- Thứ 5 Tháng 4 05, 2018 4:09 pm
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Đơn Xin Học Đạo
Con xin kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Con xin được đăng ký nick học để được chính thức là học trò của Tổ, Thầy.
Nick xin được đăng ký: Thảo Tâm
Người điểm đạo DUYNGUYEN (Gốc Triệu Yên)
...
Đôi Lời chia sẻ :
Thưa Đức Sư Tổ, Đức Thầy! Con được sư huynh DuyNguyen điểm đạo vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Con có ấn chứng là rung lắc nhẹ, và thấy có luồng sáng xẹt qua. Từ khi con được điểm đạo, được sư huynh trao ngũ bộ chú và sư huynh chỉ dẫn con đọc bài trên diễn đàn. Con đã học và hiểu những quy luật, chân lý hữu hình và siêu hình mà Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy. Cuộc đời con đã thay đổi hoàn toàn. Con đã bỏ được một số thói quen xấu mà trước giờ con tưởng chừng mình sẽ không bao giờ bỏ được. Cuộc đời này nếu không gặp được pháp quý mà Tổ, Thầy trao con sẽ mãi sống trong vô minh. Con nguyện suốt cuộc đời này và vô lượng kiếp sau mãi đi theo ngon Vô tận đăng của Pháp quý mà Tổ, Thầy trao. Con kính mong Tổ, Thầy cho con được lập nick trên diễn đàn để con được là học trò của Tổ, Thầy để con có thể học hỏi sâu hơn những bài học vô giá mà Tổ, Thầy dạy. Con nguyện hết lòng vì đạo, hết lòng học tập theo chỉ dẫn của Tổ, Thầy.
Con Kính Bút !
Subject: Đơn Xin Học Đạo
Con xin kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Con xin được đăng ký nick học để được chính thức là học trò của Tổ, Thầy.
Nick xin được đăng ký: Thảo Tâm
Người điểm đạo DUYNGUYEN (Gốc Triệu Yên)
...
Đôi Lời chia sẻ :
Thưa Đức Sư Tổ, Đức Thầy! Con được sư huynh DuyNguyen điểm đạo vào ngày 21 tháng 1 năm 2018. Con có ấn chứng là rung lắc nhẹ, và thấy có luồng sáng xẹt qua. Từ khi con được điểm đạo, được sư huynh trao ngũ bộ chú và sư huynh chỉ dẫn con đọc bài trên diễn đàn. Con đã học và hiểu những quy luật, chân lý hữu hình và siêu hình mà Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy. Cuộc đời con đã thay đổi hoàn toàn. Con đã bỏ được một số thói quen xấu mà trước giờ con tưởng chừng mình sẽ không bao giờ bỏ được. Cuộc đời này nếu không gặp được pháp quý mà Tổ, Thầy trao con sẽ mãi sống trong vô minh. Con nguyện suốt cuộc đời này và vô lượng kiếp sau mãi đi theo ngon Vô tận đăng của Pháp quý mà Tổ, Thầy trao. Con kính mong Tổ, Thầy cho con được lập nick trên diễn đàn để con được là học trò của Tổ, Thầy để con có thể học hỏi sâu hơn những bài học vô giá mà Tổ, Thầy dạy. Con nguyện hết lòng vì đạo, hết lòng học tập theo chỉ dẫn của Tổ, Thầy.
Con Kính Bút !