- Thứ 6 Tháng 11 23, 2018 3:04 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025
Chuyện này TTB được nghe cô Trang chủ một quán ăn ở Đức, là người quen biết kể lại.
Vào khoảng những năm 80, khi đó gia đình cô Trang (tên đã được đổi) xây một ngôi nhà mái ngói mới. Sau khi các bức tường được xây và trát vữa xong, chuẩn bị lợp mái thì một đêm bà nội cô nằm mơ thấy có người nói tường bị cong. Hôm sau bà kể với bố của cô Trang và cùng kiểm tra thì phát hiện đúng là một bức tường bên hông nhà bị cong thật, phải đập ra xây lại.
Cô còn kể thêm những giấc mơ linh ứng khác nữa:
Bố cô có một chiếc xe ba gác, được cọc bằng xích sắt trước hiên nhà. Một đêm đang nằm ngủ thì ông nghe thấy có người nói nhà có trộm. Ông tỉnh dậy và ngó ra ngoài qua khe cửa chớp để kiểm tra thì thấy tên trộm đã tháo được cái xích và đang đẩy chiếc xe ba gác xuống sân.
Một hôm bố mẹ cô có việc phải đi ra ngoài, trên đường đi tự nhiên bố cô thấy nóng ruột, nhưng không biết vì sao. Ông quyết định không đi tiếp mà quay về nhà. Về đến nơi thì thấy lửa bắt đầu bén trên mái nhà. Thì ra cậu con trai ở nhà nghịch đất đèn, bị bắn lên mái nhà gây cháy (đất đèn thường được dùng làm pháo khí). May mà bố cô về kịp để dập tắt ngọn lửa.
Một hôm chị họ của cô sang chơi và bảo bà nội cô (khi đó còn sống) nằm mơ thấy cô đang có thai và sẽ sinh một bé gái. Cô hơi bất ngờ vì chính cô cũng không biết rằng mình có thai hay không. Cô liền đi khám thì quả là cô đang có em bé đầu lòng, khi sinh ra thì đúng là một bé gái.
Chuyện này TTB được nghe cô Trang chủ một quán ăn ở Đức, là người quen biết kể lại.
Vào khoảng những năm 80, khi đó gia đình cô Trang (tên đã được đổi) xây một ngôi nhà mái ngói mới. Sau khi các bức tường được xây và trát vữa xong, chuẩn bị lợp mái thì một đêm bà nội cô nằm mơ thấy có người nói tường bị cong. Hôm sau bà kể với bố của cô Trang và cùng kiểm tra thì phát hiện đúng là một bức tường bên hông nhà bị cong thật, phải đập ra xây lại.
Cô còn kể thêm những giấc mơ linh ứng khác nữa:
Bố cô có một chiếc xe ba gác, được cọc bằng xích sắt trước hiên nhà. Một đêm đang nằm ngủ thì ông nghe thấy có người nói nhà có trộm. Ông tỉnh dậy và ngó ra ngoài qua khe cửa chớp để kiểm tra thì thấy tên trộm đã tháo được cái xích và đang đẩy chiếc xe ba gác xuống sân.
Một hôm bố mẹ cô có việc phải đi ra ngoài, trên đường đi tự nhiên bố cô thấy nóng ruột, nhưng không biết vì sao. Ông quyết định không đi tiếp mà quay về nhà. Về đến nơi thì thấy lửa bắt đầu bén trên mái nhà. Thì ra cậu con trai ở nhà nghịch đất đèn, bị bắn lên mái nhà gây cháy (đất đèn thường được dùng làm pháo khí). May mà bố cô về kịp để dập tắt ngọn lửa.
Một hôm chị họ của cô sang chơi và bảo bà nội cô (khi đó còn sống) nằm mơ thấy cô đang có thai và sẽ sinh một bé gái. Cô hơi bất ngờ vì chính cô cũng không biết rằng mình có thai hay không. Cô liền đi khám thì quả là cô đang có em bé đầu lòng, khi sinh ra thì đúng là một bé gái.