Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con xin chia sẻ 1 câu chuyện có thật ngoài đời thường mà con chứng kiến người mẹ dạy con cái. Gia đình này có 2 đứa con 1 gái, 1 trai, người cha đi làm về thường hay để tiền trong túi. Đứa con gái 5 tuổi sáng dậy đi mẫu giáo, thấy cha đang ngủ rất say, thò tay vào túi của cha lấy đi mấy triệu cất giấu. Lúc cha dậy không thấy tiền trong túi nữa liền gọi bé vào để hỏi. Nhưng bé chối không nhận, may lúc đó người cháu gọi cha bé bằng cậu đang ở trong nhà tắm nói vọng ra: “Con bé giấu trong ba lô, cháu nhìn thấy.” Cha của bé kiểm tra ba lô thì thấy đúng là có mấy triệu trong đó. Cha dọa thế là bé khóc váng nhà rất lâu. Người mẹ ở bếp xót con rồi hỏi chồng: “Anh lại đánh nó phải không?” Chồng bảo: Anh không đánh.” Vợ bảo: “Không đánh mà nó khóc thế à!” Người mẹ chạy vào, giấu chồng dúi cho bé mấy trăm nghìn bảo: “Cất đi không bố nhìn thấy.” Rồi cha đi làm, ở nhà con bé hành mẹ đòi nhiều tiền nữa. Dù mẹ nó hứa ngày mai sẽ đi rút tiền rồi cho thêm nhưng đứa bé không nghe lăn ra ăn vạ. Người mẹ tức quá không làm gì chỉ la khóc và kêu trời vì sao lại khổ thế này. Con bảo con bé đi chỗ khác rồi nói với mẹ của bé: “Cháu dạy con như thế không được rất nguy hiểm. Không nên tạo cho nó tiếp xúc đồng tiền sớm, sau này không thể uốn được.” Con cảm thấy người mẹ này không nghe lời góp ý ạ. Người chồng thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc giáo dục con cái hướng đến điều tốt, nhưng người vợ lại bênh con ra mặt, nên con bé không sợ mẹ. Con ngồi chơi mà thấy chướng tai gai mắt, con quát bé: “Tiền nong gì thế là hư.” Chồng vẫn tâm sự với mọi người: “Khi tôi dạy con thì vợ lại nhảy vào bênh, nhiều lúc tôi cáu tôi chửi vợ chiều cho lắm vào. Các cụ đã ví: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.” Quả thật không sai, qua câu chuyện này theo con hiểu biết, nếu cha mẹ thương con cái thì để trong lòng, khi dạy dỗ con thì đừng thể hiện ra trước mặt trẻ, tạo cho trẻ biết tự lập từ bé, các cụ cũng ví: “Dạy con từ thuở con thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.”

Con Tâm Tịnh kính báo