- Thứ 3 Tháng 8 09, 2022 11:26 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin chia sẻ câu chuyện làm từ thiện của Quang (tên đã đổi), một hot Youtuber và cũng là bạn con. Kênh Youtube của Quang có hơn 300.000 lượt theo dõi, chuyên đăng tải các clip Quang đi giúp đỡ các mảnh đời khó khăn nên được cộng đồng người hâm mộ rất tin tưởng. Sau 3 năm phát triển kênh, bất ngờ Quang muốn dừng lại, ngay lúc đỉnh cao của danh tiếng và tiền bạc (tiền Youtube trả cho Quang).
Trong một lần trò chuyện, Quang có chia sẻ với con về lý do ngưng làm từ thiện và các chuyện tâm linh mà Quang đã gặp trong quá trình làm Youtube.
Quyết định ngưng làm từ thiện
Rất nhiều lần Quang bị lừa gạt để dùng danh tiếng cá nhân kêu gọi từ thiện cho những người xấu đóng giả khó khăn muốn lợi dụng lòng tốt người khác. Cuối cùng người mang tiếng xấu là Quang.
Quang cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật có kế sinh nhai, có nơi ở, nhưng sau một thời gian mọi thứ vẫn như cũ. Họ quay lại sống cuộc đời nghèo túng, đau ốm, khổ sở như trước mà không thoát ra được cảnh nghèo. Từ đó Quang rút ra một điều rằng: “Có thể đó là điều họ phải gánh chịu, là nghiệp của họ. Mọi chuyện đều có nhân quả và chúng ta không biết được họ đã gây ra điều gì nên không thể giúp họ thay đổi số phận được. Mỗi người cần trả nghiệp và học các bài học khác nhau”.
Trong quá trình làm từ thiện, Quang đã học được nhiều về tâm linh. Bạn khẳng định với con: “Cứ 10 gia đình khó khăn, mắc bệnh lạ mà mình giúp đỡ thì sẽ có tới 8 gia đình có người làm thầy bùa, thầy pháp. Ban đầu mình không để ý đâu, mà thấy sao trùng hợp nhiều quá. Sau đó tìm hiểu thêm thì mới biết những người thầy bùa, thầy pháp đó họ đã làm nhiều việc trái ý trời, rồi nuôi “quân” để giúp đỡ những người không xứng đáng, đó là việc tạo nghiệp. Mà nghiệp họ nhiều quá nên lây sang cả gia đình, con cháu. Những đời sau vẫn phải gánh nghiệp của họ, đó chính là nhân quả. Và mình không thể thay đổi kết quả tất yếu đó được, họ phải tự gánh chịu thôi.”
Một lần bị hành tởn tới già
Một lần nọ, có một cô liên hệ với Quang nhờ giúp đỡ vì con cô ấy tự dưng mắc chứng bệnh lạ: cơ thể bị lão hóa, da nổi đồi mồi, mắt sụp, giọng trầm như một ông cụ 70 tuổi, lúc tỉnh lúc mê, hay lên cơn đập phá đồ đạc, rồi lại nói nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Hán, tiếng Nôm...
Khi đến nơi, Quang vừa bước chân vào nhà thì đã thấy luồng khí lạnh chạy dọc khắp người. Clip Quang quay lại buổi gặp gỡ vừa được đăng lên thì có một bà thầy pháp liên hệ nói rằng bé trai đó đã bị vong nhập, có điều ở đây không phải chỉ một vong, mà là vong của một toán lính thời Hán, có một ông tướng và một đoàn lính lác, tất cả cùng nhập vào thân xác cậu bé. Bà thầy pháp đề nghị giúp cúng giải vong nên Quang đứng ra giới thiệu và đưa bà ấy đến nhà cậu bé để cúng.
Quang kể lại chỉ mới cúng tầm nửa tiếng, bà thầy pháp bỗng xanh mặt rồi lên xe bỏ chạy mất hút không ngoái đầu lại. Hôm sau bé trai đó ra đi đột ngột, còn Quang thì về nhà đổ bệnh 2 tháng liên tiếp, bị hành phải nằm một chỗ không làm được gì. Quang nhận ra có điều gì đó kỳ lạ nên bắt đầu tìm hiểu thêm về tâm linh, từ đây bạn nhận ra mình đã sai khi không biết nguồn cơn mà đã tự giới thiệu thầy pháp tới cúng giải vong cho cậu bé. Bị bệnh liên tục là hình phạt cho lỗi của Quang. Sau khi nhận ra lỗi lầm thì vài hôm sau bệnh của Quang tự hết một cách lạ kỳ.
Từ thời điểm đó, Quang không muốn đánh đổi phước đức của mình để can dự vào các trường hợp làm từ thiện có liên quan đến tâm linh nữa. Nếu đổi mạng mình cho những trường hợp như vậy thì thật sự không đáng. Làm từ thiện như Quang theo quan điểm thông thường của mọi người là “một cách tích đức”, nhưng như Quang chia sẻ, nếu không làm từ thiện đúng cách thì nhiều khi còn là việc làm sai trái, tích nghiệp, rước tai họa cho bản thân.
Trong thâm tâm con thấy rất may mắn khi được biết đến VTHB, được Tổ, Thầy dạy dỗ về các nguyên lý siêu hình. Như Quang thì phải đánh đổi bằng sai lầm, bệnh tật rồi phải tự đi mày mò tìm hiểu khắp nơi mới lờ mờ biết được đôi chút kiến thức về thế giới siêu hình. Thật sự con thấy mình quá may mắn khi được thừa hưởng những thành quả nghiên cứu và đúc kết nhiều năm của Tổ, Thầy.
Con xin cảm tạ Tổ, Thầy rất nhiều ạ.
NĐ
Con xin chia sẻ câu chuyện làm từ thiện của Quang (tên đã đổi), một hot Youtuber và cũng là bạn con. Kênh Youtube của Quang có hơn 300.000 lượt theo dõi, chuyên đăng tải các clip Quang đi giúp đỡ các mảnh đời khó khăn nên được cộng đồng người hâm mộ rất tin tưởng. Sau 3 năm phát triển kênh, bất ngờ Quang muốn dừng lại, ngay lúc đỉnh cao của danh tiếng và tiền bạc (tiền Youtube trả cho Quang).
Trong một lần trò chuyện, Quang có chia sẻ với con về lý do ngưng làm từ thiện và các chuyện tâm linh mà Quang đã gặp trong quá trình làm Youtube.
Quyết định ngưng làm từ thiện
Rất nhiều lần Quang bị lừa gạt để dùng danh tiếng cá nhân kêu gọi từ thiện cho những người xấu đóng giả khó khăn muốn lợi dụng lòng tốt người khác. Cuối cùng người mang tiếng xấu là Quang.
Quang cố gắng giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật có kế sinh nhai, có nơi ở, nhưng sau một thời gian mọi thứ vẫn như cũ. Họ quay lại sống cuộc đời nghèo túng, đau ốm, khổ sở như trước mà không thoát ra được cảnh nghèo. Từ đó Quang rút ra một điều rằng: “Có thể đó là điều họ phải gánh chịu, là nghiệp của họ. Mọi chuyện đều có nhân quả và chúng ta không biết được họ đã gây ra điều gì nên không thể giúp họ thay đổi số phận được. Mỗi người cần trả nghiệp và học các bài học khác nhau”.
Trong quá trình làm từ thiện, Quang đã học được nhiều về tâm linh. Bạn khẳng định với con: “Cứ 10 gia đình khó khăn, mắc bệnh lạ mà mình giúp đỡ thì sẽ có tới 8 gia đình có người làm thầy bùa, thầy pháp. Ban đầu mình không để ý đâu, mà thấy sao trùng hợp nhiều quá. Sau đó tìm hiểu thêm thì mới biết những người thầy bùa, thầy pháp đó họ đã làm nhiều việc trái ý trời, rồi nuôi “quân” để giúp đỡ những người không xứng đáng, đó là việc tạo nghiệp. Mà nghiệp họ nhiều quá nên lây sang cả gia đình, con cháu. Những đời sau vẫn phải gánh nghiệp của họ, đó chính là nhân quả. Và mình không thể thay đổi kết quả tất yếu đó được, họ phải tự gánh chịu thôi.”
Một lần bị hành tởn tới già
Một lần nọ, có một cô liên hệ với Quang nhờ giúp đỡ vì con cô ấy tự dưng mắc chứng bệnh lạ: cơ thể bị lão hóa, da nổi đồi mồi, mắt sụp, giọng trầm như một ông cụ 70 tuổi, lúc tỉnh lúc mê, hay lên cơn đập phá đồ đạc, rồi lại nói nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Hán, tiếng Nôm...
Khi đến nơi, Quang vừa bước chân vào nhà thì đã thấy luồng khí lạnh chạy dọc khắp người. Clip Quang quay lại buổi gặp gỡ vừa được đăng lên thì có một bà thầy pháp liên hệ nói rằng bé trai đó đã bị vong nhập, có điều ở đây không phải chỉ một vong, mà là vong của một toán lính thời Hán, có một ông tướng và một đoàn lính lác, tất cả cùng nhập vào thân xác cậu bé. Bà thầy pháp đề nghị giúp cúng giải vong nên Quang đứng ra giới thiệu và đưa bà ấy đến nhà cậu bé để cúng.
Quang kể lại chỉ mới cúng tầm nửa tiếng, bà thầy pháp bỗng xanh mặt rồi lên xe bỏ chạy mất hút không ngoái đầu lại. Hôm sau bé trai đó ra đi đột ngột, còn Quang thì về nhà đổ bệnh 2 tháng liên tiếp, bị hành phải nằm một chỗ không làm được gì. Quang nhận ra có điều gì đó kỳ lạ nên bắt đầu tìm hiểu thêm về tâm linh, từ đây bạn nhận ra mình đã sai khi không biết nguồn cơn mà đã tự giới thiệu thầy pháp tới cúng giải vong cho cậu bé. Bị bệnh liên tục là hình phạt cho lỗi của Quang. Sau khi nhận ra lỗi lầm thì vài hôm sau bệnh của Quang tự hết một cách lạ kỳ.
Từ thời điểm đó, Quang không muốn đánh đổi phước đức của mình để can dự vào các trường hợp làm từ thiện có liên quan đến tâm linh nữa. Nếu đổi mạng mình cho những trường hợp như vậy thì thật sự không đáng. Làm từ thiện như Quang theo quan điểm thông thường của mọi người là “một cách tích đức”, nhưng như Quang chia sẻ, nếu không làm từ thiện đúng cách thì nhiều khi còn là việc làm sai trái, tích nghiệp, rước tai họa cho bản thân.
Trong thâm tâm con thấy rất may mắn khi được biết đến VTHB, được Tổ, Thầy dạy dỗ về các nguyên lý siêu hình. Như Quang thì phải đánh đổi bằng sai lầm, bệnh tật rồi phải tự đi mày mò tìm hiểu khắp nơi mới lờ mờ biết được đôi chút kiến thức về thế giới siêu hình. Thật sự con thấy mình quá may mắn khi được thừa hưởng những thành quả nghiên cứu và đúc kết nhiều năm của Tổ, Thầy.
Con xin cảm tạ Tổ, Thầy rất nhiều ạ.
NĐ