- Thứ 2 Tháng 1 15, 2024 4:10 pm
Con cung kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con cung kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào Tỷ Triệu Nhã, các Huynh Tỷ và bạn đạo!
Năm 2008, con quen biết với chị Hường, là biên tập viên thời sự VTV1 Đài THVN. Chị có sự nghiệp ổn định, nhưng lại không an phận với nghề đó mà thích làm giàu nhanh, hưởng lương hưu suốt đời từ tập đoàn tư bản. Cho nên chị đã nhảy việc qua hầu hết các tập đoàn đa cấp nước ngoài và các sân tài chính, tiền ảo, bảo hiểm. Chị kiếm được rất nhiều tiền, làm trùm đầu mối sân tài chính như Bitcoin, hoạt động song song Herbalife và Manulife. Đồng thời, chị chăm chỉ đi hầu đồng theo thầy nọ cô kia. Có lần con đi theo chị đến một khóa đồng 30 triệu, chị đội mâm hầu lắc lư chao đảo, chị tin là chị căn cô chín, chính cô cho chị khiếu nói và lộc làm ăn nhưng tình duyên thì dở tệ. Nhưng con biết, chị đến các khóa đồng còn muốn tìm người làm đa cấp.
Năm 2016, chị bỏ Đài THVN, tập trung cống hiến cho Herbalife và Bitcoin. Ban đầu được nhiều tiền nhưng sang năm 2017, Bitcoin bị sập chị mất hết, nhà mới mua phải bán tháo trả nợ rồi về Hà Đông thuê căn chung cư nhỏ ở, dồn tâm huyết cuối cùng cho Herblife. Con thấy chị mê đa cấp quá, con khuyên chị bỏ đa cấp, tập trung làm dầu gió truyền thống của gia đình nhà chồng thôi mà chị không nghe, lại theo hội đức chúa Trời nữa. Năm 2022, chị ấy gần lên chức chủ tịch để được hưởng lương suốt đời thì bất ngờ bị công ty khoá mã vĩnh viễn.
Họ đã gài một người giả làm người cần mua sản phẩm cho gia đình dùng. Chị bán cho người đó giá thấp hơn giá lẻ niêm yết. Vậy là, họ chộp được lỗi chị đã vi phạm hợp đồng bán phá giá nên cắt hoa hồng trên 300 triệu (thu nhập hàng tháng từ hệ thống của chị hơn 100 triệu). Chị đã dùng nghiệp vụ báo chí điều tra thì mới biết không chỉ mình chị bị cắt mà đã từng có vài người có nhánh to, tiền hoa hồng nhiều cũng bị cắt mã giống chị. Chị nhận ra bản chất lưu manh của các tập đoàn tư bản, họ lấy lương triệu phú suốt đời, tự do tài chính, sự thịnh vượng nhồi sọ cho những con thiêu thân như chị cống hiến cho họ, rồi khi gần đạt mức lương hưu vĩnh viễn thì gài bẫy cho mình vi phạm hợp đồng, từ đó hợp thức hóa khoá mã, cắt quyền lợi.
Chị Hường cũng đã nhận ra, những vị "chủ tịch" hưởng lương suốt đời được vinh danh hàng năm ở các sự kiện Extravaganza tại Singapore là do họ dựng lên để hút những người tham vọng làm giàu như chị. Bao năm qua chị làm MC chính cho Herbalife trong các sự kiện lớn nhỏ thuyết phục người ta bỏ số tiền không nhỏ đi dự sự kiện Extravaganza như thể với chị nơi ấy là “thiên đường”, các vị chủ tịch là “thiên thần”, Herbalife là cứu cánh duy nhất giúp con người có được hạnh phúc thịnh vượng viên mãn ở cõi đời này
mà vô tình bỏ qua nghĩa của từ Extravaganza cũng có nghĩa là lời lẽ ngông cuồng, hành vi ngông cuồng.
Cuộc chiến đòi mã, đòi lại tiền đến giờ vẫn chưa có hồi kết, phía chị dùng công an và báo chí vào gây áp lực nên ban đầu Herbalife chối bỏ hoàn toàn, giờ cũng đã phải nhượng bộ, hứa sẽ bồi thường số tiền nhỏ và cấp lại mã mới cho chị, như thế đồng nghĩa chị cũng mất tất cả công sức 14 năm qua cống hiến cho họ và sẽ vẫn phải đi tìm người mới cho công ty trong khi doanh thu mã cũ của chị hàng tỷ đồng/tháng.
Quay về vấn đề sản phẩm, chị cay đắng nhận ra đường ruột của chị giờ rất kém sau bao năm ăn theo chế độ của Herbalife. Chị thú nhận bệnh trĩ càng nặng hơn phải đi phẫu thuật mấy lần trong khi ngày trước lúc nào chị cũng ca ngợi nhờ có Herbalife các bệnh trĩ, đường ruột, thận và vóc dáng ổn như thế nào. Chị tỉnh ngộ, cái gọi là sản phẩm công nghệ cao đủ dưỡng chất làm từ đột biến gene của họ là thứ trái tự nhiên làm cho cơ thể chị bị thụ động, vận hành không còn theo cơ chế tự nhiên nữa.
Hiện chị Hường đã mất hết nhà cửa, phải chạy về ở ké với nhà mẹ đẻ.
Thêm một trường hợp khác là chị Lan, làm ở Bộ ngoại giao. Trong một lần sang Đài Truyền Hình VN phỏng vấn, chị Lan đã gặp chị Hường thuyết phục ăn sản phẩm, vài tháng sau thì chị Lan bỏ nghề ngoại giao đi làm hệ thống cho Herbalife luôn. Quả thật, con tận mắt thấy sự thay đổi vóc dáng bất ngờ của chị Lan và chị cũng tài năng không kém chị Hường nên hệ thống của chị ấy mạnh đến nỗi vượt của chị Hường (đạt đủ 2 chân lớn mạnh nên ăn hoa hồng nhiều hơn) sau nửa năm làm việc. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, chị Lan đang khóc và hoang mang vì cũng đã gần đạt chủ tịch và lâm vào trường hợp giống chị Hường. Chị Lan đã bỏ nghề bao người mơ ước để chạy theo Herbalife 6 năm nay, giờ thì mất tất cả, không còn mặt mũi nào gặp lại người quen.
Qua đây, con nhận ra thuyết làm giàu của tư bản cùng các công ty đa cấp, sân chơi tài chính, forex xuất phát từ một nguồn, đó là do nhóm cá mập tạo ra. Bọn chúng đã vắt kiệt tiền bạc, sức lực, thời gian của con người và còn khiến cho người ta rước bệnh vào thân vì bị nhồi sọ sản phẩm thần thánh của họ chữa bách bệnh, trẻ mãi không già nếu theo chế độ của họ. Những người có trình độ như chị Hường, chị Lan còn bị hút đến tận xương tủy thì những người dân thường còn bị đường cùng đến đâu, tất cả vì tham lam và mê tín vào thuyết làm giàu thịnh vượng của nhóm cá mập tài phiệt, lúc có dư thì không biết đủ, không biết tích phước ơn Trời mới ra nông nỗi vậy.
Con MT kính báo!
Con cung kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào Tỷ Triệu Nhã, các Huynh Tỷ và bạn đạo!
Năm 2008, con quen biết với chị Hường, là biên tập viên thời sự VTV1 Đài THVN. Chị có sự nghiệp ổn định, nhưng lại không an phận với nghề đó mà thích làm giàu nhanh, hưởng lương hưu suốt đời từ tập đoàn tư bản. Cho nên chị đã nhảy việc qua hầu hết các tập đoàn đa cấp nước ngoài và các sân tài chính, tiền ảo, bảo hiểm. Chị kiếm được rất nhiều tiền, làm trùm đầu mối sân tài chính như Bitcoin, hoạt động song song Herbalife và Manulife. Đồng thời, chị chăm chỉ đi hầu đồng theo thầy nọ cô kia. Có lần con đi theo chị đến một khóa đồng 30 triệu, chị đội mâm hầu lắc lư chao đảo, chị tin là chị căn cô chín, chính cô cho chị khiếu nói và lộc làm ăn nhưng tình duyên thì dở tệ. Nhưng con biết, chị đến các khóa đồng còn muốn tìm người làm đa cấp.
Năm 2016, chị bỏ Đài THVN, tập trung cống hiến cho Herbalife và Bitcoin. Ban đầu được nhiều tiền nhưng sang năm 2017, Bitcoin bị sập chị mất hết, nhà mới mua phải bán tháo trả nợ rồi về Hà Đông thuê căn chung cư nhỏ ở, dồn tâm huyết cuối cùng cho Herblife. Con thấy chị mê đa cấp quá, con khuyên chị bỏ đa cấp, tập trung làm dầu gió truyền thống của gia đình nhà chồng thôi mà chị không nghe, lại theo hội đức chúa Trời nữa. Năm 2022, chị ấy gần lên chức chủ tịch để được hưởng lương suốt đời thì bất ngờ bị công ty khoá mã vĩnh viễn.
Họ đã gài một người giả làm người cần mua sản phẩm cho gia đình dùng. Chị bán cho người đó giá thấp hơn giá lẻ niêm yết. Vậy là, họ chộp được lỗi chị đã vi phạm hợp đồng bán phá giá nên cắt hoa hồng trên 300 triệu (thu nhập hàng tháng từ hệ thống của chị hơn 100 triệu). Chị đã dùng nghiệp vụ báo chí điều tra thì mới biết không chỉ mình chị bị cắt mà đã từng có vài người có nhánh to, tiền hoa hồng nhiều cũng bị cắt mã giống chị. Chị nhận ra bản chất lưu manh của các tập đoàn tư bản, họ lấy lương triệu phú suốt đời, tự do tài chính, sự thịnh vượng nhồi sọ cho những con thiêu thân như chị cống hiến cho họ, rồi khi gần đạt mức lương hưu vĩnh viễn thì gài bẫy cho mình vi phạm hợp đồng, từ đó hợp thức hóa khoá mã, cắt quyền lợi.
Chị Hường cũng đã nhận ra, những vị "chủ tịch" hưởng lương suốt đời được vinh danh hàng năm ở các sự kiện Extravaganza tại Singapore là do họ dựng lên để hút những người tham vọng làm giàu như chị. Bao năm qua chị làm MC chính cho Herbalife trong các sự kiện lớn nhỏ thuyết phục người ta bỏ số tiền không nhỏ đi dự sự kiện Extravaganza như thể với chị nơi ấy là “thiên đường”, các vị chủ tịch là “thiên thần”, Herbalife là cứu cánh duy nhất giúp con người có được hạnh phúc thịnh vượng viên mãn ở cõi đời này
Cuộc chiến đòi mã, đòi lại tiền đến giờ vẫn chưa có hồi kết, phía chị dùng công an và báo chí vào gây áp lực nên ban đầu Herbalife chối bỏ hoàn toàn, giờ cũng đã phải nhượng bộ, hứa sẽ bồi thường số tiền nhỏ và cấp lại mã mới cho chị, như thế đồng nghĩa chị cũng mất tất cả công sức 14 năm qua cống hiến cho họ và sẽ vẫn phải đi tìm người mới cho công ty trong khi doanh thu mã cũ của chị hàng tỷ đồng/tháng.
Quay về vấn đề sản phẩm, chị cay đắng nhận ra đường ruột của chị giờ rất kém sau bao năm ăn theo chế độ của Herbalife. Chị thú nhận bệnh trĩ càng nặng hơn phải đi phẫu thuật mấy lần trong khi ngày trước lúc nào chị cũng ca ngợi nhờ có Herbalife các bệnh trĩ, đường ruột, thận và vóc dáng ổn như thế nào. Chị tỉnh ngộ, cái gọi là sản phẩm công nghệ cao đủ dưỡng chất làm từ đột biến gene của họ là thứ trái tự nhiên làm cho cơ thể chị bị thụ động, vận hành không còn theo cơ chế tự nhiên nữa.
Thêm một trường hợp khác là chị Lan, làm ở Bộ ngoại giao. Trong một lần sang Đài Truyền Hình VN phỏng vấn, chị Lan đã gặp chị Hường thuyết phục ăn sản phẩm, vài tháng sau thì chị Lan bỏ nghề ngoại giao đi làm hệ thống cho Herbalife luôn. Quả thật, con tận mắt thấy sự thay đổi vóc dáng bất ngờ của chị Lan và chị cũng tài năng không kém chị Hường nên hệ thống của chị ấy mạnh đến nỗi vượt của chị Hường (đạt đủ 2 chân lớn mạnh nên ăn hoa hồng nhiều hơn) sau nửa năm làm việc. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, chị Lan đang khóc và hoang mang vì cũng đã gần đạt chủ tịch và lâm vào trường hợp giống chị Hường. Chị Lan đã bỏ nghề bao người mơ ước để chạy theo Herbalife 6 năm nay, giờ thì mất tất cả, không còn mặt mũi nào gặp lại người quen.
Qua đây, con nhận ra thuyết làm giàu của tư bản cùng các công ty đa cấp, sân chơi tài chính, forex xuất phát từ một nguồn, đó là do nhóm cá mập tạo ra. Bọn chúng đã vắt kiệt tiền bạc, sức lực, thời gian của con người và còn khiến cho người ta rước bệnh vào thân vì bị nhồi sọ sản phẩm thần thánh của họ chữa bách bệnh, trẻ mãi không già nếu theo chế độ của họ. Những người có trình độ như chị Hường, chị Lan còn bị hút đến tận xương tủy thì những người dân thường còn bị đường cùng đến đâu, tất cả vì tham lam và mê tín vào thuyết làm giàu thịnh vượng của nhóm cá mập tài phiệt, lúc có dư thì không biết đủ, không biết tích phước ơn Trời mới ra nông nỗi vậy.
Con MT kính báo!