Chưa xemBởi VTHB
Hỏi: Địa ngục có thật hay do tâm mình tạo ra?

Đáp: Cõi trần hay cõi âm đều do Guồng máy siêu hình, dưới sự cai quản của Thượng Đế và các Thánh Thần (chư Phật, Bồ tát mười phương). Có câu "Trần sao âm vậy" hay "Dương gian, âm cảnh đều đồng nhất lý", thế gian có nhà tù, thì vô hình cũng có nhà tù. Thế gian có những cảnh hành hình ghê rợn thì những cảnh hành hình được mô tả ở địa ngục cũng có.

Thực tế trước mắt ai cũng thấy địa ngục của trần gian. Chỉ có ai vô tâm mới không thấy. Đối với những người vô phước, nhiều tội nghiệt thì trần gian chính là địa ngục chứ không ở đâu xa, và ở đâu cũng có. Đầu tiên là cảnh khổ của tội nhân bị hành cho chết từ từ trong đau đớn như bị đóng đinh trên thập giá, bị ngũ mã phanh thây, bị lăng trì tùng xẻo, bị trấn nước, bị thiêu sống... Những nhà tù nổi tiếng tàn bạo với nhiều cực hình dã man thì có những nhà tù của Phát xít Đức, Nhật, Côn Đảo tại Việt Nam, khét tiếng tàn bạo có nhà tù của Bắc Triều Tiên, của Brazil, Syria, Thái Lan, Venezuela, Colorado, Paris, Trung Quốc v.v... Có những nơi tù nhân bị bắt làm vật thí nghiệm, hoặc bị mổ sống để lấy nội tạng.

Ngoài cảnh tù ngục, khổ sai, còn có những địa ngục cho những người mới sinh ra đã là phế nhân, tàn tật, phải sống nhờ vào lòng nhân đạo của người khác, những người bị các căn bệnh hành hạ khổ sở đến sống không được mà chết cũng không xong, những cái chết đau đớn vì nhiễm phóng xạ,...
Những địa ngục khác được thấy ngay trước mắt là cảnh chiến tranh, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, đói khổ, cảnh của những người bị bán làm nô lệ tình dục v.v. Một khi đã lâm vào cảnh địa ngục ai cũng mong cái chết đến mau để được giải thoát.

Địa ngục của cõi vô hình có thật chứ không phải do tâm con người tưởng tượng ra. Đã có nhiều người được thấy cảnh địa ngục bằng con mắt thứ ba khi tham thiền trì chú, khi trải nghiệm cái chết rồi sống lại, trong văn hóa dân gian đều có khái niệm đi đồng thiếp, nghĩa là dùng phép để được xuất hồn xuống âm phủ gặp người thân. Rất nhiều người có duyên với huyền bí đều được thấy những cảnh hành hình dưới địa ngục, cũng y như cảnh ở dương gian vậy.

Nói địa ngục do tâm tạo là những cảnh địa ngục tưởng tượng, đó là khi con người suy nghĩ tiêu cực, không thấy cái cảnh của tù ngục thật sự ở đời và ở cõi âm như thế nào nên chỉ một chút bất xứng ý thôi cũng đã khóc lóc than khổ, tự cho mình là nạn nhân, là kẻ đáng thương, xấu số dù họ đang sống đời tự do, không bị đói rét và đủ đầy hơn người khác. Tâm con người chỉ có thể tạo ra cái địa ngục ảo cho bản thân mình chứ không tạo được địa ngục hay thiên đường của cõi siêu hình. Khi hiểu được địa ngục thật sự thì sẽ thoát khỏi cái địa ngục ảo đó.

Đã có địa ngục thì tức có Thiên đàng. Đủ ăn, đủ mặc, cơ thể lành lặn, trí tuệ trung bình, tâm được bình an chính là thiên đàng tại thế. Ai sống thiện lành, nhân nghĩa, có tu, có Thánh thần che chở sẽ được hưởng cõi Thiên đàng của cõi siêu hình.

Bài đọc thêm: