Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi, các huynh, tỷ trưởng.

Sau khi trải qua câu chuyện "Bài học họa từ miệng mà ra", con đã cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ ngoài xã hội, đặc biệt là trong việc giúp người ta việc này việc kia. Tuy nhiên, con vẫn còn nhiệt tình đối với những người thân thiết hoặc những ai con thấy nhờ vả được, nhưng mục đích sâu xa của con cũng là để tìm kiếm cơ hội cho bản thân như: kiếm tiền, kiếm việc, nhờ vả khi cần. Qua vài trải nghiệm, con mới nhận thấy việc này không cần thiết và thậm chí còn không đạt được mục đích của mình. Con xin phép được chia sẻ 2 câu chuyện ạ:

1. Câu chuyện giúp đỡ bạn bè

Anh L là 1 người "thầy" dạy thể dục cho lớp con khi con còn học trong trường công an.
Khi con về TPHCM làm việc, con tình cờ gặp lại anh L. Vậy là "thầy trò" lại nối lại liên lạc. Đơn vị anh L công tác lại là 1 đơn vị có quyền lực trong CATP, là bộ phận có thể làm ảnh hưởng đến "sinh mệnh chính trị" của mỗi người trong CATP. Do đó con cũng muốn giữ mối quan hệ với anh L, thực chất là con tham mối quan hệ này để nhờ vả khi cần.

Gần đây, anh L gọi điện nhờ con hát cho lễ cưới của anh. Con nghĩ thôi thì ráng làm để có gì nhờ vả sau này. Kết quả là con bị ép làm nhiều việc cho anh, bị la quát mà không được gì cả. Và từ đây con nhận thấy anh L nhờ con nhưng sẽ không mang ơn con, mà ngược lại, vì việc con giúp anh giống như con được vinh hạnh giúp anh vậy.

2. Câu chuyện giúp đỡ họ hàng

Con có 1 anh họ (con mới biết gần đây), anh T mới từ Đức về ở Việt Nam và đang mở 1 quán cafe văn phòng. Anh em họ gặp nhau, con nghe cách nói chuyện cũng thấy anh tốt tính nên cũng sẵn sàng giúp đỡ anh khi cần. Mà thật sự trong thâm tâm con cũng có nảy lòng tham, đó là hy vọng người anh họ này có thể tạo cơ hội để con kiếm tiền, vì anh kinh doanh giỏi, mở mấy cái nhà hàng bên Đức, hay chơi với nhà giàu; cho nên nhiều vụ con rất nhiệt tình để hỗ trợ anh.

Tuần trước anh T hỏi nhờ con giới thiệu mối quan hệ với công an địa phương để tạo mối quan hệ, thuận lợi trong việc kinh doanh quán cafe. Con cũng nhiệt tình giới thiệu, dẫn người ta tới. Nhưng anh lại không xem trọng việc này, tiếp đón họ không tốt khiến ảnh hưởng tới uy tín giữa con với mấy anh công an kia. Khi con gọi điện nhắc anh việc cư xử như vậy chưa được thì việc đầu tiên là anh trách do con: "Sao em không dặn anh trước, cái này anh không rành, em phải chỉ cho anh chứ". Con nghe câu này thì nhận ra dù là họ hàng, người ta cũng chỉ xem việc con giúp họ là việc hiển nhiên, làm tốt chắc cũng không được gì mà làm không tốt là bị trách liền.

Hai câu chuyện trên là trải nghiệm khiến con nhìn nhận lại bản thân đã có nhiều điều sai. Chính vì lòng tham mà con cố đi tìm kiếm, cố ngoại giao hòng tạo các mối quan hệ có lợi cho bản thân. Con đã dành nhiều thời gian để "lao tâm khổ tứ" trong việc tạo mối quan hệ với người khác, tốn nhiều thời gian, công sức để chiều lòng người ta mà không dành nhiều thời gian để niệm chú, cầu nguyện.
Con học được rằng, khi cần nhờ ai giúp thì bản thân mình cứ sòng phẳng với người ta, không cần phải lao vào việc tạo và giữ quan hệ lâu dài chỉ để nhờ vả khi cần. Và khi có người nhờ mình, thì cũng phải hỏi thông tin rõ ràng, xem người ta có sòng phẳng với mình không (coi trọng sự giúp đỡ của mình), tuyệt đối không vội vã nhận lời ngay và nên trả lời sau khi đã suy nghĩ, xem lại mọi thứ kĩ lưỡng.

Nhờ ơn phước của Tổ, Thầy mà trải qua nhiều chuyện con vẫn bình an, lại được học thêm những bài học mới. Con kính cảm tạ công ơn của Tổ, Thầy ạ. Con sẽ cố gắng hơn nữa trên con đường tu học.

Con, Cô Phong Đỉnh.

Bài liên quan: