Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nay con xin chia sẻ diễn đàn câu chuyện anh trai của bạn thân con bị lừa. Chuyện này được bạn con kể lại:
Bạn con có anh trai làm giám đốc doanh nghiệp tư nhân, 35 tuổi, bản tính hiền lành, chí thú làm ăn, vợ đẹp con ngoan không chơi bời phá phách mà bị dính cú lừa tình trên mạng zalo, chưa hề gặp mặt lần nào mà sẵn sàng bắn 500 triệu cho người ta.
Sự việc xảy ra năm ngoái, bắt đầu hôm vợ tình cờ bắt được tin nhắn từ ngân hàng vào điện thoại của chồng báo tài khoản 500 triệu đã được chuyển đi thành công. Chị vợ chất vấn thì chồng chống chế gửi tiền hoa hồng cho khách, cách giải thích vụng về, vợ càng nghi ngờ âm thầm theo dõi điện thoại chồng. Thấy chồng hay ôm điện thoại và chát chít zalo… không khó khăn chị vợ đáo để biết được tình địch với nick có đăng ảnh hot girl rất xinh đẹp, bốc lửa và tóm được địa chỉ nhà ở Đà Nẵng. Vợ lấy cớ đi du lịch cùng gia đình ngoại vào Đà Nẵng nhưng thực chất cho người thân đi để bảo vệ phòng sự cố khi gặp mặt tình địch xem đẹp cỡ nào, đồng thời đòi tiền. Nhớ những đoạn chát ngọt ngào, mùi mẫn đầy cuốn hút, đi vào lòng người, đầy đắc nhân tâm khiến anh chồng hiền lành đổ gục cứ nghĩ người này văn võ sắc toàn tài, từng trải việc đời… ai dè khi đến tận nhà gặp, chủ nhân lừa tình lại là nữ sinh lớp 9 hay lớp 10 mà xấu tai hại. =)) =)) =)) Chị vợ dùng nhiều chiêu từ đe dọa báo công an vào cuộc đến xoa dịu cuối cùng nữ sinh kể người chồng chủ động làm quen trên zalo do thấy bức hình hấp dẫn, tiền đã tiêu hết trăm triệu giờ chỉ trả 400 triệu. Vợ bực nhưng cũng mừng vì đã lấy được phần lớn tiền chỉ không ngờ đàn ông trưởng thành bị con nít lừa ngon lành.
Khi vợ mang tiền về kể lại hết sự việc, cho xem ảnh người thương, anh chồng thấy người tình trong mộng xấu đui… lại là con nít tức quá cứ đòi đi kiện :)) :)) :)) lấy lại 100 triệu. Chị vợ phải an ủi mãi mới nguôi.
Đúng là đời muôn mặt không nên tin, chẳng ai học được chữ ngờ! Anh hùng muôn đời không qua ải mỹ nhân. Đọc bài này xong các bạn ngó trông coi ông chồng cẩn thận nha! >:) >:)

Các bạn có ai biết hay bị cú lừa ngoạn mục nào khác không? Xin chia sẻ thêm để các thanh thiếu niên hay những người còn dại khờ về tình ái rút kinh nghiệm :)

minhthanh xin hết!

Bài đọc thêm:
Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Tình đầu

Chuyện tình duyên của mình cũng nhiều nước mắt:
Người yêu thứ nhất, ban đầu mình xác định với anh là mình không yêu anh ta, nhưng vì anh tỏ ra rất thật lòng, rất chăm sóc mình nên đã lay động được trái tim của mình và kết quả là mình mang bầu khi mới 18 tuổi. Nhà anh ấy nghèo, và anh ấy cũng không nhận đứa nhỏ trong bụng là của anh nên rốt cuộc mình đã bỏ đứa bé vì không có khả năng nuôi dưỡng. Mình thật là ngu.

Người yêu thứ 2, người mình yêu thật lòng, anh ấy cũng rất chăm sóc cho mình và muốn đưa mình về nhà ra mắt cha mẹ. Anh ấy cũng biết quá khứ mình đã từng có người yêu và bỏ thai nhưng anh chấp nhận. Anh rất ghen không cho mình quen với phái nam, và cứ 5 lần 7 lượt đòi chia tay khi mình làm khác ý anh. Hai người yêu nhau như vợ chồng, dù không có cưới xin nhưng chỉ một năm sau thì anh đòi chia tay. Lý do là anh không thể chấp nhận quá khứ của mình. Mình chỉ còn biết khóc thôi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Con xin chia sẻ câu chuyện nhỏ xảy ra với mình.

Ngày đó con là thành viên trong một nhóm Facebook (FB) của trường đại học. Một hôm con nhận được tin nhắn của một cô gái tên Trang (tên đã đổi) mới vào trường, năm đó T mới 19 tuổi. T nhắn tin cho con với lý do tên FB của con và cả avatar rất giống một người bạn của cô ấy. T nói chuyện dễ thương, trong ảnh cũng khá xinh xắn nên chúng con thường chat với nhau. T kể cho con rất nhiều về đời tư. Mẹ của T bỏ đi từ khi T còn nhỏ, bố T gà trống nuôi con nhưng cũng mất sớm. T sống, học hành là nhờ sự giúp đỡ của người thân. Hiện tại đang rất buồn vì mới chia tay người bạn trai do cậu ấy đi du học. Khi con hỏi T đang làm gì thì T thường trả lời là đang nghe bài Hello của Adele. Con tin hết, cảm thấy T rất thành thật, rất đáng thương, thấy T rất đang cần một chỗ dựa tình cảm, nên con luôn động viên khuyên nhủ để tâm trạng của T tốt lên, sống tích cực hơn.

Con tìm hiểu trên trang FB cá nhân những điều mà T kể thì thấy cũng đúng, hình ảnh về người bạn trai cũ vẫn còn đó. T chủ động muốn gọi điện cho con và đề nghị gặp con ngoài đời. Con có nhiều thiện cảm với T nên con ra gặp mặt. Vừa mới gặp đã thấy dáng T ngồi thừ người với vẻ mặt buồn bã u sầu. Con lại ra sức động viên, tìm cách làm cho T vui vẻ hơn. Rồi tụi con đi dạo, đi ăn kem. Khi ăn T có hỏi con là sau khi học xong con ở lại đây hay về quê. Con nói là sẽ về quê. T lặng yên và có vẻ như suy nghĩ một lúc. Sau đó thì T muốn về vì đã muộn.

Qua hôm sau thì T nhắn tin cho con, để nói với con là T không phải là người ngoan hiền, yếu đuối như con vẫn thấy. Trái lại T là một người từng trải nhiều điều trong cuộc sống, T muốn đi chơi và trải nghiệm cuộc sống nhiều trong khi con thì hiền và thư sinh, không hợp với nhau. Con thấy hơi bất ngờ nhưng con vẫn thương cho hoàn cảnh của T nên coi T như em gái.

Vài tháng sau, con gặp lại T trong một buổi tiệc của sinh viên trong trường. Con thật sự chuyển từ choáng nhẹ sang choáng nặng. Dù mới vào trường nhưng T đã quen rất nhiều đàn ông và có bạn trai. Con hiểu ra là con đã bị T xỏ mũi.
T không hề cần sự chia sẻ, bảo vệ của ai, và cũng chẳng hề nghe bài Hello buồn bã, khi T trả lời tin nhắn chậm là do phải chat với vài anh cùng một lúc. T rất hiểu tâm lý phái nam, biết họ thích nghe gì, muốn gì. T khéo léo mượn hoàn cảnh của mình để cho con được trở thành người hùng, dễ dàng chiếm được thiện cảm của con. Trên FB, T không cho ai viết trực tiếp điều gì lên tường nên T có thể quản lý được mọi thông tin...

Qua chuyện này, con nhận ra mình không có kinh nghiệm gì về phụ nữ, cũng may đây chỉ là bài học nhẹ cho con, để con không dễ tin ai khi chỉ quen biết trong một thời gian ngắn, và không dễ dàng trao tình cảm, bỏ công sức với người không có tình cảm thật với mình.
Chưa xemBởi Nguyên Ân
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy! Con xin phép đóng góp câu chuyện của con ạ!

Năm thứ 2 đại học, Nguyên Ân được 1 thầy giáo đại học tán tỉnh. Đó là thầy giáo trực tiếp giảng dạy NÂ ở trường ĐH. Hồi đó tình cảm mà NÂ dành cho thầy là sự thần tượng, ngưỡng mộ, nhưng vì thầy lại muốn biến đổi thành mối quan hệ nam nữ nên về sau, NÂ cũng thuận theo.

Khi đó NÂ rất trong sáng và đơn giản nhưng bạn bè và mọi người không ai tin điều này. Thấy NÂ nhanh nhẹn, hoạt bát, mọi người nghĩ NÂ tính toán, dựa dẫm vào thầy. Nhưng nào có phải, thầy lợi dụng, dựa dẫm vào NÂ thì có. Thiệt đơn thiệt kép, nhưng NA suy nghĩ đơn giản nên bỏ qua hết, không băn khoăn, không tâm sự với ai. NÂ thậm chí còn tin là ra trường thầy ấy sẽ cưới mình làm vợ.

Sang đại học năm thứ 3, thầy ấy đề nghị không công khai mối quan hệ nữa vì mối tình giảng viên - sinh viên bị nhiều người bàn tán không hay. NÂ ngây ngô nên cũng tin tưởng và đồng ý. Thầy chỉ đợi đến thật khuya mới đến gặp NÂ. Nhiều khi thầy đến khi say rượu, hoặc lén lút gặp nhau khi thầy đi tập thể thao, đi công việc vội vã, NÂ tủi thân lắm, nhưng biết mình ko đc nhõng nhẽo nên lại gắng bỏ qua.

Nhiều lần thầy hỏi bố mẹ NÂ làm gì, NÂ bảo làm công nhân (NÂ nói dối). Có hôm thầy bảo: anh muốn về thăm nhà em, NÂ bảo vâng, địa chỉ ở khu tập thể X. Thầy bảo tại sao bố mẹ lại ở tập thể, NÂ bảo vì bố mẹ không có nhà nên ở nhờ tập thể cơ quan (thực ra nhà NÂ rất to nhưng hồi đó đang sửa nên đúng là cả nhà phải ở nhờ). Thầy hỏi bố mẹ NÂ đi xe gì, NÂ trả lời, bố làm công nhân nên đi làm bằng công nông của xí nghiệp, mẹ đi bộ (Thực ra bố NÂ đi làm có xe của cơ quan đến đón). Sau khi nghe NÂ trả lời thế, thầy bảo thôi không đến nữa. NÂ dự cảm không lành nhưng không níu kéo vì sâu xa, NÂ hiểu thầy không tốt.

Vài tháng sau thầy lấy vợ. Ra là thầy đã yêu và đi lại với con gái của một thầy giáo khác trong trường. Cô vợ thầy bằng tuổi NÂ, học cùng khoá với NÂ, chưa ra trường nhưng mọi người bảo thầy yêu quá nên đòi cưới ngay. Hồi ấy giảng viên ĐH đang là cái nghề “hốt ra tiền” NÂ có cảm giác thầy muốn cưới vội vì bố vợ đang là trưởng khoa, cô vợ cũng sẽ được giữ lại trường giảng dạy, gia đình sẽ thuận lợi về kinh tế. Nhưng cũng là NÂ cảm giác và suy đoán thế, chứ biết đâu thầy ấy yêu bạn ấy thật thì không chắc...

NÂ không tìm gặp thầy, cũng không hỏi lí do, không oán trách. Dù trong lòng nhiều xáo trộn, có khi tự trách bản thân nhưng cũng nhanh chóng vượt qua. Có điều, 10 năm nay rồi, câu chuyện cũ vẫn làm NÂ đau khi nhớ lại. Không phải vì luyến tiếc người bạn trai - thầy giáo ấy mà tiếc là mình không tỉnh táo, dù hiểu người ta không tốt vẫn không đủ cứng rắn để dứt bỏ sớm hơn, đến khi người ta cưới vợ mà vẫn còn ngơ ngác như nghe chuyện đùa.

Cách đây vài năm NÂ có gặp lại thầy. Thầy lại cợt nhả khen NÂ xinh, bảo vẫn nhớ NÂ như ngày trước. Thầy cũng hiểu về gia thế thật của NÂ và tỏ rõ ý định thiếu nghiêm túc. Nhưng NÂ coi như không biết đến.

Mong các bạn nữ đừng ai dại như NÂ, đừng bao giờ vì thần tượng, ngưỡng mộ ai đó mà cả nể.
Chưa xemBởi ẩn-danh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Mẹ con mất sớm, bố con không đi bước nữa, nhưng thời gian con đi học ở nước ngoài bố con ở một mình chắc buồn nên có quan hệ với một người phụ nữ chưa có chồng. Sau đó một thời gian người phụ nữ này sinh một bé gái, lúc đó cô ta đã kết hôn với một người khác, vì vậy tên bố đẻ trên giấy khai sinh em bé là chồng mới cưới của cô ta. Sau một thời gian dài, có thêm với nhau một bé trai, chồng cô ta phát hiện ra bé gái không phải là con ruột của mình nên đã ly hôn và nuôi bé trai. Một thời gian sau cô ta mất hết tài sản đất đai vì đầu tư bất động sản. Bị vỡ nợ, vay xã hội đen không trả được, không còn nơi bấu víu, cô ta bắt đầu tìm đến bố con, khẳng định bé gái là con đẻ của bố con và yêu cầu ông phải có trách nhiệm với đứa bé. Ngoài van nài ông, còn doạ dẫm sẽ công khai cho ông mất thể diện.
Bố con là người có địa vị cao trong xã hội, rất được mọi người kính nể do những năm tháng làm việc, ông rất chính trực không vụ lợi và hay giúp đỡ mọi người trong công việc. Tuy đã về hưu lâu rồi nhưng ông luôn giữ gìn hình ảnh đẹp của mình trong mắt mọi người và con cháu. Bản thân con cũng rất tự hào khi bây giờ thỉnh thoảng công tác cùng một số đồng nghiệp của ông trước kia họ đều khen ông hết lời. Chính vì lẽ đó mà chắc cái sĩ diện của ông cũng cao, ông sợ mất hình ảnh của mình, sợ con cháu, gia đình mất mặt, ... cộng thêm tính thương người, nên ông đã bán cả một ngôi nhà đi để trả nợ cho cô ta và còn cho thêm để có vốn làm lại từ đầu. Tuy nhiên ngựa quen đường cũ, chỉ vài hôm là cô ta tiêu hết sạch tiền và tiếp tục vòi ông, lần nào cũng là nốt lần này rồi thôi, rồi còn cho địa chỉ của ông cho xã hội đen đến đòi hộ. Và rồi bao nhiêu tiền bạc trong nhà ông đem cho cô ta hết.
Qua các biểu hiện của ông, mười phần thì đến tám phần con biết ông có chuyện lớn, tuy nhiên ông một mực không nói ra, ngay cả khi ông hết tiền, bảo con đưa tiền cho ông thì ông cũng không chịu nói ra nguyên nhân. Thương ông nên mấy năm qua con đã cố gắng quản lý tiền bạc cho ông, điểm đạo và hướng ông niệm Phật cầu an, hi vọng ông dứt được và có cách giải quyết triệt để. Tuy nhiên ông đã không hợp tác chia sẻ với con để có đầy đủ thông tin giải quyết việc này, hay nói dối để tìm cách có tiền đưa cho cô ta cho yên chuyện, nếu không thì bị khủng bố tinh thần tin nhắn điện thoại... Đến khi sự việc đã lên đến đỉnh điểm, trong nhà đã rất căng thẳng và đã nằm ngoài khả năng xử trí của con. Con cũng đã cầu nguyện để có cách xử trí chuyện bố con. Thật kỳ diệu là sau đó tự nhiên con thấy bình an không hề rối trí dù chưa biết cách giải quyết thế nào, tâm trí hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến các công việc quan trọng khác của con. Con bắt đầu kiên quyết không đưa tiền cho ông, chỉ đưa chút xíu để ông chuyển cho cô ấy sống tạm, và yêu cầu ông cung cấp thông tin để con xử trí chuyện này. Con kiên quyết nhưng quan sát thật kỹ xem ông có chịu đựng được áp lực không vì ông còn bị cao huyết áp, hi vọng ông đứng vững ở thời điểm quan trọng này. Sự việc đẩy đến tột cùng khi cô kia không còn chỗ nào để bấu víu, xã hội đen truy khắp nơi đòi số nợ còn lại là 10 triệu đồng, phải sống chui lủi khắp nơi và liên tục cầu cứu bố con, nhưng ông cũng không còn đồng nào trong túi để giúp cô ấy, còn đòi bán đồ đạc trong nhà đi để có tiền cho cô ta. Con biết là nếu đưa tiền cho ông thì lần sau cô ấy sẽ lại vay nợ và đòi ông trả tiền.
Cuối cùng ông đã chịu hợp tác với con để có cách giải quyết triệt để, ông đã kể đầy đủ chi tiết câu chuyện. Đầu tiên là con yêu cầu đưa cháu bé đi xét nghiệm ADN, đồng thời gặp riêng cô ấy nói chuyện. Con đồng ý giúp, nhưng mà là cho cô ấy vay 10 triệu trả nợ với điều kiện đi làm việc có tiền trả nợ cho con hàng tháng với lãi suất ngân hàng, đồng thời phải viết giấy cam kết từ giờ trở đi không làm phiền bố con nữa, nếu cháu bé thực sự là máu mủ của ông thì ông sẽ có trách nhiệm chu cấp cho cháu bé hàng tháng từ tiền lương hưu của ông. Do cô này đồng ý cho đi xét nghiệm ADN nên con đã nghĩ khả năng chắc chắn là máu mủ của ông nên luôn chuẩn bị phương án giải quyết lâu dài, nếu cần thì đưa cháu bé về nuôi, giải phóng ông khỏi cô ta. Có được tiền con cho vay hai mẹ con họ đã trở lại cuộc sống bình thường, luôn miệng cảm ơn con và gia đình đã giúp đỡ và hứa thực hiện đúng cam kết. Về phía gia đình con thì cũng đã có đủ giấy tờ, bằng chứng nếu như cô ta tiếp tục quấy rối bố con thì sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu không còn cách gì khác. Cuộc sống đã ổn định trở lại và tinh thần bố con thoải mái hẳn lên, và con cũng chuẩn bị tinh thần để cùng ông chu cấp cho cháu bé lâu dài, đồng thời ngăn chặn sự quấy rối của cô ấy. Tuy nhiên sự việc cuối cùng diễn ra đã khác với dự trù của con. Đến hôm có kết quả ADN, con thật bất ngờ kết quả bố con và cháu bé hoàn toàn KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG. Điều đó có nghĩa là bố con không còn phải có bất kỳ trách nhiệm gì với cháu bé nữa. Đến đây con lại có một chút suy tư giải quyết tiếp thế nào cho trọn vẹn và nhân văn. Đầu tiên con gọi điện cho cô ấy, thấy rằng người ta đã có vẻ đã có thay đổi tích cực, nên con đã điểm đạo cho cô ta giúp cô ta có một công cụ thành tâm cầu xin trời phật cứu giúp vượt khỏi hoàn cảnh khó khăn. Trước đó khi nói chuyện với cô ấy con đã đề cập đến việc này, nói rằng nếu cô ta hồi tâm chuyển tính, quyết tâm làm người lương thiện thì giúp điểm đạo cho cô ta có Thánh Thần phù hộ. Cô ấy cũng là dân trí thức, là thạc sĩ chuyên ngành tâm lý xã hội học nên cũng hiểu được triết lý nhân quả và xin được nhận lễ ngay.
Cô ấy niệm Phật trong vòng 10 phút và có ấn chứng: Thấy người xúc động rạo rực, thấy ánh sáng trắng trước trán, khóc hối hận và đặc biệt là nghe thấy tiếng nói :"Nếu con gặp được cậu ấy sớm hơn thì con đã tránh được những lỗi lầm phạm phải trước kia. Con hãy cố gắng lên vượt qua cuộc sống khó khăn trước mắt". Con dặn cô ấy tiếp tục quyết tâm chăm chỉ niệm Phật và nếu có chuyển biến tích cực thì liên hệ lại con sẽ chỉ tiếp cho con đường tu học lên. Tiếp theo con mới thông báo kết quả xét nghiệm ADN cho cô ấy, và cũng nói với cô ấy là đã tham khảo tư vấn với bên hình sự, nói cho cô ấy biết là cô ấy có 2 tội hình sự rất nặng đó là tội vu khống khi không có bằng chứng gì về huyết thống và tội lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng trong nhiều năm từ bố con, và con có đầy đủ các bằng chứng truy tố cô ấy ra pháp luật. Nếu bị kiện, cô ấy chắc chắn sẽ phải ở tù mọt gông, thực tế cô ấy đã từng vào trại cải tạo 6 tháng do lừa đảo người ta 60 triệu đồng.
Con nói với cô ấy là con cho cô ấy một cơ hội làm lại cuộc đời, chăm chỉ làm việc nuôi con cái, tu tâm dưỡng tính trở thành người lương thiện, nếu có kiện thì cô ấy cũng không có khả năng hoàn trả lại số tiền đã lừa đảo. Tuy nhiên nếu cô ấy còn tiếp tục làm phiền bố con thì sẽ nhờ đến pháp luật bất kỳ lúc nào. Ngoài ra con cũng cho phép cô ấy không phải trả hàng tháng số tiền đã vay con, mà sau này kiếm được tiền rồi hẵng trả cũng được. Con nghĩ cô ấy đã hoàn toàn biết sợ và cảm phục gia đình con không đẩy cô ấy đến bờ vực, lại còn giúp chỉ cho con đường sáng để đi. Bố con đã hoàn toàn trút được gánh nặng, cả đời ông sống lương thiện, chính trực và hay giúp đỡ mọi người, về già lại gặp nạn này, may quá đã giải quyết được triệt để không còn lo lắng gì nữa, từ giờ trở đi hi vọng nhẹ nhàng an hưởng tuổi già. Con cũng phân tích thêm với bố con về mặt tâm linh từ chuyện này, bố con cũng hoàn toàn hiểu và hi vọng sẽ chăm chỉ niệm Phật hơn nữa, dần dần hướng bố con tiến triển hơn về tâm linh.
Gia đình con quả là may mắn, con được tu học bình an, gia đình được Sư Tổ, Đức Thầy và Thánh Thần cứu vớt, gia đình con trở lại được yên ổn sau một cơn sóng gió. Con vô cùng biết ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy dỗ cho con khôn sáng.
Chưa xemBởi hoaian
Hoaian xin chia sẻ câu chuyện tình yêu của chị bạn, tạm gọi là chị N. Chị hơn hoaian vài tuổi và đã quen nhau lâu năm.
Cách đây vài năm, lúc ấy chị N đã 34 tuổi và đang yêu anh B. Chị N là mẫu người sống chín chắn, đàng hoàng và luôn rõ ràng trong mọi mối quan hệ, nên khi 2 người tìm hiểu và quen nhau, chị ấy đã nhiều lần về ra mắt gia đình anh B, ở đó chơi và nấu ăn… Mẹ anh B đã mất, trong nhà chỉ còn có ba và anh trai của B. Họ tỏ vẻ quý mến N lắm mỗi lần chị đến chơi.

Quen nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ B đề cập đến chuyện cưới hỏi, N có gợi ý hỏi nhưng hết lần này đến lần khác B đưa ra lý do, nào là phải đi công tác nhiều, nào là chưa chuẩn bị gì v.v...

Một ngày nọ, anh C bạn của N thấy B chở một người phụ nữ và 2 cháu nhỏ. Vì biết B là người yêu của N do vài lần chị N dẫn B đi tụ tập cùng bạn bè, nên C quyết định bám theo, cho đến khi thấy B rẽ vào một con hẻm và dừng lại trước 1 ngôi nhà khang trang. C liền dừng xe ở xa, rồi vào quán tạp hóa gần đó, giả vờ mua thuốc lá để xác minh. Chủ quán cho biết người đàn ông kia chính xác là B, nhưng điều bất ngờ là anh ta đã có vợ và 2 con, một bé trai và một bé gái ở độ tuổi đi học cấp 1.

Khi được C báo tin, N thực sự bàng hoàng, trời đất như sụp đổ dưới chân. Chị quyết định gặp anh người yêu nói chuyện cho ra lẽ. N nghĩ mình sẽ xỉ vả cho anh ta 1 trận cho hả giận... nhưng khi gặp thì N chỉ biết nhìn B và khóc. Họ chia tay không một xin lỗi từ B.
Hoaian nghĩ nếu N phải đợi đến khi vợ anh ta đến đánh ghen rồi mới biết được sự thật thì không biết chị còn bị sốc đến cỡ nào.
Mãi tới 2 năm sau N mới lấy chồng, chồng chị là bạn cũ thời học đại học.

Qua câu chuyện thực tế trên hoaian nhận thấy trên đời này không có gì là không thể xảy ra. Người ta lừa gạt nhau một cách tỉnh bơ, như thể đó là lẽ đương nhiên. Kỳ lạ là gia đình anh B không hề phản đối mà còn hùa vào để giúp B lừa chị N và lừa vợ con mình trót lọt trong 2 năm.
Thường người ta hay khuyên các cặp đôi khi quen nhau ngoài việc tìm hiểu về tính cách, đạo đức này kia thì cũng nên đến nhà nhau chơi, gặp gia đình để tìm hiểu gia cảnh, nếp nhà… Trong trường hợp này chị N đã cẩn thận làm theo, nhưng vẫn không tránh khỏi tai họa.

Hoaian xin hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Câu chuyện xảy ra tại huyện Phong Điền tỉnh Cần Thơ đăng trên kênh cuộc sống 24h, J xin tóm tắt lại nội dung câu chuyện như sau:

Anh T, vốn sinh ra là con út trong gia đình khá giả với 4 anh em, ba anh trai đã lập gia đình ở rể chỉ còn mình anh T đã gần 30 tuổi vẫn chưa thấy gì. Vốn dĩ là người hiền lành, siêng năng việc đồng áng có điều hơi khờ khạo, nhút nhát, không đẹp trai mấy nên mãi anh vẫn chưa có người yêu. Mẹ anh- tên M- vốn có nghề bói bài, coi chỉ tay và chơi khá thân với một nữ đồng nghiệp cách đó vài km. Khi bà M ngỏ ý tìm vợ cho con, bà bạn này thấy gia đình anh T cũng khá nên giới thiệu cháu gái mình nhỏ hơn anh T 10 tuổi, cách nhà tầm 5km.

Anh T và cô gái kia gặp nhau trò chuyện vài lần và quyết định tiến tới hôn nhân. Hai bên nhà gái nhà trai họp lại bàn chuyện hôn nhân cho đôi trẻ. Theo thoả thuận, đàng trai sẽ gửi tiền chợ tiền để đàng gái chi đám cưới tầm 15 triệu đồng kèm theo phần sính lễ 8 chỉ vàng.

Lễ cưới được đàng trai tổ chức hơn 70 triệu đồng, không quá hoành tráng nhưng cũng đủ nở mày nở mặt với bà con hàng xóm, có quay phim chụp hình đầy đủ.

Sau đó, anh T qua nhà vợ ở rể. Hằng ngày đi làm thợ hồ tiền công 200 ngàn/ ngày đều đưa cho vợ, mọi công việc cực nhọc bên gia đình vợ anh đều gánh hết.

Sáu tháng sau anh T về gia đình mình dự tiệc trong họ mới kể những chuyện kì lạ trong thời gian sống bên nhà vợ cho mợ mình nghe. Lúc đó gia đình mới té ngửa, theo lời anh thuật lại, suốt 6 tháng trời anh không hề được làm chồng - theo cái hiểu của anh- làm chồng là đưa hết tiền cho vợ, tối ngủ với vợ nhưng anh không hề làm ăn được gì.

Gia đình anh T lập tức giáp mặt nhà gái để đối chứng. Phía bên vợ anh T cũng gật đầu thừa nhận anh T chưa hề được ăn nằm với vợ lần nào trong 6 tháng qua. Nếu vậy thì thôi, con ai nấy bắt lại. Theo thoả thuận, ngoài tiền chợ không hoàn lại, toàn bộ 8 chỉ vàng nhà gái trả lại cho nhà trai.

Theo anh T kể lại, anh làm quần quật cả ngày, tối chỉ được hôn vợ, khi mọi người đi ngủ anh cũng được theo vợ vào mùng nhưng kèm theo khuyến mãi là bà mẹ vợ ngoài 40 tuổi và cô em gái vợ đang tuổi cập kê 16 tuổi. Hễ đêm nào bà mẹ vợ nằm chặn giữa ngăn không cho anh T chồm qua vợ thì đêm sau lại đến phiên cô em vợ nằm chắn giữa. Anh T chồm qua vợ thì bị mấy người này xô đẩy đạp xuống giường, rốt cuộc ngủ chung hằng đêm với ba người phụ nữ, qua 6 tháng anh vẫn là trai tân.

Theo gia đình anh T đoán, gia đình bên vợ đã cố ý sắp đặt như vậy, họ thậm chí trì hoãn làm giấy đăng kí kết hôn, cô vợ dù nói không thích anh T từ ban đầu nhưng vẫn cố tình làm đám cưới để lấy tiền vàng tiền mừng đám. Bằng chứng sau ly hôn nhà gái phải trả lại 8 chỉ vàng nhưng rốt cuộc họ chỉ trả lại 2 chỉ vàng rồi nín thin luôn. Cô vợ sau ly hôn cũng cặp người đàn ông khác và đi xứ khác sinh sống.

Anh T sau cú sốc này từ bình thường trở nên ngớ ngẩn, nói chuyện không đầu không đuôi, cả ngày chỉ ăn và ngủ, không thiết làm việc đồng áng nữa.

Source: https://youtu.be/BNn5vJ2vSgA?si=Z7pv6W4ogRPU2YCZ
Chưa xemBởi Hienvinh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Chào tỷ Yenminhtinh, tỷ Nghĩa Dũng cùng các huynh tỷ bạn đạo
Con xin phép chia sẻ câu chuyện của người bạn gần nhà tên A ạ. Năm cấp 3, A yêu đơn phương một anh chàng bảnh trai, nhưng tới khi lên cao đẳng thì hai người mới chính thức quen nhau. Cặp đôi thường xuyên về nhà A chơi dịp lễ Tết, và còn tính là tháng 4 sẽ tổ chức lễ cưới.
Sau lần đó, anh bồ bỗng dưng im lặng, A liên lạc mãi không được. Mãi rất lâu sau, A mới biết được là người yêu của mình đã cưới con gái của sếp lớn trong công ty mà anh đang công tác. Đám cưới diễn ra mà không một người bạn chung nào của A và anh chàng đó được hay biết. Anh ta còn xoá luôn tài khoản Facebook của mình, biến mất trong âm thầm.
Chị gái A dò hỏi ra thì mới biết là anh ta chê gia đình A nghèo quá. A khi biết chuyện thì đã rất suy sụp, nhập viện mấy lần, may có em gái ở cùng không thì chưa biết chuyện gì xảy ra.

Con xin hết.