Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Bị sốc:
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy,

Gia đình con có một số vấn đề mà con không biết giải quyết như thế nào cho phải, con xin phép được sự dạy bảo của Tổ, Thầy, đóng góp của các huynh tỉ ạ.
Con và chồng con quen nhau 8 năm từ thời học đại học đến lúc cưới, đến nay được sáu tháng. Quá trình yêu nhau của tụi con cũng hơi khác với mọi người, vì con thấy mọi người thường rất hay thể hiện tình cảm với nhau, còn chúng con giống 2 người bạn thân chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cách đây vài ngày, chồng con vừa được điểm đạo khi con thấy chồng con mệt mỏi và bế tắc mà không biết vì sao. Sau khi nhận được tâm ấn, mấy ngày nay chồng con thừa nhận không còn tình cảm với con và có nhắn tin qua lại với người nào đó, nhưng cũng nói chỉ trong vài tuần và đã cắt đứt. Con nghĩ có thể nhờ ơn Tổ, Thầy mà sau điểm đạo, chồng con được xoay chuyển và nói ra sự thật sớm để chúng con có thể còn kịp sửa chữa.

Nhưng tâm trạng của chồng con mấy ngày nay thay đổi liên tục, như buổi sáng thì quyết tâm sống tốt với nhau, buổi trưa thì nói nhức đầu, mệt mỏi rồi khóc, có khi thì nói “chắc mình bị quả báo vì sống không tốt”, giống như bị hành xác vậy. Anh nói có lẽ anh không còn thương con từ trước khi cưới, mà gia đình 2 bên đã tiến hành nên không nói ra. Con không biết làm gì hơn ngoài trì chú xin Tổ, Thầy, chư vị khai tâm mở trí cho con. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên con khá sốc, vì chúng con vẫn sống với nhau bình thường, do trước giờ chồng con vô tâm nên mọi việc trong nhà đều do con quán xuyến nên con vẫn không nghĩ là có thay đổi gì. Chồng con trước giờ tính cách yếu đuối, không chịu được áp lực, con nghĩ sống với ba má sẽ giúp chồng con bình tâm lại. Mặt khác, chúng con có thời gian nhìn nhận lại mối quan hệ này.

Con không biết nên tiếp tục sống chung với chồng con ở nhà chồng trong khi chờ anh suy nghĩ lại (chúng con vừa dọn ra riêng 3 tháng nay thôi ạ) hay nên về nhà mẹ, mỗi người một nơi để dễ suy nghĩ vì mỗi lần chúng con nhìn nhau đều khóc. Nhưng con sợ người thân của con không chịu nổi cú sốc này (con vẫn giấu gia đình con ạ). Con vẫn rất muốn tiếp tục sống hạnh phúc bên chồng con, nhưng nếu con đã cố gắng mà hết duyên phận thì con đành chấp nhận ạ. Hiện tại lúc con bình tĩnh thì nghĩ được như vậy, nhưng có những lúc con bối rối, đau lòng chỉ biết khóc và trì chú thôi ạ.

Con xin Tổ, Thầy, các huynh tỉ hướng dẫn cho con để con không bị lạc lối ạ.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Chào bạn!
Đọc qua câu chuyện của bạn, mình có vài ý kiến chia sẻ như sau:

Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng vì đòi hỏi hai bên bắt buộc phải lòng nhau thì mới nên duyên "vợ chồng". Trước khi kết hôn, chồng bạn đã ngoại tình và qua lại với người con gái khác bên ngoài. Chỉ sau khi được điểm đạo, có lẽ Vị độ đã xoay chuyển cho anh ta thú nhận chuyện mình ngoại tình. Điều quan trọng không phải là sĩ diện cho gia đình hai bên nếu mọi người phát hiện ra sự thật, mà hạnh phúc cả đời bạn mới là trên hết.

Trước khi chưa có con cái, bạn và chồng nên tạo điều kiện cho cả hai có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Hãy sống xa nhau vài tháng để anh ta tự kiểm điểm, soi rọi lại bản thân mình cần gì, muốn gì hay có còn yêu thương bạn như một người vợ. Thời gian sẽ trả lời tất cả! Nếu vượt qua thử thách và còn duyên nợ với nhau, anh ta trân trọng bạn thì sẽ tìm đến bạn và chủ động hàn gắn cuộc hôn nhân này. Bên cạnh đó, bạn hãy tiếp tục cầu nguyện để xin Chư vị giúp vượt qua khó khăn này.

Chúc bạn may mắn nhiều!
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Chào bạn,
Theo mình, trong hôn nhân thì không ai không trải qua giai đoạn khó khăn, từ vấn đề tình cảm, tiền bạc, trách nhiệm, con cái,... nhưng nếu chưa có con cái chung thì càng đỡ vướng bận về sau. Trong trường hợp của bạn, mình nghĩ cả hai đều cần thời gian bình tâm lại để nhìn lại mối quan hệ của cả hai, trước là tình yêu, sau là trách nhiệm, nếu chưa có con cái thì vấn đề trách nhiệm đôi khi không cần, hai người cần thời gian nhìn lại tình cảm của nhau, hãy thử tách ra vài ngày để bình tâm và suy nghĩ, rồi sau đó cả hai cùng ngồi lại nói lên những suy nghĩ mà cả hai mong muốn tốt nhất, nếu còn chung hướng thì nỗ lực bổ trợ tốt xấu của nhau mà sống chung, còn nếu không còn chung hướng thì cũng đến lúc mỗi người nên tự tìm hạnh phúc riêng của mỗi người.

Đây chỉ là chút ý kiến riêng của mình.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi yenminhtinh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào chị Triệu Yên, bạn kiemmadocco và các bạn đạo

Con xin phép được chia sẻ vài điều với bạn Đạo, con áp dụng một số kiến thức về tình cảm học được để chia sẻ với bạn, hy vọng có thể giúp được cho bạn.

Với những gì mà bạn chia sẻ, có một số điểm chính sau:
+ 2 bạn yêu nhau 8 năm giống như 2 người bạn tâm sự với nhau.
+ Sau khi nhận tâm ấn thì anh ta thừa nhận không còn tình cảm, nói không còn thương từ trước khi cưới
+ Chồng vô tâm, mọi việc do mình quán xuyến
+ Chồng yếu đuối không chịu được áp lực, nghĩ sống với ba má để bình tâm lại
+ Vẫn muốn sống với chồng

Câu hỏi của bạn là:
+ Có nên sống chung ở nhà chồng chờ anh suy nghĩ lại?
+ Sợ người thân không chịu được cú sốc này, có nên tiếp tục hay không?

Mình sử dụng kiến thức về tình cảm để chia sẻ với bạn, còn việc quyết định là ở bạn nhé.

Điều đầu tiên, bạn xác nhận là hôn nhân này đã bị hư. Chồng của bạn đã tụt cảm xúc yêu với bạn đến mức thừa nhận về cảm xúc thật của mình, chứng tỏ anh ta đã ở trong sự chịu đựng trong một thời gian rồi. Nhờ được điểm đạo nên Vị Độ giúp bạn biết chuyện này sớm để hoặc sửa chữa lại hoặc kết thúc tránh đau khổ lâu dài. Đây cũng là điều tốt.

Bạn nói 2 người yêu nhau như 2 người bạn thân rồi đến với nhau, chứng tỏ trước khi cưới nhau 2 người chưa có fall in love, việc xảy ra như bây giờ bắt đầu từ khi chưa lấy nhau rồi. Vì nếu đã fall in love, các cặp đôi thường sẽ thể hiện cảm xúc, thậm chí ở mức công khai nhiều người thấy. Mình rất tiếc khi phải nói như vậy. Hai người bị rơi vào thuyết quán tính tình yêu từ khi chưa kết hôn. Nếu 2 người thực sự yêu nhau khi kết hôn thì theo quán tính thì 8 - 10 năm sau hôn nhân mới bắt đầu có vấn đề. Nhưng của bạn thì thậm chí lực quán tính (tình cảm) đã bị chậm dần trước khi cưới và sau khi cưới đã dừng không còn nữa. Vấn đề không phải ở người thứ 3 kia mà bắt nguồn từ mối quan hệ trong hôn nhân của 2 bạn đang có vấn đề.

Tình yêu là sự lựa chọn, sàng lọc, không phải sự áp đặt hay sở hữu. Chỉ nên đến với người đàn ông mình cảm thấy họ rung động với mình nhất, và người đàn ông cũng thường sẽ đến với cô gái mà anh ta rung động nhất. Không nên trói buộc vào một ai, nếu không sẽ bị mất thời gian và cơ hội đến với những người tốt hơn.

Hai người đến với nhau trong sự chịu đựng là nhiều nếu để mọi chuyện như vậy tiếp diễn. Không phải chồng bạn vô tâm mà do tình yêu, sự rung động của anh ta với bạn không đủ lớn, và theo mình nghĩ bạn là người theo đuổi anh ta nên anh ta mất đi bản năng chinh phục vốn có của người đàn ông, anh ta không có cơ hội theo đuổi nên không yêu bạn được, mọi thứ quá dễ dàng nên anh ta cũng mau chán. Chưa kể đến việc nếu hai người từng có quan hệ sớm và hành xử sai trước khi có sự cam kết về tình cảm, trước khi fall in love thì mối quan hệ rất dễ bị hư và tình cảm gần như đã tụt không còn gì trước khi cưới. Quan hệ tình dục không có gì sai hay xấu thậm chí còn đẹp nhưng phải đúng lúc vì nó còn làm tăng cảm xúc yêu. Mình không biết giữa hai bạn có xảy ra sớm không, và mình hy vọng điều đó không xảy ra.

Bạn phải gồng mình quán xuyến mọi việc, điều này không hợp lý. Hôn nhân cần có sự chia sẻ và đặc biệt người đàn ông nếu thực sự yêu một cô gái, họ sẽ có xu hướng che chở, bao bọc, có trách nhiệm. Mình cảm thấy bạn đang làm ngược lại và biến người chồng của mình trở nên yếu đuối.

Hai bạn đang ở riêng, đó là điều tốt. Nếu bạn có ý định về ở chung với bố mẹ chồng thì ngoài áp lực với chồng, bạn sẽ còn có áp lực về phía gia đình chồng, đó là điều khó tránh khỏi, như vậy bạn sẽ khổ tâm hơn.

Theo mình, bạn không nên có suy nghĩ sợ người thân không chịu nổi cú sốc mà là ở bạn. Hạnh phúc là của bạn chứ không phải người thân bạn, bạn mới là người chung sống với chồng về sau này. Khi bạn đủ mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện thì không có điều gì ảnh hưởng đến bạn, cũng không khiến gia đình mình ảnh hưởng gì được.

Mình nghĩ nếu bạn còn muốn tiếp tục sống hạnh phúc bên chồng hiện tại thì nên cho "hôn nhân" này một cơ hội và chồng bạn cũng phải như vậy, cần có sự đồng ý từ hai phía. Để sau này dù có phải chia tay thì bạn sẽ không có những cảm giác bứt rứt, buồn bã hay hối tiếc vì mình đã cố gắng hết sức rồi. Sau khi kết hôn, để có được hạnh phúc, bạn không thể hành xử theo cảm xúc mà buộc phải dùng lý trí điều khiển cảm xúc để hành xử cho đúng.

Mình nghĩ trước khi có ý định chia tay thì nên chỉnh sửa hôn nhân trước, không sửa được lúc đó bỏ đi cũng chưa muộn, vì hiện tại hai bạn cũng chưa có con, lại mới cưới nên mọi chuyện cũng dễ hơn. Và để chỉnh sửa cả 2 phải xây lại cảm giác yêu.

Con người sinh ra là những chiến binh, phải có sự đấu tranh. Muốn có tình yêu hay hạnh phúc đều cần phải đấu tranh, mọi thứ trên đời không có gì là tự nhiên.

Giải pháp của mình là:
+ Hai bạn sẽ cần có buổi nói chuyện nghiêm túc nói về tình trạng đang diễn ra. Bạn hãy lắng nghe chồng bạn chia sẻ để biết được nguyên nhân thực sự. Bạn có thể thẳng thắn nói suy nghĩ của mình. Bạn có thể nói với chồng: em biết anh đang trải qua cảm giác khó khăn thế nào và em hiểu anh cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Em cũng không muốn như vậy. Do vậy chúng ta cùng sửa chữa, xây dựng lại hôn nhân này, cho chúng ta một cơ hội. Anh hãy cùng em nhé. Em tôn trọng anh trong thời gian này. Anh hãy làm những gì trung thực với bản thân.
Bạn nên theo hướng không bắt buộc anh ta phải thế này hay thế kia hay bắt buộc phải thú nhận lỗi để tránh tạo cảm giác tổn thương cho anh ta mà theo hướng nếu anh thế này thì mình thế kia, để anh ta ý thức được hành vi của mình.
+ Bạn nên tìm hiểu thêm các kiến thức về tình cảm, hôn nhân gia đình. Bạn có thể đi học hoặc tìm hiểu qua sách, internet... Hôn nhân là bài học lớn, chung sống với nhau lâu dài, muốn được hạnh phúc cũng cần phải đầu tư công sức, kiến thức tương ứng và cần có hành xử đúng.
+ Hai người có thể cùng tham gia các khóa học về hôn nhân. Người ta sẽ hướng dẫn cách xây dựng lại cảm giác yêu như nào, giữ tình cảm ra sao.
+ Bạn nên tập trung vào bản thân, trở thành người phụ nữ quyến rũ (ngoại hình tuy quan trọng nhưng nội tâm còn quan trọng hơn. Bạn có thể áp dụng Bảng Cửu Chương Thiên Đình thì sẽ hoàn thiện bản thân tốt hơn) để chồng bạn theo đuổi bạn, xây dựng lại cảm giác yêu với bạn.
+ Tu học tốt là nền tảng rất quan trọng giúp gia đình hạnh phúc. Tu học có phước sẽ phần nào cởi trói duyên nghiệp, là điều kiện cần thiết. Sau là đến kiến thức, hành xử đúng là điều kiện đủ. Như vậy mới có thể mong có hạnh phúc.

Mình có vài lời chia sẻ, hy vọng có thể giúp gì đó được cho bạn. Chúc bạn sớm vượt qua và xây dựng được hôn nhân hạnh phúc.

yenminhtinh.
Chưa xemBởi Dieuphap
Chào bạn
Xin chia sẻ với bạn và các bạn nữ bài nói chuyện của bác sĩ tâm lý Dr pepper tại địa chỉ trang: http://www.nghethuatquyenru.com/pepper-radio. BS chỉ ra cách giải quyết các vẫn đề trong tình yêu hôn nhân gia đình
mình đã nghe các bài tư vấn tình yêu thấy hay nên xin chia sẻ cùng các bạn.
Nếu bạn chưa tìm được câu trả lời, thì bạn nên xem bộ phim Thập lý hoa đào (đó là câu chuyện về tình yêu trắc trở mỗi một thử thách mà thánh thần giao bài học cho mỗi người, khi vượt qua cửa ải thì được thăng lên cấp)

Chúc bạn mau tìm được đáp án cho mình, vượt qua bài học để được thăng cấp.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Chào bạn Ẩn danh,
Đọc chủ đề của bạn, trong cuộc sống hay thường xảy ra mâu thuẫn, sự rạn nứt về hạnh phúc do rất nhiều nguyên nhân từ nhỏ đến lớn, khó tránh khỏi. Thường như gia đình nào cũng mắc phải chứ không riêng bạn đâu, chỉ có cách 2 bên phải hiểu nhau, cùng chia sẻ khi gặp những khúc mắc để thông cảm và tìm ra mấu chốt của vấn đề, thì rất nhẹ nhàng thông suốt.
Bạn nên dành thời gian chia sẻ 1 cách chân tình cởi mở với chồng bạn một lần xem thái độ ra sao. Đàn ông hay ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, chứ đâu có nghĩ cho người khác. May bạn chưa có con nên vấn đề này đơn giản mà/ Nếu bạn cảm thấy có thể chịu đựng được đường dài những việc như này thì tiếp tục, không thì bạn nên dứt khoát tìm một hướng đi cho chính mình, để bạn đỡ đau khổ và nuối tiếc.

Phụ nữ đi lấy chồng thường nghĩ cho nhà chồng hoặc chồng những điều tốt đẹp, luôn cố gắng hết mình để mang lại hạnh phúc và mang lại mái ấm gia đình 1 cách trọn vẹn, nhưng ngược lại không được điều như ý muốn, những dối gạt và vũ phu luôn bên cạnh mình.

Ngoài đời còn rất nhiều người tốt đang dang tay đón bạn mà, khi chìm đắm trong đau khổ bạn không thể nhìn lỗi mình. Đừng nghĩ đời mình nhất định phải có chồng, không có hạnh phúc nào mãi mãi, chỉ có chính mình khiến mình hạnh phúc, tất cả đều do bạn suy nghĩ và quyết định mà thôi.

Đừng cố cam chịu níu kéo làm chi, đừng tự dối mình nữa, bạn hãy mạnh dạn.

Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi SenNganCanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Duyên Ngộ!

Chào bạn Bị Sốc!
Mình đọc xong câu chuyện của bạn, mình cảm thấy có phần đau lòng khi sự việc đã gần như bị đẩy đi hơi xa.
Mình đồng thuận với những gì bạn YenMinhTinh đã viết ở trên và mình cũng có một vài góp ý theo quan điểm cá nhân của mình thôi nha. :) Bạn nên có cuộc trò chuyện bày tỏ suy nghĩ của mình với chồng và cũng lắng nghe những suy nghĩ của đối phương. Và gợi ý khéo về việc chỉnh sửa hôn nhân giữa hai người bằng cách tham gia vào các khoá học của các chuyên gia tâm lý. Còn nếu chồng bạn không đồng ý việc chỉnh sửa hôn nhân thì nếu là mình, mình sẽ đẩy tình huống này lên mức hơi cao điểm một chút là Ly thân. Thật ra, ly thân không hẳn là bỏ mà là để anh ta có thời gian để tự do làm những việc anh ta muốn và bạn cũng có thời gian để lấy lại thăng bằng. Điều bạn nên làm là tập trung vào bản thân mình, đi học các lớp tâm lý về tình cảm, cho mình những kiến thức về hôn nhân, chỉnh sửa hôn nhân, tập trung trở thành người phụ nữ quyến rũ không chỉ hài hoà ở hình thức bề ngoài mà cốt lõi là người phụ nữ có kiến thức để tránh được những cái bẫy luôn rình rập. Hình dung mình nhắm mắt rồi đi vô bãi mìn ấy, bạn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, chắc chắn là nổ banh xác :(

Mặt khác, để có thể xây lại hôn nhân đa phần chỉ khi người ta có ràng buộc về mặt con cái, tài chính...còn ở tình huống của bạn thì mình thấy gần như chưa có gì ràng buộc. 70% tình huống có thể xảy ra là anh ta sẽ buông vì ngay từ ban đầu anh ta chưa có xây được cảm giác yêu (fall in love) với bạn mà có thể chỉ là quen nhỏ này lâu, thôi tặc lưỡi cưới cho rồi. Hành động anh ta tìm đối tượng khác là minh chứng cho việc chưa fall in love, chưa thực sự đi đến cam kết với bạn. Người đàn ông họ không thể sống với người phụ nữ mà anh ta không rung động, anh ta không yêu, việc anh ta bỏ đi đó là bản năng. Phụ nữ mình thường gọi đó là cha này đểu, Lý Thông, Sở Khanh nhưng đó là bản năng của đàn ông khi họ chưa fall in Love, chưa có đầu tư lớn trong chuyện tình cảm với mình. Biết rồi thì mình cũng đừng trách họ.
Cách cư xử với những tình huống như vậy là mình đừng có đi vào, rồi vào lộ trình sai, hỏng tè le, tan xác.
Còn với chồng bạn, nếu anh ta không thể hiện hành động có gì đó tích cực đáng để xây lại từ đầu thì bạn cũng nên buông, cho mình cơ hội xây lại một lộ trình mới (với người khác) để cuộc đời hạnh phúc hơn. Hãy đi học và cho mình kiến thức để mình trở thành một thực thể có ý nghĩa, tồn tại trong xã hội này để người "đàn ông" đúng nghĩa tìm thấy mình, chinh phục mình, che chở cho mình. Phụ nữ mình thường cam chịu, chung thủy...đó là do một loại hormone có tên oxytocin. Phụ nữ thường xây cảm giác yêu nhanh hơn phái mạnh, chỉ cần một cái chạm, lời lẽ khéo léo là fall in love liền. Còn đàn ông thì nhanh nhất là 6 tháng, không thì 1, 2 năm tùy vào cách hành xử của người nữ. Cái này là lưu ý đó.

Và điều quan trọng nhất là nỗ lực tu học, hàng ngày cầu nguyện với thánh thần thật nhiều để các vị dìu dắt cho vượt qua bài học lớn của cuộc đời này. Mình cũng đã từng tìm hiểu nhiều mối quan hệ, buồn có, khóc có, chán nản có, tủi thân có...rồi mình gặp được đạo của Tổ, Thầy. Hàng ngày mình cầu nguyện tha thiết xin vị độ khai trí để vượt qua bài học về tình cảm và rồi một ngày lời thỉnh cầu cũng được đáp lại. Đêm giao thừa 2019 ngay sau khi trì xong 10 biến Thông Thiên Phước và 5 chuỗi NBC thì vị độ đã thuyết giảng một bài rất dài về chuyện tình cảm và chỉ rõ mình phải đi học. Người mà vị độ mình chỉ điểm là Chuyên gia tình cảm Tuấn Lê. Bạn có thể lên Youtube để search, trên đó là các chuỗi video miễn phí để phần nào bạn tham khảo. Còn học sâu hơn chút thì phải tham gia các khoá học. Ngoài ra mình cũng tham khảo từ các video của bạn Thư - búp bê INC, chị Bùi Hồng Vân...

Chúc bạn sớm có được hạnh phúc của cuộc đời mình! :)
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con kính chào cô Triệu Ân.
Muội chào các huynh tỷ.

Con cũng xin có một chút ý kiến cho chủ đề này:
Nếu như chồng của bạn không còn một chút ý muốn nào để bảo tồn cuộc hôn nhân này thì bạn nên để cho anh ta đi. Còn nếu như anh ta còn ý định chưa muốn tan vỡ, còn có thể hàn gắn được thì hãy ráng thuyết phục để xây dựng lại.

Chúc bạn đạt được ý nguyện gìn giữ được cuộc hôn nhân của mình.
Tịnh Duyên
Chưa xemBởi ẩn-danh
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin báo cáo lại bài học vừa qua. Sau một thời gian con và anh tách ra để mỗi người bình tâm suy nghĩ, con về sống với ba mẹ con, chúng con đã gặp lại nhau, nói chuyện chia sẻ với nhau chân thành và chia tay trong hoà bình, êm đẹp vì anh thực sự không còn tình cảm với con. Chúng con vẫn là những người bạn cũng coi như là tri kỉ cùng nhau trưởng thành từ những ngày chậm chững bước chân vào trường đại học. Đây là bài học lớn mà từ đó con rút ra được rất nhiều điều:

1. Cuộc sống vốn vô thường, không có gì là mãi mãi, con người thay lòng đổi dạ cũng không có gì lạ. Hiểu được sự vô thường đó, con cũng dễ dàng chấp nhận mọi sự diễn ra với tâm bình an. Cũng từ đó, con nhận ra mình nên bớt bám chấp vào những sự đời như tình cảm, danh vọng, tiền bạc... tất cả đều chỉ là những bài học cho con người tiến hoá linh hồn. Thế gian chỉ là trường rèn luyện nhân phẩm, không phải là nhà. Con thực sự thấy bình an khi nghĩ về ngôi nhà Vũ Trụ Huyền Bí, nơi con có Tổ, Thầy, Thánh Thần từ bi chỉ dạy cho con, có các huynh tỉ luôn động viên và hướng dẫn con để không bị lạc đường về.

2. Nếu không có Tổ, Thầy dạy dỗ, Thánh Thần chở che, thì có khi con phải mất cả đời vẫn chưa hiểu được bài học này. Vậy mới thấy con may mắn biết bao nhiêu khi gặp được Pháp quý, được làm học trò của Mật Pháp Thiên Đình, học đạo tại gốc. Con đọc rất nhiều bài viết chia sẻ về tình duyên, hôn nhân trên diễn đàn và nhận thấy tất cả những điều này Tổ, Thầy đều đã dạy chúng con, nhưng mỗi học trò đều phải trải qua để trải nghiệm, trưởng thành và cứng cáp hơn trên đường Đạo lẫn đường đời. Có rèn luyện bi, trí, dũng thì mới đủ minh triết để trở thành cán bộ Thiên Đình, phục vụ đạo tốt.

3. Bài học tình ái và gia đình là một bài học lớn mà con cần trang bị kiến thức, chuẩn bị hành trang thật tốt trước khi bước vào. Là học trò Mật Pháp Thiên Đình, làm việc gì cũng phải nghĩ suy, có trí chứ không thể làm theo bản năng. Chúng con đến với nhau bằng tình cảm thực sự nhưng chỉ hành xử theo bản năng mà không biết rằng thuận theo tự nhiên nghĩa là bản chất của nam giới là chinh phục, khi mọi việc quá dễ dàng, không còn thử thách thì họ sẽ chóng chán. Trước đây con cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cho đủ thì người ta sẽ tốt với mình hơn.

4. Mọi việc xảy ra đều có lý do, mọi điều chư vị sắp xếp cho con đều để cho cuộc sống của con tốt đẹp hơn nếu con chịu học. Kết thúc câu chuyện ở đây lại mở ra cho con nhiều điều mới. Một là bài học về tình ái ở đời, hai là chư vị cho con tập trung vào tu học, phát triển bản thân mà được dừng lại bài học hôn nhân vốn còn nhiều điều khó ở đằng sau mà con thấy nhiều huynh tỉ gặp phải còn khó hơn con gấp nhiều lần.

5. Trên tất cả, chỉ có con đường bình an tu học với Ân Sư, được khai tâm mở trí cho con thoát khỏi vô minh mới mong trả được bớt nghiệp và về nhà cùng huynh tỷ gần xa.
Con xin lạy tạ Tổ, Thầy, chư vị đã khai sáng cho con. Con cũng xin cám ơn các huynh tỉ đã chia sẻ, động viên và góp ý cho con ạ.