Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi Phải Làm Sao:
Kính thưa Tổ, Thầy và các sư huynh tỷ.
Hôm nay con tâm sự lấy can đảm tâm sự về chuyện gia đình của con.
Con lấy chồng được hơn 1 năm. Về căn bản thì cũng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn.
Chồng con lén lút nhắn tin với các cô gái sau lưng con. Lúc đó con thấy rất là thất vọng, chồng con vẫn khẳng định là không sai gì cả, chỉ là nhắn tin bình thường. Lúc con có bầu thì vẫn phát hiện ra nhắn tin với các cô gái khác.
Chồng con gần như không có lập trường. Nghe mẹ 100%, mỗi lần mẹ chồng con lên là nhà con lục đục cả tháng. Con mới biết được mẹ chồng con bị bệnh động kinh lúc nhỏ nên hệ thần kinh của bà không ổn định. Từ lúc cưới đến nay mẹ chồng con chửi bới, đòi hỏi con đủ thứ. Sau lưng thì nói với chồng con nữa. Quá trình sinh nở thì lên không giúp gì con, còn kiếm cớ gây sự. Chồng con nghe tăm tắp, cũng hùa vào. Con phân tích với chồng nhưng có vẻ không khả quan. Nhiều lần con tính ly hôn. Nhưng người này người khác khuyên can. Giờ thêm con nhỏ nữa thì con càng khó xử hơn. Bởi lẽ bé con còn nhỏ quá, kinh tế con eo hẹp. Nuôi con một mình thì con sợ con không lo được cho bé, con còn đi thuê trọ nữa.
Con giờ cũng không biết phải làm sao. Mong Tổ, Thầy và các huynh tỷ cho con lời khuyên.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Chào bạn!

Nghe qua câu chuyện, mình cảm thấy bạn thật tội nghiệp vì đang chịu áp lực của cuộc sống gia đình. Cả hai người thân yêu như chồng và mẹ chồng đều không hiểu, thông cảm cho bạn đang bầu bì khổ sở về tinh thần và thể xác.
Theo ý kiến của QT, bạn nên làm rõ chồng mình nhắn tin với các cô gái về công việc, đùa giỡn hay vấn đề... gì khác. Để buộc tội người khác ngoại tình không thể chỉ nhờ vào trực giác, bạn cần phải thu thập đầy đủ chứng cứ như hình ảnh, video và thời gian theo dõi mọi sinh hoạt, việc đi lại của anh ta.

Còn về vấn đề mẹ chồng, bạn có thể nhờ mẹ ruột hay người thân dòng họ bên gia đình mình lên ở chung và phụ giúp trong thời gian mình ở cữ. Nhưng mục đích chính là giúp bạn có thêm đồng minh, có thể hỗ trợ và bênh vực mỗi khi mình bị ức hiếp, ngược đãi về tinh thần và thể xác.

Vài ý kiến đóng góp. Mình chúc bạn gặp nhiều may mắn!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Bạn thân mến!
Các cụ có câu: “Chồng dữ thì em mới lo, Mẹ chồng mà dữ mổ bò ăn khao”. Minhthanh thật thương cho bạn khi ở cái cảnh khó tứ bề. Mẹ chồng dữ mà chồng lại cũng không là chỗ dựa cho mình.
Xét cho cùng cũng chỉ vì mình đang ở thế yếu! Tài chính không làm chủ, bó buộc chăm con nhỏ, chồng không chung thủy, mẹ chồng không cảm thông. Mẹ chồng không hợp thì tốt nhất tìm lý do để bà khỏi lên ở với mình, bớt va chạm, khỏi lời qua tiếng lại.

Bạn cũng nên hiểu những sóng gió này thường xảy ra những năm đầu của vợ chồng trẻ mới vào hôn nhân nhất là phụ nữ mới sinh tâm sinh lý, hormone thay đổi, áp lực chăm con nhỏ, sức chịu đựng có hạn chế. Sau dần sẽ được “miễn dịch” cả thôi. Nên tạm thời cứ học chữ Nhẫn như một phần trong bài học về Đạo bạn cần thực hành. Đợi đến khi con bạn gửi nhà trẻ được, chồng bạn vẫn không thay đổi, bạn cho về đằng ngoại nếu bố mẹ đẻ bạn sẵn sàng cưu mang, còn bản thân lo kiếm sống tự lập mẹ con nuôi nhau, cho chồng thời gian cơ hội nhận ra cần duy trì hôn nhân này thực hay không, nếu không cần nữa thì đường ai nấy đi.

Theo luật pháp, anh ta vẫn phải có trách nhiệm với con bạn ít nhiều, chứ về lâu dài ở vậy đâu được, đằng nào cũng vậy, hiện tại cũng ở trọ không ràng buộc về kinh tế, tài sản gì. Bạn cũng không nói rõ, tình cảm chồng bạn với con nhỏ ra sao?
Bên nhà Ngoại có giúp đỡ gì cho bạn nhiều trong hoàn cảnh hiện tại hay không? Họ có khả năng cứu đỡ gì về tinh thần hay vật chất không? Nên minhthanh cũng chỉ có lời khuyên như vậy.
Minhthanh chúc bạn sớm tìm thấy sự bình an từ Đạo trong đời sống của mình!