Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Đa Tình
Con xin phép được nói lên thắc mắc, nỗi lòng mình:
Con kính mong Tổ, Thầy và các huynh, tỷ trên diễn đàn chỉ dạy cho con.

1. Có phải tạo nghiệp không?
Nếu con yêu một người, người đó rất tốt với con, yêu chiều con hết chừng mực, làm đủ chuyện vì con. Nhưng sau 1,5 năm con, đột nhiên có một người khác xuất hiện, người này có đủ yếu tố lấp khuyết điểm người yêu hiện tại của con, đúng mẫu người con thích và con có tình cảm với anh đó. Nếu con bỏ người yêu hiện tại (người yêu hiện tại sẽ bị tổn thương) và con đến với người yêu mới, nơi con cảm thấy vui. Vậy liệu con có đang tạo nghiệp không ạ??? (Con hỏi người xung quanh thì người ta đều nói con làm vậy sẽ bị quả báo)
2. Con tham lam phải không?
Con không hiểu sao, con cảm thấy mình tham lam (ai cũng nói con: Người yêu hiện tại của con là tốt lắm rồi), nhưng con luôn muốn một người yêu tốt hơn người hiện tại, con luôn không xác định tình cảm của mình, con luôn bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của tình cảm. Con mong mọi người góp ý, để con có thể sửa được bản tính này???

Con mong Tổ, Thầy và các huynh, tỷ lắng nghe và góp ý giúp con với ạ.

Đa Tình.
Chưa xemBởi Cafe_den
Cafeden xin góp ý cho bạn:
Cafeden nghĩ trai chưa vợ gái chưa chồng thì có quyền tìm hiểu nhau, yêu thương nhau. Chia tay người yêu hiện tại để đến với một người hợp ý hơn thì không phải là tạo nghiệp. Miễn là mình đừng có lừa gạt tình cảm của ai.

Bạn tham hay không thì không thể vội vàng bình luận. Trong tình cảm thì ai cũng muốn được hạnh phúc. Cafe chỉ chia sẻ cho bạn: Từ từ tìm hiểu kỹ càng. Lòng người khó thấu, tâm tánh cũng sẽ có đổi thay. Ái tình cũng không phải là chuyện đắc ý nhất trên đời, vì vậy đừng để nó chiếm hết đầu óc của mình.

Cafe_đen
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Chào bạn Đa Tình
Đọc bài của bạn, AH có ý kiến thế này.
Là con gái thì ai cũng muốn có được người yêu lý tưởng, và mình có quyền lựa chọn người phù hợp, người mà mình cảm thấy tin tưởng nhất, điều đó không có gì là sai trái, tạo nghiệp cả. Nhưng nếu như mình cứ đứng núi này mà trông núi nọ thì lại là chuyện khác. Việc chia tay không có lý do thỏa đáng, hay không khéo léo có khi sẽ gây ra những kết cục đau lòng cho cả đôi bên.
AH nghĩ bạn nên đặt ra cho mình một tiêu chuẩn, nếu bạn không có một tiêu chuẩn nhất định mà cứ so sánh chọn lựa, “bay nhảy” mãi thì cuối cùng cũng sẽ không chọn được người vừa ý, và những người nghiêm túc họ cũng sẽ không chọn bạn nếu biết tính hay có mới nới cũ của bạn.
Vài ý kiến cá nhân của AH để bạn tham khảo, chúc bạn có sự chọn lựa và quyết định sáng suốt cho tình cảm của mình.
Chưa xemBởi Sen Đá
Chào bạn đa tình, sđ từng có giai đoạn như bạn nên xin có đôi dòng chia sẻ. Sđ và người bạn của mình quen nhau được 8 năm, cũng trải qua nhiều vấn đề nhưng vẫn quyết định cùng nhau bước tiếp. Đến khi đi làm, sđ gặp được anh đồng nghiệp quan tâm đến sđ, và có những điểm bổ sung các khuyết điểm của người bạn sđ. Thời gian đó 2 bên gia đình lại gặp nhau bàn việc cưới xin nên sđ phân vân khi so sánh 2 người với nhau, không biết mình có lựa chọn đúng không vì sợ con gái lấy nhầm chồng sẽ khổ. Sđ đọc bài mặt tốt xấu của tình yêu trên diễn đàn và nhận ra rằng quan trọng là mình phải tập trung tu học cho tốt, khi mình đi đúng con đường thì chư vị sẽ có những sắp xếp an bài cho cuộc sống mình tốt đẹp, không chỉ trong chuyện tình duyên. Mặt khác, sđ cũng thường trì chú xin vị độ hướng dẫn mình đi đúng hướng vì mình nhỏ bé, tầm nhìn còn hạn hẹp. Mỗi lần trì chú xong, sđ lại càng nhận thấy tình cảm của mình dành cho anh đồng nghiệp chỉ là sự ngưỡng mộ, và nếu quen người này cũng sẽ không thuận lợi cho con đường tu học của sđ vì anh khá mê tín và bảo thủ, trong khi người bạn sđ lại luôn tạo điều kiện cho sđ làm những việc mình muốn làm.
Vài dòng chia sẻ, hi vọng bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tenryu
Chào Đa tình,

Theo Tenryu nghĩ, trai chưa vợ gái chưa chồng trong quá trình tìm hiểu và phát hiện ra rằng: Người yêu của mình có nhiều khiếm khuyết khó thay đổi để hoàn thiện hơn trong cuộc sống lâu dài sau này, thì Bạn nên chia tay và nói rõ lý do chia tay để bên kia hiểu và thông cảm với bạn. Còn vấn đề có tạo nghiệp hay không theo TR nghĩ, hai bạn đến với nhau tình cảm trong sáng, không lừa gạt nhau, khi chia tay bạn không tạo nghiệp

Khi đã chia tay với người yêu cũ bạn đến với người yêu mới là bình thường, chỉ có điều bạn không nên đứng núi này trông núi nọ, không có tiêu chí rõ ràng mãi đi tìm sự hoàn hảo thì không bao giờ có cả. Bạn nên hỏi con tim của mình có thực sự mình không thể sống thiếu người đó hay không? Trước khi quyết định.

Vài dòng chia sẽ cùng bạn và chúc bạn đưa ra quyết định sáng suốt.

Tenryu
Chưa xemBởi minhquy
Chào bạn Đa Tình, tổng quan lại ý kiến mà các sư huynh tỷ nếu ra, MQ thấy bạn đang bị cuốn sâu vào chuyện tình cảm, cảm xúc bạn lúc này đang rối ren. Vậy nên bạn phải tỉnh táo để ko bị tình cảm nhấn chìm. Sự lựa chọn là do bạn, thì chỉ là nghiệp duyên và lương duyên mà thôi. Một điều nữa khi đứng giữa hai sự lựa chọn, đừng để tình cảm vượt qua lí trí.
Chưa xemBởi huyhuy
Chào bạn DT,
Mình có vài lời góp ý như này: Bạn không lừa gạt lợi dụng, giữ ngũ giới cấm là không tạo nghiệp rồi. Còn vấn đề tình cảm của bạn, mình nghĩ bạn nên có cách nhìn khái quát nên phân biệt được cái nào là rung động nhất thời, và phải biết đủ, đừng tham lam quá. Mình nghĩ đến với nhau là do duyên nợ, ngoài tình yêu còn phải có tình thương, sự đồng cảm sẻ chia, bao dung... như thế mới lâu bền được. Con người không có ai hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm, nếu cứ thấy người nào tốt hơn rồi mình chạy đến thì bạn phải chạy đến khi nào? Bạn đã có 1 người quan tâm làm tất cả vì bạn rồi thì còn kiếm tìm điều gì nữa.
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Chào bạn Đa tình
KT thấy ý kiến của huynh, tỷ, bạn đạo, dành cho bạn Đa tình rất xác đáng và rất chân tình. Nếu bạn gây đau khổ, tổn thương cho người kia thì có thể bạn đã tạo cho mình một duyên nghiệp rồi và tùy theo tổn thương bạn gây ra nặng hay nhẹ mà có duyên nghiệp tương ứng. Người con trai kia chỉ cần hiểu lầm họ được yêu và bị bỏ rơi thì sẽ gây bất lợi cho mình. Nếu người đó hiền lành thì không nói gì, nhưng nếu người bất bình thường về tâm lý họ sẽ gây cho bạn nhiều phiền não mà bạn không thể lường trước được.
Còn vấn đề tham hay không thì có thể hiểu và thông cảm được vì ai cũng muốn điều tốt hơn, và quan trọng là phải làm sao để có một điểm dừng cho mình.

Khiết Tâm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi LeNguyen
Chào DT,

Le Nguyen xin gửi cho DT bài thơ vui để nói lên tình yêu chân thật, không dựa vào hình thức bề ngoài, nếu thiếu sự yêu thương tình nghĩa thì sẽ tiếp tục tạo nhiều nghiệp duyên, và sẽ không có được hạnh phúc.
Khi đã thương ai thật lòng thì sẽ như thế này:

Lỗ mũi em mười tám gánh lông,
Chồng yêu, chồng bảo: "Râu rồng trời cho":
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu, chồng bảo: ngáy cho vui nhà".
Đi chợ thì hay ăn quà,
Chồng yêu, chồng bảo: "Về nhà đỡ cơm".
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu, chồng bảo: "Hoa thơm rắc đầu'.

Chúc bạn tìm được người bạn đời cũng yêu thương bạn như vậy
LN :D
Chưa xemBởi Độc Cô 83
Chào bạn Đa Tình.

Mình nghĩ rằng trong cuộc sống không một ai trên đời này sinh ra để giành riêng cho ai đó cả trong tình yêu cũng vậy không một ai sinh ra để làm thỏa mãn hay vừa lòng bản thân của đối phương cả.

Bởi vì mỗi con người đều không ai hoàn hảo về mọi mặt ai cũng có những khuyết điểm và ưu điểm, được cái này thì mất cái kia đó là chuyện bình thường trong cuộc sống, nếu một người cứ đi tìm một người yêu để thỏa mãn hay để làm vừa lòng mình thì điều đó mình nghĩ là điều không tưởng vì tình yêu là từ hai phía họ có làm vừa lòng mình hay không cũng quan trọng như mình đem lại cho họ những gì đối phương muốn.
Bạn muốn một người hoàn hảo làm vừa lòng bạn vậy bạn có tự tin rằng bạn cũng có thể làm vừa lòng họ như họ mong muốn?
Tình yêu chỉ là khởi đầu của một mối quan hệ còn hôn nhân mới là chặng đường dài để biết người bạn đời mình như thế nào, nó là cuộc sống thực khi về ở với nhau, mọi cá tính hay bản chất thật sự mới thực sự được bộc lộ rõ nhất khi những xung đột hay sự kiện mà cả hai phải đối mặt.
Mình nghĩ việc nhận ra mặt hạn chế từ bản thân của mỗi người và tự khắc phục sẽ thúc đẩy sự tự hoàn thiện của đôi bên và tạo nên một mối quan hệ bền vững hơn việc chỉ muốn đối phương làm hài lòng bản thân mình.

Chúc bạn có lựa trọn sáng suốt.