Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Thanhlinhpt

Con bắt đầu làm việc và tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán từ tháng 6/2020 - Khi mà thị trường đang ở vùng đáy, các doanh nghiệp và người dân không thể hoạt động kinh doanh hay đầu tư gì nên họ thường dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư vào chứng khoán. Thị trường bắt đầu thăng hoa, con cũng kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn mà không phải bỏ ra quá nhiều công sức, trong khi rất nhiều người gặp khó khăn vì dịch bệnh. Kiếm được tiền, con tiêu xài cũng thoải mái hơn và cũng mua cho mình một số tài sản nhỏ. Kiếm tiền dễ quá làm con tự cao và bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc.

Vào tháng 3/2022, thị trường bắt đầu tạo đỉnh. Nhiều sự kiện "thiên nga đen" diễn ra. Trên thế giới thì xảy ra xung đột Nga - Ukraine, chính sách Zero covid của Trung Quốc, các Ngân hàng trung ương bắt đầu thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt - tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Trong nước thì xảy ra nhiều vụ bắt bớ do thao túng thị trường chứng khoán như vụ Trịnh Văn Quyết FLC, Louis Holdings Đỗ Thành Nhân; hay các vụ liên quan đến sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp như Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Tất cả những sự việc trên đã dẫn đến làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán. Mà thị trường thì "tăng như đi thang bộ, xuống thì như đi thang máy", cổ phiếu mất giá đến 80 - 90%. Khi đó mọi phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật đều trở nên vô nghĩa. Người có kiến thức kinh nghiệm hay người nghiệp dư cũng đều thua lỗ. Con cũng là 1 trong số đó, đi một vòng cuối cùng cũng về lại con số 0 :D

Sau khi làm trong nghề và trải qua một chu kỳ tăng - giảm của thị trường, con nhận thấy được bản chất của chứng khoán là cờ bạc. Nhà cái là các "tay to", "cá mập" có đầy đủ tiền và công cụ để có thể thao túng, dẫn dắt dư luận, lèo lái các "con gà" là những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Còn các nhà đầu tư nhỏ lẻ đa số là những tay ngang, bước vào với ham muốn kiếm tiền nhanh, kiếm thì kiếm được đó mà khi đứng lên ra về là trắng tay, thậm chí là tăng thêm cục nợ, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Theo con thống kê thì có đến 95% nhà đầu tư trên thị trường là thua lỗ.

Hôm nay con viết bài này với mong muốn là chia sẻ một ít kinh nghiệm của bản thân dưới góc nhìn của một người trong nghề và cũng là một nhà đầu tư nhỏ lẻ, hy vọng các đồng tu nếu có ý định tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán thì nên cân nhắc cẩn thận, tránh tiền mất tật mang.

Học trò,
Lotus.

Bài xem thêm:
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con xin kính lễ đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em xin chào các sư huynh, tỷ ạ.

Con xin chia sẻ một bài học mà con đã từng gặp cách đây mấy năm trước ạ.
Con muốn tìm việc làm tại nhà, nên đã lên tìm kiếm việc trên mạng Facebook. Nghe người ta quảng cáo hấp dẫn quá, con đã tham gia vào thị trường Forex chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh và dễ. Forex là hình thức ăn chênh lệch các cặp tiền tệ nhờ mua vào hoặc bán ra ví dụ như USD với vàng, USD với EURO, vv.... Họ còn nói là Forex là thị trường tiềm năng, ngồi ở nhà chơi thôi mà tiền tự chạy vào, tạo ra nguồn thu nhập ổn định sống cả đời.

Con nghe lời quảng cáo, tải xuống ứng dụng, lập tài khoản và nạp tiền vào, còn người môi giới thì được ăn hoa hồng. Người ta kêu mình giao dịch thì mình đi lệnh làm theo, kêu mình chốt lời thì mình cắt lệnh, còn khi nào thị trường xấu thì họ kêu mình cắt lỗ. Mình cắt lỗ nhanh thì đỡ, cắt chậm thì mất tiền ngay ạ.
Con thấy phương pháp này không ổn lắm vì khi cắt chậm, mình sẽ bị lỗ. Con than phiền thì họ bảo do mạng bên con kém hoặc do con thao tác chậm. Con thấy vậy nên đã nhờ họ xem còn có cách gì khác mà an toàn hơn không. Họ nói để họ đăng nhập vào tài khoản của con chơi hộ, lúc đó con cũng ngu thiệt, tưởng vậy là an toàn. Con nghĩ dù sao để họ chơi cũng tốt hơn mình vì họ nhiều kinh nghiệm hơn mình. Rốt cuộc con lãnh hậu quả, mất thì nhiều còn được thì ít.

Sau đó con thấy không yên tâm nên bảo họ cho rút tiền ra chấp nhận cắt lỗ, không chơi nữa ạ. Lúc này con mới thấy vấn đề lừa đảo xảy ra: đó là nạp tiền vào thì dễ mà rút ra thì rất khó, con phải gọi điện nhắn tin cho họ suốt, họ viện cớ nói là đợi bên kỹ thuật xét duyệt, rồi bên ngân hàng trả tiền mới được ạ. Mãi về sau con phải làm căng thì mới rút được, khi tiền về thì cũng chỉ còn tầm 80 phần trăm số lượng con bỏ vào ạ.

Con lại tiếp tục tìm đến những sàn giao dịch khác mà không có suy nghĩ tính toán gì hết. Đêm đó vị độ cho con giấc mơ đi ra đảo. Nhưng đầu óc đã bị mê muội, con vẫn lao vào chơi tiếp ở sàn thứ 2. Lần này con chơi theo hình thức đặt chốt lời, cắt lỗ tự động. Tưởng là yên tâm, nhưng mà con cứ phải đặt báo thức giữa đêm để vào xem máy tính nó tự chơi thế nào. Con tiếp tục thua lỗ, và quyết định rút tiền ra không chơi nữa. Lần này cũng vậy, con rút tiền ra thì bên sàn giao dịch làm khó đủ điều. Tiền là của mình, nhưng đi rút tiền ra thì phải quỵ lụy, van xin người ta!

Đến sàn thứ 3 cũng là sàn cuối cùng, người mời con chơi cũng vừa là người chơi, vừa là người môi giới. Nếu họ giới thiệu được nhiều khách thì họ được thưởng hoa hồng nhiều. Sàn này con cũng mất một chút nên con đã dừng lại ngay ạ. Tổng cộng 3 lần chơi con bị mất tầm 50 triệu tiền Việt Nam, mà công nhân đi làm công ty như chúng con thì phải mất gần một năm mới tiết kiệm được ạ. Sau 3 lần dại dột đó con mới rút ra được kinh nghiệm cho bản thân: Những người đi môi giới dụ mình chơi Forex thường hay đăng những bài viết lợi nhuận cao lên Facebook, Zalo để lôi kéo dụ dỗ những người thiếu kinh nghiệm, hay những người tham làm giàu nhanh mà không chịu mất sức, mất thời gian ạ.

Viết bài đến đây con lại muốn nói lời biết ơn vô cùng đến Nhị vị Tổ Sư đã dạy dỗ giúp chúng con được khôn ngoan hơn từng ngày trong đời sống cũng như trong đạo pháp ạ, chứ không thì chúng con còn mất nhiều, vấp ngã nhiều hơn nữa ạ.
Con xin kính hết ạ.

VTHBÔng bà mình có câu "Thà cho vàng chứ không ai dẫn đàng đi buôn". Trên đời này không bao giờ có chuyện kiếm tiền nhanh, dễ dàng mà lại đi quảng cáo rầm rộ mời người ta làm theo. Những bí quyết làm giàu cũng chỉ được bí truyền trong gia tộc mà thôi, hay những mối ngon làm ăn thì không ai tự nhiên dễ gì mà chia sẻ cho ai.