- Thứ 3 Tháng 9 28, 2021 9:21 pm
Vanbaby84 (VBB) xin chia sẻ câu chuyện hôn nhân của người bạn tên là An (A) 34 tuổi, làm chung công ty tôm giống ở Ninh Thuận. Chuyện xảy ra năm 2018.
An kể về người chồng cũ tên Tâm (T), 33 tuổi. Cả hai cưới nhau lúc còn nghèo khó. A là người làm kinh tế chính. Khi A mượn người nhà được một số tiền để cho T làm ăn, thì kinh tế gia đình đi lên. Có tiền T quay ra xem thường A và gia đình cô ấy. Sau nhiều lần T dẫn khách hàng đi karaoke, T cặp với cô gái ở quán bia ôm tên Kiều, là người từng có chồng và có con riêng. Khi A phát hiện ra thì T xách dao rượt đánh A. Khi gia đình cô ấy can thiệp thì T nói nếu không cho quen người này, thì cũng quen người khác. Lúc đó, Kiều nhắn tin chửi A là già, xấu và còn gửi những tấm hình sex của hai người cho A xem.
Vì A lo cho con nên đã tha thứ cho T nhiều lần và mong anh ta nghĩ lại. Nhưng hai người vẫn lén lút qua lại 2 năm liền và Kiều đã sanh một bé gái cho T. Cứ tưởng có con là T sẽ thuộc về mình, nhưng T đã không nhận con và không có trách nhiệm gì với bé gái đó. Kiều còn phát hiện ra, ngoài cô thì T còn cặp với một cô gái mới 18 tuổi, làm Kiều thấy ân hận. Cô đâu có biết T từng tuyên bố với vợ anh ta là không bao giờ lấy Kiều, chỉ chơi qua đường thôi, có lấy thì lấy gái 18, 19 tuổi.
Kiều nhắn tin cho A than là chị ơi em bị quả báo rồi và xin lỗi cô ấy. Khi A biết chuyện thì thấy chồng mình quá phụ bạc và mất nhân cách, nên quyết định ly dị và dẫn con trốn về Bình Định, cắt đứt mọi liên lạc với người chồng này. A tâm sự nếu quyết định chia tay sớm hơn thì đâu có đau khổ kéo dài.
(Tên trong chuyện đã được đổi)
Vanbaby.
An kể về người chồng cũ tên Tâm (T), 33 tuổi. Cả hai cưới nhau lúc còn nghèo khó. A là người làm kinh tế chính. Khi A mượn người nhà được một số tiền để cho T làm ăn, thì kinh tế gia đình đi lên. Có tiền T quay ra xem thường A và gia đình cô ấy. Sau nhiều lần T dẫn khách hàng đi karaoke, T cặp với cô gái ở quán bia ôm tên Kiều, là người từng có chồng và có con riêng. Khi A phát hiện ra thì T xách dao rượt đánh A. Khi gia đình cô ấy can thiệp thì T nói nếu không cho quen người này, thì cũng quen người khác. Lúc đó, Kiều nhắn tin chửi A là già, xấu và còn gửi những tấm hình sex của hai người cho A xem.
Vì A lo cho con nên đã tha thứ cho T nhiều lần và mong anh ta nghĩ lại. Nhưng hai người vẫn lén lút qua lại 2 năm liền và Kiều đã sanh một bé gái cho T. Cứ tưởng có con là T sẽ thuộc về mình, nhưng T đã không nhận con và không có trách nhiệm gì với bé gái đó. Kiều còn phát hiện ra, ngoài cô thì T còn cặp với một cô gái mới 18 tuổi, làm Kiều thấy ân hận. Cô đâu có biết T từng tuyên bố với vợ anh ta là không bao giờ lấy Kiều, chỉ chơi qua đường thôi, có lấy thì lấy gái 18, 19 tuổi.
Kiều nhắn tin cho A than là chị ơi em bị quả báo rồi và xin lỗi cô ấy. Khi A biết chuyện thì thấy chồng mình quá phụ bạc và mất nhân cách, nên quyết định ly dị và dẫn con trốn về Bình Định, cắt đứt mọi liên lạc với người chồng này. A tâm sự nếu quyết định chia tay sớm hơn thì đâu có đau khổ kéo dài.
(Tên trong chuyện đã được đổi)
Vanbaby.