Chưa xemBởi dieuthong50
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Cám ơn đạo hữu Minh Hoàng đã phổ nhạc bài thơ lời dạy của thần linh.
Con nghe rất hay và con đã không ngăn được cảm xúc của mình khi nghe lần thứ nhất. Và nghe lại lần thứ hai thì con có linh ảnh 1 người nữ mặc đồ trắng áo khoác ngắn màu xanh nhạt như trong phim tàu đang đứng trong một bàn tay to lớn, năm ngón tay khổng lồ với từng ngón rất rõ những vân tay ạ! Và thiếu nữ đó 2 tay đưa lên xuống như đang thực hiện một điệu múa, gương mặt rất vui tươi. Con được vị độ cho biết bàn tay tượng trưng 5 đạo binh trời của Mật tông thiên đình, bảo vệ, che chắn cho người tu và linh ảnh ấy kết thúc khi lời nhạc vừa dứt ạ.

Con xin hết.
Dieuthong 50.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Đệ xin chào tỷ Diệu Chi.

Hôm qua con có gửi bài hát cho 1 bạn đã được con điểm đạo. Bạn này mở nghe đồng thời chấp tay niệm NBC thì có mô tả lại cho con như sau: Thấy ánh sáng như ấn chứng lúc điểm đạo.
Bản thân con thì nghe bài hát này nhiều lần mà lần nào cũng nổi hết da gà lên, ngay từ câu đầu đã cảm thấy xúc động.

Con kính cảm ơn Sư Tổ và Đức Thầy.
Xin cảm ơn đạo hữu Khiết Tâm và Minh Hoàng.
Chưa xemBởi thanhnhan
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin cảm ơn bài thơ của vị độ ban cho Khiết Tâm, xin cảm ơn huynh Minh Hoàng.

Từ ngày con nhận ra cuộc sống là bể khổ thì dòng nhạc phật giáo ngấm vào tim con đến nỗi ham mê. Nay con được tu học pháp môn Mật Tông nhiệm màu của Tổ, Thầy lại còn được nghe nhạc từ những lời thơ thấm thía của Thần linh trong trường vutruhuyenbi thì đây là món quà tuyệt vời mà Tổ, Thầy dành cho các con. Đặc biệt lại cho đăng vào dịp Tết Nguyên Đán để học trò nhỏ có thể tải về máy nghe mọi lúc, mọi nơi, ngoài ra thêm phương tiện làm đạo để con lập công bồi đức.
Con mở nhạc ở tiệm cho khách nghe, khách nào nghe thích là con giới thiệu sự linh ứng của đạo pháp qua bài nhạc.
Con thanhnhan ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con vừa đọc bài viết và nghe bài hát con đã nổi hết da gà, cảm động và con khóc. Nếu không được tu học thì con cũng chẳng hiểu tầm quan trọng lớn lao khi được điểm đạo, và được học đạo với Thánh Thần, được Thánh thần che chở, cứu vớt linh hồn trở về cõi trời hạnh phúc.
Con tạ ơn đức Sư tổ, Đức Thầy nhiều lắm.
Tâm Tịnh cám ơn đạo hữu Minh Hoàng đã bỏ nhiều công sức phổ nhạc bài thơ dạy dỗ, khuyến tu của Thánh thần, vị độ của đạo hữu Khiết tâm. Giọng hát của danh ca Bảo Yến thật hợp.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cỏ bốn lá
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã tạo điều kiện cho chúng con nghe một bài hát rất hay và ý nghĩa. Cảm ơn ekip đã thực hiện bài hát tuyệt vời “Hạt bụi Mật Tông”. >:D<
Chưa xemBởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Khi đang nghe bài hát "Hạt bụi Mật Tông" thì con được Vị độ cho gia trì lực gật gù qua lại như đang thả hồn vào giai điệu, nghe xong hết bài hát thì con được Vị độ cho gia trì lực vỗ tay nữa =D>.
Xin cảm ơn huynh Minh Hoàng và ca sỹ Bảo Yến.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Thưa Sư Tổ, Đức Thầy hàng ngày con vẫn nghe bài hát này trong lúc con làm việc nọ việc kia ở nhà. Nhưng có một hôm con ngồi yên lặng để lắng nghe thì con được gia trì lực múa những động tác lúc mạnh mẽ dứt khoát, lúc lại uyển chuyển nhịp nhàng.
Những lời thơ của Chư vị ban được Sư Tổ, Đức Thầy cho phổ nhạc càng thấm sâu vào tâm hồn chúng con mỗi khi nghe và là những lời chỉ dạy của Thần linh dành cho chúng con luôn thấy bình an ở đời để tránh xa mọi đam mê và ham muốn vật chất thế gian tầm thường. Mỗi khi lòng con lo lắng điều gì suy nghĩ về điều gì con lại mở bài này ra nghe. Lại thấy lòng mình được an ủi vỗ về.

Con kính cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy và huynh tỷ đã cho ra một bài hát vô cùng ý nghĩa.
Con Tịnh Duyên.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ!
Bài hát quả là hay và sâu sắc. khi giọng ca cất lên, con thấy linh ảnh hiện ra một vị tiên nữ trên mây, đang đánh đàn ca hát. Con tìm kiếm trên internet 1 hình ảnh gần giống, chỉ khác là khung cảnh có mây bao phủ ạ.
tì bà.jpg

Học trò
Sen Tím
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Gia An
Con dập đầu kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con dập đầu kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con rất thích nghe bài hát “Hạt Bụi Mật Tông” cùng với chất giọng điêu luyện của cô ca sĩ Bảo Yến. Con tập hát theo vài lần nhưng sao thấy khó hát quá. Hôm trước con mở beat karaoke để tập hát theo thì thật kỳ diệu là con được Vị độ gia trì lực cho cúi gập người xuống, lưng nóng lên. Con được vị độ ấn tâm rằng: “Con hãy hát theo cảm xúc thật trong lòng con, hãy hát bằng cả trái tim của mình thì sẽ hay thôi con à”. Con đã làm theo, khi bắt đầu hát thì có lực gia trì cho con nhắm kín đôi mắt lại, từ đáy lòng dâng lên cảm xúc thật mảnh liệt, những nốt nhạc như hòa theo cảm xúc dâng tràn.
Lúc đó con thấy linh ảnh một Vị mặc đồ trắng trên tay cầm chiếc đũa chỉ huy baton giống như người nhạc trưởng trong buổi nhạc thính phòng, đang dùng đôi tay điêu luyện của mình để điều khiển dàn nhạc, rồi con thấy xuất hiện một cô tiên nữ duyên dáng múa minh họa nữa. Con cảm nhận mình hát lần này thật khác xa những lần trước đó.

Con cảm tạ ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã cho con được trải nghiệm sống động và tuyệt vời như vậy.
Chưa xemBởi Diệu Hằng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Cách đây hơn 1 tháng con đang ngủ tự nhiên tỉnh dậy con xem điện thoại thấy mới hơn 1 giờ sáng. Con nằm niệm ngũ bộ chú vừa nhắm mắt lại thì con nhìn thấy Linh ảnh trước mặt con là bầu trời màu hồng con thấy xuất hiện rất nhiều những hạt bụi li ti màu vàng đang chuyển động và con được ấn tâm là hạt bụi Mật Tông.
Cảnh khác con thấy các đám mây đủ màu trắng đen xám tỏa ra. Len lỏi giữa đám mây là ánh trăng lưỡi liềm màu sáng bạc lướt qua những đám mây bay lên không trung. Con nghe vang lên câu thơ rất to:
    "Nương nhờ mật pháp
    Được quay trở về"
Nghe bài hát hạt bụi Mật Tông con thấy thân phận mình ở trong đó. Con đã bật khóc khi nghe đến đoạn: "Không còn đau khổ long đong vì con đã có thánh thần chở che."
Được học Mật pháp Thiên Đình con thấy cuộc sống của mình bình an hơn, con cố gắng làm đạo để được giải nghiệp. Con xin cảm ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.

Con diệu hằng.