sinh nhật nhưng hoàn toàn không chu cấp cho con như theo lệnh của tòa!
Chưa xemBởi ẩn-danh
Con chào Thầy,
Vừa rồi có một bạn đạo ở VN hỏi con về vấn đề này. Con cảm thấy bài viết này phù hợp với chủ đề cú lừa của tình yêu ở diễn đàn nên con cũng xin gửi về. Dưới đây là câu chuyện của bạn đó gửi cho con:
Mình quen và yêu một người đã có gia đình, nhưng trước đó anh đã li dị nên mới quen. Sau khi quen một thời gian thì người đó lại quay về với vợ cũ vì thương con, lúc đó đáng lẽ mình phải chia tay ngay nếu không thì bây giờ mình không phải khổ như thế này. Sau nhiều lần dây dưa không dứt khoát được, mình và người ấy quyết định chia tay, người ta có lẽ cũng chán chê mình rồi nên mình đành chịu chứ thật ra mình vẫn còn yêu anh ấy, nghĩ chia tay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nào ngờ mình phát hiện mình đã có thai. Mình biết mình sai nhưng không thể nào bỏ đi đứa con của mình được. Mình nói chuyện đó cho người ấy biết để tìm cách giải quyết nhưng anh ta đã không còn tình cảm gì với mình nữa, anh ta sợ ảnh hưởng tới gia đình và danh tiếng của mình nên kêu mình đi bỏ đứa nhỏ và tự lo đi. Mình không trách ai chỉ trách bản thân ngu dại yêu mù quáng thôi. Mình che giấu chưa dám nói cho gia đình biết vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé, nhưng bụng mình ngày càng to ra...mình không thể giấu được nữa. Mình nói với mẹ thì mẹ không thể nào chấp nhận được, mẹ đã khóc suốt đêm còn đòi uống thuốc tự tử nữa. Mình thật bất hiếu quá mà, giờ mình không biết phải làm sao để ba mẹ yên lòng, con mình được bình an nữa...
Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Yêu Thầm

Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Con với người đó đến với nhau đúng là trả duyên. Người đó là mối tình đầu của con. Con gặp và yêu người đó khi con đi học quân sự. Lúc ấy, con nghĩ người đó có gia đình rồi nên con chôn chặt tình cảm đó trong lòng không nói ra, coi như đó là một kỉ niệm đẹp thời sinh viên. Ấy vậy mà ba năm sau, khi con có duyên điểm đạo cho một bạn cùng lớp với con. Bạn ấy biết chuyện đã nói cho người ấy biết, rồi chúng con gặp nhau. Khi gặp, con đã hỏi người ấy có vợ chưa, vì con hiểu làm người thứ 3 mang tội rất nặng. Người ấy trả lời không. Còn bình thường người đó liên lạc nói chuyện con cả ngày nên con cũng không nghi ngờ gì. Quen nhau một thời gian Ba của người đó bị bệnh nặng cấp cứu, rồi người đó im lặng. Con hỏi gọi điện nhắn tin thì không trả lời. Con không hiểu chuyện gì xảy ra. Con buồn và u uất một thời gian dài. Hai năm sau đó, con mới biết người ta đã có vợ 10 năm rồi.
Nhờ ơn phước Tổ, Thầy, Vị độ, không chắc con thê thảm lắm. Chỗ con học gần nhà người đó, và vợ người đó rất ghê gớm. Sau mọi chuyện em gái con hỏi con có bị thiệt thòi gì không, có bị lừa không. Ơn trời con vẫn còn may mắn được học một kinh nghiệm nhớ đời về tình ái.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy. ^:)^ ^:)^ ^:)^