Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi như-ý
Xin chia sẻ một đoạn video clip hay giúp cho người mẹ biết cách nói chuyện với con bị bệnh tự kỷ:

Clip Tiếng Việt (dịch và lồng tiếng bởi đài VOA)

Clip gốc bằng Tiếng Anh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Con kính chào Thầy Như-ý
Con cảm ơn Thầy đã đăng clip rất dễ thương này. ;;)
Con cảm nhận cô Sarah là một người mẹ rất tình cảm, kiên nhẫn và dịu dàng. Bằng cách trò chuyện nhẹ nhàng và khéo léo đã giúp cho cậu con cảm thấy an lòng hơn, bớt mặc cảm tự ti về những bất ổn của mình.
Cô Sarah là một người có tinh thần lạc quan yêu đời. Cô không thấy thất vọng vì có đứa con khiếm khuyết mà trái lại cô nghĩ điều đó đã giúp cô không ngừng tư duy sáng tạo để có cách giáo dưỡng con cho thật tốt, trở thành một người mẹ đặc biệt của một đứa con đặc biệt. :)

Con cũng có một đứa cháu năm nay ngoài hai mươi rồi, bị bệnh tự kỷ. Lúc còn nhỏ trông cháu cũng sáng sủa đẹp trai, nhưng cháu có vấn đề trong giao tiếp với người xung quanh. Ba mẹ cháu lo làm ăn quá, không theo dõi chăm sóc sát sao nên càng ngày cháu càng thu mình lại, sống trong thế giới riêng của mình. Theo đánh giá của con thì cháu cũng thông minh, đọc và nghe được tiếng Anh, xem phim bản gốc tiếng Anh thôi chứ phụ đề Việt ngữ là chê dở :D. Và cháu có một sở thích đặc biệt là chỉ thích lịch sử nên thuộc lòng, nhớ hết các nhân vật, các thời kỳ lịch sử và còn tham gia làm quản trị một trang web tra cứu lịch sử. Nhưng cháu chỉ làm những gì cháu thích, theo lịch trình nó tự sắp đặt, ngoài ra không quan tâm, để ý gì đến những chuyện xung quanh, ngay cả việc ăn uống, chăm sóc bản thân, mọi thứ đều do mẹ cháu lo cho hết.

Con nghĩ, nếu ngày trước lúc còn bé, mẹ cháu dành nhiều thời giờ nói chuyện, hướng dẫn cho cháu như người mẹ trong clip trên thì chắc không đến nỗi cháu sống cô lập và phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ như bây giờ.

Con An Huệ.
Chưa xemBởi minhquy
Con kính chào thầy Như Ý
Chào tỷ An Huệ
Khi nghe chị miêu tả về cháu chị em thấy cậu bé đó giống các Tổng Tài bá đạo trong phim vậy, hoàn thành tốt công việc bản thân đề ra, lại có những tài năng lẻ, cộng thêm sự lạnh lùng đấy, chả khác gì một CEO mà có mẹ là thư kí, đó không giống như tự kỉ mà đúng hơn là lạnh lùng trầm tính (có thể khả năng giao tiếp không phát triển như bình thường nhưng nội tâm thì phong phú và nhạy cảm hơn người thường), đó là lí do nhiều người nghĩ là bị tự kỉ nhưng sự thật không phải vậy. Em nghĩ cháu chị mà thêm mấy cái quyết đoán biết điều khiển nhanh nhẹn thì tương lai xán lạn quá ý chứ... hihi
Chưa xemBởi Vũ Phúc
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào các huynh tỷ

Vừa xem video xong thì con thấy người mẹ này cũng rất may mắn vì dù Joshua có bị tự kỷ nhưng em ấy vẫn có thể giao tiếp tương tác 2 chiều như vậy là quá tốt. Chứ các bạn nhỏ mà con đang dạy hằng ngày thì không thể giao tiếp giỏi đến thế. Các bạn ấy thường thì ngôn ngữ kém phát triển, hoặc chưa có ngôn ngữ, hoặc có ngôn ngữ nhưng giao tiếp thụ động chỉ 1 chiều (người lớn hỏi rồi trả lời chứ không hỏi lại).

Theo con nghĩ hội chứng này cũng là cách biểu hiện của nghiệp vô hình vì hội chứng này không có thuốc hay phương pháp nào chữa trị triệt để cả. Ngoại trừ cha mẹ các em tin tưởng Trời Phật làm vạn điều phước thiện hồi hướng cho các em thì các em tiến bộ rất nhanh. Con cũng thấy rất nhiều trường hợp phụ huynh không tin tưởng nên con của họ dù được can thiệp với chuyên gia nước ngoài cũng không cải thiện mấy.

Con cũng xin kể lại 1 câu chuyện mà người kể cũng chính là phụ huynh học trò của con, và là ân nhân khai sáng cho con về tâm linh, phật học. Gia đình anh chị A,B là phật tử tại gia, tu theo pháp môn Tịnh Độ và có đứa con bị tự kỷ 6 tuổi tên C. Con là giáo viên dạy C được hơn 1 năm và hay trò chuyện với chị B, mẹ của C. Chị ấy kể gia đình từ khi biết thằng nhỏ như vậy thì buồn và lo lắm. Cũng có đi kiếm giáo viên về day nhưng nó không tiến bộ mấy nên chị cầu nguyện và cùng anh A làm rất nhiều việc thiện như xây nhà tình thương, giúp nuôi trẻ mồ côi, v.v. để hồi hướng cho thằng bé. Chị ấy kể từ lúc phát hiện C khác biệt là khoảng 2 tuổi, mãi đến khi gặp con là C 6 tuổi là khoảng 4-5 năm chị làm điều thiện lành để hồi hướng cho C thì nó mới bắt đầu khởi sắc. Từ 1 đứa hạn chế ngôn ngữ, hành vi lơ ngơ, giao tiếp xã hội kém, nó tiến bộ đến nổi bây giờ người nhà mệt mỏi với những câu hỏi của C. Thậm chí có lần chị B cản không cho con nói chuyện với C nữa vì nếu nói nữa là nó nói tới sáng.

Nói về anh A, thì anh là người đã giúp bạn con trục vong theo ám 3 đời nhà nó một cách thần kỳ. Tận mắt con chứng kiến cảnh đó và hoàn toàn bất ngờ trước sự mầu nhiệm của Phật Pháp nên con quyết lòng tu tâm sửa tánh, niệm Phật mỗi đêm gần 2 năm trước khi gặp Tổ, Thầy. Vả lại con chưa bao giờ thấy ai sống đạo đức, biết lễ nghĩa như anh chị này. Cũng nhờ anh ấy hướng dẫn, con mới quay đầu tu tập, lập thiện duyên nên con mới đủ phước lành gặp pháp quý của Tổ, Thầy.
Vài hàng tâm sự đến Tổ, Thầy và các huynh tỷ.

Vũ Phúc kính bút
Chưa xemBởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào các sư huynh, tỷ cùng các bạn.

Con cũng đang làm nghề dạy những trẻ tự kỉ. Và con có cùng ý với suy nghĩ của bạn Vũ Phúc rằng bà mẹ trong video và bạn nhỏ Joshua còn may mắn hơn bao đứa trẻ và bao bà mẹ có con tự kỉ khác. Bởi bé Joshua là đứa trẻ mắc chứng tự kỉ Asperger là một dạng tự kỉ nhẹ, đôi khi còn có khả năng học và ghi nhớ nhanh hơn những đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên Joshua bị hạn chế nhất ở phần thiết lập mối quan hệ giao tiếp xã hội, đặc biệt là với người lạ. Song bé vẫn có khả năng giao tiếp đơn giản với những người thân và những người hiểu và có sự đồng cảm với bé.
Còn các bé con đang dạy là những bé mang chứng tự kỉ điển hình, các bé có rất nhiều hành vi mà không ai mong muốn, các bé ít có khả năng học hiểu, học chậm nhớ song lại nhanh quên, khó khăn trong giao tiếp cả về ngôn ngữ cũng như phi ngôn ngữ. Theo con hiểu thì những chứng bệnh bẩm sinh đều do bệnh nghiệp gây nên.

Trước đây khi chưa có LTT con đã từng nghĩ mình sẽ cố gắng tu học, sau này có LTT có thể giới thiệu giúp những phụ huynh có niềm tin về tâm linh, tin có Trời Phật, Thánh Thần mà đồng ý nhận lễ điểm đạo để giúp cải sửa số mệnh của họ và cả con của họ. Gần đây khi nghe một phụ huynh dốc bầu tâm sự về hoàn cảnh, trong mơ chị đó hay có một số giấc mộng được báo trước điềm chẳng lành thì sau vài ngày sự việc xảy ra tương tự. Chị cũng đã có chút duyên với phật pháp, con liền giới thiệu chị phép cầu nguyện linh ứng nếu chị đồng ý nhận thì con giới thiệu người hướng dẫn giúp chị. Và chị đã vui vẻ đồng ý, được tỷ Hivong điểm đạo có ấn chứng từ hôm đó chị chăm chỉ trì chú, chị có khoe cùng con đã trì đủ 10.000 biến và đang trong thời gian hoàn thành thêm bài tập trì 100.000 biến. Nghe vậy con rất mừng cho chị. Rồi chị hỏi dạo này các cô có thay đổi phương pháp dạy con không? Sao về nhà thấy hành vi bé giảm, bé nghe lời hơn trước. Con chỉ cười và lắc đầu. Con bảo chắc nhờ việc mẹ bé đã được điểm đạo và tu học đó, nói rồi con động viên mẹ bé thêm "Cứ cố gắng như vậy nhé".

Từ nay con đã có LTT con hy vọng rồi đây sẽ có duyên giới thiệu giúp được nhiều phụ huynh biết chắp tay cầu nguyện ơn trên che chở, hộ độ cho chính họ và những đứa con tội nghiệp khờ khạo của họ sẽ sớm được hưởng ân phước nhờ vào việc tu học tạo phước đức của bố mẹ chúng.
Con thành kính tạ ơn Sư Tổ, Đức Thầy và cầu xin được Sư Tổ, Đức Thầy chỉ dạy con nhiều hơn nữa.
Con Thienluong kính