Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào Tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con được em Tân, 23 tuổi ở Nghệ an kể em là nạn nhân của tổ chức tội phạm trong đường dây đánh bạc online trá hình dưới chiêu thức tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” tại Campuchia. Con xin chia sẻ lên diễn đàn toàn bộ sự việc hoạt động bên trong của tổ chức này theo kinh nghiệm em đó kể ạ!

Sa ngã đầu tiên
Từ khi học lớp 9, em đã ghiền chơi tài xỉu online, lên cấp ba có lần em nạp 40 nghìn mà thắng 90 triệu liền, theo đà đó em bỏ học, ở quán net nhiều hơn ở nhà và đu theo đám bạn xấu. Chủ quán net gài khi em hết tiền thì sẵn sàng cho em vay tiền nạp thẻ game, còn thằng bạn thân nhất mời chơi Podchill (thuốc lá điện tử) nên em cũng nghiện luôn, rồi rơi vào nợ nần vì nhập Podchill số lượng lớn vừa bán vừa xài. Để có tiền, em vay bọn xã hội 10 triệu thì nó thổi lên 15 triệu rồi nó đến nhà đòi nợ, chửi bới, xúc phạm cha mẹ.

Năm 2020, trong cơn túng quẫn, em lên mạng tìm việc, thấy mẩu tin quảng cáo của 'hi88' đăng tuyển dụng nhân tài, làm việc tại Campuchia lương 25-45 triệu/tháng, không cần trình độ chỉ cần biết gõ vi tính. Em chủ động liên hệ biết địa chỉ ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài nên cùng ông anh nữa cũng đang trốn nợ, sang thẳng bên đó làm việc thì biết nó thuộc tập đoàn Taipei của Đài Loan (giờ đã đổi tên thành tập đoàn OKVIP) toạ lạc tại Krong Bavet, Campuchia đối diện với siêu thị giảm thuế Mộc Bài. Tập đoàn là chủ của các sàn cái hi88, F8bet, Shbet và nhiều casino khác trên đất Campuchia, Thái lan, Việt Nam. Em được dẫn vào khu tổ hợp chung cư sang trọng, cả tập đoàn khoảng 2000 nhân viên, riêng sàn hi88 300 nhân viên sale game bài chia làm ba khu mỗi khu 100 người.

Quy trình hoạt động
Ngày đầu vô mới thấy nhiều người khắp nơi đổ về được dẫn đi test ma tuý, ai không dính cho nghỉ một ngày, hôm sau dẫn đến lên công ty. Sẽ có buổi phỏng vấn, hỏi ở bên Việt Nam làm gì? Họ chỉ thích nhận người không có kinh nghiệm gì để đào tạo, còn người đã có kinh nghiệm sẽ không nhận, họ sợ người của công ty đối thủ gài sang lấy cắp dữ liệu khách hàng. Đến lượt em, em nói biết chơi tài xỉu từ nhỏ, còn lại không biết chi, liền có bà tổ trưởng ra nhận luôn và đưa vào cho người đào tạo trong hai tháng. Lúc đào tạo, người ta dạy nguyên lý chăm mỗi khách hàng như chăm trứng ý phải cưng chiều khách, nuôi từ trong trứng nước đến khi nở thành gà con, cho to, thành gà mẹ, để nó lại đẻ ra trứng, cho mình thịt liên tiếp như vậy. Đó là nhiệm vụ của một sale game online thực thụ.

Em vì có kinh nghiệm chơi game rồi lại sẵn thông minh nên đào tạo hơn tháng đã thành thục vào làm việc luôn. Công việc là thả link ở khắp các trang quảng cáo trên mạng, với lời chào hấp dẫn nhấp vô được tặng quà, được nhận 88k. Để nhận 88k phải điền thông tin và số điện thoại sau đó khách được tặng code để được chơi game. Thường nhà cái, cho khách thắng đến một con số nào đó tuỳ vào lệnh của tổ trưởng điều hành trực tiếp trong phòng làm việc để kích thích hưng phấn và lòng tham của khách. Khách sẽ không rút tiền ra ngay mà cứ cố chơi tiếp cuối cùng là bị thua. Khi thấy khách đã thua về 0 số tiền thắng được (khách chưa phải bỏ đồng nào) thì em sẽ gọi điện tư vấn cho khách, hướng dẫn khách nạp tiền 100k để chơi, nạp 100k em cho khách thắng 500-600k dần thành quen thân, kêu khách nạp lên 1 triệu thì cho khách ăn 1,1 triệu (quy định công ty). Nhiệm vụ của nhân viên sale là kéo cho khách thắng vài keo ban đầu sau đó kéo khách nạp tiền chơi càng nhiều càng tốt để làm sao đảm bảo doanh thu âm hậu đài cao thì được hoa hồng lớn (tiền nhà cái thu được từ khách chơi).

Em thì không có gan làm nên toàn kéo để cho khách thắng liên tục có khi nạp với vốn 18 triệu em cho khách tháng đó thắng 700 triệu rồi nhắn khách hãy rút lui đừng nạp nữa. Vì nếu khách cứ chơi tiếp thì công ty ép em phải “giết” cho khách thua. Em đã cãi lại tổ trưởng vì luôn để cho khách thắng, kêu khách nạp ít và thắng rồi thì bảo khách rút vì em nhận ra đây là tổ chức lừa đảo, hại người mà em thì không muốn dân mình nhiều người phải tan cửa nát nhà.

Sau 5 tháng làm việc cho họ, em đạt top 4 của tổ 2a hi88 về thành tích kéo nhiều khách tham gia nhưng doanh thu thấp đồng nghĩa dương hậu đài (nhà cái phải chi tiền trả khách chơi thắng) có tháng lên chục tỷ, họ tưởng em ăn rơ với khách chơi nên theo dõi em, rồi cho em nghỉ việc và bán em sang bên app khác với giá 36 triệu. Em kể, nhiều người kéo khách thua hàng chục tỷ là chuyện bình thường, em không hiểu sao thiên hạ nhiều tiền vậy, mỗi lần nạp 1-2 tỷ như chơi. Kẻ vô lương tâm dụ khách nạp nhiều để được hưởng hoa hồng lớn, làm 6 tháng đã nghỉ về xây nhà biệt thự, mua vài lô đất và mua ô tô. Em chỉ dám kéo khách nạp tối đa 200 triệu nhưng rồi cho khách ăn no sau đó chứ không để khách thiệt.

Mánh khoé “giết” khách
Cái việc dụ khách nạp tiền cũng có thủ thuật, theo kinh nghiệm nghề, kêu khách cầu đang vô (chính họ để cho khách thắng liên tục mấy ván liền nhưng khách không biết) nên nạp tiền để được thắng lớn, khách nào bị mụ mị là nạp theo nó cho thua mất trắng, có khách mất hơn chục tỷ cuối cùng xin lại 20 triệu để tiền về cho gia đình làm phúng điếu vì xác định sẽ đi tự tử hoặc nhảy lầu. Chỗ em 100 người chia làm 5 tổ (20 người/tổ), mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó và trợ lý. Để lên chức tổ trưởng phải là người đạt đủ các chỉ tiêu: doanh thu cao, lượng khách nhiều đồng nghĩa giết khách giỏi. Tổ phó đã có quyền lực sa thải nhân viên thì tổ trưởng rất khét, trên tổ trưởng là HLV là những tay chị xã hội đen người của tập đoàn, súng ống đầy người, quyền uy hét ra lửa. Thu nhập của tổ trưởng thường bét be hơn trăm triệu/tháng, hoa hồng lớn, nếu kéo khách nạp 2 tỷ thì tổ trưởng được 20% tức 200 triệu và ăn hoa hồng chung của cả tổ nữa.
Tổ trưởng rất sợ HLV, trên HLV là cấp quản lý chủ yếu cũng người Việt được thuê chứ chủ thực là trùm là dân mafia giới cờ bạc tầm cỡ châu lục và thế giới là người Tàu ở Bắc Kinh và ở Dubai.

Bị bán sang app khác
Sang cái app khác là sàn chơi của bọn Tàu mới thực sự là địa ngục. Nó bắt em làm việc liên tục và phải kéo nhiều khách về và nạp nhiều đảm bảo khách thua đến khánh kiệt. Bề ngoài chúng treo đầu dê bán thịt chó tuyển người làm việc văn phòng, tuyển đọc báo, đọc sách, làm siêu thị mini nhưng thực tế bắt vô lừa khách chơi game bài cho chúng. Những người lao động bị lừa không chịu làm hoặc người như em không chịu làm cho khách thua thì chúng cho chích điện, đánh đập. Có lần em cố tình lấy dữ liệu lưu vào zalo để sau này làm bằng chứng tố cáo công an thì em bị nó tình nghi thả vào thùng nước bẩn có phân bắt khai, em khai bừa sau vụ đó em bị ghẻ toàn thân. Em có lần dụ chúng là có mời bạn sang làm, giờ xin ra ngoài bên kia đường đón bạn vì chúng có khuyến khích dụ bạn bè vô làm thì được tiền. Hai thằng áp tải em ra đường, em tranh thủ trốn thoát, bị bọn chúng thuê cảnh sát hình sự bên đó săn tìm em. Phải cảnh giác lắm em mới bị bắt lại một lần rồi nó bán sang cho app khác. Cuối cùng đến tháng 12/2023 em phải cầu cứu bố em chuộc về với 2000 đô mới thoát được, khi về phải lội qua sông mà về đất Việt.

Hiện giờ, do em có kịp lấy trộm được tool checkpass của các sàn cái gài vào để cảnh báo người chơi đó là lừa đảo đừng chơi nữa, đồng thời đăng cảnh báo lừa đảo khắp các link cho kèm quảng cáo của các sàn cái vì em không muốn thêm nạn nhân thành con mồi cho tổ chức tội phạm này. Em Tân cho biết cái tập đoàn đó vẫn đăng tuyển người và chuyên làm video từ thiện, cứu trợ người nghèo tại các ngôi chùa có tiếng, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng tẩy “tiếng oan” cho tập đoàn, trước dư luận nhưng thực chất ca sĩ, đám PG và nhà sư chỉ là những kẻ bộ mặt đạo đức giả mà thôi. Vì người tốt không ai chơi hay kết giao với giới anh chị, giới tội phạm đó và sau ba năm lăn lộn nơi đất khách, không sàn nào em không tìm hiểu.

Con, MT kính bút!
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Muội kính lễ các Sư Huynh tỷ trưởng

Cảm ơn tỷ MinhThanh đã chia sẻ kinh nghiệm bổ ích.

Năm 2019-2020, con cũng hay lang thang trên mạng và lúc đó cũng ham muốn kiếm tiền và bản thân con đã bị app "chợ tốt" lừa đảo bằng cách đầu tư tiền mua một mặt hàng sinh lời...

Chỉ trong một buổi sáng con bị mất 4 triệu, khi thấy mình đã bỏ ra nhiều tiền rồi con không bỏ thêm nữa, thì chúng không cho con rút lại tiền còn chặn nick con luôn, cuối cùng con biết mình bị lừa.

Con kính lễ
Con Tịnh Duyên.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ một người em họ vừa kể cho con nghe cách đây hơn hai năm, em cũng được bạn bè rủ rê chỉ dẫn chơi game bài online, với lời dẫn dụ kiếm tiền nhanh chóng mà khỏe re, cách người ta thả mồi kỹ xảo như tỷ Minh Thanh kể ạ. Mới đầu em chơi nhỏ ăn được hơn 50 triệu, rồi sau đó em bị thua, càng chơi lớn để gỡ càng thua lên hơn 500 triệu. Tiền đó toàn là vay nợ bạn bè, ba má em phải trả thay em.

Qua bài viết, con cảm nghĩ game bài online gây nghiện cũng giống như ma số đề, và các bậc phụ huynh nên gần gũi con cái mình như một người bạn tri kỷ để kịp thời nghe chia sẻ tâm sự của các bạn trẻ để khuyên bảo các bạn tránh được hầm hố của các trò lừa đảo này ạ.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con cung kính đảnh lễ Tổ,Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!

Con được em Đại, 31 tuổi, đang làm bảo vệ ở Sài Gòn kể chuyện em là nạn nhân bị lừa sang Campuchia cũng do trước đó ham theo dụ dỗ mà nghiện cờ bạc online giống bạn Tân ở câu chuyện trên.

Từ năm 3 tuổi, cha mẹ li dị, em ở với bà nội, đến lớn đi làm tự nuôi được mình. Em đang làm ổn định tại nhà hàng lương 15 triệu/tháng thì biến cố ập đến. Cuối năm 2022 bà nội mất, tâm trạng bất ổn, em bắt đầu sa vào cờ bạc. Đại đã nghe theo kẻ lạ trên mạng nhắn tin gạ chơi cờ bạc online vừa để giải khuây nỗi buồn vừa muốn kiếm đủ tiền mới mua nhà còn nợ. Lúc đầu thì thấy dễ chơi dễ kiếm tiền nên ham sau nợ to dần. Bác ruột đứng ra trả nợ xong nhưng sau đó không tài nào em thoát ra được, em sa vào cờ bạc các kiểu, cá độ bóng mong gỡ gạc rồi lại thua, nợ phình lên 800 triệu, không muốn nhà biết nên trốn vào Nam.

Vì nôn nóng trả nợ nên tháng 3/2024 em nhận làm môi giới bán thận bởi người lạ trên mạng nhưng không tìm được mối nào, người lạ đó dụ muốn tìm người bán thận phải qua Thái lan mới làm được. Lúc đó em linh tính không an toàn rồi, nhưng không hiểu sao sang hôm sau em vẫn đồng ý đi. Khi qua cửa khẩu Mộc Bài nó bảo em lên xe chở đi hơn 10 tiếng đồng hồ thì đến nơi hoang vắng có dãy nhà tạm mới biết nó lừa bán em cho tổ chức chuyên lừa cờ bạc online của người Trung Quốc nằm biệt lập trong khu tự trị giáp biên giới Campuchia và Thái.

Vào đó thì cứ 100 người là tới 80 người bị lừa bán, còn lại là môi giới và tội phạm trốn lệnh truy nã. Chúng bắt em làm lừa đảo như cách em đã bị dụ nên em không chịu vì em biết mình đã gây quá nhiều tội lỗi rồi. Chúng hành hạ, đánh đập bảo muốn về phải bỏ 175 triệu nếu không thì nó bán sang Thái Lan. Ở trong đó được 1 tuần thì gia đình đã gửi tiền chuộc ra. Về nhà làm lại nhà hàng nhưng cảm thấy nhục nhã quá, em lại vô Sài Gòn tiếp và giờ làm bảo vệ.

Con nhận thấy, một linh hồn thiếu phước, lúc nhỏ không có cha mẹ yêu thương, lớn lên ra đời không có Thần Linh che chở thật trôi nổi biết bao! Chúng con thật may mắn, ở bất kỳ đâu trong thời khắc nào luôn có vòng tay của Tổ, Thầy và Thần linh bảo bọc đỡ nâng nên mới biết thế nào là bình an. ^:)^ ^:)^ ^:)^

Con, MT kính lễ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Nhân chủ đề này, vừa rồi con có xem qua bộ phim No More Bets, dịch là “Được ăn cả, ngã về không” của Trung Quốc, đang rất hot trên nền tảng Netflix. Đây là một bộ phim mô tả chân thực về các chiêu trò lừa gạt online, lột tả được sự đau khổ của những gia đình có người bị lừa gạt, tâm lý của nạn nhân và cả sự đau khổ của những người đang mỗi ngày tìm kiếm con mồi.
Con xin giới thiệu đến các bạn đạo xem qua bộ phim này.

Con kính.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Minh Phương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào Sư tỷ Thiện Nhi và các huynh tỷ bạn đạo

Liên quan đến chủ đề game bài online này, chỗ đơn vị quân đội con ở cũng có 4-5 người dính vào, mặc dù đều là cán bộ chỉ huy, đều được cơ quan các cấp quán triệt nhiều lần và hiểu rõ tác hại của cờ bạc online là như thế nào mà cứ hết người này đến người kia lao thân vào đó. Con thấy đặc điểm chung là mới ban đầu nhà cái luôn cho người chơi thắng để tạo sự ham muốn, đến mức độ nhất định sẽ điều chỉnh cho thua hết tiền, tâm lý con người ai cũng có lòng tham và tiếc nuối muốn gỡ gạc lại. Không có tiền là bắt đầu vay mượn từ bạn bè, người thân, rồi lại vay tiền qua các app cho vay trên mạng để đánh tiếp. Đến khi vỡ nợ ra vài trăm triệu đến cả tỷ bạc mới vỡ lở ra, không trả được tiền thì bị bọn app hay xã hội đen gọi điện thoại bêu xấu cho tất cả những ai có trong danh bạ của con nợ, từ người thân, cha mẹ, họ hàng, kể cả những người trong đơn vị cũng bị gọi làm phiền.

Cuối cùng vẫn phải là gia đình chạy vạy khắp nơi để đủ tiền lo lót trả nợ cho con cái. Con thấy đa số đều là làm nông, già yếu cả rồi, cuộc sống chỉ đủ ăn mà nay lại phải gánh thêm khoản nợ cho đứa con thì thật sự khổ quá ạ. Còn bản thân những người dính vào cờ bạc online ấy, lương hàng tháng nhận về không tới được tay vì phải trả nợ, bị kỷ luật rồi giam quân hàm, con thấy sao mà dại quá chừng. Qua những bài học thực tế của người khác, bản thân con chứng kiến và rút kinh nghiệm ngay cho chính mình để không bao giờ đi vào vết xe đổ của họ. Bản thân mỗi người sinh ra đều có mệnh số, chẳng ai giàu lên từ cờ bạc cả, đồng tiền chân chính là làm từ mồ hôi công sức của mình, không vi phạm pháp luật và luật trời. Những ai đang bày trò lừa gạt kiếm lợi từ những trò chơi như thế này trước sau cũng sẽ bị Thánh Thần trừng phạt ạ.

Con Minh Phương kính báo Đức Thầy ạ.