Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Con thành tâm kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con thành tâm kính đảnh Đức Thầy
Kính chào anh huyhuy cùng các bạn đạo.

Nay con đọc bài và con có suy nghĩ về vấn đề hái lộc đầu năm mà do con độn trí nên không hiểu hết được. Mong Sư Tổ, Đức Thầy và các huynh tỷ cho ý kiến ạ.

Theo như con biết một trường hợp ở làng con, do đi hái lộc lúc giao thừa nhìn thấy nhiều vong và sau đó bị vong nhập. Mọi người nói là do hái cành lộc đó ở nơi có vong nên vong theo về nhập vào người.

Sau này các nhà ngoại cảm cũng lên tiếng là không nên hái lộc vì có vong đu bám trên cây. Hái lộc là vô tình rước vong về nhà.
Con được học, ma quỷ là binh của Thiên Đình, vong muốn đi đâu cũng phải được cho phép của Thánh Thần. Vậy trường hợp bị vong nhập do hái lộc về có phải là do Thánh Thần cho phép về đòi nợ không ạ? Còn việc nhìn thấy nhiều vong là sao ạ? Có phải họ được cho phép về cùng lúc để đòi nợ không ạ?

Hướng Tâm con mong nhận được hồi âm.
Con kính bút.
Đã xemBởi huyhuy
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy
Hướng tâm cũng có hỏi con về trường hợp này. Con có giải thích sơ qua cho hướng tâm đại ý như sau:
Vong chịu sự cai quản chặt chẽ của chính phủ vô hình, vì vậy muốn đi đâu làm gì phải được sự cho phép của thánh thần, làm theo lệnh của thánh thần.
Người bị vong nhập quấy phá là người có nghiệp, có nợ với vong hồn đó hoặc là bài học để tìm hiểu tâm linh. Và vô hình thì kết hợp với hữu hình, vì vậy sẽ cho những nguyên do như sau khi đi hái lộc, hay đi thăm mộ, hay đi xem bói rồi về bị vong nhập. Người không hiểu biết thì cho rằng do ở những nơi đó tụ tập nhiều vong hồn. Nhưng nếu hiểu ra là do nghiệp đến phải trả thì chỉ cần thành tâm sám hối, làm lành tránh ác cầu nguyện với trời phật thì mới mong giảm được nghiệp, tránh được vong theo phá.
Con giải thích như vậy đúng hay sai mong Sư Tổ, Đức Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Đã xemBởi ruby38
Chào bạn Hướng Tâm.

Ma quỷ cũng chịu sự cai quản của Thánh Thần chứ không phải muốn làm gì thì làm. Một người bị vong nhập hành xác thì có khi là vong về đòi nợ, có khi là ông bà tổ tiên về dạy dỗ con cháu, cũng có khi là sự thị hiện của Thánh Thần để con người nhìn thấy và tin vào thế giới siêu hình. Nhìn thấy vong biết đâu lại là cơ duyên để bản thân biết tìm hiểu đến tâm linh chứ cũng chưa hẳn toàn là trường hợp bị trả nghiệp.

Vài dòng suy nghĩ của bản thân mình nhé :)
Ruby.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Theo con nghĩ Thánh Thần có rất nhiều cách để giáo hoá mọi người biết về tâm linh. Trong trường hợp này, theo con đó là một sự thị hiện của Thánh Thần để gây ấn tượng mạnh cho người sơ cơ biết về sự tồn tại của vong. Siêu hình phối hợp với hữu hình như bẻ cây xong bị nhập để dễ hình dung. Trường hợp người nhìn thấy nhiều vong và bị nhập sau khi hái lộc, có thể hiểu người đó có duyên với vô hình nên được chọn để thị hiện tâm linh hơn là nghĩ họ bị vong đòi nợ, Thánh Thần có rất nhiều cách thị hiện nên việc thấy nhiều vong qua linh ảnh cũng không lạ, còn nếu cho phép vong về để thị hiện hay Thánh Thần tá khẩu..cũng tùy trường hợp mới nói được, nhưng dù là gì đi nữa qua đây cũng có thể thấy việc hái lộc trên cây không tác dụng mà đôi khi còn dẫn vong về nữa. Từ đó con người có niềm tin tâm linh và biết kính sợ siêu hình và làm những việc thiết thực hơn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Khánh Vân
Xin chào Hướng Tâm.

Theo cái hiểu của Khánh Vân vong muốn đi đâu, làm gì phải được sự cho phép của Thánh Thần. Cũng giống như bạn sinh ở Hà nội bạn muốn vào Tp Hồ Chí Minh lập nghiệp sinh sống bạn phải được chính quyền nơi bạn ở và nơi tiếp nhận bạn cho phép.

Trường hợp nhìn thấy nhiều vong, bị nhập là lúc người bệnh phải trả nợ nghiệp của mình hoặc Thánh Thần muốn thông qua người bệnh để thị hiện cho người xung quanh thấy có sự tồn tại của siêu hình. Cho nên không bằng cách này hay cách khác trước sau gì người bệnh cũng sẽ bị hành nghiệp.
Khánh Vân cũng nghĩ rằng, hái lộc là cách mà Thánh Thần đã dùng, là cái cớ để Thánh Thần thị hiện cho người trần thấy có sự logic, đồng nhất giữa âm và dương. Muốn có Phúc Lộc thì phải tu học để có trí, được làm việc cho Thánh Thần, Tổ Thầy thì mới được ban phước. Làm gì có chuyện bẻ mấy cành lộc rồi nuôi hy vọng lộc về mình. Đó là sự mê tín, làm ảnh hưởng đến môi trường.

Khánh Vân
Đã xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Chào huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ

Thưa Tổ, Thầy trước đây con cũng hay vào chùa hái lộc để cầu may mắn. :D
Rồi có lần con bị người lớn la con, là vong âm ở khắp nơi, trên cành cây ngọn cỏ, đâu đâu cũng có, vậy mà đi rước vào nhà rồi thượng lên bàn thờ coi ngang hàng với ông bà tổ tiên mình rồi bái lạy, không bị quở phạt là may lắm rồi, ở đó mà hái lộc cầu may. Từ đó con không hái lộc nữa.
Khi con gặp đạo có Thánh thần, có Tổ, Thầy dạy dỗ con hiểu được chuyện hái lộc cũng do tánh tham của mình, muốn có lộc, có may mắn bằng con đường tắt, không cần tu tâm sửa tánh, không cần gõ cửa thần linh, hay tầm sư học đạo. Chuyện hái lộc là chuyện phá hoại cây cảnh cũng không phải là chuyện tốt. Làm chuyện không tốt thì sao mong mình nhận lại cái tốt? Chùa cần lộc của bá tánh cho nên bày chuyện hái lộc để bá tánh tới chùa cho đông, chùa không có lộc để phát cho ai, cái mà chùa có nhiều nhất đó chính là vong âm đủ hạng. Người không có tu, vô tri vô minh thì vong, âm, ma quỷ theo dạy cho họ biết về thế giới âm cho họ biết kiêng dè hơn.

Con kính, Khiết Tâm
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Thiện Sang
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em chào chị Triệu Yên cùng các huynh tỷ

Kính thưa Đức Thầy! Trước khi tu học, Cứ mỗi xuân về là tâm trạng con nôn nao đi hái lộc cho sớm, để cầu may, để xin bình an trong cuộc sống. Từ khi con được bước vào ngôi nhà VUTRUHUYENBI, được Sư Tổ, Đức Thầy dạy dỗ, con nhận thấy được những cái sai của mình, củng là do tánh tham mà ra. Không tu tâm tích đức mà muốn được đủ đầy.
Còn việc đi hái lộc đầu năm về mà gặp những chuyện không may mắn, bị vong theo, theo con nghĩ đó là bài học của Thánh Thần hay Quỷ Thần dạy cho con người biết sợ để học Đạo.

Con kính lạy Sư Tổ, Đức Thầy ^:)^ ^:)^ ^:)^