Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vithuctam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Con xin kể lại câu chuyện ma lúc nhỏ con được chứng kiến ạ.

Ngày trước tụi con nít như chúng con suốt ngày trông cho nhanh tối để được ra thuyền ngủ, vì làng con làm nghề chài lưới, khoái nhất là được ông nội cho ra thuyền ngủ mỗi khi trăng tròn. Hôm đó mới 5 giờ chiều thì tụi con nghe tiếng hô to, anh Hà (tên đã đổi) bị ma nhập tụi bay ơi lại coi nè... thế là đang ở trên thuyền mấy đứa rủ nhau chèo lại thuyền anh xem sao. Bình thường anh hiền lành là vậy, hôm nay mắt trợn lên, ai nhìn cũng thấy sợ, những cử chỉ hành động hết sức lạ nói năng thì uốn éo e thẹn như một cô gái đôi mươi. Vậy mà 4 người con trai to khỏe ra sức vực lại anh để trói đem về nhà mà không tài nào vực anh dậy được. Rồi anh hất phăng mọi người ra và tự đi về nhà, về đến nhà tay anh chỉ vào người mình và nói: "Tôi yêu anh nhiều lắm, hãy để cho tôi được lấy anh." Nhìn ánh mắt và điệu bộ của anh thì đúng không còn là anh nữa.

Cậu của anh liền lấy một chiếc roi cá được phơi khô chuyên dùng cho các thầy đánh ma, cái roi được quất mạnh liên tiếp và người anh đến ứa máu, vừa quất cậu của anh vừa chửi bới và đuổi con ma đi nhưng trông anh Hà không có vẻ đau đớn tí nào. Con ma trong người anh cứ thách thức và nói: "Tao không sợ chúng mày, mày có đánh cũng vậy thôi, nhưng tao sẽ ra khỏi xác anh ấy chỉ vì tao thương cho cái xác phàm này, đang chịu đau đớn, chứ tao thì không sê ri gì nhé." Nói xong con ma xuất ra.
Lúc này vẻ mặt anh lơ ngơ như không hiểu chuyện gì mà mọi người kéo đến đông vậy, và trên người mình sao lại trầy xước chảy cả máu. Mọi người hỏi anh có nhớ gì không, thì anh nói không nhớ gì hết. Lúc này chỉ có thằng em trai của anh, nó bảo, nó mới thấy một cái bóng con gái tóc dài mặc áo trắng, dáng người rất đẹp như một nàng tiên bay ra từ người anh Hà rồi lơ lửng một vòng và biến mất.

Tưởng chuyện tạm ổn, nhưng ngày hôm sau, anh Hà lại có biểu hiện lạ, một mình anh ăn hết nguyên một nồi cơm rồi bắt mẹ nấu tiếp vì đang còn đói, nước uống thì nguyên can 5 lít. Cậu anh biết là con ma hôm qua lại nhập vào anh nên chạy đi lấy roi thì anh Hà đứng phắt dậy và nói: "Đây là nhà của tôi, tôi ở đây đã thành yêu tinh nghìn tuổi, tôi yêu anh, tôi luôn ở bên cạnh anh, mọi người có biết mỗi lần thấy anh thay quần áo là tôi thẹn đỏ hết cả mặt..." Vừa nói dáng bộ của anh Hà vừa tỏ ra thẹn thùng, mẹ anh Hà thấy vậy liền chắp tay lại và xin: "Xin cô, cô tha cho nó, cô cần bao nhiều tiền bạc chúng tôi sẽ đốt cho cô... cô hãy lên chùa mà ở." Con ma nói: "Tôi không cần gì hết vì tôi không thiếu thứ gì, tôi đã ở đây rất rất lâu, tôi đã thành tinh, nhưng tôi yêu anh Hà, tôi muốn được ở bên anh, cái làng này tôi đi khắp, ai tốt ai xấu, ai hay ai dở tôi đều biết hết. Tôi còn đánh nhau với cả con yêu tinh ở xóm khác nữa, tôi là yêu tinh hiền, tôi không có hại ai, tôi sẽ không bỏ anh và anh không được lấy ai hết có lấy cũng không trọn vẹn." Nói xong nó xuất ra.

Gia đình anh rất sợ và lo cho tương lai của anh nên đi đến các thầy chùa nhờ thầy xem và cúng bái xin bà yêu tinh tha cho anh, mượn hết thầy này bà kia cúng bái, cúng thì cúng vậy nhưng các thầy đều phán: "Nó là ma đã thành tinh, yêu tinh này là yêu tinh lành không hại ai nên không thể thu phục nó được." Nghe nhiều thầy phán vậy gia đình anh chẳng biết làm cách gì nữa. Người nhà anh thi thoảng vẫn thấy dáng người con gái tóc ngang lưng, mặt quần áo trắng bay thướt tha trong nhà. Thằng em trai anh nó bảo: "Tôi ngồi học bài cũng thấy bà tinh ấy cứ bay quanh nhà, có hôm thấy bà yêu tinh về đong gạo vào tay nải và bay mất." Còn anh Hà thì hay uống rượu và ngồi nói chuyện một mình. Lạ một điều anh yêu ai chuẩn bị đến ngày cưới thì tự nhiên cô gái xin trả trầu không lấy nữa mặc dù hai người không có giận hờn gì nhau, mà có lấy thì một thời gian vợ chồng cũng bỏ nhau cứ như vậy giờ mới 40 tuổi mà anh đã 7 đời vợ, nhưng không ở được với ai.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Hôm nay, con xin đóng góp câu chuyện có thật của bản thân con trước khi gặp đạo, cho các huynh tỷ, bạn đạo tham khảo ạ.

Ngày trước, lúc con vẫn còn ngồi ghế nhà trường con đã ham đi xem bói ở các bản điện rồi. Các thầy có người nói rất đúng, có thầy lại trật lất hết cả. Nhưng có điều này là thầy nào cũng nói y chang nhau về con. Đó là con có người âm đi theo.

Mới đầu, con thấy không có hiện tượng gì lạ, cũng không bị phá phách gì nên con cũng kệ họ, không quan tâm cũng không sợ cho lắm.
Rồi đến khi con nhập học trên Hà Nội, nhưng con lại tìm phòng trọ ở Hưng Yên. Từ đây bắt đầu là những chuỗi ngày con sống trong lo sợ, tâm rất bất an. Đêm đó, cả dãy trọ chúng con rủ nhau đi trượt patin nên về muộn. Tầm 11h đêm chúng con lại ngồi nói chuyện với nhau ở ban công, thì bạn phòng bên cạnh đột nhiên khóc toáng lên làm con hoảng hốt, không biết chuyện gì, con gặng hỏi mãi thì bạn ấy mới nói là nhìn thấy một người đàn ông ngồi cạnh con. Lúc đó tim con như rụng rời, chân tay lạnh toát, cái cảm giác sợ hãi tột cùng thật sự đáng sợ. Khóc to nên cả xóm trọ bu lại để xem chuyện gì, nghe bạn ấy kể xong thì người đi thắp hương Thổ công, người thì đi giã tỏi cho chúng con cầm vì nghĩ ma sợ tỏi. Cả đêm đó chúng con không dám về phòng mà tụ tập ngủ trong phòng bạn ấy.

Hôm sau, con trình bày với bố mẹ con để đi gặp thầy Tường - pháp sư chuyên về cúng lễ, làm bùa. Đến điện của ông, ông soi và bảo vong đó vẫn trẻ, là người dân tộc, vì hợp nên đi theo con. Sau đó ông cho con 2 chai nước, 1 để tắm và 1 để vảy trong phòng trọ cho vong không vào được, còn cho cả bùa để đem theo người nữa ạ.
Không biết có bị lỗi gì không mà những ngày sau này, cứ đến 12h, 3h sáng và 12h trưa là giường con nằm lại rung nhẹ dù phòng rất yên tĩnh, không thể là do xe cộ hay rung chấn vì khu ấy khá vắng. Nhưng con vẫn ở phòng đó vì nghĩ chuyển đi đâu vong ấy vẫn theo được và lâu dần thành quen, con không sợ như trước nữa.
Cho đến khi con chuẩn bị cưới, bố mẹ con thấy 2 đứa cứ trục trặc, nên lại lên ông thầy đó làm bùa tiếp. Không biết từ lúc nào mà người đó còn xuất hiện trong mơ của con, thường là người đó cầm tay dẫn con chạy đi chơi, cảm giác rất vui vẻ hạnh phúc, tỉnh dậy vẫn còn cảm giác đó.

Sau này con lên mạng thấy một chị cũng giải vong nên nhờ chị ấy làm lễ cho. Thế là lần đó gia đình con xào xáo cãi nhau rất to. Từ đó con nghĩ rằng mình không thể tiễn họ đi được, có lẽ là do nghiệp của mình, thôi thì kệ họ, vì cũng không thấy họ hù dọa, phá phách gì.
Từ đó, con bắt đầu tìm hiểu về phật pháp, thường đọc chú đại bi. Gần đây có duyên biết tới pháp quý mà Sư Tổ, Đức Thầy trao, nên càng ngày con càng có động lực để tu tập, giảm nghiệp.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Câu chuyện của em họ Tâm Tịnh, khi em lấy chồng thì anh này xưa kia đã có yêu một cô gái, nhưng cô ta bị chết đuối. Cứ tưởng êm xuôi, nhưng đến năm thứ 3 sau kết hôn, khi em đang bán hàng, em đứng lên chiếc ghế đẩu rất thấp, rồi bị ngã phải bó bột, hàng ngày chống nạng và phải nghỉ bán suốt 6 tháng. Người chồng sau đó đi coi bói, thầy bói nói rằng trước anh có yêu cô gái, nhưng cô gái không còn nữa, anh xác nhận là đúng, thầy nói: Chính cô ta bẻ gãy chân vợ anh đó, anh phải làm lễ cắt duyên âm, xin cô ấy tha thứ và cầu cho cô ấy được siêu thoát. Anh đã đồng ý và nhờ thầy làm lễ giùm, lên tận Thái Nguyên sắm lễ cả người hình nhân. Khi vong nhập vào thầy, 2 tay cào cấu vào mặt anh, rồi khóc nức nở, vong còn chê người hình nhân xấu không đẹp như anh, thầy phải dỗ mãi vong mới đồng ý và chấp nhận tha thứ cho anh. Từ đấy về sau 2 vợ chồng sống yên ổn.
Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Thienluong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Một người bạn của Thienluong tên là Thanh kể rằng, Thanh vô cùng lận đận trong đường tình duyên. Những người đến với Thanh sau thời gian tìm hiểu và khi bàn đến chuyện cưới xin thì lại xảy ra lí do này, lý do khác rồi chia tay. Trước khi chia tay thường có điềm báo với Thanh, ví dụ có lần cái vòng đang đeo ở tay tự dưng đứt dây rơi tung tóe, vài ngày sau thì tình cũng tan :((

Thanh có người bạn có khả năng nhìn thấy người âm tên là Hương. Một hôm Hương và Trang qua nhà Thanh chơi và ngủ lại tại phòng trọ của cô. Khoảng 12h đêm Hương tỉnh giấc, ngồi dậy và nói Hương nhìn thấy có đứa trẻ khoảng 3 tuổi ngồi phía trên đầu Trang và cuối giường là một nam thanh niên khoảng tầm 30 tuổi ngồi nhìn Thanh ngủ, và giữa cổ tay 2 người có buộc một sợi dây tơ hồng, kể cả lúc Thanh đứng chải tóc hay di chuyển Hương đều nhìn thấy nam thanh niên đó đi theo sau cô. Chỉ khi thanh vào chùa thì Hương mới không còn nhìn thấy nữa.

Lần khác rất lâu sau đó Hương mới lại ghé thăm. Thanh có kể Hương nghe chuyện Thanh sắp cưới chồng. Hương nhìn Thanh rồi nói: "Không thành đâu". Thanh trả lời: "Còn có vài ngày nữa nhà trai lên thưa chuyện rồi, mày đừng nói vậy làm lòng tao bất an". Hương bảo "Thật đấy, nếu không tin tao và mày ra chùa khấn hỏi xem?". Thế là 2 người cùng vào chùa vái lạy trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, sau đó chẳng hiểu Hương khấn nguyện gì đó rồi xin rút quẻ. Xong xuôi, Hương phán một câu "Đúng là không thành đâu mày". Khoảng 2 ngày sau, giữa Thanh và bạn trai sắp cưới xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân âm ỉ từ lâu, nay mới bùng phát, vậy là một lần nữa duyên lại không thành.

Sau lần đó gia đình Thanh lo lắng và đưa Thanh đến gặp một bà đồng nhờ làm lễ cắt duyên âm. Gia đình cũng chuẩn bị đồ lễ theo chỉ dẫn. Nhưng lạ thay, trong buổi lễ hôm đó các bạn khác đều có vong nhập, riêng Thanh không hiểu sao vong không nhập được.
Hiện tại Thanh đang có mối tình mới, liệu mối duyên này có thành hay không? Cho đến bây giờ trong Thanh vẫn đặt nhiều câu hỏi tại sao, làm thế nào? Sau khi nghe nhiều chuyện tâm linh từ Thanh, con có giới thiệu trang vutruhuyenbi để bạn tìm hiểu, hy vọng khi đọc trang nhà có thể giúp giải đáp phần nào những thắc mắc mà Thanh đang gặp phải.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 3/7/2025


Hướng Tâm xin kể về những giấc mơ gặp người con trai mà trong bài "Duyên âm" HT đã chia sẻ lên diễn đàn.
Sau khi biết được mình có vong theo và nhiều lần làm lễ cắt duyên âm không thành công thì hàng đêm HT có mơ thấy người đó, lúc nào cũng cầm tay HT chạy đi khắp các nơi. Lúc thì như chạy trốn ai đó, lúc thì như chạy đi chơi cùng nhau. Trong mơ HT thấy mình có tình cảm rất khó nói với người đó mà ngoài đời chưa từng yêu ai nhiều như vậy, kể cả với chồng HT hiện tại cũng không có cảm xúc sâu đậm như vậy mà khi thức giấc vẫn còn thứ cảm xúc đó.
Mơ thấy người đó nhiều đến nỗi HT sợ sẽ có tình cảm với họ luôn ấy. Nhưng lạ là trong mơ HT chưa bao giờ được nhìn mặt người đó, chỉ biết lúc nào chạy đi chơi thì mình cũng là người chạy đằng sau nên không nhìn được mặt.

Có hôm HT ngủ với đứa cháu gái (con của anh trai) thì nửa đêm có cảm giác người con trai này đến đòi nằm ở giữa. Lúc ấy người HT cứng đơ, không cử động được mới biết đã bị bóng đè. Sau đó người này đẩy cháu của HT ra bên ngoài để nằm giữa 2 cô cháu thì HT có hé được mắt ra và thấy cháu mình nằm ở xa nên cố dùng suy nghĩ nói với họ là "để cho nó nằm cạnh tôi đi, ngã nó bây giờ". Nói xong thì cảm giác bóng đè biến mất nhanh như một cơn gió. :-SS
Tỉnh dậy HT sợ không dám ngủ một mình nên gọi cả mẹ vào nằm cùng mới ngủ ngon tới sáng.

Rồi HT cứ tìm hiểu về tâm linh, đi khắp các thầy bà nhưng họ vẫn chỉ nói là có vong theo nhưng chẳng nói được vong này là ai và tại sao lại đi theo HT. Không tìm được câu trả lời mình cần thì vẫn cứ lăn xả đi tìm thầy bà khác. Riết rồi HT như phát điên, cứ sợ họ theo mình mãi nên có ý định đi gọi hồn người này lên để hỏi lý do và làm cách nào thì họ không đi theo nữa. Nhưng chỉ mới nói ý định này ra thì bố HT gạt luôn và mắng HT thần hồn nát thần tính, tâm không an nên cứ lo sợ vớ vẩn.

Tới khi lấy chồng rồi mà có vài lần HT vẫn mơ thấy người này nhưng không còn cầm tay HT kéo đi chơi nữa nhưng bóng đè vẫn tiếp diễn.
Có lần HT mơ thấy người con trai này dẫn HT đi đến sân trường cấp 2 ngày xưa HT đã từng học ở đây và chơi một lúc thì người đó nói với HT là: "Anh tên là S, anh hơn em 6 tuổi". Sau đó còn ngồi nói chuyện một lát thì HT tỉnh dậy. Giấc mơ này làm HT nhớ mãi và nó cũng chính là giấc mơ cuối cùng mà HT gặp người đó.
Hết