Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi ngochuyen
Ngochuyen (NH) xin chia sẻ kinh nghiệm của bản thân từng bị lừa te tua khi tham gia kinh doanh đa cấp.
Ngày trước, NH muốn kiếm thêm thu nhập, phần nữa là gia đình còn khó khăn. NH tìm thấy một trang web giới thiệu về hệ thống MLM của Mỹ. Trong đó NH chỉ cần mua một gói hàng ban đầu, rồi giới thiệu người khác vào hệ thống là được hưởng hoa hồng. Họ mời NH đến các hội thảo tại các khách sạn cao cấp, đưa ra những sản phẩm tốt để quảng cáo. NH thấy e ngại vì mới lên Hà Nội, không quen biết ai và cũng không thông thuộc đường xá, nhưng họ nói không sao, NH chỉ cần ở nhà và làm theo các hướng dẫn của họ là được.
NH làm một thời gian vẫn không nhận được tiền hoa hồng. Họ nói việc chuyển tiền từ nước ngoài về gặp trục trặc. Ngay thời điểm, công ty bên Mỹ cho người đại diện sang trao quà cho người đứng đầu hệ thống là một chiếc ô tô. Rồi đùng một cái NH nhận được thông báo người đứng đầu không xử lý được tiền và đã nghỉ làm. Vậy là hệ thống sụp đổ kéo theo hàng trăm con người phía sau lao đao.

Sau đó một anh trong nhóm này rủ NH tham gia một chương trình khác, và nói rằng có thể thu hồi được vốn nhanh, tiền lãi quay về liên tục. NH thấy cũng như là chơi hụi và hi vọng kiếm lại được số tiền đã mất. NH đã dồn số tiền còn lại, kể cả tiền lãi kiếm được sau đó. Nhưng một lần nữa hệ thống lại gặp trục trặc, người đứng đầu nhận tiền mà không chịu chi trả nữa! Trong khi đó hệ thống cứ quay và luôn nhắc đến lượt mình nộp tiền, nếu không thì sẽ không nhận được tiền nữa. NH buộc lòng phải vay mượn để đóng. NH hi vọng thành viên khác sẽ vẫn hoàn trả lại cho mình.
Những người tham gia phần nhiều đều không biết nhau, chỉ biết tin tưởng và làm theo người hướng dẫn ban đầu, mà người này còn mất nhiều tiền hơn mình. Khi hệ thống này gần như sụp đổ thì họ lại chuyển sang một hệ thống khác sử dụng tiền ảo Bitcoin. NH theo một thời gian, nhưng rồi đã quyết định dừng lại. Dù trong tài khoản Bitcoin của NH có rất nhiều tiền nhưng không rút ra được.
Sau đó họ tiếp tục gọi cho NH để dụ tham gia các hệ thống mới. NH từ chối hết.

Đó là bài học nghiệp tiền mà bản thân NH đã vấp phải. NH biết không có gì là dễ dàng cả, khi cái tâm tham cầu nổi lên thì nó thường làm cho con người mờ mắt, không quan tâm đến hậu quả ra sao. Bây giờ NH được học Đạo được biết việc gì đúng, việc gì sai, được hiểu thân phận của mình nhỏ bé đến nhường nào. NH thấy được điều quan trọng với mình không phải là vật chất ngoài thân, mà là linh hồn mình sẽ đi về đâu sau khi chết.

NgocHuyen.

Bài liên quan:
Chưa xemBởi Ân Thiện
Năm 2012 Ân Thiện (AT) được giới thiệu một khóa học giúp nâng cao năng lực bản thân của Amway tổ chức với giá vé 300 ngàn. Đây là một công ty đa cấp nổi tiếng tại Vietnam. Hội nghị gồm các chuyên gia bán hàng thành đạt trên khắp các tỉnh miền Nam và Trung Bộ, còn đại diện tổ chức là phó tổng Giám đốc, Trưởng phòng bán hàng đến từ Hongkong, Singapore và Trung Quốc.

Trong hội thảo, AT thấy người ở cấp trên khoe khoang có thu nhập từ vài trăm triệu đến tiền tỷ mỗi tháng, rồi nhà lầu xe hơi và những chuyến du lịch nước ngoài như Dubai, Châu Âu là phần thưởng dành cho thành viên có năng lực bán hàng tốt. Nếu người nào mà nhẹ dạ, cả tin sẽ dễ dàng ảo tưởng về công việc, rồi về nhà lôi kéo người quen tham gia vào mạng lưới, để người đó được thăng cấp và được nhận hoa hồng cao hơn. Có người còn bỏ luôn cả công việc hiện tại để ra đường tìm thêm khách hàng tiềm năng mới.
Họ đặt ra nhiều chức danh nghe rất Tây và hoành tráng như: silver, gold, diamond, premier và area premier… Thành viên mới muốn tự kinh doanh phải đóng phí là 500 ngàn đồng và thêm vài triệu tiền đặt cọc, sau đó họ sẽ được các trưởng bộ phận bồi dưỡng thêm kinh nghiệm chinh chiến.

AT thấy mấy đứa sau khóa học ai cũng miệng mồm khôn lanh, trau chuốt hình ảnh láng coóng. Tuy nhiên đến bây giờ thì công việc lại bấp bênh, làm đủ thứ nghề vẫn thiếu trước hụt sau, đứa thì bỏ phố lớn về quê, có đứa biến tướng lừa đảo theo đa cấp bất động sản, chứng khoán, dược phẩm...
Sau 2 ngày học đó, AT đã từ chối tham gia vào tổ chức đó vì thấy sản phẩm của họ không có gì đặc sắc, giá bán thì cao, mô hình giống như người vô trước lừa người vô sau để làm giàu cho mình. AT thấy bản thân mình thật may mắn khi được Tổ, Thầy dạy dỗ, được biết nguyên tắc công bằng, mình có làm thì có hưởng, cái gì mà lợi mình hại người thì không tốt và nếu mình không tham thì sẽ không bị người ta lừa.

Ân Thiện
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiệm,
Đệ xin chào các huynh, tỷ trưởng.
Nhân đọc bài viết về Bài học kinh doanh đa cấp. Con cũng xin chia sẻ trải nghiệm của con về vấn đề này.

Khoảng đầu tháng 4/2021 vừa rồi, sếp con có rủ con bàn chuyện làm ăn, sếp vốn thương con như con cháu, có mối làm ăn gì mà không vi phạm là ông ấy chỉ cho con do biết con ở Tp một thân một mình, lương công an khó để lập nghiệp. Buổi hẹn thì sếp có giới thiệu con với 2 người là bạn sếp. Ban đầu là họ mời con tham gia làm về mảng logistics, trở thành đại lý cho hãng vận chuyển hàng bằng máy bay Vietjet, con có lợi thế là có thể kết hợp những buổi làm việc với các doanh nghiệp để quảng cáo, sẽ dễ có khách hàng. Con nghe thấy cũng hay, vì không vi phạm quy định gì, việc này cũng giúp con thêm khả năng giao tiếp. Sếp cũng tâng bốc con hơi nhiều, nói là con rành công nghệ này kia, chịu khó nữa (con chỉ là tay mơ, không có chuyên môn) cho nên 2 người kia có vẻ đánh giá con cũng cao.

Sau buổi gặp thì anh K (bạn sếp) nhắn tin cho con khen tùm lum khiến chính con tự thắc mắc là con có gì đâu mà phải khen dữ vậy. Vài ngày sau anh này rủ con cafe, nói thêm về nhiều cách để làm giàu khác như: Anh sắp mua lại ứng dụng logistics của Hàn Quốc về vận chuyển hàng bằng xe tải với giá 5 triệu đô, giống như grab vậy; anh đang hợp tác mở chuỗi siêu thị doanh nghiệp của tập đoàn SH (giới thiệu là tập đoàn lớn của Mỹ, mở hệ thống khu du lịch SH, bệnh viện SH...), có người nổi tiếng tham gia quảng cáo luôn; bên tập đoàn SH này mới ra đồng token (khi lên sàn giao dịch sẽ là 1 đồng tiền ảo như Bitcoin), nên giai đoạn này đầu tư sau này có thể lãi gấp 10, 100 lần, bảo con là bỏ cỡ 1000$ thôi là sau này có 10,000, 100,000$, làm giàu không khó, quan trọng có biết chớp thời cơ không thôi. Rồi các cách trên, anh này đều vẽ cho con thấy về 1 mô hình đa cấp đó là cứ giới thiệu người khác là ăn phần trăm ngay. Con sẽ được làm F1, tiền hoa hồng sẽ rất lớn.

Con nghe về phần làm công nghệ này kia thì thấy hay, nhưng tới đoạn cấp này cấp kia là thấy không hay nữa rồi. Sau đó thì con cũng tìm hiểu đôi chút về lĩnh vực tiền ảo, thấy cái đồng token của SH này cũng dạng người Việt vẽ ra chuyện tập đoàn lớn này kia, mục đích tạo dựng niềm tin cho người khác góp tiền mua rồi đến lúc nào đó gom đủ tiền họ sẽ chạy trốn. Ban đầu con nghĩ tuy là ảo vậy nhưng chắc cũng sẽ lên được chút xíu, không gấp 10 lần thì cũng lên đc 1.5 lần (vì họ cũng đã xây dựng được siêu thị thật). Thế là con cũng bỏ 1 ít tiền khoảng 200$ vô, với suy nghĩ là như bỏ tiền tiết kiệm, lừa thì chắc người ta không lừa con với số tiền nhỏ vậy đâu, vả lại người quen của sếp, biết con làm nghề này chắc cũng không dám lừa, mà nếu có mất thì cũng không sao.

Nhưng khi con vừa đưa xong, con về và nghĩ rõ ràng đây là đa cấp, nếu con có ăn lời thì chắc chắn đó là ăn tiền của những người cấp dưới, con được ơn phước từ Tổ, Thầy, được Thánh thần hộ độ nên cuộc sống cũng dư ăn dư mặc một xíu chứ đâu phải thiếu thốn mà phải kiếm tiền bằng cách như vậy. Thế là con liên hệ lại ngay người bên đó và lấy tiền về, bảo là không tham gia nữa. Tất cả dự án của anh K giới thiệu con đều bỏ hết.

Con nghĩ rằng đa cấp sở dĩ lừa được vì người ta tham mà thôi, ham giàu nhanh mà không tốn sức, tốn thời gian. Riêng con thì thấy việc đi giới thiệu, mồi chài người khác tham gia mấy cái này thật khó vô cùng, bản thân con không làm được điều ấy vì cảm thấy rất áy náy, thà con dùng công sức, kiến thức tạo ra giá trị còn hơn. Con chỉ tự tin nhất là khi đi giới thiệu đạo cho người khác, cảm giác rất vui và hạnh phúc. Bản thân con cũng vì tham lam nên mới bị dụ dỗ như thế, nếu biết đủ rồi thì dù người ta có vẽ chuyện kiếm tiền tỉ, mua xe hơi con cũng không thèm ạ.

Vài dòng lan man.
Con kính tạ ơn Tổ, Thầy ạ.