Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hasu
Con kính Đức Tôn Sư Triệu Phước
Con kính Đức Thầy Triệu Nghiêm

Thời gian làm đạo này của con cũng đến vài người có ấn chứng khóc. Khóc như mưa, khóc trong chốc lát rồi có người khóc nghẹn ngào trong tâm. Bạn đạo Sao Băng có hỏi con, ấn chứng khóc nghĩa là gì? Con trả lời bạn ấy như sau:
Khóc cho nhẹ lòng
Khóc vì đã quay về cội nguồn
Khóc vì sự vui mừng
Khóc vì đời đã có điểm dựa
Dù kiếp này không theo đạo. Thì kiếp sau sẽ đươc dẫn lối mà quay về
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phước Duyên
Con kính Đức Tôn Sư Triệu Phước
Con kính Đức Thầy Triệu Nghiêm

Nhân đọc bài của bạn đạo Hasu trả lời bạn Sao Băng con cũng xin được tham gia chút ý kiến, vì trong quá trình con đi làm đạo cũng đã gặp nhiều trường hợp do con điểm đạo đã khóc và ngay bản thân con đã khóc nhiều lần. Do vậy ngoài việc khóc do mừng vui con còn cảm nhận được trong tiếng nấc nghẹn còn pha chút tủi hờn thương cho cái thân phận nhỏ bé của mình bao kiếp đời trôi lăn, lặn ngụp không lối thoát. Như người vùng vẫy vô vọng trong đêm đen giữa mênh mông không bến bờ chợt thấy ánh sáng của ngọn Vô tận đăng nơi Sư Tổ, Đức Thầy soi rọi mà biết lối để nương về; Con đã khóc và tủi hờn là vậy!
Phước Duyên con dập đầu lạy tạ Sư Tổ, Đức Thầy!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cỏ bốn lá
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Chào các đạo hữu.
Mới đây khi con niệm chú thì nghĩ tới việc con quyết tâm tiết kiệm tiền cúng dường Sư Tổ, Đức Thầy mặc dù gặp khó khăn kinh tế khi chuẩn bị xây nhà, thì con có ấn chứng khóc trong 3 lần. Khi khóc xong con cảm thấy bình an, không gặp tâm lý lo lắng thái quá cho việc xây nhà. Đây cũng là một bài học về đạo và đời song tu mà con phải vượt qua.
Con xin hết ạ.
Chưa xemBởi Tuệ Phúc
Thưa Đức Thầy, ấn chứng khóc bản thân con đã gặp rất nhiều, con đã khóc nhiều và như vỡ oà khi gặp MPTĐ, một linh hồn trôi lăn nhiều kiếp, bị chịu nghiệp tội trong chính thể xác và linh hồn nhưng không có lối thoát bỗng gặp được pháp màu Đức Sư Tổ, Đức Thầy ban xuống cứu vớt.
Con nhớ nhất có hôm, khoảng 30 phút con khóc liên tục nhưng lại mỉm cười vô cùng mừng rỡ. Lúc đó con rất tỉnh táo nhưng không thể kiềm chế được sự vui mừng quá chừng từ sâu thẳm trong tâm con. @@
Chưa xemBởi Mack
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Dạ thưa Đức Thầy. Con có quen một người bạn. Bạn ấy hay đi chùa lễ Phật. Chồng và các con của bạn ấy cũng rất tin về tâm linh. Mặc dù rất chăm chỉ đi chùa tụng kinh, hàng ngày ở nhà cũng chăm chỉ niệm phật nhưng trong suốt thời gian bao nhiêu năm tín ngưỡng cả gia đình không ai có ấn chứng siêu hình gì cả. Con có giới thiệu phép điểm đạo, phép linh ứng của Mật Pháp Thiên Đình cho bạn và gia đình bạn. Bạn tin và muốn được điểm đạo. Sư huynh Muathu đã điểm đạo lần lượt từng người trong gia đình bạn. Mọi người ai cũng có ấn chứng màu nhiệm được Chư Phật ban cho. Từ đó rất tin tưởng vào pháp môn Mật Pháp Thiên Đình. Sư huynh có trao NBC để toàn thể gia đình bạn trì niệm, và có hướng dẫn giữ ngũ giới cấm, lên diễn đàn vutruhuyenbi.com học đạo.
Từ khi được điểm đạo bạn ấy hay khóc mỗi khi ngồi trì chú. Đến nay thì ấn chứng khóc của bạn cũng từ từ giảm và giờ thì không thấy khóc khi hành trì nữa ạ.

Con Mack
Chưa xemBởi Huyền Trương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
HT xin kính chào các Huynh, Tỷ.

Khi đọc bài này, con nhớ lại có hôm khi trì chú xong con đang ngủ thì nửa đêm lại bật dậy khóc nức nở khóc một cách ngon lành luôn ạ, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Do hôm đó con có tâm sự nên sau khi khóc xong sáng dậy con cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Con vô cùng cảm động và biết đây là Ấn chứng mà Vị độ ban cho con giúp con vơi đi những nổi buồn mà không thể nói ra được...

Con xin dập đầu đội ơn Sư Tổ, Đức Thầy! >:D<
Chưa xemBởi tambinhan
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy
Con xin chia sẻ ạ: Trước đây khi mới được điểm đạo mỗi khi trì chú Ngũ bộ chú là con lại khóc, khóc thút thít như đứa trẻ được trải lòng với bố mẹ mà không thể lý giải được về vấn đề gì. Nhưng về sau này khi được học lý đạo nhiều hơn thì gần như không còn khóc nữa và có những khi thời gian trì chú khoảng 30-40 phút cho 1 thời thì có nhiều cung bậc, nhiều cách thể hiện khác nhau, lúc thì như là hát, lúc thì vừa hát vừa 2 tay vố nhịp vào nhau, lúc thì vừa trì chú vừa nghiêng đầu sang bên nọ, bên kia như đứa trẻ hân hoan vui sướng, lúc thì giơ tay lên cao mùa nhẹ nhàng...
Sau mỗi lần như vậy con cảm thấy thoái mái vui vẻ. Con nghĩ có lẽ đó là cảm xúc thực sự của mình khi được học pháp môn quý của Đức Sư Tổ, Đức Thầy, đấy cũng không phải là thần lực vì nó nhẹ nhàng và tự nhiên lắm ạ. Con xin nguyện với Đức Sư Tổ, Đức Thầy cố gắng chăm học và mong đến ngày được làm đạo để tri ân Sư Tổ, Đức Thầy ạ.
Con tambinhan xin kính lễ Sư Tổ, Đức Thầy và cám ơn sự chia sẻ của các huynh, tỷ.
Chưa xemBởi Vương Chính
Con thành kính đảnh lễ Đức sư Tổ!
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào các bạn đạo!

Hôm nay, đọc được bài ấn chứng khóc của các bạn đạo. Con cũng xin được báo cáo với Đức sư Tổ, Đức Thầy và các bạn đạo về buổi tập hôm trước ngày 26/1 của con. Hôm đó, trong lúc ngồi trì chú, con đã được chư vị độ dạy múa, đặc biệt là động tác cuối cùng kết thúc điệu múa, đó là chư vị độ cho 2 tay con chuyển động chéo nhau ôm lấy ngực của con, cứ như vậy rất rất lâu như không muốn rời ra. Lúc ấy, con thấy trong lòng rất xúc động, nước mắt cứ thế rơi lã chã rơi xuống. Sau đó thì con thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mặc dù cả ngày hôm đó vẫn thấy rưng rưng ạ!

Vương Chính con kính báo! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Hạnh Thiện
Con thành kính đảnh lễ Đức sư Tổ!
Con thành kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào các bạn đạo!

Đọc được bài ấn chứng khóc của các bạn đạo, Con xin chia sẻ khi vị độ cho con niệm hồng danh Đức sư Tổ, Đức Thầy con khóc nức nở vì tủi thân, như đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ bây giờ tìm lại được cha mẹ mình, khóc vì xúc động nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, con hạnh phúc từ nay không con bơ vơ lạc lõng con đã có cha mẹ. Sau này cũng thế, cứ mỗi lần niệm hồng danh của Đức Sư Tổ, Đức Thầy nước mắt con lại rơi, con hạnh phúc vì mỗi ngày con được cha mẹ, Vị độ che chở dạy cho con nhiều bài học, giúp con sửa đổi những thiếu sót trong con. Bây giờ nhìn lại mình con thấy mình thay đổi rất nhiều, cảm thấy bình an. Con trẻ cảm ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy nhiều nhiều, nhờ ân phước của Đức Tổ, Đức Thầy soi rọi đưa con về quay về cội nguồn.
Con trẻ xin dập đầu ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ đội ơn Sư Tổ, Đức Thầy!
Chưa xemBởi Quế An
Con kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Kính chào các bạn đạo.

Nhân đọc bài Ấn chứng khóc của các bạn đạo, con xin báo cáo: Rất nhiều lần khi niệm Ngũ bộ chú con khóc nức nở.
Từ khi được phép, con đọc bài Thần chú cầu xin ân phước từ Thiên đình trước khi niệm Ngũ bộ chú từ 1 đến 3 lần. Sáng hôm 23/1, khi đọc bài Thần chú cầu xin ân phước từ Thiên đình con khóc suốt ba lần đọc. Con cảm giác như được Chư vị độ nghe lời cầu nguyện của con. Con vô cùng hạnh phúc ạ

Học trò Quế An báo cáo ạ!