Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thầy
DYT xin kính chào tỷ Diệu Chi
Trong bài:Câu chuyện số 6 – Lý Giải Thiên Linh Cái. Đức Sư Tổ có giải thích về đám âm binh:
Thiên Linh Cái mới đầu cũng chỉ là một vong hồn bình thường. Từ khi được kết nạp vào băng đảng của thầy pháp, nó bắt đầu được huấn luyện để làm bậy, và làm việc dưới quyền của đám quỷ thần của ông thầy pháp. Đám quỷ thần này trước kia cũng chỉ là những quân lính của chính quyền, 1 cơ quan siêu hình nào đó. Nhưng sau đó phạm luật siêu hình, âm thầm kết cấu với nhau để làm ác.

Chánh quyền cấp cao hơn chưa phát hiện được những chuyện sai quấy của đám gian đảng này vì chúng khéo che giấu chân tướng. Càng ngày chúng càng làm những việc tội ác lớn lao hơn, vi phạm luật nên bị điều tra và kết tội.

Trong bài Ngải Thầy Như ý có viết:
Tuy nhiên, âm binh Quỷ thần không phải là lực lượng riêng để pháp sư sai khiến làm theo ý muốn riêng của pháp sư, vì trên có lực lượng Thiên binh Thiên tướng, là quan viên của Thiên Đình, (như lực lượng công an cảnh sát của chính phủ dưới thế gian). Quỷ thần phải hành xử theo đúng luật của Thiên Đình chứ không thể tự tung tự tác.


Dạ con xin được thắc mắc âm binh của thầy bà có phải là đám quân lính phục vụ cho cơ quan siêu hình nào đó phạm luật siêu hình bị đuổi ra ngoài cấu kết với Thầy bà rồi làm bậy không ạ? Hay họ vẫn là lực lượng của thiên binh thiên tướng hành xử đúng luật của Thiên đình ạ? Đang làm nhiệm vụ theo dõi giám sát đám thầy bà, khi thầy bà tích đủ tội thì xử theo luật của siêu hình ạ?

Con xin kính!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
Con kính đảnh lễ Đức sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Xin chào diễn đàn,

Dã Yên Thảo đã viết:Dạ con xin được thắc mắc âm binh của thầy bà có phải là đám quân lính phục vụ cho cơ quan siêu hình nào đó phạm luật siêu hình bị đuổi ra ngoài cấu kết với Thầy bà rồi làm bậy không ạ? Hay họ vẫn là lực lượng của thiên binh thiên tướng hành xử đúng luật của Thiên đình ạ? Đang làm nhiệm vụ theo dõi giám sát đám thầy bà, khi thầy bà tích đủ tội thì xử theo luật của siêu hình ạ?


Dieuchi xin trả lời câu hỏi của Dã Yên Thảo:
"Âm binh" là binh dưới âm, có 2 dạng. Một là binh làm việc trực thuộc chính quyền dưới âm, nghe làm theo lệnh của quỷ thần các cấp. Hai là những linh hồn vất vưởng hay cô hồn các đảng tụ họp lại với nhau.
Thầy bà như những nhân viên, đàng hoàng thì có binh của chính quyền cõi âm hỗ trợ làm việc. Nếu thầy bà, pháp sư có tâm tà thì họ không có binh của chính quyền, khi không được cấp binh thì tự đi thâu tóm, lôi kéo đám cô hồn hay câu kết đám âm binh biến chất để làm bậy. Nhưng binh nào cũng nằm trong sự quản lý kiểm soát của chính quyền siêu hình, của năm đạo binh trời, làm sai thì trước sau cũng sẽ bị xử để phục pháp mà thôi.

Dchi.
Đã xemBởi Thiện_Nguyện
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Đọc chủ đề này con lại nhớ hồi con mới được điểm đạo. Hồi đó còn đang bị ông thầy của Thất Sơn Quyền cho uống bùa rồi được vị độ cho thấy qua linh ảnh, ông ấy đi đâu đều dẫn theo một đoàn âm binh mười mấy người nam chết trẻ, toàn bộ mặc áo trắng quần đen và đeo khăn tang trắng, khí thế hùng hồn. Sau khi ông ấy cố đẩy âm binh nhập vào con không được thì dọa con đang bị một con quỷ nhỏ nhập. Khi quỷ nhỏ không nhập được con thì anh ta mặt tái mét vì sợ, vội vàng ra về và đi đến nhà sư phụ anh ta.

Con lại được thấy qua linh ảnh: Sư phụ anh ta luyện Thiên linh cái, linh hồn là những đốm sáng nhỏ như đom đóm trong Thiên linh cái đó. Em trai con khi chở anh ta đi trên đường thì được thấy cảnh trời đang nắng trong xanh mà nghe sấm sét đánh trên trời. Lúc đó con đang niệm chú để âm binh không xâm nhập được vào người. Cảm giác khi âm binh muốn nhập như có bàn tay lạnh như đá, sờ từ sống lưng đến cổ, rồi lần xuống lưng nâng cả người con lên, anh ta còn cho âm binh vào con gái con. Thời gian đó con liên tục niệm chú và có linh ảnh hào quang vàng mạnh mẽ phủ cả lên người con gái.

Con còn được vị độ tá khẩu vào đánh em trai con, đập vào đầu em trai mấy cái rõ đau, hihi, rồi mắng mỏ nó vì cái tội vẫn đi theo ông thầy đó. Lúc đó linh hồn con ngồi một góc phòng nhìn cảnh vị độ qua con giáo huấn em trai.

Và rồi nhờ có Sư Tổ, Đức Thầy và niềm tin vào đạo mà 2 chị em con đã vượt qua thử thách đó và được bình an trở lại. Thấm thoắt cũng mấy năm trôi qua, chúng con nương nhờ ân phước Đức Sư Tổ, Đức Thầy rồi ạ :x :x :x

Con Thiện Nguyện
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hasu
Con kính đảnh lễ đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ đức Thầy Triệu Nghiêm,
E xin chào tỷ Diệu Chi,

Trước hết em xin cảm ơn câu hỏi thắc mắc tỷ Dã Yên Thảo, câu hỏi này cũng khiến em băn khoăn bấy lâu mà chưa có tìm được câu trả lời hoàn chỉnh. Đọc được lời diễn giải tỷ Diệu Chi giúp em khai sáng hơn. Nhưng em có điều muốn hỏi tỷ Diệu Chi. Tỷ giải thích có hai dạng binh và dạng thứ hai “Những linh hồn vất vưởng hay cô hồn các đảng tụ họp lại với nhau”. Vậy những linh hồn này làm bậy trốn khỏi kiểm soát quỷ thần, thiên binh thiên tướng ạ?"
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào Hasu,
Tỷ giải thích có hai dạng binh và dạng thứ hai “Những linh hồn vất vưởng hay cô hồn các đảng tụ họp lại với nhau”. Vậy những linh hồn này làm bậy trốn khỏi kiểm soát quỷ thần, thiên binh thiên tướng ạ được gọi là linh hồn vất vưởng.

Linh hồn vất vưởng là những người khi sống không có tu hành, bị chết yểu, chết oan ức, bất đắc kỳ tử... không ai tiếp dẫn, hay bảo lãnh nên thời gian đầu hồn phải lang thang, vất vưởng.
Ngoài ra còn có những du côn, lưu manh trốn trại tập trung, ra ngoài kết bè, kết đảng đi theo làm âm binh cho những pháp sư còn chưa rõ luật trời.
Sớm muộn gì Thiên binh thiên tướng, năm đạo binh trời sẽ xử lý tà sư và đám âm binh của họ.
Đã xemBởi Hoàn Kiếm
Con kính lễ Đức Sư Tổ.
Con kính lễ Đức Thầy.
Chào Tỷ Diệu Chi, bạn HaSu và Bạn Dạ Yên Thảo.

Trước tiên âm binh có thể hiểu là lực lượng siêu hình, được huấn luyện, đào tạo phục vụ cho cơ quan siêu hình hoặc người đại diện siêu hình ở dưới mặt đất.
Như vậy, theo mình thì âm binh có thể tạm hiểu theo hai nghĩa:
- Nghĩa thứ nhất là binh lính siêu hình phục vụ cho các thần linh dưới mặt đất hoặc phục vụ cho các thầy bà, pháp sư đại diện cho chính quyền siêu hình ở thế gian.
- Nghĩa thứ hai là: Âm binh là đám quỷ thần cấu kết với nhau làm việc xấu, thường phục vụ cho những tà sư, giang hồ thuật sĩ. Nếu hiểu theo nghĩa này thì âm binh là một đám ô hợp có tổ chức, có thể là binh lính siêu hình phạm tội, có thể là những vong hồn (các du đảng, du côn hoặc những vong hồn lang thang chưa được chính quyền siêu hình quản lý...) được các tà sư, giang hồ thuật sĩ chiêu dụ, thu phục để làm những việc xấu. Thường thì khi nói hoặc nhắc tới âm binh, người ta thường hiểu theo nghĩa thứ hai nhiều hơn.

Nhưng có một nguyên tắc bất di, bất dịch là, nếu các thầy bà, pháp sư cấu kết âm binh làm việc xấu, trước sau hoặc không sớm thì muộn cũng đều bị chính quyền (chính quyền thế gian hoặc chính quyền siêu hình) bắt, đem ra xét xử.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thầy
DYT xin kính chào tỷ Diệu Chi!

Con hiểu linh hồn sau khi chết cũng chỉ là linh hồn vô năng, còn thầy bà khi có tâm tà thì không có binh của chính quyền cõi âm hỗ trợ, bản thân thầy bà cũng chỉ là người phàm vô năng. Con thắc mắc là: Tại sao hai thành phần vô năng này lại có thể tác động vào cõi dương như thị hiện dọa, xô đẩy, phá phách…
Con kính xin Thầy, các huynh tỷ hướng dẫn chỉ dạy thêm cho con ạ!
Con, DYT.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
Con kính đảnh lễ Đức sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Xin chào DYT

Dã Yên Thảo đã viết:Con thắc mắc là: Tại sao hai thành phần vô năng này lại có thể tác động vào cõi dương như thị hiện dọa, xô đẩy, phá phách…

Dieuchi xin trả lời câu hỏi của Dã Yên Thảo:
Những chuyện xô đẩy, phá phách, hay xem bói, báo điềm v.v... là chuyện nhỏ, hồn người chết có thể được phép làm. Vô năng có nghĩa là không thể tự ý mình làm những chuyện hại người, đòi mạng, mang tài lộc, hạnh phúc, bình an v.v... như lời thầy bà, giang hồ thuật sĩ hứa hẹn.

Dchi.
Đã xemBởi Bông Lúa
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Chào tỷ Diệu Chi.
Tỷ đã viết:
"Linh hồn vất vưởng là những người khi sống không có tu hành, bị chết yểu, chết oan ức, bất đắc kỳ tử... không ai tiếp dẫn, hay bảo lãnh nên thời gian đầu hồn phải lang thang, vất vưởng.
Ngoài ra còn có những du côn, lưu manh trốn trại tập trung, ra ngoài kết bè, kết đảng đi theo làm âm binh cho những pháp sư còn chưa rõ luật trời."

Con người sinh ra có phải đã được an bài việc sống chết hay không? Nếu đã đến số chết thì tại sao những linh hồn vất vưởng này lại không được ai tiếp dẫn, còn nếu chưa tới số thì tại sao lại chết ạ. Luật pháp của siêu hình rất chặt chẽ sao những lưu manh, du côn có thể trốn trại được ạ. Em còn ngu dốt xin được chỉ dẫn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
Con kính đảnh lễ Đức sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Chào Bông lúa,
Bông Lúa đã viết:Con người sinh ra có phải đã được an bài việc sống chết hay không? Nếu đã đến số chết thì tại sao những linh hồn vất vưởng này lại không được ai tiếp dẫn, còn nếu chưa tới số thì tại sao lại chết ạ. Luật pháp của siêu hình rất chặt chẽ sao những lưu manh, du côn có thể trốn trại được ạ.

Dieuchi xin trả lời câu hỏi của Bông Lúa:
Sống phải xem sống thế nào - sống thiện lành thì ra đi đúng số, có quy y thì mới có người tiếp dẫn. Sống gian ác thì ra đi không theo số. Luật trời chặt chẽ là sớm muộn gì cũng phạt, không ai lọt lưới và cũng không ai hối lộ được.

Dchi.