- Thứ 5 Tháng 11 01, 2018 6:06 pm
Con kính chào Tổ, Thầy,
Con là T, quê ở Hà Nội. Con được điểm đạo tháng 12 năm 2017 ạ. Đây là lần đầu tiên con mạn phép gửi thư về hòm thư của Mật Tông Thiên Đình ạ. Hiện tại con vẫn chưa có nick học đạo.
Con thưa các Thầy, khi con được điểm đạo, khi đó con đang làm hồ sơ du học Nhật Bản và gặp 1 số khó khăn khiến con rất chán nản. Hàng ngày con chăm chỉ trì chú và cầu xin được chư vị giúp đỡ cho việc đi Nhật của con, và cuối cùng sau rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của chư vị mà con đã sang Nhật suôn sẻ.
Tính đến nay con đã tự học đạo, đọc bài trên diễn đàn được gần 1 năm rồi ạ. Con được vị độ dạy múa, dạy yoga. Thực sự con rất hạnh phúc ạ.
Nhưng kể từ khi qua Nhật cũng là lúc con được vị Thầy vô hình bên cạnh dạy dỗ và cho biết rất nhiều chuyện về quá khứ của con. Sang bên đây, con đã tìm lại được những người có liên quan đến các kiếp trước mà con phải trải qua. Và họ cũng cùng con đi tìm hiểu chuyện kiếp trước dưới sự chỉ dẫn của vị độ vô hình.
Sau hơn 6 tháng bên Nhật, chúng con đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện, và con biết con vốn là bông hoa sen trên trời. Vì 1 lí do nào đó mà con phải xuống trần lịch kiếp. Hiện nay, bản thể hoa sen của con vẫn đang ở trên trời, và hàng ngày có 1 vị nương nương truyền thần lực vào bông hoa sen này để giúp nó tồn tại.
Con cũng được biết vị nương nương đó chính là mẫu thân của con ở trên trời. Con và mẫu thân không giao tiếp được như những gì con đọc được từ bài viết của các sư huynh sư tỉ. Bởi vậy, mẫu thân có cho con nằm mơ để thấy được những việc con phải tìm hiểu.
Con thưa, đến thời điểm này, con đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện kiếp trước và điều đó khiến con thực sự đau khổ và bế tắc. Con vốn dĩ là một đứa không hề có hứng thú với cuộc sống này, việc con tồn tại giống như là trách nhiệm với bố mẹ con ở kiếp này thôi ạ. Con cũng từng tự đặt câu hỏi rất nhiều lần rằng tại sao con lại phải sống ạ.
Với những gì chúng con được dẫn dắt tìm hiểu thì con đã trải qua rất nhiều kiếp nơi trần gian. Nhưng kiếp nào cũng có người hại con khiến con cứ phải đầu thai đi đầu thai lại. Và hiện tại ở kiếp này, vị thầy độ vô hình của con tức là mẫu thân con ạ, muốn chúng con tìm hiểu lại quá khứ và muốn con biết rằng con luôn bị hại. Nhưng vì họ không hại trực tiếp được con nên hại những người xung quanh con. Và ở kiếp nào họ cũng phải đổ máu vì con ạ.
Hiện nay, mẫu thân cũng cho chúng con biết rằng, người hại con sẽ đích thân xuống trần gian kiếp này để hại con không còn đường trở về trời nữa.
Sau hơn 6 tháng bên Nhật, chúng con đã trải qua rất nhiều điều. Đặc biệt có 1 hôm chúng con phải thức đến 3h sáng để trục một vong hồn kiếp trước đi theo ám vào người 1 cô bé làm cùng con. Đêm đấy thực sự khiến chúng con gần như suy sụp và ám ảnh ạ.
Sau ngày hôm đó chúng con lại tìm hiểu được thêm rất nhiều chuyện. Có những lúc con tự hỏi liệu có phải con bị hoang tưởng không. Nhưng với những gì chúng con đã trải qua thì đó thật sự không phải trò đùa ạ.
Tại thời điểm này, con thực sự rất mệt mỏi. Nếu kiếp này con còn tiếp tục bị hại và những người thân bên cạnh con cũng bị hại lây thì thật sự quá tàn nhẫn, quá ác độc.
Con thật sự cũng không hiểu tại sao mẫu thân không thể trực tiếp giao tiếp với con, chúng con vẫn luôn phải tự tìm hiểu, tự suy luận dựa theo sự chỉ dẫn của mẫu thân. Nhưng với thân xác phàm trần này, con không thể hiểu được những gì mẫu thân muốn chỉ dẫn chúng con ạ.
Thưa, con hiện tại đang rất mệt mỏi rồi ạ. Con lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến với người bên cạnh con. Con thực sự không cần gì hết, con không cần về lại trời, con không muốn tồn tại nữa, con thành cát bụi cũng được ạ, nhưng con chỉ mong những người thân xung quanh con được che chở, họ vô tội. Nếu ai đó muốn hại con, muốn đày đọa con xin cứ lấy mạng con cho thỏa mong muốn của họ.
Con cũng biết có rất nhiều người đang mong con trở về, nhưng con xin mọi người thứ lỗi ạ, con thật sự quá mệt mỏi rồi. Con muốn được giải thoát.
Trên đây là tâm thư của đứa học trò ngu dốt này ạ.
Kính mong các Thầy giúp con đưa ra lời khuyên, giải thoát giúp con ạ.
Con xin kính thư!
Đứa học trò ngu dại.
Con là T, quê ở Hà Nội. Con được điểm đạo tháng 12 năm 2017 ạ. Đây là lần đầu tiên con mạn phép gửi thư về hòm thư của Mật Tông Thiên Đình ạ. Hiện tại con vẫn chưa có nick học đạo.
Con thưa các Thầy, khi con được điểm đạo, khi đó con đang làm hồ sơ du học Nhật Bản và gặp 1 số khó khăn khiến con rất chán nản. Hàng ngày con chăm chỉ trì chú và cầu xin được chư vị giúp đỡ cho việc đi Nhật của con, và cuối cùng sau rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của chư vị mà con đã sang Nhật suôn sẻ.
Tính đến nay con đã tự học đạo, đọc bài trên diễn đàn được gần 1 năm rồi ạ. Con được vị độ dạy múa, dạy yoga. Thực sự con rất hạnh phúc ạ.
Nhưng kể từ khi qua Nhật cũng là lúc con được vị Thầy vô hình bên cạnh dạy dỗ và cho biết rất nhiều chuyện về quá khứ của con. Sang bên đây, con đã tìm lại được những người có liên quan đến các kiếp trước mà con phải trải qua. Và họ cũng cùng con đi tìm hiểu chuyện kiếp trước dưới sự chỉ dẫn của vị độ vô hình.
Sau hơn 6 tháng bên Nhật, chúng con đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện, và con biết con vốn là bông hoa sen trên trời. Vì 1 lí do nào đó mà con phải xuống trần lịch kiếp. Hiện nay, bản thể hoa sen của con vẫn đang ở trên trời, và hàng ngày có 1 vị nương nương truyền thần lực vào bông hoa sen này để giúp nó tồn tại.
Con cũng được biết vị nương nương đó chính là mẫu thân của con ở trên trời. Con và mẫu thân không giao tiếp được như những gì con đọc được từ bài viết của các sư huynh sư tỉ. Bởi vậy, mẫu thân có cho con nằm mơ để thấy được những việc con phải tìm hiểu.
Con thưa, đến thời điểm này, con đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện kiếp trước và điều đó khiến con thực sự đau khổ và bế tắc. Con vốn dĩ là một đứa không hề có hứng thú với cuộc sống này, việc con tồn tại giống như là trách nhiệm với bố mẹ con ở kiếp này thôi ạ. Con cũng từng tự đặt câu hỏi rất nhiều lần rằng tại sao con lại phải sống ạ.
Với những gì chúng con được dẫn dắt tìm hiểu thì con đã trải qua rất nhiều kiếp nơi trần gian. Nhưng kiếp nào cũng có người hại con khiến con cứ phải đầu thai đi đầu thai lại. Và hiện tại ở kiếp này, vị thầy độ vô hình của con tức là mẫu thân con ạ, muốn chúng con tìm hiểu lại quá khứ và muốn con biết rằng con luôn bị hại. Nhưng vì họ không hại trực tiếp được con nên hại những người xung quanh con. Và ở kiếp nào họ cũng phải đổ máu vì con ạ.
Hiện nay, mẫu thân cũng cho chúng con biết rằng, người hại con sẽ đích thân xuống trần gian kiếp này để hại con không còn đường trở về trời nữa.
Sau hơn 6 tháng bên Nhật, chúng con đã trải qua rất nhiều điều. Đặc biệt có 1 hôm chúng con phải thức đến 3h sáng để trục một vong hồn kiếp trước đi theo ám vào người 1 cô bé làm cùng con. Đêm đấy thực sự khiến chúng con gần như suy sụp và ám ảnh ạ.
Sau ngày hôm đó chúng con lại tìm hiểu được thêm rất nhiều chuyện. Có những lúc con tự hỏi liệu có phải con bị hoang tưởng không. Nhưng với những gì chúng con đã trải qua thì đó thật sự không phải trò đùa ạ.
Tại thời điểm này, con thực sự rất mệt mỏi. Nếu kiếp này con còn tiếp tục bị hại và những người thân bên cạnh con cũng bị hại lây thì thật sự quá tàn nhẫn, quá ác độc.
Con thật sự cũng không hiểu tại sao mẫu thân không thể trực tiếp giao tiếp với con, chúng con vẫn luôn phải tự tìm hiểu, tự suy luận dựa theo sự chỉ dẫn của mẫu thân. Nhưng với thân xác phàm trần này, con không thể hiểu được những gì mẫu thân muốn chỉ dẫn chúng con ạ.
Thưa, con hiện tại đang rất mệt mỏi rồi ạ. Con lo sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến với người bên cạnh con. Con thực sự không cần gì hết, con không cần về lại trời, con không muốn tồn tại nữa, con thành cát bụi cũng được ạ, nhưng con chỉ mong những người thân xung quanh con được che chở, họ vô tội. Nếu ai đó muốn hại con, muốn đày đọa con xin cứ lấy mạng con cho thỏa mong muốn của họ.
Con cũng biết có rất nhiều người đang mong con trở về, nhưng con xin mọi người thứ lỗi ạ, con thật sự quá mệt mỏi rồi. Con muốn được giải thoát.
Trên đây là tâm thư của đứa học trò ngu dốt này ạ.
Kính mong các Thầy giúp con đưa ra lời khuyên, giải thoát giúp con ạ.
Con xin kính thư!
Đứa học trò ngu dại.