Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi yuanfang
LS xin báo cáo câu chuyện đời thường của một người có may mắn trong chuyện làm ăn được LS điểm đạo vào tuần trước.

Phương là giám đốc một công ty chuyên cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm. Sự nghiệp của P bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Khi P về nhà chồng sinh sống, P mới biết căn nhà mà gia đình chồng đang ở đã bị cầm cố do người anh chồng cờ bạc, thua đề. Vào thời điểm đó P có thai đứa con đầu lòng, việc kinh doanh trong sở làm vì thế có bị bất tiện nên sếp của P yêu cầu P phá thai, nhưng P từ chối và xin nghỉ việc để ra làm riêng.

Từ đó P đã gặp được nhiều may mắn bất ngờ, có lẽ do P làm ăn có uy tín và biết dừng kịp thời, điều mà một người tài giỏi tự mình chưa chắc đã có thể xoay sở được. Số là P vay tiền và hùn hạp với người khác nuôi thủy sản đến thời điểm thị trường thủy sản của Việt nam bắt đầu bị khó khăn thì P muốn rút vốn lại để khỏi bị lỗ. Đối tác của P không chịu trả tiền mặt mà là bằng một số thức ăn cho cá, và họ cũng nâng giá trị nó lên cao hơn thị trường. Biết vậy nhưng P cũng phải đồng ý, vì có còn hơn không, còn hơn là mất hết. Lúc đó vốn trong tay duy nhất của P cũng chỉ là số thức ăn cho cá và P cũng đang nợ tiền người khác. P cầu nguyện Đức Quan Thế Âm xin Ngài cứu giúp cho P thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.

Chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, giá thức ăn cho cá tăng đột biến gấp 3 lần. P đã bán hết lô cám đó và từ một người trắng tay P đã trở thành một tỷ phú. Sau khi trả xong nợ, P đã chuộc luôn căn nhà của gia đình chồng, sau đó mua một căn biệt thự mới ở Q.7 và sắm xe hơi.

Lần khác, trong một lần ký hợp đồng nhập một lô hàng với giá thấp, khi hàng vừa cập cảng thì giá hàng đột ngột tăng lên gấp 3 lần nhưng P không lợi dụng lúc đó để ép khách hàng mua giá cao mà chỉ thỏa thuận với khách hàng để cả hai bên không bị thua thiệt. Trong một đợt nhập lô hàng mới, lô hàng không bán được, P bị đối thủ ép giá để P phải bán đổ bán tháo lô hàng để lấy lại vốn. Trong thời điểm đó, P vẫn kiên trì không bán lỗ và cầu nguyện xin chư vị cứu giúp.

Sau đó P thương lượng với một khách hàng mua giúp lô hàng, khách hàng vì chịu ơn lần trước của P nên đồng ý mua dù đối thủ của P chào giá thấp hơn giá hàng của P nhiều. Cuối cùng P đã bán hết lô hàng đó và huề vốn. Còn đối thủ của P thì gặp trở ngại do tỷ giá ngoại tệ tăng đột biến và hàng thì vẫn còn tồn kho. Trong lúc nhiều công ty kinh doanh mặt hàng như P phải đóng cửa thì công ty của P với khoảng 50 nhân viên vẫn tồn tại trong thời điểm kinh tế toàn cầu xuống dốc.

Ngoài ra, có những lúc P kẹt tiền, không biết xoay sở ở đâu thì đột nhiên có người đồng ý cho mượn cả bạc tỷ, giúp P thoát khỏi cơn ngặt nghèo mà chỉ cần viết một tờ giấy mượn tiền bằng tay. Nhân viên nơi công ty của P rất trung thành và tốt với P do P cũng xem họ như người thân của mình. Cũng nhờ như vậy mà P đã không bị một đối tác gạt tiền.

Chuyện là P muốn mở một chi nhánh ở Hà nội và mướn một người quản lý có kinh nghiệm và rất giỏi ở ngoài đó. Tuy nhiên, với lô hàng đầu tiên ở Hà Nội chị ta báo với P là bị hư hại và phải bán lỗ. P đang chần chừ chưa quyết định thì một nhân viên của P, đang chữa bệnh ở nước ngoài nghe chuyện của lô hàng nên sốt ruột, tự bay về VN và thẳng ra Hà nội để kiểm tra tình hình, và cuối cùng là giúp P bán được lô hàng với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị mà người quản lý ở Hà Nội đã thông báo (chênh lệch vài tỷ đồng). P đã kịp thời chấm dứt hợp tác với chị quản lý kia.

Kết thúc buổi nói chuyện, P công nhận cuộc đời của mình gặp rất nhiều may mắn, được Trời thương và mỗi lần gặp khó khăn P đều cầu nguyện xin cứu giúp thì đều thành hiện thực. P rất cám ơn LS đã điểm đạo cho P và hứa sẽ giúp bố thí pháp lại cho người có duyên để người nghiệp nặng được giảm nghiệp, người có phước được tăng thêm phước.

LS