- Thứ 3 Tháng 11 06, 2018 6:33 pm
Con kính đảnh lễ đức sư Tổ, đức Thầy.
Em kính chào huynh Pháp Tâm.
Con xin kể chuyện của một chị bán đồ ăn vặt mà con quen biết. Chị T kể cho con nghe, mới hôm thứ bảy có hai vợ chồng đi xe honđa hiệu SH màu trắng ghé chỗ chị T bảo mua 2kg quýt, người chồng khoảng trên 40 tuổi và người vợ khoảng trên 35 tuổi. Lựa trái xong thì người vợ đưa cho chị 500 nghìn, chị bảo không đủ tiền trả lại, nhưng họ lại bảo cứ cầm tiền đi họ còn mua nữa. Khi chị cầm tiền rồi, người phụ nữ kia liền bảo chị vào trong lấy khóa, mở ngăn kéo đưa hết tiền cho họ. Chị làm theo. Khi họ đi khuất, người chị bị xây xẩm phải đóng cửa nằm nghỉ mất hai ngày mới tỉnh hẳn.
Em kính chào huynh Pháp Tâm.
Con xin kể chuyện của một chị bán đồ ăn vặt mà con quen biết. Chị T kể cho con nghe, mới hôm thứ bảy có hai vợ chồng đi xe honđa hiệu SH màu trắng ghé chỗ chị T bảo mua 2kg quýt, người chồng khoảng trên 40 tuổi và người vợ khoảng trên 35 tuổi. Lựa trái xong thì người vợ đưa cho chị 500 nghìn, chị bảo không đủ tiền trả lại, nhưng họ lại bảo cứ cầm tiền đi họ còn mua nữa. Khi chị cầm tiền rồi, người phụ nữ kia liền bảo chị vào trong lấy khóa, mở ngăn kéo đưa hết tiền cho họ. Chị làm theo. Khi họ đi khuất, người chị bị xây xẩm phải đóng cửa nằm nghỉ mất hai ngày mới tỉnh hẳn.